1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NQ's diary !!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi chipbo_blue, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tiễn anh đi ! Thấy buồn và ........vì.........Thui ko nói nữa .Chưa bít như thế nào làm sao nói trước được !
    Đợi mỏi cả cổ 3h đồng hồ để bay thì máy bay lại trễ 30'' ,tức ói máu .Hôm nay đen quá ,vớ phải cái máy bay từ thời nào mà ngồi như ngồi xe tăng ý,đau đầu ! Vào đến trong SG thì trời mưa tầm tã .Phone cho cô và anh chị ,đều hứa hẹn đến đón đi chơi nhưng trời cứ mưa thế này thì đi giời
    Bố đang ngủ,lẻn xuống dưới phòng máy của hotel chat ,he he .Tí đứng dậy có khí méo mặt đây ! Bít thế nhưng cũng có chịu ngừng đâu ,đáng hứng mà !! Trời ơi tạnh mưa đi cho con còn đi chơi ! Vào có 1 tuần mà cứ mưa thế này thà bay ra đi chơi cho ló xong !!!! Tự dưng thấy nhớ .quê

    It's gonna be another day with the sunshine
  2. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng hiện h : BUỒN
    vì sao vậy ? vì sao vậy hả my darling ?????
    i đã cho u cơ hội roài mad seo u ko chịu thành thật ?????
    thất vọng....
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền. Chấm hết. Chẳng còn cái đ...íu gì đáng để suy nghĩ cả, miẹ, sao đời ban cho những thằng khác nhiều cái thế, mình thì nothing
    ÔNG TRỜI ƠI, ÔNG CHƠI TÔI PHỎNG ???

    ZORRO
  4. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, một ngày không vui cũng không buồn. Chiều hôm qua lại về thông một phát 5 bát cơm no đẫy cả bụng. Mắt díp lại định đi ngủ. Nhưng không cưỡng nổi ham muốn đi chơi. Thế là lại đi siêu thị cùng gia đình bà chị. Đang ngáo ngơ thì tự nhiên thấy nhột nhột ( Điện thoại của mình rung ), thì ra là nàng gọi điện báo cáo tình hình rằng em đã về nhà an toàn.
    Tối về nhà ông anh mang két bia ra bắt mình ngồi uống rồi ông ấy thở than, nghe lão ấy than xong thì mình cũng tây tây rồi. Thế là lăn ra ngủ, sáng nay dậy nhìn ra két bia. Mẹ ôi ! Mới hết có 18 lon mà sao hôm qua mình uống lắm thế, hic hic.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng vui cũng chẳng buồn đi ĐS về cũng vẫn không sao quên đi cái tâm trạng mệt mỏi ấy .Mấy ngày hôm nay chán thật nghỉ nhiều quá cũng chán chẳng biết làm gì cả .chán chết
    i will always love you ....rồng lớn
  6. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Tên Dj kia, buồn sao không rủ tao đi chơi, để tao ngồi nhà buồn thúi ruột. Mày lại còn đi uống bia nữa chứ, sướng nhể. Mà được em iêu quan tâm thế là cùng, làm sao còn muốn quay lại với em M nữa????. Bậy giờ thì ngày nào mà mày chả vui, chỉ mỗi mình tao buồn thôi.
    Vậy là một ngày buồn đã đi sắp đi qua, tui còn phải chịu đựng cho tới lúc đi ngủ nữa này buồn quá trời.
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Mày tưởng tao vui lắm à? cũng đang dầu thúi ruột ra đây.Mày quên rằng ở trên HN tao với mày giống nhau à? vài bữa nữa cái ấy nó đỗ ĐH rồi xem ai vui hơn ai nhá.
    Còn uống bia lúc nào uống trả được.
    Trời ơi, dạo này sao mà ăn lắm ngủ nhều thế, sáng chuột nào cũng dậy muộn, điện thoại báo thức mà ngủ chẳng nghe thía gì cả.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ăn bánh moka với mấy đứa vui ra phết .Nói chuyên tùm lum.Hic hic hy vong chúng nó không nghĩ cái ông đi cùng với mình là người yêu mình thế thì chết .Tư nhiên phải đi cùng lão ta hơi bưc chút nhưng chẳng sao .Hê hết 70k cũng không quá tốn tưởng chúng nó cho mình hết đường về cơ .Dù sao cũng thấy vui
    i will always love you ....rồng lớn
  9. badboy86

    badboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    hic hic mọi người thì vui vẻ như vậy còn thân fận bọn học sinh chúng em bây giờ đang sống dở chết dở đây
    sáng nay vừa bị lão TÌNH già thu mất đôi dép mồi mới mua ,khi về lại bị thủng lốp xe trong khi chả còn đồng nào cả
    ....Hp,31-7 trời nắng & "đen" quá .....

    I still belive that
    Some day
    You ''''ll tell me that:
    " I Love You"
  10. nhoc_khong_leng_keng

    nhoc_khong_leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ặc
    mấy hôm nay học bên khu B mờ lèm seo gặp bố tình được . lạ nhờ ???
    đời còn dài giai còn nhiều nhưng chẳng có ai bằng NHPhương nhà mình cả

Chia sẻ trang này