1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NOVEMBER RAIN(BẢN TRƯỜNG CA BẤT HỦ)

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi giangxichlosida, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxichlosida

    giangxichlosida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    NOVEMBER RAIN(BẢN TRƯỜNG CA BẤT HỦ)

    Tôi dã có rất nhiều kỉ niệm đối với november rian. Những nam còn là cậu bé đang học phô thông tôi chua biết gì về rock cả trong một lần Tình cờ dến nhà một nguời bạn lon tuổi hon goi là anh nhung choi thân voi nhau, tình cờ nghe được november rian mà là do?n dầu tiên làm cho tôi nhu muốn ngung lại nin thở để nghe duợc tiếng đàn ghita va thêm tiến
    g đệm của piano. và sau một thời gian không nghe rock dến một ngày dó tôi lại tình cờ nghe lai bài november rain lại và từ dó tôi thấy mình dã có sở thích rock và đam mê rock .
    Khi nghe november rain tớ không thể kìm nén lòng mình được cứ nhu có một cảm giác gì rất lạ.
    november rain là một câu chuyện tình tay 3 hai ngưòi bạn thân yêu môt cô gái và cô gái ấy chỉ chọn duoc một trong hai ngưòi mà thôi và tất nhiên là hai người se có một người ra di trong sự thất bại và dày vô vọng và câu chuyện cũng thật hấp dẩn là trong buổi tiệc cưới đó chú rể lại không mang theo nhẫn cưới khi đứng trước mặt mọi người thì mới nhận ra điều đó trong cái phút thật là khó xử đó người bạn là người chiến bại trong cuộc tình tay ba dó không ngàn ngại rút nhẫn trong tay của mình đưa cho bạn để trao tặng cho cô dâu để lể cưới được suôn sẻ , thật là một câu chuyện như thơ và nó dã trở thành kinh điển của nhạc rock nếu trong trường hợp khó xử đó bạn có xử xự như thế nào?.thật là tuyệt vời khi có một người bạn nhu vậy có phải không ?mà cho đén bây giờ tớ vẫn nghi kẻ mà thua trong cuộc tình tay 3 dó là kẻ chiến thắng thật sự chiến thắng bởi lòng cao thượng và vị tha chiến thắng lòng ích kỉ của con người đã đem hạnh phúc thật sự đến cho bạn mình.
    Bạn có nghe november rain vào tháng 11 chua? còn mình thí nghe rồi à nghe nhiều nửa, vào thang 11 những con mua buốt giá ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ nghe bài november rain thi thật là tuyệt, mua tháng 11 lanh tận xương tuỷ và nghe november rain, nhắm mắt lại trong cái lạnh của tháng 11 để nghe câu chuyện thật lãng mạng của november rain.
    Tình yêu đến và tinh yêu luôn ra di.November rain sẽ mãi là một bản rock của thế kỷ.






    Được lionesse sửa chữa / chuyển vào 24/07/2002 ngày 08:59
  2. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Mình thích nhất là bản November rain và Don't cry của Guns. Mình cũng rất nhiều lần nghe bài này vào một chiều tháng 11 nhưng chưa bao giờ có mưa cả! Thật sự mình chưa bao giờ thử dịch lời bài này ra cả nhưng xem một đoạn bạn dịch mình thật sự xúc động. Trong hoàn cảnh đó người đã đưa cho chú rể chiếc nhẫn là người chiến thắng trong danh dự. Không biết người viết bài hát này có phải là anh bạn đã đưa chiếc nhẫn không???

    Not_head_knight
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thật là mệt mỏi, từ trước tới nay phải đọc không biết bao nhiêu bài ca ngợi November rain rồi.
    Chắc do cách thưởng thức của từng người.
    Theo tôi, xét về độ hoành tráng trong video clip (cái này đối với Rock lại không quan trọng) thì NR rất tốt. Nhưng xét về giai điệu thì tôi cho NR được 7.5, ca từ thì quá bình thường.
    Don't cry cũng thế.
    Tôi không thích Guns
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  4. AcidRock

    AcidRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa theo chủ nghĩa anarchism
  5. Tien_Bac_new

    Tien_Bac_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có NIRVANA là hay nhất
    KURT
  6. ghost_corner

    ghost_corner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    còn tôi sao thấm thía:SOMTIMES I NEED SOMTIMES ON MY OWN,SOMTIMES I NEED SOMTIMES ALL ALONE.
    Đến bây giờ thứ âm nhạc của gun and roses không còn dủ sức gây mê đối với tôi nữa nhưng những lúc nghe lại november rain,tôi không thể kim nổi những cảm xúc của mình sống lại những ngày đầu tập toẹ nghe rock
    THANK YOU FOR LOVING ME
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thằng Tút kia, mày ko thích thì thôi, ai khiến mày chấm điểm làm giề, mai mày bít tay tao, hehhehhe

    Nobody hears me!

  8. Tran_Ngoc_Hai_new

    Tran_Ngoc_Hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Ai nghe nhạc Rock ma` lại không biết đến NOVEMBER RAIN của Guns, nhưng toi lại thich bai` Stiil loving you của Scorpions hơn , bạn da~ bao giờ một mình lang thang trên phố đi giữa những đợt lá vàng rơi và chợt nghe thấy :" Time , I need time ......." chưa
    khi đó có lẽ bạn sẽ có chung cảm giác với tôi
    Đối với tôi , Stilloving you sẽ tồn tại mãi mãi
    Trần Ngọc H
    a?i
    NgocHai
  9. rocku

    rocku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Là gì thế ? Thích November Rain thì có liên quan gì đến chủ nghĩa gì đó ? Mà tui cũng nói khách quan này , November Rain cũng tàm tạm thôi , có phải là bất hủ gì lắm đâu , GunsN'Roses thì tui thích bài Sweet Child Of Mine và Since I Don't Have You hơn .
    r u rock
  10. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết có liên quan gì thì vào rockcafe sẽ biết ngay mà ,
    Guns N' Roses có rất nhiều bài hát được xem là "kinh điễn" trong lòng các fan Heavy Metal , tác phẫm "kinh điễn" ấy đối với cá nhân GOAL không phãi là Don't Cry , November Rain hay Since I Don't Have You mà là Civil War và Extranged . Đúng là sỡ thích mỗi người khác nhau , không ai giống ai , nhĩ ?
    Blue Sky

Chia sẻ trang này