1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

November_Rain

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Civil_War, 30/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Civil_War

    Civil_War Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hà nội dạo này thật thất thường, thoắt nắng thoắt mưa. Cơn mưa tháng 3 bất chợt ập xuống làm dâng lên trong tôi nỗi nhớ cồn cào về 1 hình bóng đã xa tôi , có lẽ là mãi mãi...
    "Lovers always come and lovers always go"
    Muôn thửơ tình yêu vẫn thế, cứ đễn rồi đi, đây là câu hát tôi thích nhất trong bài. November rain không chỉ là ca khúc hoành tráng mà nó còn nói hộ cho biết bao con tim thổn thức, trong đó có bạn, có tôi
    Không có gì là mãi mãi, ngay cả cơn mưa tháng 11, ngay cả những gì chúng ta đã có đang có và sẽ có :

    Cause nothin' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold the candle
    In the cold November rain

    Bởi vì không có gì là vĩnh cửu,và chúng ta đều biết rằng con tim có thể đổi thay,còn đâu những ngày không gặp nhau tưởng như là vô tận,còn đâu những đêm dài thao thức để hình dung 1 gương mặt dấu yêu....tất cả đều đã đổi thay theo thời gian,tình yêu đã không còn nồng cháy như thuở nào....Bây giờ nó chỉ leo lét như ngọn nến nhỏ nhoi không đủ sức sưởi ấm trái tim lạnh giá,và nó có thể bùng cháy trở lại không trước bao nhiêu giông bão nếu như chúng ta không che chở và vun đắp cho nó bằng tình yêu của chính chúng ta....

    But lovers always come and lovers always go
    And no one's really sure who's lettin' go today
    Walking away

    Ai có thể chắc rằng hôm nay chúng ta bên nhau thì ngày mai cũng thế ,những lúc tưởng rằng chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi mà không trở lực nào có thể ngăn cách thì bỗng dưng ngày càng lìa xa mà ngay cả chúng ta cũng không hiểu tai sao,vì tôi,hay vì cả hai ta.....chỉ biết rằng có một khoảng cách vô hình nào đó cứ lớn dần lên...đẩy chúng ta xa dần,xa dần...

    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my head just knowin'that you were mine,all mine
    So if you really love me then darlin' don't refrain
    Or I'll just end up walkin' in the cold November rain

    Những gì đã xảy ra luôn không thể nào lấy lại được bởi nó đã thuộc về quá khứ,"nếu"_tại sao chúng ta phải hối tiếc về những gì đã làm,những gì không thuộc về tôi thì mãi mãi tôi không thể với tới được dù đã cố gắng đuổi theo nó....và mãi mãi vẫn chỉ mình tôi cô đơn bước những bước chân vô định trong cái lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn để mong tìm lại được chính mình,để được đối diện với lòng mình.....

    Do you need some time .....on their own
    Do you need some time ....all alone
    Ev'rybody needs some time...on their own
    Don't you know you need some time al alone

    Phải,chúng ta đều cần những lúc sống cho riêng mình,để suy ngẫm về những gì đã xảy ra,tôi cần phải có những lúc không nghĩ đến ai nữa,để nỗi nhớ nhung vơi bớt,để trở lại bản tính bất cần cố hữu....tại sao tôi không còn làm được điều đó nữa....những lúc buồn chán,cô đơn,tôi vẫn tự nhủ rằng tôi có thể sống được mà không cần có ai để chia xẻ,và có phải chính vì thế mà tôi đã dần dần giết chết tình yêu của mình,bởi vì tình yêu đâu còn nghĩa lý gì nếu không được cùng nhau chia xẻ những niềm vui,nỗi buồn..tôi đã quên mất rằng

    Ev'rybody needs somebody

    Cơn mưa lạnh tháng 11 bất chợt đến giữa tháng Ba,và theo qui luật,nó sẽ
    phải ra đi để nhường chỗ cho nắng ấm

    So never mind the darkness
    We still can find a way
    Cause nothin' lasts forever
    Even cold November rain

    Hi vọng là thế,hi vọng có một ngày ngọn nến nhỏ nhoi ấy sẽ làm bùng cháy một ngọn lửa ấm áp đủ sức đẩy lùi cơn mưa lạnh này....Không có gì là mãi mãi,ngay cả cơn mưa lạnh tháng 11.......Phải không???
    Bài này tui viết về cảm nhận bản balad kinh điển của Guns N' Roses nhưng tôi tin các bạn cả những người ko nghe Rock cũng sẽ cảm nhận được thôi ! Nó cũng rất gần gũi muh




    Nhớ em như nhớ thuốc lào ...
    Khói vào trong phổi nhớ vào trong tim..
    Thôi làm chén nữa đi anh ...
    Uống cho quên hết uống không cần tình !
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    HÍc xúc cảm quá..em khóc mất

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    oa oa hổng chịu đâu... hichic !!! Bây giờ mới có tháng 3 à... huhu tháng 11 còn lâu qué... oa oa, với lại bài này cũng xưa qué... oa oa Cảm động hết sức... nhớ cơn mưa tháng 11... hồi đó quá !!! oa oa

    Thà chịu chết vinh hơn sống nhục
    Chết có gì sợ chết như chơi
    [​IMG]
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đi dưối trời mưa tháng 11 để mà chết toi à. 11 rên: 1 trong ~ bài hát mà mình ghét nhất

    ...And justice for all
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đề nghị post topic này trong box Rock club nhé, vào đây có vẻ hơi lạc đề một tí
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  6. saly

    saly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bài này để ở chỗ này đâu có sao, những bài viết về cảm nghĩ của mình về một bài rock nào đó chả nhẽ cứ fải nhét hết vào rock clb , đấy cũng là một bài rất tình cảm về tình yêu, dù sao cũng là cảm nhận của mỗi người trong tình yêu mà, nhỡ đâu đấy chính là tâm sự của hoàng _hôn_lang _thang
    một tác fẩm kinh điển

    Đằng sau mỗi một cuộc chiến luôn có bóng dáng của một phụ nữ ====> phụ nữ hình như là ngòi nổ của các cuộc chiến tranh

Chia sẻ trang này