1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu nổi mọi chuyện ra làm sao . Đêm qua mơ một giấc mơ thật đáng sợ, chẳng dám ngủ tiếp nữa. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi ngược lại chẳng biết phải xoay sở ra làm sao đây.
    Còn 3 ngày nữa thì đến 2 ngày phải đi thi, có lẽ 2 môn tới mình lại ở nhà, môn thi thì quá khó mà mình thì lại không tập trung học được, time gấp quá rồi - thật buồn vì mình luôn để mọi chuyện ảnh hưởng lẫn nhau, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì lại dính vào bao nhiêu chuyện, chẳng còn tâm trạng nào để mà nghĩ được chuyện gì nữa.
    Trong lòng thấy buồn, buồn thực sự, chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói gì. Chỉ tiếc là bao nhiêu dự định dang dở, bao nhiêu kế hoạch, một cái kế hoạch lớn trong đời phút chốc phải huỷ bỏ tất cả liệu có đáng không nhỉ
  2. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vù một cái lại sắp hết ngày rồi, sáng mai đi thi rồi mà vẫn chưa học được mấy, môn này chắc lại " dự thính " mất thôi .
    Thôi không sao, bây giờ mọi chuyện lại tốt đẹp trở lại rồi, mong chờ mãi rồi cuối cùng ngày đó cũng sắp đến, hứa với lòng mình sau ngày đó sẽ tu tỉnh học hành cẩn thận, mặc dù đang nước sôi lửa bỏng nhưng tinh thần như kiểu đám mây lúc rtrôi lúc nổi, thôi thì thả cho nó trôi nổi luôn .

    2 chú lính chì đi tiên phong thất bại thảm hại do chuẩn bị không kĩ, bắt đầu từ " lứa " thứ 3 sẽ chuẩn bị thật chu đáo, hi vọng lúc đấy không có chuyện rì quá đặc biệt xẩy ra .
    Hôm nay 21, sắp sang 22 rồi <--- Mình đang háo hức như trẻ con chờ được phát quà vậy :). hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.. Ngày hội ngộ, ngày kỉ niệm, ngày lễ Noel, ngày .................... Nó sẽ đánh dấu một mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, ít nhất cũng là đánh dấu một sự thay đổi lớn lao trong tôi . Cố lên tôi ơi
  3. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    .........................................
    Chẳng muốn nói gì nữa đầu óc sắp nổ tung đến nơi rồi :). Bao nhiêu chuyện đến cùng một lúc, buồn quá .........
  4. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng sắp hoàn thành cái web để thi roài, may quá, hôm nay thức trâu vật, làm một phát từ 2hPM đến 5h30 AM ặc ặc, công việc cũng chẳng hay ho gì cho lắm, search, search và ... search sau đó là cop cop và cop rồi lại đến mò mò và lần mò mấy cái source. hic chưa bao giờ làm cái rì mà tỉ mỉ như cái này, lần mò từng tí một hic.
    Đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm làm tiếp, còn 3 ngày nữa là phải nộp, không nhanh thì lại die môn này mất
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Xong . Cuối cùng cũng xong cái web, Tạm hài lòng, sáng mai đem đi nộp .
    Mệt phờ râu, viết cái tiểu luận có khi khó ngang làm trang web hic
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có những cảm xúc thật là tuyệt vời, muốn chạy ngay đến một nơi nào đó, gặp một ai đó nhưng kìm lại được,bây h không còn hấp tấp, vội vàng như trước nữa rồi.
    Mọi thứ thật là tuyệt, thật nhẹ nhàng và thật bình yên .
    Hi vọng rằng những cảm xúc này sẽ còn trở lại nhiều thật la nhiều nữa
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, về 1 mình khong biết phải ăn nói như thế nào đây
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    2 bài ở trên như là đang chửi nhau ấy nhỉ, chẳng hiểu ra làm sao nữa .... Nhiều khi sự việc thật đơn giản nhưng đúng là muốn cũng không được.
  9. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về nào, hơi buồn một chút vì cuối cùng chẳng có ai đi cùng mình cả, đến phút cuối cùng mọi người đều có lý do chính đáng, bà không đi được, bác không đi được, mấy thằng bạn không đi được và em cũng vậy.
    Sáng nay lớp có 6 đứa đi thi thì có 4 đứa trượt và 2 đứa qua.
    Dạo này mình toàn bị quay như chong chóng, không chủ động được việc gì cả. Cái gì cũng chẳng dám chắc có thực hiện đuợc không vì cứ đến gần lúc thực hiện thì y như rằng lại có việc xảy ra, chẳng nhẽ ngửa mặt lên trời mà than ... ôi trời...
    Hôm qua cũng có đứa bảo mình không chịu phấn đấu, được lắm chẳng có gì để nói nữa, cứ chờ đấy.
    Tâm trạng lúc này thật chẳng hiểu ra làm sao nữa, dở hơi thật, thấy mình lẻ loi giữa cuộc đời này.
  10. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải diễn tả tâm trạng như thế nào nữa ... :)
    Phải cố gắng làm được như những gì mình nghĩ, phải cố gắng, cố gắng.

Chia sẻ trang này