1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NSR-Em đã về!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuphotovn, 27/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    hôm trước hôm bờ nu cho em xe lên đường. .mình được vinh dzự.. làm vài vòng xì gòn( em ý ngồi sau hướng dẫn).. xe máy còn tốt lắm. làm lại quây cọt là ngon.. chụp ảnh cũng rất khéo.. khi che được phát vỡ ở đầu xe bên trái.. hẹ hẹ.. hình như bác xe này xong cũng ra hà nội nhề....
  2. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tham gia TTVN từ rất rất lâu rồi, nhưng giờ ít vào, qua nhiều thăng trầm, dường như đối với mình thì ttvn ko còn được như xưa nữa.
    Đùng 1 cái, 1 lần lang thang trên mạng đọc được một bài quá ấn tượng về một cô bé đi xe xuyên Việt một mình bằng Honda NSR. Niềm say mê tưởng như đã tắt của mình về chiếc xe nay hoá ra càng mạnh mẽ hơn trước.
    Mình đọc từng bài viết của Bờ Lu về chuyến đi đầy mạo hiểm của cô.
    Nhắn thử một cái PM, ai dè có reply liền. Mừng quá, từ đó liên lạc để học hỏi. Hi vọng mình sẽ có dịp đi xuyên Việt như mình từng mơ ước.
    Một lần, nghe nhóc Bờ Lu than thở chuyện xe cộ, minhvưaf mừng vừa lo. Muốn mua xe, nhưng tiền đâu ra? Bao nhiêu tiền đã dồn vào mua sắm đồ máy ảnh máy ót hết cả rồi. Nhưng một liều thì ba bảy cũng liều. Kệ, cứ năn nỉ hỏi thăm, ỉ ôi hoài. Lúc đầu tưởng được bán cho ai đó. Nhưng may mắn là cuối cùng cũng đã có cơ hội cho mình. Thế là nhắn ngay, lấy liền, cũng lo vì chưa có xu nào trong túi, lại thêm công việc lu bù chiếm hết thời gian. Cuối cùng, cũng đã xoay được tiền, mọi chuyện okie, mình lên đường vào Huế, chỉ có 1 ngày nhưng đã cưới liền em NSR về. Định kể nhiều nhưng lại ngại là khoe, hi hi hi
    Cám ơn các bác đã động viên
    @CM: Cám ơn bác cùng chia sẻ, hi hi hi...
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ô kìa ai như anh Én, én fò la cồ cô í nhề?
    Ai bảo là xe í là của em Lu, hôm đấy em nhớ bác hùng hồn bẩu với chị bác là "Xe này của em! Em mua để ở Xì Ghềnh thi thoảng lên thì lấy đi í mờ" Ặc ặc, tội nghiệp con bé B.S, nó cười cười mà đầu bốc khói
    Nói chung, em thấy các bác khen xe em, í lộn khen xe bạn Tú là em vui lắm rồi
  4. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    nói vế trước sao ko nói vế sau......
    Xe này của em! Em mua để ở Xì Ghềnh thi thoảng lên thì lấy đi í mờ...còn đây là "vợ" của iem.. em để ở Xì Ghềnh thi thoảng dzô thì dzẫn đi ý mờ................ hẹ hẹ hẹ
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nghe tới cả tỷ lần câu này rồi. Con bò thì không biết bay nhưng đến cả tỷ người bảo nó biết bay thì có khi mình cũng bán tín bán nghi... Hic, hổng lẽ cạn rồi sao Minh?
    Nói vậy thôi, đâu có dễ vậy. Trước đây 100% anh em bảo xe không phù hợp với mình, 150% lẩm bẩm "Đi làm thế nào được!". Nhưng đã được.
    Nói chung, người khác nghĩ thế nào thì đó là...suy nghĩ của người khác, hị hị, chủ yếu là mình nghĩ gì.
    Nói chung thêm một phát nữa là B.S nghĩ mọi thứ đều có ý nghĩa khi nó đúng thời điểm. Thanh niên máu là thanh niên tốt, nhưng cạn máu thì không có nghĩa là thanh niên xấu nhì.

    Hic, hôm ở Huế gọi vào nói là "Gửi xe ra HN luôn rồi" mình đang bận túi bụi tự nhiên đực ra vài giây. Thật đúng là "một mình làm cả cuộc phân ly".
    Thôi, cung hỷ cung hỷ, đôi quai chúc mừng nào
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    xe đẹp thật ,cheer nhé .có vợ mới là phải cưng hết sức đấy nhé
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    hix ... thèm ... chúc mừng chủ nhân mới của nó đi
    lần trước đọc bài của chị Blue cũng có nhắc đến bác sỹ người Huế này ...
  8. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    He he, Có chứ bác, em là em cưng vợ mới lắm! hi hi hi
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác, CM mới chạy thử con này xong, đúng là wa tay bác sĩ có khác, ngon dã man; côn, số ngọt ngào lắm. RR ngon nhất HN rồi đấy?! Rẹt một fát xong thấy trong người cứ bần thần, cơn thèm NSR lại trỗi dậy rồi Mr 3773 ơi...
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 29/11/2005
  10. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    con này có phải RR đâu bố cháu.. máy con này hồi tớ chạy vẫn còn ngon mà.. hẹ hẹ. chắc chả phải làm lại jì nhiều..có chăng coi lại cái phần bơm nước... nó hơi yếu. máy nóng hơi nhanh tí.. ngòai ra.. chả có jì ..ngon sẵn rồi.. hẹ hẹ

Chia sẻ trang này