1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NSR-Em đã về!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuphotovn, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamrock

    vietnamrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    - NSR ở HN cũng có, nhưng không phải con nì, con nì đang ở Huế hình như sắp ra HN, có chú nào mua ý
    - bạn hỏi nó chạy bao nhiêu km/h thì chịu, nếu hỏi tối đa bao nhiêu thì còn trả lời được :D
    - con này mới mua ở VN chắc khoảng 60 ~ 80T (em không chắc lắm nếu sai các bác đừng chửi nhá) vì phải còng lưng nộp tiền cho mấy thằng sở Thuế nên giá mới cao thế, còn mua cũ thì rẻ hơn, giá dao động khoảng 15 ~ 25T tùy xe và tùy vào mặc cả :D
    Được saber sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 28/11/2005
  2. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    kô phải vàng mà là da cam, xe mới biết chỉnh chiếc cũng được 190km/h
  3. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hiện xe em đã về đến Hà Nội, đã chạy, ngon lành cành đào. Vì em chưa hỏi được í kiến của Lân nên các bác cứ email cho em, em sẽ hỏi và reply lại. LS, NSR RR hay SP đều ok hết.
    Con xe có vành màu cam là con NSR SP.
    Email của em là : Tuphotovn@yahoo.com. Các bác cứ hỏi thoải mái!
  4. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép tiếp ạ!
    [​IMG]
  5. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi trời mưa chứko em là em cũng máu chạy một mạch về khoe ầm ĩ ở Hà Nội á! Cám ơn bác nhưng em chưa được vít tẹt ga, tuy nhiên, Bờ Lu đã kịp thử lên 150km/h rùi, chắc em cũng chỉ vít được khoảng xấp xỉ đó là cùng! Cám ơn bác đã động viên!
  6. K13Racer

    K13Racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy biê?n xe chif BS , thế chif ơ? quận 10 ạh ?
  7. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    kô phải vàng mà là da cam, xe mới biết chỉnh chiếc cũng được 190km/h
    [/quote]
    oẹ ,sợ wá 190km/h thế thì chóng mặt nhì ,nhưng đấy là xe mới phải không hả bạn ? còn 2 chiếc xe kia như bác rì đó chủ xe nói chạy150 km/h thế cũng đã vãi cả hàng rùi ,thui chẳng dám đi đâu .ta cứ 85-70 cho nó củ chắc ,chứ chạy 150km/h nếu có rì xảy ra thì cứ gọi là " ruồi bâu đầy mõm " .
    thế cho hỏi thêm câu nữa nhé ( hỏi đíu rì mà lém thế ) vì em nhìn thấy em vẫn cứ thích quá cơ : thế em muốn mua xe như 1 trong 2 chiếc kia thì bao nhiêu tiền thì có thể mua được ạ . nếu gía rẻ rẻ khoảng 12-13t em về em bẩu bố em bán thêm ít hương hoả đi ròi cho nốt em 82-70 này đi là mua ngon ,các bác nhì
    tự dưng lọ mọ vào đây nhìn các bác chơi xe thít quá , thế là muốn có 1 chú xe to thế ( nhưng iem đi chậm lém ,mà xe này thì có đi chậm được không hả các anh )
    xin lỗi em hỏi hơi nhìu , mong các điền anh chỉ bảo

    Được young_of_danger sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 28/11/2005
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Như đùa mà hoá ra lại thật.
    Ngày lâu lắm rồi, có người nói thích có một cái xe NSR, mình nghe tai nọ qua tai kia rồi thôi, không cho rằng đấy là "khách hàng tiềm năng". Đùng một phát một ngày kia, "khách hàng không tiềm năng" lại lân la. Mình thích lời đường mật, he he, bác í "đường mật" cho mấy câu thế là "OK, vậy cuối tháng 11 vào Huế mà coi xe"
    Rồi xoẹt một cái, cuối tháng 11 xuất hiện. Hôm qua, anh ấy đã vào Huế và đồng ý, nhất trí rồi chính thức rước nàng về dinh...
    Sáng nay đi làm, đứng tần ngần chọn một đôi giày, hết nhìn lên lại nhìn xuống, rồi lại nhìn qua kệ bên cạnh, chả được đôi nào. Ra sau bếp dòm xuống cái kệ thường để mấy đôi giày cao cao, thấy đôi bốt đi xe nằm trong góc, không biết đến bao giờ mới lại xỏ chân vào lại...cuối cùng xỏ đại đôi dép lào mà đi cho nhanh.
    Xa xe gần cả tháng rồi mà mấy nay chạy cái xe thường vẫn cứ quen tay trái bóp côn rồi mới dậm số! Suốt ngày bị cái anh giữ xe ở chổ làm ghẹo "Bóp côn chưa mà vô số đó?"
    Hôm qua ngang đèn đỏ bị tắt cbn máy, đã thế mình còn quên cả trả cbn số, cứ lóng ngóng tìm côn để đẩy đỡ xe vô lề! Cái anh đi sau chạy con FX đo đỏ la toáng lên: "Trả số rồi bình tĩnh dắt vô lề cưng! Mới tập chạy xe à cưng?". Ừ, mới. Bé đến giờ có được chạy cái xe nào đâu. Ở nhà thì các anh chở, vào đây thì cái xe "đầu tay" là vespa, cái xe "nhì tay" là NSR, chẹp, có biết chạy xe đâu, khổ! Nắn nót lắm mới giật được quả bằng lái A1 đấy!
    Hị, thôi, em về chổ sung sướng thế cũng yên tâm, chúc tân lang và cựu giai nhân của em Blue máu, máu nữa, máu mãi!
    Hẹn hội ngộ Vespa 3 miền!
  9. Leo508

    Leo508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị Blue sao lại bán xe thế??? Niềm đam mê đã cạn mất rồi à?
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đam mê có bao giờ là cạn?! Chỉ là tạm thời ngưng chiến lo việc hậu cần thôi fải không Blue?
    Sau đây là wả ảnh NSR của tụi tôi góp vui cùng bác tuphotovn. Chúc mừng bác lần nữa vì đã sở hữu một chú motor thật fong cách!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Để xem thêm pic, mời các bác vào: http://www.ttvnol.com/f_476/611546.ttvn )
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 28/11/2005

Chia sẻ trang này