1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NQ's diary !!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chipbo_blue, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bùn tẻ
    sáng nèo mnìh ở nhà thì cũng buôn chuyện với nó thành lệ roài
    ********* H lại còn mắng mình nó làm như mnìh là cục đá ko bằng ức đek chịu được...thoai bỏ qua . nó đang chán đời bị người iu đá nhục lắm em ạ
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  2. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Khậc khậc, hôm nay suýt nữa bị " bá Tình " thu đôi sandal " nâng niu bàn chân Việt " của mình. May wé , mình chạy được không thì lại chít........Khổ thân " bá " quá . Đời sinh ra chỉ để nhìn xuống chân của người khác mà thôi. Buồn hộ thay 5 phút.......... Hì hì, tiện thể cám ơn luôn bạn nào trong nhà để xe nhắc mình cho áo vào trong quần chứ không thì lại lên văn phòng đoàn ngồi chơi xơi nước...............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn không biết tháng này là tháng gì mà đen như mực .Tay đã thế hôm qua còn bị ngã xe kết cục vừa bị đau vừa bị chửi tức thế không biết nữa.Đau tê tái .Lại còn bị mất 800k sao cái số mình nó khốn nạn thế tiền đóng tiền điện thoại lại còn bị mất
    Mà cũng đỡ chiều nay sang nhà ông anh xin đểu quyển harry porter đọc hay ra phết đỡ phải lòi mắt vì nhìn trên vi tính.Tháng này là cái tháng khốn nạn toàn mất tiền mới đau chứ.
    i will always love you ....rồng lớn
  4. chi_dau

    chi_dau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bực mình ơi là bực mình mà chẳng biết làm sao mình bực nữa!
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi
    chán quá
    mưa với bão chẳng đi đâu được ! Boring day !!!

    It's gonna be another day with the sunshine
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội !!!
    Hôm nay mưa to quá, đến cơ quan muộn vì ngủ dậy muộn, tối hôm qua ních đẫy vào về lăn ra ngủ chẳng biết trời đất là gì nữa.
    Nửa đêm tỉnh giấc nghe mưa rơi tí tách ngồi suy nghĩ về em, đã từ lâu lắm rồi anh mới nghĩ về em.
    Phải thừa nhận anh vẫn yêu em, yêu em như ngày đầu tiên nhưng mà cuộc sống không cho anh quay về với em. Nếu có một điều thần kỳ thì anh muốn thời gian quay lại để anh có thể thay đổi mọi thứ. Anh đã từng quen nhiều người con gái rồi từng yêu nhiều, và đến bây giờ anh cảm thấy anh hình như hình như trong anh không còn cái gọi là tình yêu nữa.
    Tất cả những gì anh gặp từ lúc xa em đều không như cái thủa mà anh và em bên nhau. Lúc đó anh là thằng con trai mới ra trường bươn trải với cuộc sống, có em bên cạnh mà không quan tâm, bây giờ anh mới thấu hiểu em cần cho anh như thế nào. Hình như chẳng người con gái nào có thể hiểu anh ngoại trừ em. Tất cả đến với anh đều không thật lòng đều vụ lợi mà điều đó thì anh cực căm ghét, họ không bao giờ biết anh nghĩ gì và hiểu hết con người anh.
    Cũng phải thừa nhận từ khi xa em, anh mắc phải cái tính thích chinh phục, đã bao nhiêu người con gái cũng yêu anh nhưng rồi khi anh tấn công đổ anh lại rời xa họ. Bởi vì duy nhất một điều anh không yêu họ, anh không muốn để họ khổ vì anh.
    Đến bây giờ anh cảm giác chán nản mọi thứ, mặc dù anh có đầy đủ tất cả. Từ hồi ba mất anh muốn có một ai đó gần mẹ an ủi động viên mẹ khi mà anh ở xa quá không gần gũi mẹ được. Thật ra nhìn anh lúc nào cũng vui vẻ, hoà đồng mà nhưng ẩn sau bức tường ấy là con người thật của anh một con người tình cảm và rất rất buồn, có nhiều tâm sự.
    Thời gian anh qua anh cũng đã thử lấy lại sự thăng bằng, anh cũng xác định đến với ai đó với lòng chân thành và đến đầu đến đũa, đi với người ấy anh không phải suy nghĩ nhiều, không phải đề phòng nhiều, nhưng anh chợt nhận ra anh chẳng có cảm tình gì khi bên cạnh người ấy, vì người ấy quá đơn giản và sống không chân thành.
    Mà em biết rồi đấy, khi mà con người sống với nhau không có sự tin tưởng và sự chân thành thì làm sao mà người ấy hiểu được anh, làm sao mà anh có thể yêu được.
    Anh nghĩ có lẽ cuộc sống còn nhiều điều mà anh chưa làm được, anh sẽ cố gắng tự tìm cho anh một con đường và hy vọng có người con gái nào đó hiểu và yêu anh như em.
    Anh chán đến tận cổ cái gọi là chinh phục này rồi, anh cũng mệt mỏi và cảm thấy vô nghĩa khi mà nhìn " Những cuộc tình ta đi qua như những dòng sông nhỏ ".
    Con gái bây giờ sao mà thực dụng và gian dối thế( tôi viết thế này không nói các chị em, mà chỉ một bộ phận của xã hội này thôi), cũng thích đong đưa, cũng thích bắt cá hai tay, nhưng mà vỏ quýt dày bao giờ có móng tay nhọn.
    Anh không thích xuống độc thủ với những kẻ như vậy họ không xứng để anh làm điều đó, nên chăng để xã hội đánh giá và cho họ nhận những bài học mà mãi không bao giờ quên thôi.
    Ngồi nghe bài " My Love " của westlife anh nhớ em nhiều.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Trời DJ ui, mùi mẫn quá trời???, tao đã nói mày rồi không quên được em í thì mày quay lại đi, có gì tao làm lành cho 2 đứa chúng mày. Mà mày có thấy tao tinh không???, không hiểu sao tao chỉ ưng mỗi em í thôi, trong tất cả các em mày dẫn đi giới thiệu với tao. Mà tao hổng ưng cho tao đâu nghe, tao ưng cho mày đó. Mà thôi, buồn làm chi, mày chán mấy em của mày rồi thì nhường cho tao đê, tao xài hết, hihihi. Thôi đừng buồn nữa thằng bạn của tao, có gì cừ gọi điện cho tao là hết buồn ngay ấy mà. Thôi sớm quay lại với em đó đi.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hô hô ông anh dj này gan nhỉ ,
    mà anh tupt già cũng hay nữa cơ ,sắp có đánh nhau để xem rồi đã quá ,
    ^f来~躲不Z?.f走-T,",".?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ở nhà xem nốt mấy cái đĩa rồi đi mua sắm với mẹ cũng đủ mệt hơi tai roài !!!!
    hôm nay chắc cũng ở nhà xem đĩa thui
    nắng thế kia sao dám ra khỏi nhà
    lại còn mệt nữa

    It's gonna be another day with the sunshine
  10. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    TO: Hongkong, cái gì mà đánh nhau đậy??? chỉ tầm bậy nào. Anh với DJ khác chi em với Byby đâu, hihihi. Thậm chí lại còn hay hơn mới đúng chứ, hihihi.
    Hôm nay, lại bắt đầu một tuần buồn chán, không hiểu sao, sáng thứ 2 lại là ngày buồn chán nhất trong chuỗi ngày đi làm. Mắt mũi lại còn chỉ muốn díp vô nữa chứ, ohhohhoho. Ngồi gáp ngắn ngáp dài nghĩ về em, nghĩ về Byby, không biết cô bé đã liên hệ với ban tổ chức hội diễn chưa???, sao không thấy đâu cả. Không khéo mụ ta lượn mất rồi thì toi, tiền của anh em uiiuiui... Nhưng mà cũng hổng sao???, nghĩ mãi cũng ra, mụ Byby lượn thì bắt Hongkong...., hihih. cũng như tui hổng thấy thì bắt DJ, muốn làm gì hắn thì làm....hihihi. Buồn quá,
    Hết việc làm rồi DJ ui, mau đi làm lành với em đi, để tao còn có việc giẩng hoà cho chúng mày, nhân tiện kế tiếp mấy em của mày , hihihi. Nghĩ tới mà ón,....

Chia sẻ trang này