1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing .....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi NVB2, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Không biết trên đời này liệu có tồn tại sự thuỷ chung không nhỉ? như thế nào mới được gọi là một tình yêu trọn vẹn . Hôm nay lang thang mấy cái blog đọc mấy dòng tâm sự người ta gửi cho nhau mà sao thấy bùn thế không bit, sao những điều đấy nó lại xa xỉ với mình đến như vậy, phải chăng nên biết hài lòng với cuộc sống, hài lòng với những gì mình đang có, nhưng mà mình có gì để mà hài lòng đây???.
    Mình không thể có được cái mà mình muốn có, mình chưa bao giờ thực sự có được điều đó phải chăng là như vậy?
    Giờ đây chẳng dám tin vào điều gì mình nghe thấy,nhìn thấy nữa, mọi thứ thay đổi thật nhanh, nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Con người, tình cảm và cảm xúc là những thứ càng không thể chắc chắn được.
    Mình cũng thấy phục mình thật, dở hơi nhất trên đời này, trong lúc này mà vẫn còn tâm trí để nhớ đến một người, để rồi lại buồn, nhớ đến một người mà mãi mãi mình kô thể có được tình yêu của người đó, nhớ đến 4 năm qua, nhớ tất cả ... và chợt nhận ra giờ đây mình chẳng có gì :).
    Nhớ cái buổi đầu tiên, cái rung động đầu tiên khi nhìn thấy một người con gái khóc nhưng nó bỗng chợt thấy sợ khi nó quay ngược thời gian và nó nghĩ ... những giọt nước mắt đó có phải là dành cho nó hay không? liệu nó có đang mơ một giấc mơ kéo dài gần 4 năm trời để bây giờ chợt tỉnh lại và thấy xung quanh mình không còn bất cứ một điều gì :). Nó cũng yêu như bao nhiêu người khác, nó yêu bằng tất cả trái tim, nó gắn bó, nó trân trọng ... cuối cùng thì cũng để làm gì chứ. Nó khao khát một tình yêu, khao khát được sẻ chia, được yêu thương ... Nó biết hiện tại nó đang sống, nó chẳng có bất cứ một điều gì nhưng sao nó không ngăn nổi suy nghĩ của mình chấp nhận điều đó, nó can đảm chấp nhận, nó đã đấu tranh, đã cố gắng hết sức mình và nó nói sẽ chẳng có gì để mà hối tiếc vậy mà sao giờ này nó lại buồn, lại nhớ nhiều như vậy .. :).
    Sao mãi mà nó vẫn k đứng lên được, nó k can đảm hay nó nhu nhược, nó k thể mở lòng với bất cứ ai khác hay nó không vượt qua được cái quá khứ đó, đừng nhìn về những gì đã qua nữa cố gắng lên nào tôi ơi. Kô biết lần thứ bao nhiêu nói đến chuyện này nữa rồi,sao mày kém cỏi quá như vậy ...
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Không biết trên đời này liệu có tồn tại sự thuỷ chung không nhỉ? như thế nào mới được gọi là một tình yêu trọn vẹn . Hôm nay lang thang mấy cái blog đọc mấy dòng tâm sự người ta gửi cho nhau mà sao thấy bùn thế không bit, sao những điều đấy nó lại xa xỉ với mình đến như vậy, phải chăng nên biết hài lòng với cuộc sống, hài lòng với những gì mình đang có, nhưng mà mình có gì để mà hài lòng đây???.
    Mình không thể có được cái mà mình muốn có, mình chưa bao giờ thực sự có được điều đó phải chăng là như vậy?
    Giờ đây chẳng dám tin vào điều gì mình nghe thấy,nhìn thấy nữa, mọi thứ thay đổi thật nhanh, nhanh đến nỗi không kịp trở tay. Con người, tình cảm và cảm xúc là những thứ càng không thể chắc chắn được.
    Mình cũng thấy phục mình thật, dở hơi nhất trên đời này, trong lúc này mà vẫn còn tâm trí để nhớ đến một người, để rồi lại buồn, nhớ đến một người mà mãi mãi mình kô thể có được tình yêu của người đó, nhớ đến 4 năm qua, nhớ tất cả ... và chợt nhận ra giờ đây mình chẳng có gì :).
    Nhớ cái buổi đầu tiên, cái rung động đầu tiên khi nhìn thấy một người con gái khóc nhưng nó bỗng chợt thấy sợ khi nó quay ngược thời gian và nó nghĩ ... những giọt nước mắt đó có phải là dành cho nó hay không? liệu nó có đang mơ một giấc mơ kéo dài gần 4 năm trời để bây giờ chợt tỉnh lại và thấy xung quanh mình không còn bất cứ một điều gì :). Nó cũng yêu như bao nhiêu người khác, nó yêu bằng tất cả trái tim, nó gắn bó, nó trân trọng ... cuối cùng thì cũng để làm gì chứ. Nó khao khát một tình yêu, khao khát được sẻ chia, được yêu thương ... Nó biết hiện tại nó đang sống, nó chẳng có bất cứ một điều gì nhưng sao nó không ngăn nổi suy nghĩ của mình chấp nhận điều đó, nó can đảm chấp nhận, nó đã đấu tranh, đã cố gắng hết sức mình và nó nói sẽ chẳng có gì để mà hối tiếc vậy mà sao giờ này nó lại buồn, lại nhớ nhiều như vậy .. :).
    Sao mãi mà nó vẫn k đứng lên được, nó k can đảm hay nó nhu nhược, nó k thể mở lòng với bất cứ ai khác hay nó không vượt qua được cái quá khứ đó, đừng nhìn về những gì đã qua nữa cố gắng lên nào tôi ơi. Kô biết lần thứ bao nhiêu nói đến chuyện này nữa rồi,sao mày kém cỏi quá như vậy ...
  3. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên coi cái cảm giác đó là gì : Yêu ư hay chỉ là chút chút dao động ???
    Không hiểu chính bản thân mình ..
    Chỉ biết rằng giờ đây có lẽ đại loại là 01 điều gì đó đang lay động, đang được cảm nhận dần dần
    Wat m i to u ..
    Được ke_an_xin_giau_co sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/06/2007
  4. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên coi cái cảm giác đó là gì : Yêu ư hay chỉ là chút chút dao động ???
    Không hiểu chính bản thân mình ..
    Chỉ biết rằng giờ đây có lẽ đại loại là 01 điều gì đó đang lay động, đang được cảm nhận dần dần
    Wat m i to u ..
    Được ke_an_xin_giau_co sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 05/06/2007
  5. toujours

    toujours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng mình cũng lăng nhăng
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lại coá đứa hâm
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời không hiểu được tình yêu..
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ nào :)
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    well, nothing new

Chia sẻ trang này