1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing...!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scorpions8784, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ờ nói chung là hẹn đôi tớ chả đi
    Hẹn đông còn đi
  3. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa !!! hẹn đi chơi....nhiều hay ít là do bác hẹn chứ...nói gì em.............. . Vì đang buồn nên muốn có người tâm sự....................
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu thì kêu cấm các loại chấm như chấm than, chấm hỏi thế mà thấy mỗi bài ông này là lắm các loại chấm nhất
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò ! đc ko ?
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vừa ! xong, ko thì đã hẹn hò với Rut
  7. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bác rut ơi, em thich'' bài thơ của bác lắm. há há
    hôm nào gặp nhau bác cho em đàm thơ với bác nhé
    nhưng wên, bác có fải là tác giả ko
  8. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hehe, dạo này box có nhiều topic hay nhề???tha hồ vào chơi híhí. Cũng đang có nhu cầu muốn tâm sự
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Badper ah: dạo này bạn có chuyện gì thế, bạn tâm sự mình nghe được ko?
    Mình rất thích đọc bài của bạn đấy, nên mình cũng có chút quan tâm đến bạn
    Khi nào bạn buồn hay muốn có người tâm sự, bạn cứ gọi mình đi cafe hoặc trà đá nhé, mình sẽ ngồi cùng bạn, cùng lắng nghe bạn
    Thế nhé bạn nhé, vui lên đi
    "Còn cuộc đời....ta cứ vui"
  10. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bạn Qyn, mình ko muốn nói nhiều đâu...nhưng mình đã đề nghị bạn đừng làm phiền mình nữa cơ mà???mình rất cảm động tuy nhiên khôgn thể chấp nhận tình cảm trái chiều mà bạn dành cho mình. Rất xin lỗi!!!!
    Được badper sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 24/07/2006

Chia sẻ trang này