1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NQ's diary !!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chipbo_blue, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Dạo này gần thi rồi mà chả hiểu sao chán học wá
    Học chả vào cái gì cả Không ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ thì lại ngồi đọc chuyện Nhai mãi một mớ lý thuyết mà chả vào đầu cái gì cả
    Đầu óc mình dạo này tệ mạt thiệt
    Đang ngồi nhà thì ********* Mạnh gọi điện từ Nhật về Hí ha hí hửng ra chat với nó thế mà một lúc nó đã té mất tiêu Tức quá đi mất Điên ko chịu được
    Buồn wá

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko gặp anh
    chẳng làm được gì cả
    mai đi với lớp
    thế là 3 ngày ko gặp anh.....kỉ lục roài !!! sắp tới phá kỉ lục này thành 3 tuần...3 tháng......roài 3 năm he he

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua anh gọi điện về mình không có nhà chán ghê.Hôm nay nhận được thư của anh .Tháng 7 anh về anh hỏi mình thích quà gì thật ra anh cố gắng về chơi đã vui rồi còn quà thì tuỳ anh thôi.Đang thi làm môn này cũng không đến tệ lắm hy vọng kỳ này được học bổng.Mấy hôm nay nóng dã man chẳng ăn chỉ uống hôm qua lên Tràng Tiền ăn kem tiếc là D không ở đây nó về nhà mất tiêu rồi
    Nhớ anh quá đi mất .Hy vọng lần này anh sẽ về chơi lâu
    love me love my dog
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá.Hôm nay là bước ngoặt của anh đây hy vọng anh thành công .Hê hê đi ăn kem miễn phí cũng ngon đó .Chút nữa phải gọi điện chúc mừng anh nhỉ?mẹ đi chơi một tuần mới về khổ ba rồi
    i will always love you ....rồng lớn
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi cắt tóc,hì hì,cũng đẹp đó chữ
    nhưng kể cũng hơi tiếc mái tóc dày của mình
    nhưng ko sao ,đẹp là được
    về nhà mẹ ốm,nghe tin mẹ cái C bị tai nạn,chắc mai mẹ đỡ mình sẽ đi thăm.......1 ngày ko phải ăn không ngồi rồi
    gặp lại thằng bạn cũ ,thằng khốn nạn,nó còn phone cho mình nữa,nhưng vì mẹ ốm nên không tiện nói chuyện
    cũng may nó không phone lại

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. tieuthu_John

    tieuthu_John Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày , nhưng chán, giá mà vẫn được đi học thì hay, nhớ các bạn quá! Ở nhà mãi thành gái gìa mất . Nhớ ngày nào lớp mình còn lia ống, nhảy dây, rồng rắn lên mây.....nhất là mấy sòng cuối năm, bá cháy! Hẹn 27/7 gặp lại. Một ngày không mưa.
    How I'm ****ing you?
  7. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra trường lấy giấy báo thi,gặp bọn lớp mình vui quá thể.chúng nó cứ nhắc lại chuyện "ghi kẻ"làm mình ngại quá ,Huy vân ơi mày có ế vợ thì nhớ qua gặp tao nhé.
    Xin lỗi mày
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Em là ai ?Anh là ai chúng ta là ai
    i will always love you ....rồng lớn
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chán thiệt Vừa đi sinh nhật con Hồng về Cũng tạm được hehhe Vậy là con Hồng lại có thêm một sinh nhật không đầy đủ mặt cả nhóm Con ấy bây giờ nó đang thù con Sò điên lắm đây Can cái tội năm nào sinh nhật nó cũng mất dạng
    Bực quá tự dưng có một thằng dở hơi cám lợn gọi điện đến nhà mình Mà chả biết nó là ma nao` Đúng là rỗi hơi thần kinh thật hehhee Dạo này mà cũng có đứa nhớ tới mình cơ đấy Kì thiệt

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi không online,lên thấy là lạ thế lào ý ???
    Hôm qua mình làm gì ý nhỉ ? à,cũng chẳng làm gì mà cũng tức vì bị ăn thịt thỏ ,không phải 1 người mà là 2 người .....thui không nhắc nữa.....buồn........hôm nay thì khá hơn,đêm hôm qua ngủ ngon quá ,sáng nay 11h mới dậy .Buổi chiều đi mua new shoes mà tiếc đứt cả ruột ,50$ đôi giày của mình,.....cắn rơm cắn cỏ mua .dạo này đồ das lên giá hay seo ý
    mua được đôi giày cũng zui,nhưng chiều tối thì tức điên cả người,đi bơi gặp một lũ say rượu mất dạy chẳng nhẽ lại chửi cho dơ mặt?? thui không thèm chấp
    rồi tối đến nhà bác N sửa máy thì lộn ruột với bà chị dở hơi,bực cả mình,như dở hơi ý.........he he mai thi roài mà hôm nay...cứ chơi đã

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này