1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cố lên, cố lên....
    Gặp ai cũng mỉm cười, không thích cái mặt bí zị đầu năm, mọi người bảo xui lắm, hãm tài. đầu năm, đầu tháng, gặp phải vui vẻ nhé.
    Nói vậy, nhưng
    Đầu tuần tới....chắc là trốn luôn quá. hay đóng phim "gặp nhau làm ngơ" hik...người ta làm diễn viên chính thì ...đau.
  2. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay như vậy có lẽ là vui lắm rùi nhỉ, uh vui thật đấy. Phim thật hay, món ăn cũng tuyệt vời. Thời tiết thật là dễ chịu lúc ở vườn hồng tự dưng cảm xúc nhiều đến thế ... mình đoán ".." lúc đó chắc cũng cảm thấy như vậy.
    Mỗi ngày một chút một chút thôi không thể vội vàng được phải không :).
    Hôm nay vui thật ... :)
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Kiên trì và nỗ lực, cố gắng nào tôi ơi ...
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khao khát nhiều thứ quá, có những thứ thật đơn giản nhưng cũng thật khó để có. Nỗ lực và nố lực, kiên nhẫn và chờ đợi. Giờ mình cũng chẳng biết làm gì hơn là làm những việc như vậy? liệu mình có đang đánh mất chính mình không???
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Không hẳn là shock, nhưng hình như em buồn. thấy hơi xáo trộn.
    Mà em buồn cười nhỉ, mọi thứ về anh, em toàn tự thêu dệt theo trí tưởng tượng của mình-em vẫn biết thế, nên gọi là thất vọng thì cũng không hẳn.
    Mà thôi, vậy cũng hay, cho em chừa đi, khỏi thêu dệt viển vông vớ vẩn nữa.
    Ý của anh là thế, thế và chỉ thế mà thôi, em đã nói không. cho dù có suy nghĩ một ngày, một tuần hay một tháng thì em cũng vẫn trả lời như vậy thôi. "bao giờ đổi ý thì nhắn cho anh" vậy thì chắc là chẳng bao giờ đâu anh ạ. anh bảo "thật đáng tiếc". ừ, em cũng tiếc, nhưng thứ mà anh và em tiếc thì khác nhau.
    Vậy thôi anh nhỉ.
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đi qua trường Y ... lượn một vòng đi qua kí ức, đến đúng cái địa điểm đó .. hì mỉm cười một cái thật vui, nhớ thật nhiều nhưng cũng mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với "...", mấy hôm nay cũng mún hỏi thăm tình hình nhà cửa thế nào, lo cho "..." chuyện đó lém, nhưng thui có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai ;).
    Dù thế nào thì cũng mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em :) ..
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá em ạ, nhớ nữa ... Đi đường về nhà mà cứ như người mất hồn ý, chẳng biết là mong đợi cái gì nữa? thỉnh thoảng lại ngoái nhìn xung quanh xem có vô tinh gặp đâu đó trên đường không? mún được nhìn thấy em, được trông thấy e cho đỡ nhớ ... nhưng .. lại nhưng, bùn nhỉ.
    Không biết chuyện nhà cửa của e thế nào rồi, lo quá mà không biết làm thế nào cả :). Sự xuất hiện của anh bi giờ thành thừa mất rồi. Đành đứng từ xa nhìn e làm mọi thứ thôi. Cố gắng lên e nhé
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá e ơi ... chiều nay may mà lúc đó cầm lòng được nếu không thì đã gọi điện ... Cũng may chỉ kịp nháy máy. Lúc đó bùn thật sự, ốm, mệt và thấy tủi thân vì xung quanh mình chả còn ai cả :). Sợ nhất là ốm vì mỗi lần như vậy thấy bùn kinh khủng, chả mún về nhà vì nhà không có một bóng người, mình mà có bị làm sao chắc cũng chẳng ai bit hic. May mà bò được về nhà Dũng nếu không giờ này khôgn biết mình đang nằm ở đâu nữa, nguy hiểm thật. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được :).
    Cố lên nào, cố lên nào tôi ơi ... Thứ 2 thi rồi mà hôm nay lại ốm bệt thế này hic, chắc lại bỏ thi mất, cầu mong thầy đừng nguyền rủa e hic.
    Cố lên
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    định viết lăng nhăng ở đây nhưng sợ làm hỏng dòng cảm xúc của bạn nguyenvietbach, thôi mình đi.
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà thấy bùn, bùn nhỉ, cách đó vài giờ còn vui vẻ vậy mà xuống đến nơi thì lại đường ai nấy đi ... Cảm xúc chẳng nhẽ lúc nào muốn là có thể được, lúc nào không muốn thì có thể dừng lại ngay???

Chia sẻ trang này