1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing.....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi countryside, 06/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh giật mình chợt nhận ra rằng anh và em đã quen nhau được 6 năm...Thời gian trôi qua như một giấc ngủ và anh vẫn nghĩ rằng em là cô bé của ngày nào......Anh vẫn thế chẳng thay đổi suốt những năm qua còn em thì đã trở thành mọt người khác.Anh vẫn vô tâm,vẫn lạnh lùng,vẫn hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh trong đó có em.Còn em thì lại tỏ ra lo lắng cho anh quá nhiều : "hôm nay lạnh anh mặc áo ấm nhé".Có những lúc anh biến mất suốt một thời gian dài nhưng em vẫn kiên trì chờ đợi.Anh khóa di động thì em gửi email...có lẽ em mong chờ ở anh một sự thay đổi....Anh vẫn thế.....
    Anh đã hứa với em những gì nhỉ???Nhiều qúa anh không nhớ hết nhưng anh biết rằng chưa một lần anh thực hiện.
    12h khuya,anh về nhà và bắt gặp một dáng quen đợi trước cửa.Em nhẹ nhàng hỏi anh : "Anh đã ăn gì chưa?"Anh chợt nhớ ra rằng đã hẹn em đi ăn tối...........
    Hôm nay anh lại thất hẹn.Có lẽ em đã đợi anh rất lâu.Anh đã hứa rằng 1 tuần sẽ gặp em 1 lần,ít nhất là một lần và vẫn như những lời hứa trước.Anh mải mê với những cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè,mải mê những trận game và mải mê với những cái gì đó......Em đã nói rằng em không muốn làm cái bóng của anh và anh cũng không thích như vậy nhưng anh chẳng thể nào thay đổi được cách sống,chẳng thể nào thay đổi được những thói quen cố hữu......Có lẽ đây là định mệnh,hãy tha thứ cho anh............



    Forever young
  2. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ anh cảm thấy khó ngủ như lúc này.Anh đang online và có lẽ em cũng thế.Chắc em giận anh nhiều lắm và anh cũng đáng bị như vậy.Anh rất rất muốn nói với em rằng hãy quên anh đi nhưng không thể.Hay là vì anh cho rằng em là vật sở hữu của anh nên cư xử như thế???Anh không biết nữa,anh cũng chẳng thể nào nói yêu em được........Lý do gì nhỉ???Chẳng có lý do gì.Anh tự đặt ra câu hỏi mà không sao tìm được câu trả lời.Anh không xứng đáng với những gì em dành cho anh.Anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hận anh nhiều như lúc này em yêu anh vậy.Anh không muốn làm em đau khổ nhưng hiện thực là em đang đau khổ vì một thằng như anh.Em nói em không muốn nhận sự thương hại và bố thí.Em sẽ chờ,chờ cho đến khi anh thực sự cảm thấy cần em.Nhưng đến bao giờ???Đừng phí hoài tuổi trẻ,hãy tìm hạnh phúc cho mình em nhé.......
    Forever young
  3. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đã qúa quen với những lời xin lỗi.Em vẫn kiên nhẫn bỏ qua và âm thầm chịu đựng.Anh biết rằng nhiều đêm em đã khóc.Đêm nay chắc cũng thế.Anh biết làm gì đây khi mà mỗi lần đứng trước em là mỗi lần anh bối rối,nghĩ lung tung đến những cái vô định....Anh tìm mọi cách để không gặp em,hết lý do này đến lý do khác.Bài tủ vẫn là lý do anh mải nhậu cùng bạn nên không đến được.Bạn bè nói anh tàn nhẫn.Ừ,có lẽ anh quá tàn nhẫn với em.Anh luôn tạo ra một vỏ bọc giả dối.Em bảo anh nghe bài hát " Hold on to my heart " và cố gắng hiểu ý nghĩa của nó.Anh vẫn nghe,vẫn hiểu nhưng mỗi khi em nhắc lại lai trả lời là bận qúa chưa tìm được....Em mua CD cho anh thì anh lại cho người khác.Trời lạnh em mua áo len thì cũng lại người khác mặc.....Những gì em mua cho anh chưa một lần anh dùng đến.,em biết nhưng vẫn mua,vẫn tặng.Vì sao lại như thế???Xin đừng thử thách anh nhiều như vậy.....Anh không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò cút bắt cùng em.Hãy quên anh đi,anh không xứng đáng với tình cảm chân thành của em................
    Forever young
  4. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh sợ sự nhẹ nhàng của em,sợ sự quan tâm của em.Nếu như em cứ cáu gắt,cứ mắng anh thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Anh phải làm gì đây?Anh cố sống với cái kỉ niệm cũ kỹ,tự hủy hoại bản thân,hủy hoại tương lai.Em thì cứ như cái bóng bên cạnh,hy sinh vì anh.Xung quanh em đâu thiếu những người con trai thành đạt,tại sao cứ phải là anh???Mòn mỏi vì anh???Anh không biết rồi sẽ đi đến đâu...anh thấy sợ,thật sự thấy sợ............
    Forever young
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đừng đặt câu hỏi tại sao, anh sẽ không hiểu được vì sao, muôn đời không hiểu cho đến khi anh thực sự yêu hết lòng, bằng cả trái tim với một người. Dẫu người hững hờ, dẫu có thờ ơ, đã yêu trái tim sẽ chỉ anh đi một hướng khác. Đừng hỏi cũng đừng trách ai.............không ai sai mà chỉ là tình yêu đã chọn sai chỗ dừng chân.
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  6. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang thật sự rồi đấy bạn ạ. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không ngờ cậu lại để nó trầm trọng đến mức này. Thật sự thì tớ cũng thấy tiếc vì tại sao cậu lại không yêu cô ấy, khi mà cô ấy chân tình với cậu đến thế. Nhưng mà tình yêu thì ai biết được, có người xử rất tệ với mình thì mình lại yêu, còn có người tốt với mình cực kì thì mình lại chẳng có cảm giác gì cả. Tớ chẳng thể hét vào tai cậu rằng là yêu cô ấy đi, sao lại để cô ấy như thế dù tớ rất muốn làm như vậy. Nhưng cậu à, cậu phải dứt khoát đi chứ. Yêu thì yêu mà không là không. Cậu cứ lửng lơ con cá vàng như thế thì làm sao cô ấy biết cư xử thế nào. Mệt mỏi lắm, cô ấy mệt mỏi mà cậu cũng mệt mỏi theo. Nhưng không hứa thì thôi, một khi đã hứa với người ta thì phải làm,đừng trốn tránh như thế. Hèn nhát lắm! hic mà con trai hèn nhát như thế thì không được!
    Vài lời với cậu vậy thôi, khi nào gặp cậu sẽ có thêm một bài nữa, dài hơn thế này! Rửa tai đi nhé!
    KhiTaTre
  7. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    7h30,chuông điện thoại reo,anh nhấc máy,bên kia một giọng nói quen thuộc : "anh đã dậy chưa?".Em vẫn không một lời trách móc....Anh chẳng biết nói gì,ậm ừ một vài câu rồi cúp máy.Anh ra đường,trời lạnh và mưa....Anh thấy mình như một tội đồ......Có lẽ anh đã phạm phải qúa nhiều sai lầm,anh phải tỉnh táo hơn,phải dứt khoát hơn.....Nếu như vậy chắc giờ đây cả hai chúng ta không lâm vào hoàn cảnh hiện tại.
    Một người bạn của anh nói ràng đàn ông gì mà yếu hèn vậy???Ừ nhỉ,tại sao anh lại yếu hèn đến thế???Anh đang hoang mang,hối hận hay đã bắt đầu cảm thấy yêu em???
    Forever young
  8. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Câu nói " Tình yêu có quy luật riêng của nó" nghe màu thế nhưng thật đúng nhỉ? Mình rồi có trở thành như cô gái kia ko? Sợ thật. Chắc là không, mình giỏi tài khuấy động những cảm xúc cả ngủ yên, nhưng cũng chỉ là xốc nó lên phút giây nào đấy thôi, rồi cũng chìm xuống. Vẫn sống, như đã từng sống thôi. Mà đúng là sợ thật.

Chia sẻ trang này