1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Notting Hills - Bạn nghĩ gì ?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi BizMan, 30/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romanticnt

    romanticnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi phim này hay thế mà có bạn chê á. Có thể bạn không thích thôi chứ hay thì hẳn là hay rồi. Phim này có nhiều kỷ niệm với tôi. Noel năm 98, 2 đứa con gái lóc cóc đạp xe đến rạp Lý Chính Thắng, mặc kệ xung quanh người ta đi có đôi có cặp, xe máy xịn, quần là áo lượt. Xem một suất xong rồi, thích quá ngồi xem tiếp suất sau, về KTX là đã gần 2h đêm (vì Noel nên KTX mở cửa suốt đêm và rạp cũng chiếu suất cuối cùng lúc 12h khuya).
     
    Thích nhất là cảnh sau khi 2 người chia tay, William đi trên con phố quen thuộc, cảnh đổi từ mùa này sang mùa khác, nhạc cho đoạn này cực kỳ hay. Bạn flyingmagician giống mình thế. Cái bài hát trong đoạn đó là Ain?Tt no sunshine bạn ạ, của Light House family.
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của anhduccttk
    Chào các bạn, tôi là thành viên mới của MFC. Hôm nay xem "Noting Hill" thấy hay quá, thực sự tôi chỉ biết đến "người đàn bà đẹp"Julia Robert qua cái tên mà thôi. Tôi bị ấn tượng bởi những bài hát trong bộ phim này nhưng chỉ biết được bài "When u say nothing at all" đã nổi tiếng. Bạn nào biết nhiều hơn về bộ phim này, đặc biệt là các bài hát, giúp tôi nhé. Xin cảm ơn
  3. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Chả hiểu sao Notting Hill mà vẫn có người chê nhỉ !
    Hôm trước đài HN chiếu lại là lần thứ 3 mình xem phim này. Vẫn cảm thấy thú vị như thường (chỉ cần nhìn thấy Julia Roberts là đã thích rùi ). Ngoài chuyện soundtrack cực đỉnh (các bạn có thể dễ dàng mua đĩa CD Notting Hill ngoài các hàng bán đĩa, toàn các bài trong phim. Tất nhiên đỉnh cao nhất vẫn là Ain''t no sunshine, trời thu thế này, ngồi bên cửa sổ, đang dỗi người yêu mà nghe bài này thì cứ gọi là ....mê ly sờ ti con lợn !!), thì Notting Hill còn có sự diễn xuất của 2 diễn viên không thể hợp hơn Julia Roberts và Hugh Grant (I like them both). Theo mình nghĩ, chính sự có mặt của 2 người này đã mang lại sức hấp dẫn cho phim, chứ cứ thử thay Julia bằng người khác xem, còn lâu thằng này mới thèm xem nhé !!
  4. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Híc . .nghe tụi bạn quảng cáo nhiều quá, đến lúc xem lại thấy cụt hứng..Julia phim này không đặc sắc ..ngoài cảnh quay đẹp và sountrack tuyệt vời ra thì không có gì để nói cả.Tớ chả có ý định xem phim này đến lần thứ hai đâu.
  5. showy_lilac

    showy_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phim này rất hay, buồn cười nhưng không lố bịch, nói chung là ai mà chê được thì cũng giỏi.
    Ai có bài " She" sound track và " When you say nothing at all" ( bài này em có nhưng xoá mất rồi) không, làm ơn cho em cái link để down load, em xin cảm ơn và hậu tạ( bằng cách vote).
    Làm ơn nha
  6. mynhim04

    mynhim04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Notting Hill là câu chuyện cổ tích hiện đại. Mình đọc thấy nhiều bạn khen phim hay, chê phim dở, nhưng chả nói cụ thể hay- dở cái gì ???
    Mình xem phim này đã lâu và thuộc dòng phim mình thích cùng với 4 đám cưới 1 đám tang, Love actually ... đại loại, những bộ phim mà xem xong người ta cảm thấy yêu đời hơn, nhìn con người bằng cặp mắt thân thiện hơn . Bởi vậy, muốn chia xẻ một vài suy nghĩ của mình với các bạn:
    Trước hết xin nói về cái dở của phim: kịch bản phim thực sự không hấp dẫn lắm nếu chỉ nhìn vào lời thoại của nhân vật. Bộ phim nói về điều mà khó có người phương Tây nào tin nổi, kể cả một số người châu Á, vốn quen với những điều magic. Nói chung chỉ thế thôi!
    ăn nhất của phim này là diễn xuất của các diễn viên, từng diễn viên, từng phân đoạn, trường đoạn, cảnh quay- mà tôi thấy nhiều bạn đã nhắc đến. Lời thoại qua ngôn ngữ cử chỉ, hình thể của diễn viên trên phim đã làm cho có hồn hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn, lôi cuốn người ta vào cảnh phim hơn. Có thể nói, thành công nhất của phim này là lời thoại, từng tuyến nhân vật, nhiều nhân vật nhưng ai cũng được trau chuốt để tạo ấn tượng riêng.
    Thành công tiếp theo là những chi tiết phim. Nói chính xác hơn, phim này có được sự hấp dẫn là nhờ những chi tiết, chi tiết ngồi lên kính chẳng hạn, anh bạn ra đứng để chụp ảnh, chi tiết horse and hounds, chi tiết trèo vườn hoa, chi tiết ăn sáng..... Xem xong phim, người ta tâm đắc với cái kết, thích phim để rồi nhớ đến phim ở điểm gì nhất ? đó chính là chi tiết .
    Một yếu tố không thể không nói đến, mà có người đã nhắc tới đó là sound track- hãy tìm mua đĩa Sound track của bộ phim này. Việc ***g nhạc vào từng phân đoạn khiến cho lời nhạc, cảnh phim, ý tưởng của nhà sản xuất, tài đạo diễn như hoà quyện với nhau làm một. Các bạn có nhớ cái cảnh anh chàng thất thểu đi xuống khách sạn không? Con trai ai chả thấm thía nỗi đau đó một lần. Xem đoạn mới cảm thông cho nhau, mới thấy mình lúc ấy như vậy đó à?
    Tóm lại, khó có thể viết dài và cụ thể hơn, nhưng nếu bạn trẻ tuổi, nên xem phim đó để có cảm giác yêu đời hơn, yêu con người hơn, yêu xã hội hơn trước khi thực sự trầm mình vào cái thế giới đảo điên, chẳng còn biết giá trị đâu mà lẫn nữa .
    Tôi đi xem lại phim để tìm lại cảm giác đó đây .
  7. Imagine

    Imagine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với charon va pity luôn. Đang cú vì thằng bạn xem xong phim ấy cứ khen tấm tắc, vào đây để phát tiết. Khách quan mà nói thì xem cũng được, nhưng mà cứ tấm tắc khen thì thật là xúc phạm nhau quá thể. Nhạt bỏ xừ, gọi là phim giải trí cho nó xong, lại còn bầy đặt ý nghĩa này nọ.
    Xem thử Forret Gump, Beautiful lief... rồi hãy phát biểu nhé.
    Chỉ được mấy bài hát là hay.
    Vote cho 2 chiến hữu 5*

Chia sẻ trang này