1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Now .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever_autumn, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hic,thanks,chả biết làm sao cả,tự dưng cảm giác đấy nó tràn về
    Tớ có nghe nhạc vàng bao giờ đâumchỉ nghe Phú Quang thôi,còn mấy bài kia là của nguyễn hoàng so lo ghi ta đấy chứ,chắc bạn chưa nghe,khi nào cảm thấy muốn giải phóng con người mình tớ mới nghe rock,mà cũng chỉ nhẹ thôi,chắc bạn biết forever_autumn của lake of tears
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Magic thân mến,
    Cái gì đã qua mà chẳng để lại xót xa. Cái gì không trọn vẹn mà chẳng để lại đau đớn và tiếc nuối. Bee kém tuổi magic rất nhiều để hiểu rõ hết mọi chuyện, nhưng bee biết những gì magic cảm thấy.
    Hồi bee mới trải qua chuyện này, bee đã khóc rất nhiều có người đã nói với bee : " em còn có thể khóc chứ anh chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng". Magic biết không người đó bằng tuổi magic đấy. Có phải tất cả những ai tuổi gà đều yêu mãnh liệt thế không? Hi vọng thế.
    Bee hiểu 1 khi đã yêu chân thành thì chấp nhận mọi chuyện đã qua sẽ là cực kì khó khăn, nhưng magic ah, yêu không phải là tất cả, magic sẽ còn gặp nhiều người con gái khác. Magic vẫn còn trẻ, 22 tuổi đời, con đường phía trước luôn luôn rộng mở với magic.
    Hãy cố quên đi người con gái đó, chấp nhận 1 sự thật đau lòng. Ta đã bị con dao đâm trúng trái tim thì hãy lấy hết can dảm rút con dao đấy ra. Thà đau 1 lần, còn hơn cứ để trái tim rỉ máu mà không được băng bó. Đừng khoét sâu thêm nỗi đau nữa. Hãy để cho những kỉ niệm đã qua được ngủ yên.
    Hôm nay đi lang thang gặp magic. Thôi. Đừng buồn nữa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  3. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Không quên cũng được, vào chùa mà tu, biên chế sư sãi còn thừa, anh forever-autumn nhẩy?
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  5. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hic,lâu rồi mới vào tâm sự,ko ngờ topic của mình lại nằm chình ình ở đây,hic,đang buồn thì chớ
    Hic,hi vọng năm mới với những niềm vui mới sẽ đến với mình,chả lẽ trong số những niềm vui ấy lại không có một cho hạnh phúc?
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  6. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tròn một năm ngày làm cái nick này và cũng từng đấy thời gian dời xa mối tình đầu.Cũng có những rung động,cũng có tình cảm đặc biệt với người khác ,nhưng tất cả chỉ dừng ở đó thôi thì phải .Vừa chán,vừa nản chả muốn bắt đầu thêm một cái gì mới .Một năm qua đi,chưa thấy niềm vui nào đặc biệt cả,và cũng không có cả cho hạnh phúc
    Nhìn lại mình,cũng thấy buồn cười,sao hồi đấy yếu đuối thế,bây giờ mà có vấp ngã thêm lần nữa,chắc cũng chỉ lạnh lùng rồi bỏ qua thôi,tình cảm chắc chết hết rồi,giờ nhìn cái gì cũng thấy giả tạo,cũng thấy đổ vỡ
    Vài ngày nữa là hết thời SV rồi,chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới ,có lẽ vào Nam lập nghiệp cũng là một ý hay,thay đổi môi trường,thay đổi tất cả mọi thứ .Rút ra một kinh nghiệm cho mình,buồn cũng chẳng để làm gì,cuộc đời và thời gian cũng chẳng đứng lại nhìn nỗi buồn của mình
    Việc cần làm nhất bây giờ có lẽ chỉ là đâm đầu vào chuẩn bị kiếm tiền,chẳng bon chen tìm kiếm tình cảm làm gì,cái gì đến sẽ đến .CHÁN

Chia sẻ trang này