1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NQ's diary !!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chipbo_blue, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ve nha` nghi he roi thay rat vui .ba bao minh doi ba cho di sai gon di sai gon` va hai tuan nua thoi anh se ve
    Hom qua sang nha D choi no bi ha duong huyet ngat xiu lam minh het ca hon
    Nhung cam thay rat vui .Thi rat tot chac ky nay duoc hoc bong.he nay that vui tuan sau duoc di sai gon voi ba va hai tuan nua thoi khi minh tu sai gon ve thi se duoc gap anh.Dang doc thu cua anh vui de so .ANh co qua dac biet cho minh hoi hop qua di mat thoi
    love me love my dog
  2. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Một tuần tu nhân tích đức, các buổi tối nhất định không đi chơi, không đi quán xá, ăn uống đúng giờ để giữ sức khoẻ cuối tuần về với em .
    Sao tuần này mình ăn lắm thế không biết, bữa nào cũng tăng năng suất thêm 2 bát, thế là tuần này trông đỡ hơn tuần trước, xinh giai hơn.
    Nhưng mà đen vẫn cứ hoàn đen,công việc chẳng đâu vào đâu cả. Hy vọng cuối tuần về với em sẽ vui vẻ hơn.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thắc mắc hoài các bô lão box mình già cả rồi Nhưng nghe nói đào hoa lắm Người yêu thì toàn các em 84 với cả 85 Có em bằng tuổi mình Có em kém tuổi mình Nghĩ mà dễ sợ thật Hôm vừa rồi lại nghe em Toe than thở : Anh DJ có người iu mới rồi Nghĩ dễ sợ thiệt Các bô lão box mình Già rồi mà còn kén Khó tính lắm cơ Không hiểu đến bao giờ mới được ăn bánh kẹo của các bô lão nhỉ?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    cứ từ từ đi đâu mà vợ
    nhưng tuy nhiên thì mong các bô lão nhớ câu : Lấy vợ thì lấy liền tay !!!

    clu-Ghost
  5. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    úi giời! ngô quyền mà lại. các bô lão nhà ta được cái học giỏi có việc làm ổn định nên kiêu. cung nên thông cảm. mà làm sao mấy ông già này lại có sức hũt thế nhỉ. các em cứ thế là đâm đầu vào, khô thân
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  6. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    cứ đâm đầu vào có ngày chết ko chỗ chôn
    đừng dại
    be careful !!!!!!
    m mở cửa trái tim đón anh vào và đá anh ra
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    gạo đã nấu thành cơm roài
    hối cũng ko kịp nữa roài,bi h xem nó có dứt ra ko ?

    clu-Ghost
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nguoi` yeu lao~ Dj sinh nam 83 cung~ kho^ng tre lam dau
    Thi` cac' lao~ box minh` duoc cai ga lang deo mo lai cung song duoc he he
    Lao~ Dj lan nay khao box ta an bet nhe
    i will always love you ....rồng lớn
  9. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    thôi chị ơi, đừng nói ra là gãy răng mí ông DJ đấy. từ từ đãng, để xem thế não chứ, cứ để các bác già nhà từ từ thổ lộ nha
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
    Hoà bình hay chiến tranh,chọn 1 hoặc chết nhớ đấy
  10. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Tuần rùi về với em, sự thú vị đi đâu mất, nhều lúc cảm giác chẳng còn chuyện giề để nói.
    Không biết có lên tiếp tục nữa không? hôm chủ nhật buổi chiều em làm mình hoả bốc ngùn ngụt, tối em gọi điện xin lỗi híc híc, thế là lại lạnh đi.
    Cố vấn của mình nói rằng tuỳ anh đấy, cũng chưa biết sao nữa, tuần này về tính tiếp.
    Trưa nay em gái mình đi thi về báo làm bài được tự nhiên thấy vui vui.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
    Được mr Dj sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 30/06/2003

Chia sẻ trang này