1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 11 còn 13 ngày nữa .. :)

    Hôm nay có một ngày thật là vui, đã lâu lắm rồi không được ngồi ăn một bữa cơm ấm cúng như vậy, đắn đo mãi mới dám gọi điện cho "..." cũng may mà lúc đó gọi được và "..." chưa ăn cơm :). Tâm trạng nói chung là dạo này không thể vui lên được nhưng mà mỗi một nỗi buồn có một cách thể hiện khác nhau :). Mình không còn buồn, còn nghĩ nhiều như trước nữa mà chủ yếu là buồn vì những gì mình đã làm, đôi khi chợt có lại cảm giác của ngày xưa mình lại thấy buồn vì mình đã bỏ lỡ nhiều quá. Có lẽ cũng chỉ còn một cơ hội nữa thôi, dù được hay không thì cũng không sao bởi bây giờ mình có mục đích để mà phấn đấu, có cái để mà chờ, mà hi vọng chứ không buồn một cách vô lý như trước nữa .

    Mấy ngày hôm nay nằm nhà chẳng làm được gì cả, chỉ toàn nằm xem phim, cũng thấy lo, thấy tiếc thời gian nhưng mà biết làm sao đây khi mà mình chưa thực sự tập trung được, mình nhớ, nhớ vô cùng, nhớ cái mùi đó, nhớ cái cảm giác đó làm sao mà không nhớ được chứ :). 2 buổi tối rồi mình đi bộ loanh quanh khu vực gần nhà thấy đầu óc thư thái một cách kì lạ, đi đường ngắm người ta đi bỗng chợt mình mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng đã được như vậy mà giờ đây mình cũng đang từng ngày từng phút mong chờ cái ngày đó đến. Thời gian không còn dài nữa, lần này nhất định phải làm được không được vội vã, không được hấp tấp và nhất định dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đứng thật vững .
    "Yêu nhau không nhất thiết là phải sở hữu " câu này nghe bây giờ mới thấy chí lý mặc dù mình chưa đủ cao thượng để làm như vậy, nhưng mình sẽ phấn đấu, sẽ phải làm đưọc một điều gì đó.

    Trưa nay ăn cơm thật vui, thật ấm cúng, lâu rồi không có cảm giác như vậy, nhìn ".." ăn ngon lành, cười thật tươi mà mình thấy vui nhưng sao cái mặt mình nó lại tỏ ra buồn vậy nhỉ, phải vui lên chứ. Đây là lần đầu tiên ".." đến nhà mình và lại đến ăn cơm, gặp cả bà, cả cậu và gần như là đủ cả nhà, tiếc là nó không phải là cái buổi giới thiệu nhưng lúc tối về nghe bà nói mà mình thấy mát cả lòng, không biết sau này thế nào nhưng mà như vậy thôi cũng đủ lắm rồi." Hạnh phúc là do người ta cóp nhặt mỗi ngày một chút ..." giờ đây thấy thấm thía nhiều thứ, may mắn không tự đến với mình nếu mình không tự tạo ra nó, hạnh phúc cũng sẽ như vậy mình không thể có nó nếu không biết quý trọng nó, giờ đây từng ngày, từng giờ mình đang cố gắng hết sức để gom chúng lại, để chờ để hi vọng và để được đem nó chia sẻ ....

    Lần này nhất định phải làm được không được vội vã, không được vội vã. Cố lên tôi ơi
  2. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

  3. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đau đầu không ngủ được :). Cả người mệt lử như bị cảm, chân tay không cử động được lúc đấy cũng chẳng biết gọi ai cả, gượng dậy đi xuống dưới nhà bị ngã ở cầu thang tưởng die hic. Đêm qua mún có người nói chuyện để quên đi nhưng lúc đó thì có còn ai thức đâu :). Đôi khi buổi đêm thật đáng sợ.
    Vừa mới ngủ dậy, chẳng muốn đi học chút nào nhưng rồi vẫn phải lồm cồm bò dậy gặm cái bánh mỳ lấy sức chiến đấu rồi lại lên đường :)
    Đơn giản chỉ là ..
    Hôm nay là ngày 12 rồi còn 12 ngày nữa thôi cố lên ...
  4. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được đi sinh nhật thằng bạn thấy vui vui, sinh nhật thằng Quý, đơn giản cũng chẳng có gì chỉ có 5 thằng làm lấu ở nhà ku Dũng, đơn giản nhưng thấy vui vui vì chúng nó gọi mình đến :).
    Hôm nay uống hơi nhiều, cả bia lẫn rượu, uống vì vui, vì những người bạn và cũng vì em :). Mình có một tật xấu là cứ ún vào dù ít hay nhiều thì đều nhớ ".." nhớ kinh khủng . Hôm nay uống thật nhiều nhưng không phải uống để say vì mình biết rằng mình cũng chẳng thể say được, uống nhiều làm chi cho lòng thêm buồn.
    Tâm trạng nhìn chung là tốt vì trước khi liên hoan ".." gọi điện, hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại, trong lòng thấy vui vui, cảm giác ấm áp thật là dễ chịu.
    Ăn uống xong mình về sớm vì trời lạnh quá và cũng vì đang bị ốm không ở lâu được, ở lâu nữa chắc mình chẳng còn về nổi.
    Chưa lúc nào muốn thời gian trôi nhanh như lúc này, nhớ ".." nhớ da diết, mong sao ngày đó nhanh đến, mong sao sẽ có được ngày đó .
    Mệt nhưng vui, nhớ nhiều nhưng không buồn. Cố lên, cố lên nhé, một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi, nhanh thôi mà .
    Cố lên tôi ơi !!!
  5. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    http://www22.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2006/12/157030.vip
    Đọc cái này thấy bùn bùn nhưng mà có lẽ mình sẽ không phải như vậy .
    Hôm nay .... , đúng là niềm vui bất ngờ nhiều lúc không thể bit trước được điều gì, cảm giác lại là cảm giác - đã có lại được chút cảm giác thật là vui khi nhận ra điều đó và vui hơn nữa là mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt :).
    Mai, ngày kia và ngày kia nữa sẽ bận rộn lắm đây/. Hôm nay có lịch thi roài, dày đặc hic.
    Hôm nay là 13 rồi còn 11 ngày nữa thôi, cố lên
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi mới có time vào đây, tự dưng bận rộn kinh khủng, từ giờ đến cuối tuần chẳng biết có còn time để mà thở nữa hay không? Lịch thi thì dày đặc, sang tuần đã phải thi ngay rồi vậy mà công việc thì đổ dồn hết vào một thời gian.
    Mấy ngày hôm nay thật là tệ, sáng không thể nào dậy nổi, ngày hôm nay là một ngày vất vả, cả ngày chỉ được ăn một bữa, cũng bởi vì cái bệnh lười ... :). Sáng ngủ đến đúng giờ đi học mới dậy, vậy là cuống cuồng đi học luôn chẳng kịp ăn uống gì cả, định bụng đến khoa tạt vào ăn tạm cái gì đó thì cái quán đó nó hết thế là nhịn đến tối. Hic tối đi họp game show đến tận 9h mới được ăn một bát phở . Dạo này toàn phải ăn phở chán quá đi mất, không bit đến bao h mới được ăn lại những bữa cơm ấm cúng đây. Nhớ quá đi mất .
    Hôm nay là ngày 15 rồi chỉ còn 9 ngày nữa thôi, cố lên nào
  7. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nothing ....
    Được NVB2 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 16/12/2006
  8. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao khó ngủ quá, thức muộn học bài nhưng mà học khó vào ghê, chẳng còn nhiều time để mà ôn thi nữa, phải tranh thủ từng chút một vậy. Thôi thì khả năng đến đâu làm đến đó.
    Một kì học nữa lại sắp trôi qua vậy là mình sắp hết thời sinh viên rồi, chẳng mấy chốc nữa là ra trường lo quá đi mất, chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào nhỉ? nhiều lúc thấy tự tin nhưng nhiều lúc lại thấy lo lắng một cách kì lạ, chẳng hiểu làm sao nữa đây, mún có ai đó để chia sẻ quá, tiếc là giờ này thì chẳng còn ai thức để mà nói chuyện với mình cả, đành gửi tâm sự vào quán trọ vậy.
    Hôm nay là cuối tuần, chúc mọi nguời cuối tuần vui vẻ nha
    Đã sang ngày 16 rồi đấy, chỉ còn 8 ngày nữa thôi :)
  9. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà rồi, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong mọi việc, ngày mai còn phải đi thi nữa, đêm nay sẽ phải chiến đấu mệt đây.
    Thời gian trôi nhanh thật, giờ thì không còn phải mong mỏi thời gian trôi nhanh nữa bởi vì nó đang trôi quá nhanh thôi.
    Hãy bình tĩnh lại nếu không mọi thứ sẽ lại rối tung hết lên bây giờ :). Thời gian không nhiều nhưng cũng không quá ít, hãy trấn tĩnh lại, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Cố lên tôi ơi :)
    Còn 6 ngày nữa thôi
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời, khi mà mình tưởng như đang ở trên mây, mọi thứ diễn ra đều rất thuận lợi và tốt đẹp, một kế hoạch, một vài cái hẹn thật tuyệt vời. Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy với một câu nói đập vào mặt " đồ tồi , im đi ". Lần đầu tiên trong đời mình bị một người chửi thẳng vào mặt mình như vậy :).
    Nhưng mà có lẽ như vậy là xứng đáng nhỉ, mình cũng chẳng có gì để giải thích cả, đơn giản chỉ là dám làm thì dám chịu. Không sao cả. Chỉ biết nói câu xin lỗi ....
    Hôm nay là 20 rồi :) <-- chả biết cái công việc này bây giờ để làm gì nữa, nhưng thôi dù sao cũng sắp đến rồi, có làm sao thì cũng tại mình cả, chẳng phải do ai hết, tự làm thì tự chịu, phải chăng đó cũng chính là quy luật nhân quả .
    Nghĩ cho kĩ thì mình đúng là " tồi tệ " thật, ngay cả mình còn thấy thất vọng về bản thân mình nói chi người khác

Chia sẻ trang này