1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November rain và cơn mưa đầu tiên

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi what_if, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ai nhảm nhí?
    What_if nói đúng đấy, về mà dịch lại đi nhá.
    Just when I needed you most.......
  2. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ đek biết nó được viết ra lúc nào, vì cái gì và cho ai, nhưng tớ biết với tớ thì nó làm được những gì. Thế là đủ.
    Còn cái loại đã không biết nó viết vì cái gì, về cái gì mà bản thân mình cũng chẳng biết để làm gì thì tớ không chấp.
    Thế thôi.
    [​IMG]
    You never give me your money
  3. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nhất trí với thewalrus (ko biết có đúng tên cậu không nhỉ?) Việc quái gì ta phải cãi nhau về mấy chuyện vớ vẩn đó. Suy cho cùng đó cũng là một bài hát. Mà nhiệm vụ chính của một tác phẩm âm nhạc nếu không dành cho một số người release feelings thì sẽ là gì đây. Với tớ mỗi khi nghe Nov rain, nhất là đoạn nhạc dạo lại thấy mình thật bé nhỏ(tại nó hoành tráng wá) Mk đến kiếp nào ta mới có thể sáng tác được dù chỉ một đoạn như vậy nhể?????????
    Just when I needed you most.......
  4. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em thua các bố rồi.
    MK, đếch biết các bố nghe November được mấy ngày rồi mà mấy bố tinh vi thế ko biết?
    Hiểu kiểu các bố thì đúng là đếch đưa 2 (nên nhớ là 2) cái đoạn solo của Salad vào còn hơn.
    Chỉ nghe lời, xong rồi nhìn cái video rồi cũng vỗ ngực tự xưng "am hiểu"! ****!
    Tôi nói câu cuối cùng gợi đường cho các vị: candle ở đây là hi vọng. (cái này thì nó là biểu tượng ở bên Mĩ rồi). Và là hi vọng của người con gái.
    Thế thôi, đây nghe chưa nhiều nhưng các bố muốn hiểu được bản này thì các bố suốt hai năm ngày nào cũng bật nó lên nhé. Đếch phải tinh vi, nhưng hiểu kiểu mấy bố thì
    To live is to laugh!I live to laugh!Ha ha hi hi ho ho he he.......
    Oh man, I'm not crazy!
  5. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Hehe khẹnh quá, kệ người ta đi, người ta thích cảm nhận thế nào là quyền của người ta mà, đâu thể bắt ép được. Chú thấy thế này, người ta thấy thế khác...
    cái hay của âm nhạc chính là cho mỗi người một cảm nhận riêng..Và quan trọng hơn cả là nó cho người ta được những cảm xúc riêng ( của riêng họ ). Với tôi thì Nov rain còn mang nhiều kỷ niệm khác nữa
    "So you children of the world, listen to what I say If you want a better place to live in spread the words today Show the world that love is still alive you must be brave Or you children of today are Children of the Grave."                                                       - Master of Reality 1971 -
  6. thewalrus

    thewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    he he, kệnh thật.
    Nghe thì có khi không cần nghe nhiều. Nếu chú mày là một thằng ngu hoặc thần kinh của chú đi theo một thiên hướng hoàn toàn khác với những gì mà bài hát có thể sinh ra thì chú có nghe cho đến lúc người ta đưa chú xuống đất chú cũng không cảm nhận được.
    Nhưng mà cái bài này mình nghe mãi mới thấy thích, nhưng nghe nhiều quá thì cũng chán, thỉnh thoảng nghe mới thấy sướng.
    [​IMG]
    You never give me your money
    Được thewalrus sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 25/11/2003
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bới bèo ra bọ !
    Cuối cùng lại quay ra cãi nhau
    Chủ đề chính là cảm nhận
    Cứ thoải mái nào ~
    Rockbie - It's Not Fair !
  8. neverme

    neverme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lai quay ra cãi nhau, chán quá!!!!!!!!!!!!!!!
    Tôi nghe Nov rain được mấy năm rồi chứ ko fải chỉ có 2 năm đâu, đam mê nhưng cũng không điên để ngày nào cũng mở ra nghe. Lúc nào cảm thấy tâm trạng thôi, nghe thì cũng phải hợp cảnh, chứ không thì phản cảm lắm.
    Cách hiểu của What_if cũng hay đấy chứ, và tôi cho là đúng.
  9. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm thằng tinh vi quá vậy?

    Loveiskiller
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải có đứa nọ đứa kia (chợ búa wá) cho đời nó phong phú chứ hả scorpmetal?????/
    Just when I needed you most.......

Chia sẻ trang này