1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing...!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scorpions8784, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    thick mùa đông vì nó ko làm mình socola thêm
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Có thể năm nay sẽ thích lại mùa đông..
    (Phù, trám hết chỗ của Ciao rồi )
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rất đẹp nhưng cũng rất buồn, nhiều khi đi trong khí trời se se lạnh mà lòng cảm thấy nhớ 1 ai đó đến kỳ lạ. Nhìn từng chiếc lá vàng xoay xoay trong gió mà lòng thêm chua xót, có ai đó đã nói với anh rằng em rất thích ngắm cảnh đó với anh mà sao bây giờ anh lại cô đơn nhỉ.
  4. Bau_troi_nhan_cach

    Bau_troi_nhan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    E cũng thích mùa Đông, nhưng lúc này thấy tiếc, bỗng 1 nhiên trời lạnh, ko còn thấy thoang thoảng đâu đó hương hoa Sữa, Ngọc Lan nữa..........Chờ Thu năm sau vậy!!!!
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đi Điện Biên Phủ đoạn gần ra lăng vẫn còn mùi Ngọc Lan.
    Còn hoa Sữa thì nhiều đường vẫn còn.

Chia sẻ trang này