1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Toàn chuyện buồn, đọc lại chán chả buồn viết nữa :).
    Buồn gì mà nhiều thế không biết?.
    Cứ như là một giấc mơ ý, được lên tận trời xanh sau đó thì lại đi xuống hay thật :)
  2. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Mỏi quá, cứ căng lên, nhịp sống chạy ngày càng nhanh.... Một chặng nghỉ ngắn ngủi giữa đường không khiến mình phẳng lặng trở lại......
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tự hỏi, biết bao lần rồi, ta là ai giữa cuộc đời này ?
    Sinh ra, lớn lên và cảm nhận thế giới qua con mắt của chính ta, chỉ ta thôi, xung quanh đều không phải là ta, cả cái trật tự sống vĩ đại này cũng chẳng phải là ta...
    Ở thời điểm này, phút giây này, ở một nơi nào đó, có ai đang nghĩ như ta không. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì, họ không phải là ta, ta không giống họ. Ta là một thực thể riêng biệt, sinh ra để quan sát thế giới hay để thay đổi thế giới ?
    Nếu cứ để mình chìm sâu trong lối say nghĩ này, đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy và trở thành một kẻ cô độc, cô độc nhất thế gian...
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ thật nhiều :) không làm sao có thể quên đi được,mặc dù nỗi nhớ nó không còn khiến mình làm những hành động thật kì quặc, thật điên rồ nữa nhưng ... sao mình lại nặng tình cảm đến như vậy. Đi đâu, làm bất cứ việc gì mọi thứ đều như hiện ra trước mắt ... Thật bùn khi được nghe những lời nói của em,thà e thẳng thừng từ chối có lẽ dễ chịu hơn là những câu nói như vậy :).
    Dù sao cũng cảm thấy được mình đang cố gắng làm một việc mà chắc chắn nó sẽ k bao giờ thành hiện thực, cuộc sống đôi khi thật buồn cười và con nguời thực sự là vô cùng rắc rối
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Biển thật đẹp nhưng cũng thật buồn, nó trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ và buồn tẻ hơn rất nhiều khi thiếu đi một người. Vẫn chỗ đó, mọi vật xung quanh không có gì thay đổi chỉ có một điều con người đã đổi thay, giờ đây khi quay lại nơi đó chi còn 1 người, chỉ còn 1 người với nỗi nhớ mong trong lòng, 1 mình với biển trong cái giá lạnh của buổi sáng sớm ... Nó nhớ em, nhớ cồn cào, nhớ đến cháy lòng, nó mong được nhìn thấy em, được gặp em, được nắm tay em, cõng em đi dọc bờ biển mà ngày nào nó đã từng được làm như vậy, nó còn nhớ như in những điều em nói khi 2 người cùng bước đi trên 1 đôi chân .... nó mỉm cười mà sao trong lòng lại thấy trống trải đến như vậy. Nó muốn chạy ngay đến với em nhưng ... nó nghe thấy giọng em, những câu nói giờ đây sao khách sáo, sao xa lạ đến như vậy nó hiểu ra rằng những gì đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa, nó nhận ra rằng nó đang cố gắng làm một việc mà chắc chắn rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra, nó có niềm tin nhưng cái niềm tin đó không có thật ..... Đã nhiều lần nó tự nhủ lòng mình hãy sống cho bản thân, đừng nhớ, đừng mong nữa cứ nhu vậy thì làm sao bắt đầu lại được, nhưng biết làm sao được tất cả mọi thứ xung quanh như hiện lên thật rõ trước mặt nó, ngay cả trong mơ nó cũng không sao quên nổi em :). ..
    Nó sẽ lưu giữ tất cả những gì tốt đẹp nhất thuộc về em, về kỉ niệm của 2 đứa và nó cầu mong hạnh phúc thực sự sẽ đến với em, hơn bao giờ hết nó vẫn muốn nói với em rằng, nó yêu và nhớ em nhiều lắm. Hãy sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc bên người em yêu em nhé .
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây? làm gì bây giờ đây?
    Thôi thì lặng lẽ rút lui đi đừng làm phiền người ta nữa Bách ơi
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chào thua cuộc sống
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở nhà ngoan như một con cún, chán
  9. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nothing mà cũng có nhiều chuyện để viết nhỉ. Nothing cũng hiểu được là everything nhỉ.
  10. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nothing mà cũng có nhiều chuyện để viết nhỉ. Nothing cũng hiểu được là everything nhỉ.

Chia sẻ trang này