1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Now and Then - Blackmore's night

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi so_so, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    PS: Dành tặng bediudang, mong rằng bé sẽ vui và quên đi những chuyện buồn bởi vì cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu và thời gian sẽ hàn gắn nỗi đau?Mà nếu bà kô có ai iu thì cũng còn có tui với chị Thảo luôn iu bà mà, ha..ha..Hôm qua đi ăn kem xem truyện quên cất truyện lại vào tủ rồi bà, kô biết mấy đứa ở tiệm kem có chửi mình kô mà tui bị nhảy mũi hòai bà ơi. Cũng tại chị Thảo coi kô chịu cất,hu..hu

    Now and then ?" Blackmore ?~s Night

    Những âm thanh rơi rơi lắng đọng trong giai điệu phát ra từ acoustic guitar đơn độc ẩn chứa nỗi lòng cô gái khi nhớ về quá khứ:
    ?oQuá khứ quá đỗi thân thương nhưng đó là lí do tại sao anh kô thể ở lại, có quá nhiều giấc mơ đầy bóng ma , nỗi ám ảnh và anh đã tìm ra con đường riêng của chính mình. Năm tháng qua đi, em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn mãi bên nhau nhưng khi em chạm vào anh và nhìn vàomắt anh, em biết rằng anh đã thật sự ra đi?.Quá khứ dù tươi đẹp đến đâu nhưng cũng kô thể làm cho nó quay trở lại, khi trong mắt anh ta kô còn có cô ấy vậy thì hãy để anh ta ra đi, trong một âm thanh guitar đơn giản mộc mạc kô trống ,kô keyboard, vox của cô gái trong vút chứa đựng sự thanh thản bởi vì: Kô sao,em sẽ ổn thôi, em sẽ là chính em và thời gian sẽ xoa diụ vết thương, khi anh rời bỏ những tưởng nhớ mà chúng ta đã có.Cuộc sống có nhiều thứ hơn ngòai anh.Vocal trong ngần của cô gái mang đầy những niềm tin vào điều tốt đẹp ở phía trước: Em có thể khóc nhưng em sẽ cố vượt qua và em biết rằng mặt trời sẽ lại tỏa sáng.Mặc dù thỉnh thỏang em lại nhớ về anh.Và cô gái muốn quên đi phiền muộn và gửi chúng theo gió để làm lại một cô gái tự tin, mạnh mẽ: Kô thể làm gì với đống tàn tro ngòai việc ném tung chúng theo gió, trái tim em đang tan vỡ nhưng anh biết rằng em sẽ chữa lành lại nó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn em của ngày trước, đừng ngỏanh lại khi anh đã ra đi. Kô sao, em sẽ ổn thôi, em sẽ lại là chính em và thời gian sẽ xoa dịu vết thương. Mặc dù chuyện của chúng ta đã kết thúc, đôi khi em vẫn nhớ về anh ...
    Now and then lyrics
    The past time so familiar
    But that''s why you couldn''t stay
    Too many ghosts, too many haunted dreams
    Beside you were built to find your own way...

    But after all these years, I thought we''d still hold on
    But when I reach for you and search your eyes
    I see you''ve already gone...

    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time
    But when you leave just remember what we had...
    There''s more to life than just you
    I may cry but I''ll make it through
    And I know that the sun will shine again
    Though I may think of you now and then...

    Can''t do a thing with ashes
    But throw them to the wind...
    Though this heart may be in pieces now
    You know I''ll build it up again and
    I''ll come back stronger than I ever did before
    Just don''t turn around when you walk out that door...

    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time
    And even though our stories at the end
    I still may think of you now and then...
  2. Jojo170279

    Jojo170279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, em coi kg chịu đem cất lại đổ thừa hả?
    Bé à, cố gắng quên chuyện bùn đi, vui lên, ngày mai trời lại sáng mà, tin sis đi ha
    http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=40947&iType=2 4
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    .. Thanks bà già và sis Thảo iu vấu ...nói thật là em luôn sáng suốt để phân biệt mọi việc ..để biết mình đang làm gì ..muốn gì ...cần gì .Chẳng có tình yêu nào đánh ngã được em mãi mãi ..em ngã nhưng rồi sẽ đứng lên .mạnh mẽ hơn ..cứng cỏi hơn ..Đúng là trên đời này nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu ..hihih em ko bao giờ phủ nhận điều đó ..em chưa bao giờ nghĩ rằng mình ko sống được nếu ko có tình yêu ..nhưng xin phép cho em được dành 1 chút thời gian hoài niệm và tiễn biệt nó ...Bởi vì ngoài tình yêu ra em luôn tự tin mình có tất cả ..em sáng suốt lắm ..chỉ vì tình yêu là 1 phạm trù vô hình ..em ko thể áp đặt được ..còn những việc hữu hình khác khi em muốn chác chắn em sẽ phải đạt được ..Cám ơn bà già và sis Thảo đã chia sẻ cùng em ..tuần sau đi bún ốc nhé ..hihih
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    He he, em thấy thật đơn giản, lúc qua đi rồi chị nghĩ lại sẽ thấy mình buồn cười lắm lớn đầu rồi mà...
    Đây, tặng chị cái hình này xem cho SƯỚNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được buidoi_miennam sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 15/10/2006
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    heheeheh ai chẳng biết rồi sau này có khi nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy ..cũng như em ..chị nhớ hôm người yêu em chia tay em ..em cũng chẳng phải blab blab um sùm lên đấy sao ? bây giờ nghĩ lại thấy nực cười phải ko? ..lớn đầu rồi .. Blab Blab
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tặng bediudang nè, đừng buồn nữa nhé:
    Chiều nắng đường vắng ,em với chúng tôi mấy người
    Ngồi xuống chuyện vui,ôi bao nhiêu điều muốn nói
    Nhưng đâu đó,nụ cười vẫn muộn phiền,ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm
    Chuyện tình yêu,giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi
    Và anh muốn.......

    Ko chỉ có mình anh muốn đâu,chính em cũng muốn được cười vui như ngày trước - những ngày em chưa biết nhớ nhung,chưa biết muộn phiền là gì. Nhưng có thể ko anh khi giờ đây trái tim em chỉ có mỗi bóng dáng anh,khi giờ đây em ước ao biết bao nhiêu được nhìn thấy nụ cười của anh - nụ cười chỉ dành riềng cho em mà thôi,ko cho bất kì người con gái nào khác.Em nhớ anh nhiều lắm....
    Uh,giá mà vấn đề giữa em và anh chỉ là những chuyện " giận hờn mấy chốc " thì hay quá.Lúc đó anh biết ko? em sẽ bỏ hết những thứ tự kiêu của con gái để chạy đến bên anh,nũng nịu trong vòng tay của anh và mong anh tha thứ.Giá mà mọi thứ có thể như thế......Nhưng anh yêu ,nguyên nhân làm em phải đau khổ chính là vì anh đã rời bỏ em.Chắc anh đã quên em rồi...
    Anh sẽ ko biết đâu,khi anh ra đi,anh đã mang theo cả một phần rất lớn của trái tim em.Em biết trách ai đây? trách anh sao ác độc,vô tâm hờ hững với em,hay trách lòng sao đã quá yêu anh,để bây giờ phải chịu dằn vặt,đau đớn thế này
    Katy katy em hãy vui lên,hãy cố vui cười lên
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên,và em yêu đi đừng suy tư mãi
    Để anh luôn thấy Katy Katy mãi giữ trên môi: những đóa hoa thật tươi
    Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh: đừng để vụt mất tuổi xanh......

    Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua đi phải ko anh,em cũng ước những kí ức về anh cũng được như thế,rồi sẽ dần lãng quên trong em,rồi cũng sẽ được lắng xuống tận sâu trong trái tim em.
    Mong anh hãy tha thứ cho em,em sẽ cố quên anh dù biết điều đó thật khó. Hãy cho em thời gian anh nhé, rồi em sẽ vui cười trở lại như ngày trước.Với anh ,em sẽ mãi là một cô bé vui tươi, hoạt bát như anh vẫn mong muốn, anh nhé!!!!
    Hanah rất thích bài này (nhìn title của H xem), H thường khuyên bạn bè bằng bài hát đó những khi họ có chuyện buồn.
    Tình yêu tan vỡ thì thật là buồn đấy, nhưng mà Bdd đã nghe lời bài hát và cố lên đi : "Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi". Tình yêu vẫn sẽ đến với những ai dù đã đau khổ trong tình yêu mà vẫn tin tưởng và yêu mà!!!!!!!!
    Tình yêu bất chợt đến và rồi nó cũng bất chợt đi. Nổi buồn cũng vậy, mọi thứ đến rồi lại đi nhanh như 1 cơn gió...
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 15/10/2006
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thanks all
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    beđiuang đang bị virussss đó pàkon...., ...cố gắng quyét nó đi nhanh nhanh nhanh nghe ku, chẳng có j fải bùn fiền kả.....

    P/S so_so : tui có cái CD này,,,nghe cũng hay hay, nhung bun bùn sao ấy, giá như lâu lâu nó gào lên cho hưng fấn xíu nhỉ?[:D]
    Được vo_thuong_man sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 16/10/2006

Chia sẻ trang này