1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November rain và cơn mưa đầu tiên

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi what_if, 18/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tôi ko được phép ra khỏi nha` vì bố mẹ sợ đường đông nguy hiểm, ặc...
    VN thua, bố tôi bảo "Đi dạo ko?" Phóng xe ra ngoài đường... vắng hoe... buồn thiu...
    Dù thế nào tôi cũng ko thấy buồn. Nhớ 1 lần đọc báo Thể thao VH, khi trưng cầu ý dân, có tới hơn 50% cho rằng VN ko qua được vòng bảng kia mà.
    Đội bóng VN vẫn rất tuyệt.
    VN đứng đầu toàn đoàn. Chưa bao giờ dám nghĩ tới. Wa'' ổn!!!
  2. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ngu xuẩn là mày chứ ai!
    Tao kiếm đủ tiền để tao lên net bằng tiền tao là được chứ gì?
    Hơn mày ha! Và hơn thì tao có quyền chửi những thằng ngu hơn tao! Thế thôi!
    Tao bảo tao biết hết nó nói gì đấy. Mày đếch biết thì ngậm, đừng có ngu xuẩn ở đây!
    Còn tao dùng tiếng Anh, vì bố đếch ở VN và bố đếch muốn chửi hẳn *** mày, OK?
    To live is to laugh!I live to laugh!Ha ha hi hi ho ho he he.......
    Oh man, I'm not crazy!
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trong một loạt những câu loằng ngoằng, thì câu này giá trị nhất. Nó cho thấy sự thiểu hiểu biết kinh khủng của tác giả. Tất nhiên, một con ếch bị nhốt dưới giếng thì cái lỗ tròn trên đầu nó là tất cả rồi.
    Nghe đây, cho hỏi tác giả có gọi điện thoại cho ông và nói rằng nó viết về cái gì không ? Không chứ gì ? À khoan.. vậy chắc là bằng e-mail eh ? Cũng không ? À, tui biết rồi, ông có thể đọc đuọc suy nghĩ của người khác chỉ cần qua những gì họ viết !! Tuyệt thật. Vậy thưa O Tối Cao, hãy cho tui biết tui đang nghĩ gì qua những dòng này.
    Buồn cười là có người lại cho rằng họ hiểu được ý nghĩa của chữ viết theo cách của tác giả. Xin lỗi, ông chỉ là thằng nói láo không biết xấu hổ.
    " ..Thinking of a series of dreamsWhere the time and the tempo flyAnd there's no exit in any direction'Cept the one that you can't see with your eyesWasn't making any great connectionWasn't falling for any intricate schemeNothing that would pass inspectionJust thinking of a series of dreams ..." 
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì đến lượt con đây các bố...
    Thứ nhất: iem ko mún mang tiếng là lớn tiếng chửi rủa, lớn mồm bon chen, nhưng thấy các bố nói chiện với nhau mà iem ức lòi mắt...
    Thứ 2: ko nói ko chịu được: các bố về học lại "ngôn ngữ học" cho iem nhờ. Nhất là bố The paladin: ko cần fải fun vãi lung tung. Fải nói đến lần thứ bao nhiu thì đầu óc mới thông nhỉ? Hình như cố để tạo cho mình một "fong cách riêng của Rock" trong cách nói chiện, mà cứ ai đụng đến là lại ngoạc mồm ra: "Tao wen kiểu nói chiện dzậy rồi, kệ tao!" nhể paladin nhể?... Tranh luận, từ ngữ trong sáng để tôn trọng người khác một tí. Đừng để làm ô uế cả cái topic chỉ vì những từ ngữ trong WC đó. Làm người được thì làm, tại sao lại cứ thích đâm đầu đi làm "con" nhể?
    Thứ 3: Mỗi người hiểu ý nghĩa bài hát theo mỗi cách khác nhau. Nếu mà ai cũng có ý nghĩ giống nhau,cảm nhận giống nhau thì... sò rí... "mờ khờ", cái thế giới này thành thiên đàng mất roài, còn có cái rì có ý nghĩa nữa đâu?
    Thứ 4: nếu các pác muốn chứng tỏ sự thông thái hiểu biết của mình với nhau, xin mời, ra Y!M hoặc cứ pm mà nhắn thoải mái. Đừng làm xốn con mắt của những người khác, và nhận về mình những suy nghĩ ko hay của người đọc bài...
    Thứ 5: Pác "vô lại" đừng tỏ ra vô lại như thế. Làm "con" thì cứ làm, nhưng fần người vẫn có nên dùng tiếng "người" nhá!
    Còn pác "có học thức" đừng nghĩ cứ tưởng dùng từ ngữ được coi là "có học thức" thì có wuyền vênh mặt. Làm ơn, ng` ta thế nào kệ người ta, nói thế nào đó là wuyền của người ta, pác dài mồm chĩa mỏ vào chuyện của người khác roài cạnh khoé, roài "đá đểu" là tưởng mình hay ho lắm á. Đạo đức giả như thế còn khó ngửi hơn cả lũ "vô lại" pác nhá!
    Thứ 6: Các pác dù sao cũng là dân "có đầu óc". Có đầu óc thì mới biết đến ttvn mà mò vào. Và vì thế các pác nên nể mặt người lập ra topic này một tí. Thứ nhất là tôn trọng ng` khác, thứ 2 là tôn trọng mình. Các pác đừng có vứt vào mặt em rằng: "tao đây ...éo thèm tôn trọng ai, hoặc con đó/thèng đó, chẳng đáng cho tao tôn trọng" <-- nó cũng có nghĩa các pác đang bảo: "tao chửi nó cũng như chửi bố tao vậy" nhá!
    Thứ 7:.... mọi chiện làm ơn chấm dứt ở đây! Các pác đừng tưởng chỉ có các pác mới biết chửi nhau. Em nói chiện hiền lành, vui vẻ ko có nghĩa là em đây không biết chửi nhá! Và cũng ko có nghĩa là những người như em đây đều bị mù hay thui chột hệ thần kinh suy nghĩ nhớ! Cái rì cũng có mức độ của nó thôi, nhớ các pác nhớ! Em ko hù, em chỉ nói những rì em nghĩ. Các pác là đàn anh nên mong các pác suy nghĩ giùm cho...
    Thứ 8:... iem xin thông báo: nếu ai đó có nhu cầu chửi rủa em vì cái bài này.. thì làm ơn pm hoặc ra Y!M hộ. Để cho cái topic này được bình yên. Over!
    p/s: dongphuonggiaochu, hehe.. add nick của ông roài.. hum nào hẹn nhau chiến đê!!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  5. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    các ông nói chửi nhau mãi mà ko thấy chán ah,thú vui đó hả?
    black dragon
  6. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng chỉ là đùa cho vui, lúc sau đã nguội lại ko muốn chêu trọc gì nhau nữa rồi, nó lại bới ra nó chửi. Ngu thế thì có chó nó chịu được!
    Nó tưởng nó học thức lắm đấy!
    Mày biết kênh MTV2 ở Mĩ ko thằng em?
    Còn Angel13 nữa, chính kiến ở đâu rồi?
    Cái 4rum này cũng thiếu gì thằng chửi nhau?
    Được thepaladin sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 15/12/2003
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    chính kiến cái rì.... thấy mí pác máu ghê nhắm cơ.. em ko có ý định chửi nhau, mà cũng ko có ý định chửi trong cái topic này... xét đến cùng, cứ đứa nào nhắn pm chửi thì delete đi, wa Y!M thì ignore nick là xong. Đâu có dư calo để roài ngồi mà chửi và rồi nghe tụi nó chửi.. nhể?
    Túm lại, để yên cho cái topic này, có bài hay thì post lên.. Chứ còn cứ tỏ ra có học thức với vô lại thì cũng chả là cái rì... "Trong forum thiếu rì thèng chửi nhau"<-- nhưng em đang nói đến cái topic này, còn topic khác, em xèm nhìn vào... Mà ko coi tụi nó là bạn, chẳng bùn wan tâm đến làm rì. Đứa nào tự cho mình hay ho, cứ để nó hoang tưởng đi vậy! Một Rockfan thực sự sẽ có cách nhìn nhận và suy nghĩ chín chắn hơn chứ ko fải mở mồm ra là fun tá lả, là chửi rủa ko thương tiếc người khác = những ngôn từ ko có trong từ điển của con người như thế... Thế thôi! Còn vấn đề nhận thức thế nào là ở con người ta...
    Tối nay sẽ post bài về một bài hát khác vậy.
    SG sáng nay tự dưng se se lạnh, làm nhớ HN điên cuồng.. Lại ngồi sau xe người ấy, nhưng ko giấu mặt vào lưng để mất đi cái lạnh, mà chìa cả 2 tay ra, ôm lấy gió vào mình... Thoang thoảng một chút bình yên dù rằng hạnh phúc chông chênh đã lướt wa cả 2 vào ngày mưa đó ... Cũng chẳng thấy lòng chuếnh choáng nữa, cái cảm giác lơ lửng trống toang của người say cũng ko còn. Hình như mọi điều đã wa thật rồi, cũng ko ngờ lại có thể nhanh đến thế... Nhìn vào đôi mắt với đuôi mắt thật dài ướt mềm đó, thấy lòng xốn lên một chút nao nao, cố ngắm thật kĩ thêm một lần nữa khuôn mặt thiên thần đó, để thấy rằng trái tim mình đã được bình yên dù chưa lành lặn hẳn.. Biết đâu, đến một ngày nào đấy, mình ko chịu đựng được, lại lao đi, ko fải dưới trời mưa mà là nắng, cũng chỉ để nhìn lại khuôn mặt thiên thần với đuôi mắt dài ướt mềm đó thêm một lần nữa thì sao!...
    p/s: ặc, sến đặc.. hít hít.. nhưng mờ... tui là con gái, mang một trái tim con gái, và cái khái niệm rock là cứng rắn, là mạnh mẽ cũng chẳng có nghĩa lí rì cả. Rock là để nghe, là để cảm nhận bằng trái tim lẫn khối óc. Chứ ko để bọc cho mình cái vỏ của sự giả dối nhỉ, mình nhỉ?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết các bố nhạc ROCK máu me thế nào? Cái topic của người ta đàng hoàng thế các bác lái đem ra xỉa xói móc mói nhau. Nói tóm lại mọi con đường của box này đều dẫn tới ..... hết. Than ôi, đau xót chưa hả What_if, ai bắt sinh ra trên đời thích Rock mà làm chi, mang nó vô đây, hay hớm nhỉ?
    Mà thôi, tháng 11 cũng over rui`, Seagames cũng qua rồi, chỉ tiếc cho một cái huy chương không cách nào có được.
    hic, hôm nay các anh Sing thân iu của ta cũng biến. How much will I miss U men!!!
    To You All: cái thằng cha What_if này nhát ghê nhỉ? Mama papa mới doạ mấy câu mà đã không dám trốn ra khỏi nhà, thật chả bằng con gái!!!!!!
    The last waltz should last 4ever!!!!!!!
  9. Beans

    Beans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    topic đek nào vào cũng thấy chửi...ko chửi thì khích bác....lâu lắm rồi mới lại lên forum..nhìn cái tựa đề topic thì rõ hay..nhưng chỉ được mấy bài đầu.........cái dêk gì ...cũng có thể biến thành chửi nhau được......cứ bảo mọi người cổ lỗ khi ấn tượng rockfan là điên...là dại..là hay chửi.......nhưng nhìn thế này....ko thành kiến mới là lạ....
    There she goes... There she goes again....
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau thì cũng là 1 dạng của tranh luận thôi mà :D
    Nếu thấy gì không đúng thì thôi bỏ qua.
    Thực ra Thepaladin nói cũng đúng. Chỉ có điều ngôn ngữ kinh quá, với ng` như thế thì tôi không trả lời.
    Có 2 loại ng`: ng` thông minh và ng` rất thông minh.
    - Ng` thông minh luôn chứng tỏ là mình thông minh
    - Còn ng` rất thông minh thì đôi khi biết tỏ ra khiêm nhường để nhìn nhận quan điểm của ng` khác. Nói cách khác, tỏ ra ngây ngô 1 chút cũng chả sao.

Chia sẻ trang này