1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing...!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scorpions8784, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scorpions8784

    scorpions8784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    0
    Sao cái hồi ấy đầu óc có vấn đề thế này nhỉ...[-X
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    nghe bạn ý nói xong tí nữa thì mình thik mùa thu
    mùa nào mà chả phải sống ...
    mình yêu cái cuộc sống đáng ghét này ghê
  3. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, trời nóng, trượt đề càng nóng
    Mùa thu, trời mát, trượt đề đỡ nóng...
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ặc đi đâu cũng thấy bà này lô lô đề đề
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi về có cơn gió làm lá vàng rơi....cũng thích.
    Thời tiết giờ nắng nhưng ko gay gắt, gió cũng nhè nhẹ..... đi đường ngửi mùi hoa sữa thoang thoảng
  6. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mùa gì ư?
    Mùa hè. Một lý do đơn giản là Tôi được sinh ra vào mùa đông. Khi mới chui ra khỏi bóng tối để đến với cái cuộc đời khắc nghiệt này, Tôi đã phải chịu cái rét căm căm của tháng 12, khi mà những người lớn thì được mặc quần áo, còn Tôi thì lúc đó chẳng có cái gì trên người. Lạnh lắm!
    Khi lớn lên, bắt đầu bước vào lớp 1, rồi 2,3 ,4,5,6, khi biết được trong một năm có đến bốn mùa xuân, hạ, thu, và cứ mỗi khi mùa hạ đến thì đồng nghĩa với việc mùa nghỉ hè. Trong suy nghĩ lúc đó, chỉ biết rằng cứ nghỉ hè là được đi chơi thoải mái, chẳng phải làm gì cả. Thích lắm!
    Khi học lên mấy lớp nữa, cảm nhận về mùa hè có khác chút. Cứ mỗi khi hè về, hoa phượng nở, tiếng ve kêu là bắt đầu một mùa chia tay. Chia tay các bạn, trong lòng bỗng thấy nao nao, nhưng bù lại bắt đầu một mùa hè với bao dự định ấp ủ trong lòng. Về quê "ăn dưỡng" với những dòng sông mát rượi, với những đồng cỏ xanh ngào ngạt và với những không gian và thời gian chỉ là của riêng mình, ta thoả thích mà vẫy vùng sau những ngày gò bó nơi thành thị. Sướng lắm!
    Học thêm chút nữa, trong lòng thấy xốn xao khi phải chia tay với những người bạn thân, với một cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ trong lớp. Nhắc đến lại thấy buồn, thôi ko nhắc nữa.
    Đến giờ, đặc biệt tôi rất thích mùa hè. Mùa hè là mùa mà mình được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho phụ nữ, những đường cong huyền duyện được thể hiện ở khắp mọi nơi. Ngoài đường, những cô gái đi trên những chiếc xe đẹp với những bộ váy yếm thiếu vải trầm trọng, ôi sao mà đẹp quá. Chui vào bar, lại những cô gái với những trang phục tiếp tục thiếu vải và mát mẻ hơn rất nhiều ngoài đường. Chạy ra bãi biển, bể bơi, đó là nơi Tôi được xem thời trang áo tắm ko mất tiền, nhâm nhi cốc bia thoả thích ngắm nhìn những đường cong ưỡn ẹo xung quanh minh. Tuyệt thật!
    Thử hỏi có mùa nào chúng ta được thoả cái ''thú" của ta như vậy.
    Còn ai đó thì sao? Chẳng tội gì phải trì hoãn cái sự sung sướng. Hi hi!

  7. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, lãng mạn ghê cơ. thế mà tối qua lúc về có đứa than đau.... bắt tao phải đèo cơ đấy.
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vi` nhớ mùa thu Hà Nội quá mà tuần sau phải lặn lội từ sài Gòn ra để "cảm " nó đây.... Ôi nhớ quá con đường Hoàng Diệu. À mà các bạn cho tớ hỏi này, quán nước gạo số 1 Trần Phú có còn không nhỉ ?! Ai có thông tin trả lời giùm tớ vào nick hoa_ngay_cuoi nhé, tớ cảm ơn nhiều !
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Quán đấy vẫn còn ấy ạ, vẫn đông đảo như bình thường
    Tớ chạ hỉu cái nick bạn là ym hay gì, cứ trả lời ở đây thôi
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tối hôm kia

Chia sẻ trang này