1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November rain và cơn mưa đầu tiên

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi what_if, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe November rain lại th­­ương về miền Trung mưa bão
  2. nguahoangthaonguyen

    nguahoangthaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tiec qua , truoc day to it khi nghe nhac rock. Hom nay moi biet cung hay hay. Nhung co le vi What-if co bai ve november rain nen hom nay troi nang rat to. To rat thich mua nen to se thuong xuyen ghe qua trang nay nhe.
    To What-if: To thich November rain tu bai phan tich cua ban day.
  3. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    to what_if:
    Cái từ đó khó dịch thật đấy, nếu dịch là kìm nén thì câu sau chẳng biết dịch thế nào. Vì câu sau nói "feel the same", mà anh ở đây là đang yêu nên câu trên cứ dịch là yêu. Thực ra thì không phải cứ thấy ánh mắt với đầy niềm vui là yêu đâu, người ta nói đừng cố giấu một cái gì trong đôi mắt, vì khi em càng cố gắng để đấu đi thì nó sẽ cang hiển hiện rõ ràng hơn đấy.
    Nhưng mà cũng chỉ là sự tưởng tượng thôi...
  4. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà câu ngay sau đó là "cause nothing last 4ever" cơ mà? Vấn đề nằm ở chữ "cause" ấy.
    Với lại, nếu lúc đó tình yêu dâng trào thì còn tỉnh táo thế quái nào được để nhận ra "nothing last 4ever" chứ. Love is blind mà.
    Chàng trai phải kim nén tình cảm của mình vì anh dù đang "ôm em trong vòng tay" thì anh cũng hiểu rằng "nothing last 4ever". Hơn nữa, cô gái này mặc dù yêu anh nhưng vẫn cố che giấu tình cảm của mình vì nỗi đau trong quá khứ, có lẽ vì vậy mà anh "feel the same" chăng? - Hoặc là anh đang bày tỏ rằng anh đồng cảm với cô, hoặc anh cũng cố kiềm chế tình cảm của mình cho đến khi "noone left to blame" - khi cô không còn hờn trách ai nữa thì lúc đó "you can love me" và "find a way" - it''s time to charm you.
    To nguahoangthaonguyen: Hì, cảm ơn bạn nhé. Tớ rất vui (bản chất tớ vốn thích được ng` khác khen mình mà). Bắt tay bạn cái nào!!!!!!!!!!!!!
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!! sáng nay Hà Nội mưa tung toé, chắc tối nay gió mùa đông bắc về rồi.
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ừ, gió mùa đông bắc thật rùi.
    Sáng nay mưa gió thế mà vẫn phải lặn lội sang Hanel, chưa được nghỉ ngơi đã bị sai đến Bộ Văn hoá thông tin. Mưa gió ầm ầm. Thế mà tui cứ mong mưa mãi, hic.... Sang đến nơi, bị bảo vệ chặn lại, cười hớn hở "Cháu phải gặp anh Giang xin giấy phép". Ông í trợn ngược mắt lên "Tao mày gọi là chú mà ông ấy mày lại gọi là anh". Ặc ặc... May mà mặc áo mưa lụp xụp. Mưa ơi là mưa........................
  7. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    **** you!
    Bài này là cái cảm xúc của thằng chả bị bồ đá chứ mưa miếc gì! Cái clip cho văn vẻ thôi.
  8. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thất tình chỗ nào cơ??
    Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bác thepaladin hay nhể. Bồ đá chỗ nào mà bảo thế? Đọc lại lời bài này xem nào? Nội dung bài này là để tán tỉnh 1 cô nàng nào đó đấy chớ. Và vấn đề là cô ta chưa chịu đồng ý vì trong đầu cô nàng vẫn còn có someone "to blame". Chứ anh chàng này đã thất tình quái đâu. Chỉ có cô nàng này đang thất tình thui - thế nên nàng ta mới thấy "hard to keep an open heart".
    Còn mưa ở đây là để ví với ng` yêu - lovers "come and go" - đến rồi lại đi bất chợt, ko thể biết trước được - như những cơn mưa tháng 11. Cũng như tình yêu được ví với candle vậy.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí
    Try now we can only lose And our love become a funeral pyre

Chia sẻ trang này