1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing...!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scorpions8784, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bác này chép ở đâu ra thế... Mà sao có nhiều món nghe lạ nhể, chỗ nào nó bán thì tốt, ra ăn thử, chứ cứ ngồi đọc thế này...
    Lại thèm đá bóng quá...(mùa thu đá sướng nhất, k nắng như hè, cũng chả lạnh như đông)
    Mai được đá rồi
  2. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bác ạ. Đó là do tôi đọc ở quyển văn hoá ẩm thực HN. Trong đó nói về rất nhiều các món ăn của HN.
  3. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    do la mot cai gi khong the noi...
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thu này em đi lấy chồng...,vui có,buồn có,1 chút tiếc nuối,1 chút háo hức túm lại là...hạnh phúc (ơ hình như lạc đề)
  5. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
     
    http://www.youtube.com/watch?v=pkUKiWClMQY (AUTUMN LEAVES -sung by Eva Cassidy)
    The falling leaves drift by the windowThe autumn leaves of red and goldI see your lips, the summer kissesThe sun-burned hands I used to holdSince you went away the days grow longAnd soon Ill hear old winters songBut I miss you most of all my darlingWhen autumn leaves start to fall
    Được Pham_K_L_H_L sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 21/10/2006
  6. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu hả, một vài tia nắng nhảy nhót trên thềm vắng để ta chợt thoáng xao lòng khi nhớ về một người tuy quí mến nhưng mãi mãi không bao giờ thuộc về ta cả; Một vài khúc nhạc vui rộn rã , một vài cái party tưng bừng nhắc nhở ta rằng :kìa ngày mai vẫn đang chờ đợi, mỗi ngày mới đều là 1 món quà ,vì thế present cũng chính là "thì hiện tại"[​IMG]
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mùa thu, cái thứ mùa tắm nước nóng ko được tắm nước lạnh cũng chả xong
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thích nhất mùa thu - tắm nước ấm ấm - chả nóng cũng chả lạnh (lâu rồi dek tắm, hhumm )
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    THu sắp đi rồi còn đâu
    Bạn gì lập topic này chuẩn bị lập 1 topic mới đê
    Đông đến rồi, bạn đã chuẩn bị gì cho mùa đông này
  10. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, đông sắp đến rồi, lại được mặc áo len, thik thik, thik mỗi mùa đông vì được mặc áo len,quàng khăn len, đội mũ len, đeo găng tay len ra ngoài đường mà thiên hạ ko bảo hâm,híhí.
    thik mùa đông vì được tắm nước nóng, bỏng giẫy==>có khi còn chăm tắm hơn các mùa khác
    thik mùa đông vì được suýt xoa cạnh bếp ngô nướng, khoai mướng, mía nướng ăn đến bỏng rát cả lưỡi
    thíck mùa đông vì muốn ấm nóng có ấm nóng (chui vô chăn nằm vô đệm), muốn lạnh run có lạnh run (mặc may ô tung tăng dạo phố)
    Thík mùa đông vì nếu người có béo, mỡ có lắm, bụng có to 1 tí cũng chả ai để ý
    Thíck mùa đông vì.......chẳng vì j` cả

Chia sẻ trang này