1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November rain và cơn mưa đầu tiên

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi what_if, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Heart can change, heart''s been changed, and changed again.... Dù sao thì vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống, cười với cuộc đời và chấp nhận nỗi đau.. cám ơn vì đã đồng cảm... Trái tim người ấy đã thay đổi và thay đổi thêm một lần nữa, lại way về, và thêm một lần nữa để tôi nhìn lại tình cảm của chính mình... Biết là vòng way của cuộc đời thôi, mọi điều sẽ lặp lại, sẽ vẫn còn mưa tháng 11, kỉ niệm vẫn còn nhưng trái tim thì ko còn nguyên vẹn như ngày đầu nữa... Đôi lúc tôi thấy mình hơi yếu đuối. Người ta bảo rocker fải mạnh mẽ, cứng rắng... nhưng con người mà, đôi lúc cần sự yếu đuối để cân bằng lại chính mình... Cũng như cần sự cao ngạo để có thể nhìn con người mình vẫn còn day dứt yêu bằng con mắt thản nhiên, lạnh lùng và bình thản nhất!... Đã wên là wên hết, đã wa là dĩ vãng... thế thôi....
    pác mà còn có hứng thì.. cứ việc tiếp tục... đôi lúc "thần kinh" một tí thôi pác ạ, còn lại cứ nhă nhở cười nè, có sao đâu. Có em đây hầu pác......
    to what_if: đừng nhắc đế seagames, tui đau lòng... hu hu ... xiền ơi, sao lại vào túi CSGT.. hu hu
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  2. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Sao những tâm sự đấy em không nói với anh mà lại nói với nhiều người như thế, không sợ họ cười cho à?
    Anh vẫn biết rằng em còn yêu anh, nhưng đời phải như thế
    không phải mình muốn gì là được đâu...
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  3. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ớ, cái rè ế nhể? Hê hê, thấy tớ hiền hiền roài bắt đầu bon chen xã hội đen với tớ ấy nhể? Sao lào? Mún rì lào? Thế chưa bít là tớ đây cũng được liệt vào dạng doubleD&doubleG (đanh đá và ghê gớm) nhở? Hay là bít roài mà mún thử tiệt chiêu của tớ ế nhể? Tớ là tớ nói cho "anh" ấy bít nhớ, cứ liệu liệu nhớ,ko thì cứ... tim của "anh" ấy là tớ đem xào nấu + măm măm ngon lành như lũ Cannibal Corpse nhớ! hớ hớ...
    Tớ là tớ nói cho "anh" ấy bít, đừng nhìn cái nick của tớ roài nghĩ là tớ hiền nhớ? Biết ai được mệnh danh là thiên thần của Địa Ngục ko? Thần chết nhể? Vì cũng có chữ "thần" mờ, tớ á.. May cho "anh" ấy là tớ đây ở SG, chứ tớ mờ còn ở HN thì "anh" ấy cứ y như là.... ... Mà thôi, tớ đang cố gắng để "chân chọng" cái tình cảm của tớ nhớ, mối tình đầu của tớ nhớ, như thế này là còn hiền nhớ, để tớ mờ tớ máu lên nhớ, là đến bố của Corpse tớ cũng chửi nhớ... nói thế thôi nhớ.. đừng tưởng là tớ đây ko biết "gấu" là loại động vật như thế nào đâu nhớ.........
    p/s: hix, hết sạch cả nãng mạn, thía có tức ko cơ chứ lị....
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  4. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, đọc bài đầu cứ tưởng là 1 cô bé hiền dịu, định trêu 1 tí, ai ngờ cũng sư tử giả dạng cừu non , thôi thôi, em xin, em không dám đùa với chị nữa...he he, mà hình như anh thì hợp lí hơn..
    Đấy đấy nhá, hết lãng mạn rùi, mọi người chửi nhau tiếp đi để tui còn xem ai thắng, không thì lên mạng chẳng có gì mà đọc.
    Ai đi xem John không, kể anh em nghe với, hic hic, em đang thi bù đầu không có thời giờ xem..
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    sư tử giả dạng cừu non cái rì? Ai bảo tự dưng ông đọc bài, tự dưng nghĩ ra như thế, giờ lại đi vu khống cho tui. Tội đó bít sẽ bị sao khi xuống địa ngục ko?
    Ai chửi nào, vác mồm ra đây em hầu. Đến lùc em máu, thì em uýnh cho "răng về với đất mẹ, môi trên ngậm môi dưới" liền á...

    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  6. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, đi cổ vũ bóng đá về mệt wa'', thế mà không có ai chửi nhau ngoài tôi với angel_13 a`?
    Angel ơi, tôi với bạn chửi nhau tiếp đi... nhưng mà chửi về cái gì bi giờ
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  7. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Các ông cứ tung hê nào là cái lạnh tháng 11 nó ngấm vào da, nó buốt vào thịt, thế nên cái lạnh đó nó mới thấm thía ...,,,
    Thê nhưng các ông vó nhớ cho đâu là nó làm văn tả cảnh bên trời tây chứ đáck gì bên ta????
    Chả khác gì mấy bác nhà nho, làm thơ là có mây có tuyết, mẹc... cả đời chưa nhìn thấy cái tủ lạnh.
    Nhãn tiền, Nov vừa rồi vẫn nóng thấy ông bà, mãi hôm nay mới gọi làm ngấm tí ti mà gần giữa tháng 12 rồi.
    Lại còn chờ tháng 11 sau để nghe NOV Rain, để rồi... buồn tiếp. Nghe nhạc theo mưa, cái này giống tát nước theo mưa lắm.
    Thôi... bài đó nó hay, thích thì cứ nghe, còn không thích thì thôi, còn tôi nói thật, từ bé đến lớn, tôi chưa nghe thằng nào khen là " ôi bản nhạc này lời lẽ hay quá, ca từ tuyệt hảo quá, tiếc là nhạc dỏ". Một bải hát với ca từ ngớ ngẩn như Lữ Quán Cali kiểu " Tôi phi trên highway, đến lữ quán cali thấy một cô em với các chàng trai thanh tú ", đấy nhố
    nhăng thế mà các cậu gào đến tung cả họng. Vậy nên nhớ rằng bài hát hay bắt nguồn từ giai điệu, ca từ chỉ là thứ rất rất thứ yếu. Bật Nov Rain lên, nghe thấy hay, thế là được, nghe tiêp đi dừng tìm cách lộng ngôn phân tích thành ra " hết khôn lại dồn đến dại"
    Htthanh@
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    cái pác htthanh nì bùn cười nhể? ai cảm nhận sao là mặc kệ con người ta. tháng 11 HN lạnh thấy ông bà ông vải chứ ko à? mà trời tây trời ta đằng nào thì cũng là trời hết, fân biệt làm cái rì cho nó khổ ế nhể? Người ta bảo âm nhạc vượt ko gian và thời gian, nên he he.. cứ để cho nó bay bổng cùng với tâm hồn thì đã thế lào lào? Cứ fải chọc ngoáy 1 vài câu là thế lào?
    Thui kệ, em là em cứ chấp nhận em dại, chẳng thông minh bằng ai mà cũng chẳng khôn như ai. Nên kệ, cứ lúc nào mà cảm xúc nó bắt đầu lắc lư là lại viết à.. chứ để trong bụng, nó sình bụng, trương lên thì chít mớ xiền mua thuốc... hớ hớ ..
    hu hu... Lúc nãy VN thua, mà cái tụi trong RFC nó còn fơ hai bài Fuel với The unforgiven của Metallica nghe mà hổng khóc cũng fải sụt sịt. 2 người con trai, một người tôi đã từng yêu, một người tôi wí đều khóc trong vòng tay tôi. Tôi ôm cả hai, an ủi vỗ về như hai đứa trẻ. Tôi cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu tôi thấy con trai khóc, nhưng tôi trân trọng những giọt nước mắt lặng lẽ, xót xa lẫn tiếc nuối đó của cả hai.. hu hu ... Giờ thì tôi khóc đây!!
    p/s: mà ôm 1 lúc cả 2 ng` thi` có bị liệt vào dạng "ôm cá 2 tay" ko bà con nhể?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tiếc quá, tôi cũng suýt khóc khi VN thua trận hôm nay, nhưng tưởng tượng cảnh 2 thằng con trai gục đầu vào lòng 1 đứa con gái để khóc thì... thú thật là phì cười, cười không chịu nổi...
    150 huy chương vàng!
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    giời, ng` tôi bé tí, còi tí xíu. Ôm gì hết cả 2 tên vào lòng cơ chứ? Wàng tay wa, 2 tay 2 người, vỗ vỗ vào vai, xoa xoa đầu an ủi thôi. Ông là ông chỉ có được mỗi cái suy nghĩ pậy pạ.. khiếp wá...
    Hum nay ngồi nghe Forever and one lần thứ 13, kỉ lục cho một buổi tối. Đủ để khóc thét.. Chỉ nhớ, lúc THái ghi bàn thắng vàng, cả wán cafe tự nhiên im bặt, lặng đi, mọi người lục tục kéo nhau ra về, ko cười nói, trong mắt ai cũng ươn ướt... Lại thêm một lần nữa, lại đành AQ hẹn 2 năm nữa. Nhưng biết đến bao giờ? Đến bao giờ thì mình mới vượt wa khỏi cái bóng của Thái đây?
    ấm ức tức ko chịu được... Cái topic này cũng tan tành roài... Thôi, tối mai, à ko nhầm, tối nay, đi tribute Chuck ở RFC, nghe death + nốc tầm10 chai Ken thế nào roài cũng nhăn nhở cười thôi... Thôi kệ. bye bye 11Rain. 12 roài, để buôn chiện khác..
    p/s: lão dongphuonggiaochu, chat chit wa bên Y!M, nick chanhchua_chanhchoe. Over!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...

Chia sẻ trang này