1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NQ's diary !!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chipbo_blue, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Anh ơi!Mai anh về rồi em mới mua quà cho anh .Một tuần trong SG em cảm giác rất nhớ anh người cứ lâng lâng.Anh nói thỉnh thoảng vào dọc nhật ký thấy thương em cảm thấy lòng mình rất vui.Em đợi môt ngày nữa thôi mà sao thấy lâu thế không biết
    love me love my dog
  2. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ặc
    hôm nay fải ngồi học đến tận 11h
    bụng đói meo
    căm thù lão Tiệp !!!!!
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dở hơi hết ăn lại ngủ rồi buôn điện thoại rồi lại online .Cảm giác thế nào nhỉ?Chán hơn con gián .Nói chuyện điện thoại với Linh buồn không thể tả được.Còn nguyên cả cục tức mà thôi bỏ qua .Con T đi công viên nước còn ông còi đang có chuyện buồn và bức xúc nhưng mà cũng chẳng chia sẻ được.Thằng bạn mình đến rủ đi ĐS đúng là hâm trời thì nắng lại còn nóng phi thân ra đấy cũng chết.Hôm nay còn bị ba chửi cho một trận vì tội lượn nhiều lại còn mất mấy cái card net nữa chứ cú thế không biết chứ .Tháng này nhìn tiền điện thoại cũng hơi choáng nhưng mà thôi đằng nào cũng thế mặc kệ nó đi
    i will always love you ....rồng lớn
  4. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái trường CĐ CĐ rốt cục thì cũng tha cho mấy thằng tội nghiệp như mình. Đi học thì cầu cho đc nghỉ, đi thi thì chỉ mong cho thi nhanh nhanh chóng chóng để nghỉ hè, đến lúc nghỉ hè rồi thì lại muốn đi học, cái giống nó như thế. Ở nhà, hết games rồi đến Linkin Park, Eminem, chán quá lượn phượn ngoài đường ngắm gái, lượn nhiều đến nỗi da đen như Andy Cole, cuối cùng lại chat, ko có gì chán bằng nghỉ hè, ước gì mình có công việc ngon lành, gia đình vợ con hạnh phúc zồi, thế có phải là sướng hơn ko nhể ??? ... !!!

    ZORRO
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống nước no đẫy cả bụng Đau bụng wá mẹ ơi Khốn khiếp thật Nghỉ hè sao chán thế ko biết Hè năm nay dài thiệt là dài Chán wá cơ.
    Muốn kiếm cái cóc gì đó để mà làm thế mà chả có cái quái gì cả Hết tiền roài Buồn đây nè Bây giờ tự dưng tiền từ trên giời rơi xuống trước mắt mình thì sướng lắm nhể

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi bơi khốn nạn thay bị đập vào thành bể tê tái cả người.Về nhà đi ăn mới thấy đau kinh khủng về nhà ôm cái điện thoại nói chuyện với thằng em đi chợ nấu cơm hết buổi sáng .Giờ lên mạng ngồi chat một tí chán ngắt .Nói chung không biết làm gì cho qua .Tối đi chơi he he quyết tâm vui vẻ mấy hôm nay sao thế không biết tâm trạng cứ chán chán như bị sao ấy .Tiền yêu quý mày ở đâu về với tao nhé
    i will always love you ....rồng lớn
  7. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ngắc ngoải....sắp đứt roài ....
    tối qua bị ăn chửi vì quá tải tiền điện thoại mà mnìh có cố ý đâu cơ chứ nếu bít thế thì đã ko buôn chuyện với con vịt mấy h đông hồ .... nghĩ lại cũng hối hận woá... sáng ngồi quan net chả mún về nhà .... bùn !!
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  8. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    mèn , ngày nào cũng gọi điện thoại ! Chẳng còn chuyện gì để nói ! Đã bảo là ghét cái trò chơi này rồi mà sao không chịu buông tha cho mình ? Chỉ khổ cuối tháng ông bà già nó thanh toán hoá đơn diện thoại thì chắc là đau tim mà chết !
    Hôm nay cũng như mọi ngày khác , lên mạng đợi mà chả thấy tăm hơi đâu ! Đợi , đợi mãi rồi cũng chỉ có vậy ! Chắc là cố tình tránh mặt mình đây mà ! Thế mà gọi điện còn chối nữa chứ ! Đúng là một ngày buồn tẻ . Đã không có tiên nhưng lại suốt ngày bị mất và mất đúng lúc cần tiền ! Híc đau cái đầu ! Mai không biết ăn sáng bằng cái gì đây ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ô hay thế ra zô hôi nhà ở văn cao học cđ cđ à? thế giờ mới biết đấy hay nhẩy.
    ^f来~躲不Z?.f走-T,",".?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đi Cát Bà .Tối qua đi chụp ảnh đến 12h mới về lại còn ngôì tán gẫu với cả nhà nên sáng nay mệt quá. Ko lên net được tại anh đặt pass ở máy ,đồ ki bo thế chứ Bủi chìu ngủ đến 4h đến nhà chị đi shopping,nhưng chị sắm chứ mình hông Chờ anh về dẫn anh đi ,thế nó "đỡ thô bạo"
    Buối tối đi học rồi về nhà chị chơi ,nói chuyện,chị đi chơi ,mình đến nhà con heo N bắt nó scan ảnh cho.Con.............lại đi đú roài.đang ngồi đợi nó để lấy ảnh cho mình
    Mai được nghỉ ca 1,ca 2 đi thi mà hổng bít rì.kiểu này ko xơi 1 thì cũng..............0
    thôi kệ ,cứ chơi đã !

    It's gonna be another day with the sunshine

Chia sẻ trang này