1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    ...cho một ngày dở hơi...
    ..Rồi đến lúc chiếc lá chẳng còn xanh
    Ánh sao đêm trên bầu trời hết sáng
    Trong mắt em nắng chiều cũng dần nhạt
    Dải cát vàng, sóng cuốn tràn khúc nhạc...những dấu chân

    Sẽ chẳng còn ríu rít với bạn thân
    Chẳng lang thang cà phê những lần trốn học
    Chẳng long lanh nụ cười trong quán cóc
    Chốn giảng đường chẳng còn dấu những niềm vui

    Cũng chẳng còn những lớp học chui
    Lo đến thắt lòng khi thoáng trong người soát thẻ
    Phù..thoát rồi..con cảm ơn đức mẹ
    Học không mất tiền..sao mà khoẻ, sướng ghê

    Chẳng còn nữa những buổi học lê thê
    Sáu tiết dài..ù ta, bụng sôi,...mắt loá
    Thày nói gì cũng biến thành đồ ăn và hoa quả
    Chờ tiếng chuông như nắng hạn khát mưa rào

    Cô nhóc chẳng còn mơ mộng đếm sao
    Ánh mắt chợt lạ một người quen...hao gầy con tim nhỏ
    Mùa thi đến lại quầng thêm đôi mắt trũng
    Buổi học cuối cùng rưng rưng mắt tìm nhau

    Dẫu lá chẳng còn xanh
    Dẫu sao trời hết sáng
    Dẫu nắng chiều sẽ nhạt
    Bạn và tôi
    Lòng vẫn thắp lên ước mơ hoài bão
    Có hành trang ta không ngại hành trình
    Có quá khứ làm điểm tựa cho tương lai ngời sáng
    Ta sẽ là nốt nhạc
    Vút lên bài ca tuổi trẻ hôm nay

    DEMEN_PD[/size=8]
  2. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    how can U say: NOTHING?
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  3. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nothing to loose...
    Khi bạn cảm thấy được chữ "Nothing", bạn mới thấy quý biết bao những gì mà đã có.
    Hãy cố giữ lấy những gì mình đã có, để đừng bao giờ phải hiểu hết từ "Nothing".
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  4. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy chữ "Nothing" nghĩa là không thể cảm nhận được những gì mình có nữa...chỉ thấy mỗi nothing mà thôi. Làm sao còn quý được cái gì nữa cơ chứ?
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He..nhưng mà này chẳng cần phải bình luận về chữ nothing đấy đâu mà..nothing ở đây không phải là nothing to lose hay nothing to gì đó mà chỉ đơn giản là nothing for nothing..thế thôi..Nó chẳng liên quan tẹo nào đến nội dung bài thơ đâu...Tớ để tiêu đề là nothing chỉ đơn giản là nothing chứ chẳng ý nghĩa gì cả...chẹp..được chưa
    TRÊN TRỜI CAO NGỌN GIÓ VỀ...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói là nothing impossible

    sand

    Được cat_vang sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 29/03/2003
  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mày yêu quí,
    Tao đã rất muốn tặng mày một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho cái tuổi đẹp nhất này của tụi mình...cái tuổi đã đủ lớn để bước ra với cuộc sống..những vẫn chưa hết khờ khạo để vẩn vơ và ôm ấp những giấc mơ màu hồng. Thế rồi tao chợt nghĩ ra món quà đấy...cũng chẳng có gì lớn lao phải không mày... nhưng tao tin chắc rằng mày sẽ rất thích khi nhận được nó.
    Hình như đã có lần tao từng nói với mày...rằng nếu như được trở lại ấu thơ thì nơi mà tao muốn trở về nhất sẽ là những năm tháng đai học...để được tận hưởng lại những niềm vui thật hồn nhiên...để được lang thang qua những phố to, phố nhỏ...ghé nơi này nơi nọ...để lại được thênh thang buồn thênh thang vui...
    Bọn mình cũng đã lớn hết cả rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại con đường mà ngỡ như tất cả mọi thứ vừa mới chỉ là ngày hôm qua. Cả mày...cả tao đều đã sống thật tốt cho những năm tháng ấy...để có thể tự hào rằng ngày hôm qua, bây giờ và cả những ngày sau này...bọn mình luôn ở bên nhau...luôn là những kẻ thật sự hạnh phúc, mày nhỉ..
    Sinh nhật của mày vào đúng cái lúc cả tao , cả mày đều gặp phải những điều không vui...Rồi bọn mình sẽ vượt qua hết...đúng không mày...sẽ cứng cỏi hơn để bước tiếp những nấc thang mới trên con đường mà mình đã lựa chọn. Tao sẽ luôn là đứa bạn tốt nhất của mày...dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì đó sẽ là những điều không bao giờ thay đổi. Chẳng có đứa nào như mình cả đâu...mày nhỉ...
    KHẮP TRẦN GIAN NGỌN GIÓ LÊNH ĐÊNH...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Nothing cũng là 1 khái niệm trừu tượng, đối với người này thì nó là nothing, như có thể đối với người khác nó là everything.

    love is cure-all
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, tự dưng thì hôm nay mimi80 lại lôi ở đâu cái topic này lên...cái topic này lập ra để tặng mày đấy, nhưng mà có bao giờ mày chui vào cái xó xỉnh này đâu cơ chứ...đồ khỉ!
    Bây giờ vẫn thấy tiếc cái viễn cảnh tươi đẹp đấy lắm...tưởng tượng không phải phi xe hùng hục từ 45 Khâm Thiên sang 37 Hùng Vương giữa trưa nắng chang chang nữa, mà chỉ việc chạy từ tầng 4 xuống tầng 2 ngúc ngoắc "Ê Ku.."...rồi tíu ta tíu tít giống như cái hồi còn mài đũng quần ở cái xóm liều gác 2 ấy...Biết là mày buồn nhiều nhưng biết đâu như thế sẽ giúp mày cứng cáp và tự lập hơn, Ku nhỉ.
    Ừ, với bọn mình nothing nghĩa là everything...ở một nghĩa nào đó thì sắp phải xa nhau rồi...buồn Ku nhỉ...
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ờ.
    Roẹt

Chia sẻ trang này