1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November rain và cơn mưa đầu tiên

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi what_if, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    hay nhể !!
    Tung hê bải nhạc lên chán rồi quay ra quạu nhau.
    Nhạc nhẽo hiểu thế nào là tuỳ người, nhưng mà hiểu theo đúng ý của thằng tác giả được thì tốt.
    Có ông nào đọc truyện "Mở cửa ra" của Azit Nesin chưa nhể???
    Đại để thế này:
    Có một nhà bác học đáng kính, một hôm lão ... chết, trước khi chết ông trăn trối một câu " mở cửa ra". Thế là băo nhiêu giấy mực tung hê câu của ông, những áng văn hùng tráng bình luận về lời nói của ông, " hãy mở cửa cho cái đầu u tối của các ngươi ra cho ánh sáng khoa học tràn vào....", rồi một ngày có ai đó chết đi rồi gặp nhà khoa học nọ thì ông sẽ bảo rằng : " Tối bỏ mẹ, mở cửa ra cho sáng"
    Htthanh@
  2. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Fozd nó thích tùm lum lắm, từ Rock đến Pop, nhạc cổ điển đến hiện đại. Nó thích từ Iron maiden đến mấy bài khỉ khỉ gì đó của Westlife nữa cơ. Đừng choáng!!!
    Nhưng túm lại là nó thích rock, còn mấy ban nhạc kia có bài nào hay thì nó thích.
    To htthanh: làm gì mà mỉa mai thế. Bài hát đó có vớ vẩn như câu nói của ông bác học kia đâu. Liên hệ đến truyện đó thì phải là khi nói về mấy bài hát dở hơi của mấy ban nhạc non choẹt kia, còn với 1 tác phẩm như Nov. thì khập khiễng wa''
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nói như Htthanh thì mỗi bài hát ai hiểu thế nào cũng được. Có hiểu sai thì cũng có thể bảo là "cách cảm nhận riêng".
    Có cãi nhau thì mới ra được vấn đề chứ? Mỗi ng` hiểu 1 cách nhưng bản chất thì như nhau cả. Chắc gì tôi đã hiểu đúng? Có gì thì phải chỉ bảo rõ ràng, ko thì không ai phục hết.
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Này, whitelie, ai cho nhà ngươi tự nhiên vạch áo ta ra cho mọi người xem hết.... hả? Bạn bè thế đấy. Đấy bà con ạ, đừng tưởng lúc nào cũng có người chia sẻ mọi bí mật là tốt đâu? Nghe bạn loving nói mình đang mát lòng mát ruột thì...
    To What_if: Này, anh đã hứa rùi đấy nhá, tôi là tôi thù dai lắm đấy.
    To htthanh: Làm gì mà bố ghê vậy, cái gì thích thì bảo là thíc, cái gì không thích thì bảo là không thích. việc quái gì phải dẫn chuyện để chửi đổng thế hả? Thú thực em d phục.
    The last waltz should last 4ever!!!!!!!
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ bao nhiêu em nghe NOvember Rain em cũng không nhớ được nữa. EM vẫn thường bảo trong những bài của G&R, em ghét nhất 11Rain và hiếm khi nghe nó, và em tự hào nói điều đó với anh. Chỉ vì, em ghét cái cảm giác đến nhức nhối, đến đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu quí... Thế mà, hôm nay, giờ này, em lại ngồi nghe 11Rain để rồi thấy lòng mình đau đáu về tận nơi đâu đó, trong tận sâu của trái tim, tận sâu của con bé kiêu ngạo đầy tự tin là mình, em thấy trái tim mình nhỏ giọt và âm ỉ đau... Em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ ngày mưa tầm tã, em đội cả mưa, cả bụi lẫn khói xe để chạy như bay về nhà vì nghĩ rằng anh đang dầm mưa trước cửa chờ em. Nhưng rồi khi em run lập cập phone cho anh, chỉ được nghe một câu trọn vẹn: mưa to wá nên anh lủi về nhà luôn. Tự nhiên nghe mưa thấm vào tận sâu cái tôi to tướng của em và rồi tạo thành những dòng nước chảy dài trên má bắt đầu từ đôi mắt... Anh vô tâm thật và 11Rain lại làm em nhói lòng, day dứt đến khôn cùng. Đã wa tháng 11 rồi anh nhỉ? Wa rồi cái ngày nước mắt em hoà với mưa thành một. Vẫn 11Rain, vẫn thấy lòng day dứt giữa nhớ và quên, giữa yêu và trách móc, nhưng nỗi đau hình như thấm sâu hơn. Tiếng rít guitar ở đoạn cuối làm tan ra tất cả mọi điều. Nhưng ko còn nước mắt, chỉ còn ở em nụ cười thản nhiên đầy cay đắng. Cũng như em cuồng nhiệt yêu anh và lạnh lùng đến tàn nhẫn với mình khi yêu anh...
    Em chẳng biết sự tột độ của nỗi đau phá tan tất cả những gì kiềm nén của người ca sĩ ấy có giống em kô? Em cũng chẳng biết. Hôm nay không mưa, em vẫn gặp anh, vẫn cười, nụ cười ngạo mạn thản nhiên thường trực vốn có của mình. Nhưng anh đâu biết rằng trong em 11Rain đã rạch thêm một vết thương vào vết thương vẫn chưa kịp lành, khoảng lặng trong em trùng lắp với khoảng lặng trong bài hát... một khoảng lặng đủ để làm đau em thêm một lần nữa nếu chỉ cần anh nhìn thật sâu vào mắt em và hỏi : Em có còn yêu anh không?
    11Rain trời vẫn mưa, và mãi mãi với thời gian, vẫn luôn có hình ảnh một con bé con đội mưa, chạy xe như bay trên đường ướt lẹp nhẹp và sau đó ngốc nghếch khóc cho mối tình đầu mãi mãi ra đi. Và em vẫn mãi ghét 11Rain, mãi mãi....
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nothing lasts forever... And now, heart''s been changed...
    Giờ đến lượt em nhăn nhở đây. Các pác cảm xúc với 11Rain đấy à? Để xem lào, cảm xúc <-- tịt ngóm và đâm ra chửi nhau loạn xị cả lên thía lày ấy à? Cún vãi!.. hic hic.. ơ mà từ nãy đến rờ tớ post cái rì lên ế nhể? Trả nhẽ lại cảm cúm đến thía lày cơ á? Ui rùi... hê hê..
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  7. ahajoke

    ahajoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tôi đã yêu đâu mà có cảm xúc chứ. Mà những ng` đọc topic này hoặc là chưa yêu, hoặc là yêu rồi nhưng chả liên quan gì đến Nov rain cả, mưa tháng 11 thì cũng như bao cơn mưa khác mà thôi.
    Đôi khi có những giây phút "xuất thần" cũng hay đấy Angel13 ạ. Tôi đã rất xúc động khi đọc bài của bạn. Bài thứ 2 chắc là khi bạn đã tỉnh táo lại, nhưng bài trước mới đúng tâm trạng của bạn.
    Tháng 11 đã qua, nhưng tháng 11/2004 sẽ đến sau 12 tháng nữa. Circle of life, tình yêu đã qua đâu dễ quên, mà có muốn quên thì những kỷ niệm cũng vẫn trở về day dứt....
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái này tịt ngóm! Hết cả hứng chửi nhau!
    Nói thế thôi, cảm nhận thì cứ cảm nhận theo cách của mình! Còn đúng với tâm sự của tác giả hay ko thì lại là chuyện khác.
    BB
    (đang bận thi, ít lên net)
    To live is to laugh!I live to laugh!Ha ha hi hi ho ho he he.......
    Oh man, I'm not crazy!
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hình như do Seagames và cũng đang trong kỳ thi nên mọi ng` ít vào mạng thì phải. Box nhạc Rock buồn thiu...
    Mấy hôm nay vui dã man, không khí hôm khai mạc như là đêm Giao thừa ấy.
    Sau 13/12 chắc là sẽ buồn tẻ lắm cho mà xem. Lại còn thi cử nữa chứ.
    Ko thể nào tập trung ôn thi được, chỉ muốn phóng xe ra ngoài đường thôiiiiiiiiiiiiiiii.............
  10. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Paladin này nói chuyện nghe như dân nghiện trong trại cải tạo ra á ta.
    Vừa vô văn hoá vừa dốt. Hết "****" rồi lại "****". Hay lắm hả ? Đúng là tận cùng xã hội. Lo mà lớn lên chút đi nhóc. Đừng có tưởng nghe được chút Rock là hay. Nó cũng giẻ rách như những thứ nhạc khác thôi.

    Tui chả có vấn đề gì với chuyện dân trên 4rums "flame" nhau cả. Móc xỉa, chỉ cái sai của nhau và bash nhau là chuyện bình thường trên 4fum. Nhưng những chữ từ đơn giản như "***" hay chửi nhau kiểu của dân học thức thấp thật sự làm tui bực mình. Lại còn lại làm dụng những từ "F*ck" hay "Sh!t". Cứ như nói chuyện với mấy thằng nghiện bá dơ ngoài đường. Tui thấy mình bị hạ thấp xuống vài bậc trong xã hội. Mà đa số dân "Rock Việt" (đại diện là cha nội Paladin đây) rất khoái nói chuyện kiểu vậy. Rất khoái chứng tỏ mình bất cần đời (trong khi đa số vẫn ngữa tay xin tiền cha mẹ hay đơn giản là không trường thành), chứng tỏ mình cool, và chứng tỏ mình là tầng lớp thấp của xã hội bị người ta phỉ nhổ lên. Đúng là chưa trưởng thành và dân học đòi !
    Tui hỏi coi tác giả nghĩ gì ông có biết không ? Thưa ông tui-biết-hết-November-rain-nói-gì-rồi. Nếu nói có thì ông là một thằng nói láo ngu xuẩn, nếu nói không thì ông chả có tư cách gì chửi người khác và ra vẻ mình là biết hết mọi chuyện.
    Dylanesque.

Chia sẻ trang này