1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Notting Hills - Bạn nghĩ gì ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi BizMan, 30/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Notting Hills - Bạn nghĩ gì ?

    Riêng tôi, đây là bộ phim tình cảm lãng mạn và hay nhất mà tôi từng xem.

    Câu chuyện thật đơn giản, các tình tiết chỉ xoay quanh câu chuyện tình giữa một cô diễn viên nổi tiếng và một anh bán sách nhưng chúng được sắp xếp đầy logic khiến cho câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong mơ mà như thật, mọi chuyện diễn ra thật nhẹ nhàng và êm đềm nhưng nó mang lại cho khán giả những suy nghĩ thật sâu sắc về tình yêu.

    Được BizMan sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 30/01/2004
  2. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng, tình cảm, rất tốt để xem giải trí. trong phim này yêu nhất là anh cu ở cùng nhà với William (có đúng tên là thế ko nhỉ, cái anh do Hugh Grant đóng í). he he, buồn cười nhất cái đoạn mà anna scott đến nhà william ngủ, sáng hôm sau bọn báo chí kéo đến đầy ngoài cửa, thế là anh cu kia ra mở cửa, xong đứng làm dáng chụp ảnh luôn
    nhưng dù sao thì đáng yêu nhất vẫn là Hugh Grant .... yêu anh Hugh thế ko biết, trong love actually đóng cũng hay vật vã
    đẹp trai xinh gái - xứng đôi vừa lứa - mối tình trong mơ
    he he cái mặt ngu ngu buồn cười ko chịu được
  3. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái nữa nhé.
    [​IMG]
    Nàng công chúa và chàng hoàng tử..lọ lem (?!)
    [​IMG]
    ..cùng sánh bước..
    [​IMG]
    Chân dung nàng với nụ cười rộng như đại lộ Broadway..(còn bảo "đàn bà miệng rộng.." nữa thôi..)
    [​IMG]
    Chân dung chàng Will si tình
    [​IMG]
    Cùng với anh bạn hơi bị quái chiêu một chút
    Tôi thích nhất phần Soundtract của film này. Hơi bị hay. Nhớ cái đoạn hai người đứng trước khu vườn và sau đó họ cùng nhau ..leo vào, và không gian, và nhạc...Thật đẹp và thanh bình.
    Cảnh kết phim với Anna cùng với Will trong công viên, chàng đọc sách và che nắng cho nàng, còn nàng nằm gối lên chân chàng, cùng bình yên chờ đợi đứa con của họ ra đời. Thật hạnh phúc. Và bài hát "When you say nothing at all" trỗi lên như lời thì thầm:
    Nào là:
    "It''s amazing how you can speak right to my heartWithout saying a word, you can light up the dark.."
    đã hết đâu:
    "The smile on your face lets me know that you need meThere''s a truth in your eyes saying you''ll never leave meThe touch of your hand says you''ll catch me whenever I fallYou say it best.. when you say nothing at all"Khoái nhất là tiếng kèn túi (?!) thường hay gặp trong các bài hát được hoà âm phối khí theo kiểu Ailen..Tuyệt vời. Và rồi Camera từ từ quay lên nhìn họ ở một góc cao và..hết phim. Đẹp cực kỳ
     Ai cần lời bài hát thì bảo tớ nhé. Tớ sẽ tặng cho ngay..
    Nếu tôi có nhớ nhầm nhọt bài hát thì xin thứ lỗi nhé. Phim xem lâu quá rồi nên lẫn lộn lung tung là điều dễ hiểu mà. Sợ nhầm thứ tự bài này với "You''ve got a way"... Vì trí nhớ tôi rất tồi..[​IMG]


    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái nhất khúc cuối phim, khi mà anh chàng bán sách quyết định chia tay cô nàng diễn viên xinh đẹp, anh bạn khùng khùng chạy vào và nghe thấy "Anh ấy đã quyết định chia tay".Anh ta nói "Thật là điên khùng..."Nghe vậy, anh bán sách tự nhiên tỉnh cả người và chạy đi lấy ô tô đến khách sạn...
    MITDAC@...
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái này lên cho thằng Sean nó tức , chả hỉu tên này ăn phải cái gì mà ghét Julia Roberts thế chứ lại, kể cả Notting Hill Phim này hay nhờ bà con nhờ, cả nội dung lẫn nhạc nền. Tớ vì bài When you say nothing at all mà tìm nó về xem đấy, không ngờ phim hay chả kém gì bài hát ấy. Xem xong phim này tự dưng không thích những cảnh một nửa chạy xe vù vù tìm nửa kia của mình trong những phim tình cảm hài mà sau này tớ xem nữa, vì cảnh tất cả nhồi trong 1 cái xe tìm ngôi sao trong phim này để lại ấn tượng khá mạnh mà những phim khác khó vượt qua được, có lẽ chỉ có một ngoại lệ trong Love Actually, khi cậu bé chạy một mạch qua các cửa hải quan để tạm biệt "mối tình đầu của cả cuộc đời" Nhân vật cậu bạn cùng phòng với Hugh Grant hơi bị hay đấy, nhìn mặt đã thấy buồn cười rồi, nhất là lúc cậu ta bắt chước Lý Đức để các nhà báo chụp hình , cả đoạn đầu phim khi nhờ Hugh Grant tư vấn trang phục để đi gặp bạn gái nữa, chọn toàn đồ kinh dị
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  6. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Khen gì mà khen lắm thế ! Phim này là phim dở nhất của Julia Roberts!!! Chuyện gì mà lăng nhăng, chả ra cái hồn gì, chỉ lãng mạn linh tinh vớ vẩn! Coi xong tức mình, tốn tiền vô ích! Còn anh chàng Hugh Grant thì chưa bao giờ có 1 cái phim gì hay ra cái thể thống gì hết, chỉ toàn đóng mấy loại phim nì, nhất là cái phim gì mới đây với Sandra Bullock, "Two Weeks Notice" á, ông nội ơi, chán thấy bà! Tui ghét! Vô duyên nhất là cái đoạn Sandra bị dính tóc trong cái phẹc-mơ-tuya quần của Hugh trong cầu tiêu ! Hết í-đê rồi hà ???
    Never stop asking for reasons why
  7. beige_red

    beige_red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hihihi tớ cũng khoái phim này lém . Cảnh mà các bạn của Hugh cùng ăn sáng sau đó đọc tạp chí là em Julia đã có bồ í mọi người đều nhìn Hugh với con mắt đầy trăng trối : Mày sao lại dính vào đồn đã có địch hihi
    Hehe lại còn đoạn tớ đang đi trên đường thì gặp 1 anh mặc áo đen có mũi tên trắng chỉ xuống ( hị hị nếu chưa xem film này sao hiểu được )
    Về fashion em thấy Julia wear áo bông chần khi đến thăm nhà bạn Hugh lần đầu đẹp thật
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem phim này tuần trước ở lớp. Mọi người cứ khen chứ em thấy nó chả hay gì cho lắm. Xem xong tắt TV đi cứ như chưa xem gì cả, chả đọng lại cảm xúc, chả gợi mở cảm xúc gì mới mẻ cả. Nhiều khi nhẹ nhàng quá quá thế cũng ko có gì hay.
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Phim này nói là chán thì ko phải nhưng bảo là hay thì cũng ko đúng. Nói chung nếu để giải trí thì cũng chấp nhận được.
    Hugh Grant cũng đâu phải là dviên ko có tài. chỉ tội anh ta hay bị giao cho nghững vai lù khù ,ngố ngố nên nhìu người ko thích thui. Nhưng trong Nhật Kí tiểu thư Jones anh ta đóng được đấy chứ.
    Hugh Grant ở VN ít người thích thế thui nhưng người nước ngoài thích anh chàng này ra phết.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đồng ý đây là một bộ phim khá hay cả của Julian lẫn Hugh. Tuy nhiên điều tôi thích nhất ở bộ phim này lại là ST của phim. Bài hát mà tôi thích nhất o phải là nothing at all mà là bài hát đoạn hai người chia tay xong hugh bước đi và đổi cảnh từ mùa này sang mùa khác(hình như là she aint'' no home). Tôi xem Hugh đóng lần đầu tiên là phim 4 wedding and 1 funeral, theo tôi đó là phim hay nhất của Hugh. ST của phim đó cũng rất hay hồi đó cũng có cơn sốt về st của phim đó.
    .
    Life is a box of chocolate

Chia sẻ trang này