1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cảm thấy cứ lạc lõng bơ vơ làm sao ý.
    Đôi khi có những thứ ở ngay bên cạnh mà sao cảm giác xa vời thế nhỉ, liệu mình có đang cố chấp quá không? có níu kéo, có gượng ép người ta quá không?.
  2. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hơi thất vọng tí khi biết tin thằng bạn theo nhóm khác vì nhóm mình không có bài thi, bùn thật hehe tưởng thèng bạn thân cuối cùng thì cũng ra đi vì tí lợi ích, chà chà thất vọng quá
    Đang hí hứng trưa nay mấy thằng qua chào nhau một câu rồi thằng nào về quê thằng đấy ... nghỉ tết sớm thế mà cuối cùng, chán chẳng buồn đi nữa. Nhưng thôi dù sao thì mai cũng về rùi, về nghỉ cho thật đã, mặc dù cũng không muốn về lắm vì về cũng hơi buòn chẳng có việc gì làm, nhưng mà muốn về muốn yên tĩnh, muốn tìm lại một cái gì đó và cơ bản là muốn bản thân được tịnh tâm để chờ đợi ...
    Kì này học hành bê bết quá, 5 môn thì hỏng 4 cũng may là còn có cơ hội để mà sửa sai, ra tết mà không cố gắng thì kể như toi. Sắp hết thời sinh viên rồi cũng thấy buồn, nhớ lại cái năm đầu bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường đại học, vui vui ngồ ngộ và niềm vui hình như đến cùng một lúc thì phải, năm thứ nhất thật tuyệt vời các nắm sau cũng vậy và bây giờ thì trăm thứ phải lo, phải nghĩ, mất hết cả cái sự hồn nhiên vô tư vốn có .
    Năm cũ sắp qua đi và năm mới sắp đến, chẳng biết phải tổng kết như thế nào nữa, về học hành thì nhìn một cách tổng thể năm nay có nhiều thành công hơn năm ngoái, mặc dù đoạn cuối chưa được tốt lắm nhưng ra tết nhất định cố gắng sửa chữa.
    Về gia đình thì năm nào cũng như năm nào, nó cứ bình thường diễn ra, tuy có đôi lúc hơi căng thẳng nhưng rồi lại lắng xuống. Năm nay gia đình có việc trọng đại, mọi việc diễn ra suôn sẻ, có lẽ vì thế mà bố mẹ quyết định sơn sửa lại nhà đón năm mới
    Về tình yêu xét một cách khách quan thì năm nay tình yêu vẫn đẹp, rất đẹp nhưng cũng là năm đỉnh đỉêm sóng gió, giai đoạn cuối năm có lẽ là căng thẳng nhất với rất nhiều sự kiện diễn ra, chủ yếu là buồn nhưng cuối cùng thì mình cũng nhận ra thế nào là giá trị đích thực của tình yêu, thấy yêu và cảm thông với "..." hơn rất nhiều, sống có trách nhiệm hơn .... Thời điểm cuối năm nay cũng đánh dấu nhiều sự kiện thật quan trọng, "..." chính thức ra mắt với bố mẹ và họ hàng hihi, đây có lẽ là điều thành công nhất trong năm đấy nhỉ?, mọi người chào đón thật nồng hậu đến mình cũng phải ngạc nhiên hihi, bố chắc là vui lắm, mẹ không nói nhưng mình cũng thấy mẹ vui, còn lại thì chắc chắn là vui rùi nhìn vẻ mặt tươi cười của mọi người thì biết, "..." sứơng nhé hihi.
    Viết cái bài này tổng kết luôn cho năm mới vì ngày mai quyết định về quê 1 tháng cho đến tết luôn, hihi về quê để nuôi chí lớn . Sẽ nhớ, sẽ mong lắm đấy nhưng sẽ cố gắng.
    Năm cũ sắp hết cầu mong cho tất cả những gì thuộc về năm cũ sẽ theo thời gian mà trôi qua hết đi để chào đón năm mới và lịch sử sẽ lại sang trang, mọi thứ lại bắt đầu trở lại. Năm nay rất muốn được ước một điều, một điều ước thật giản dị và thật nhẹ nhàng, sẽ để trong lòng và hi vọng nó có thể thành hiện thực.
    Chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc
  3. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    6 ngày nữa gặp lại em yêu à ? Hay là đến sinh nhật ? Mình đoán thế này nghe hơi kỳ cục nhưng dứt khoát là đúng : 6 ngày nữa là có kết quả thử máu
  4. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để thực hóa một giấc mơ. Say hay tỉnh cốt yếu do ta quyết định. Đêm ngồi chờ gió thoảng...
  5. vhdndt

    vhdndt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời gieo những cái bóng
    Xếp lớp
    Lá khô
    Bóng tôi cuốn về đâu
    Ngọn gió
    Bóng trò chuyện một mình
    Đêm mong manh
    Bóng lang thang
    Cầm tay đêm
    Cầm tay gió
    Mơ về một cọng cỏ
    Một ngôi sao

    Cái bóng tôi reo
    Xuống một vùng im lặng
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhớ nhiều đến như vậy nhỉ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đi lang thang ngày tết mà nhớ đến một người, ước mong có một niềm vui nho nhỏ sao mà khó khăn quá như vậy. Càng cô đơn lại càng thấy thấm thía hạnh phúc. Nhớ, nhớ ... mong và mong nhưng càng nhớ càng mong thì mọi thứ càng trở nên xa vời hơn.
    Có bao nhiêu điều phải làm, bao nhiêu việc phải cố gắng nhưng có một việc vẫn không sao có thể vượt qua nổi, ôi thôi biết làm sao bây giờ. Ngay cả trong mơ cũgn không thể quên nổi cái hình bóng đó, con người đó. ĐI đường chỉ khẽ chạm vào thôi là lại thấy nhói lòng, lại nhớ, nhớ đến cháy lòng .......
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year mai trở lại Hà Nội rui` phù phù.
  8. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá đi mất, hic không biết sẽ phải mất bao nhiêu time mới có thể hết nhớ đây ....
    Trờiạa .......................... Nhớ quaaaaaáaa
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhớ, đừng mong nữa tôi ơi.. hic điên lên mất thôi
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Một bàn tay chỉ có thể che được vài giọt nước mưa nhưng không thể che được cả cơn mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng và đất sẽ trở nên rắn chắc hơn, màu mỡ hơn ... Cố lên tôi ơi.
    Tự nhiên thấy vui vui, có niềm tin sẽ có tất cả nhất định sẽ như vậy, cố lên 2 tuần, 2 tháng, 2 năm cũng được chỉ cần mình đừng bao giờ từ bỏ niềm tin nhất định sẽ có ngày trở lại :)

Chia sẻ trang này