1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC đang bên bờ vực thẳm?!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi SuperThin, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    NTC đang bên bờ vực thẳm?!

    Chào các bạn,
    Mình viết bài này trong tâm trạng hơi bị kích động mong các bạn thông cảm cho. Dù gì thì cái buổi hẹn nhau gặp mặt tại quán cafe ở TP. Hồ Chí Minh hôm nay buồn bã quá. Kết quả: SuperThin và tram_nam_co_don ngồi ĐỰC mặt ra mà chờ mọi người từ sau 18h một chút cho đến 20h30 uống hết 3 lượt nước trà vẫn không được thêm người nào.
    Mình rất là buồn, thế hệ già đã đi làm, bận rộn với công việc. Thế hệ trung thì cũng bắt đầu vào những năm cuối đại học hoặc bắt đầu đi làm và cũng mệt mỏi nên việc offline khó khăn quá. Hiện nay chúng ta lại chẳng có một nhạc trưởng tốt nên tình trạng hoạt động của NTC lèo tèo và sắp đến ngày tận thế đến nơi.
    Tre già măng mọc là lẽ tự nhiên, ấy thế mà NTC chúng ta chưa thấy xuất hiện lớp măng nào? Sao thế nhỉ?
    Buồn quá đi thôi. Không lẽ bỏ box này để tham gia vào hội khác chứ. Than ôi!
    Ai có cao kiến gì cho việc khôi phục box này trở nên hưng thịnh thì đưa ra xem thử nhé. Chủ nghĩa bàng quan(g) khiến box này chết mất thôi.
    Ai muốn tham gia đám tang của NTC thì đăng ký tham gia vào một danh sách nhé để mình còn biết mà cùng tham gia
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình ............
    Tớ sẽ xóa bài này đi và "trừng trị" tay gầy còi supper thin ngay về cái zdụ đòi làm đám tang cho NTC.
    Bà con yên tâm nhé.
    Àh quên, nên cho hắn ''''lên cây'''' mấy tháng nhỉ ?????
    Tớ cũng nhắc nhở chư vị thành viên đang post bài rất hăng say của NTC rằng : chư vị hãy dành chút thời gian đọc kỹ lại bài viết dùm cái - vừa sai lỗi chính tả và tối nghĩa. Còn về nội dung thì ... bàn sau, nhưng cái dạng đòi làm đám tang NTC thì phải bóp ngay từ trong trứng nước
    Tớ đọc mà chả hiểu gì cả - thiệt tình
    Thế nhé.
  3. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thú thật tớ cũng có cảm giác như Supper thinnhưng dù gì cũng không nên quá kích động như thế, tớ không phải là thành viên của NTC nhưng cũng thỉnh thoảng ghé vào đây chơi tớ thấy NTC quá nghèo nàn về cả bài viết cũng như nội dung, nhiều người hình như muốn lấy số lượng bài viết hay sao mà không cần quan tâm đến chất lượng....còn nhiều khi một vấn đề đưa ra là để thảo luận nhưng nhiều người lại nhìn rất phiến diện và chủ quan, hoặc toàn là nơi để khích bác nhau.Hy vọng những người có nhiệt huyết như Supper thin hay fsai hay Zeman hay.... hãy cố gắng xây dựng lại một NTC thật sự sôi động và có chất lượng để nhiều người có hứng thú hơn khi tham gia post bài
  4. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em đây thấy Nt vào tình trạng bế tắt lâu lắm rồi mấy bác ơi.........dè nghị mấy Mod phải củng cố lại đi thôi.
    PS: hoanghonyentinh@ lâu nay biến đi đâu mất rồi...thông báo tòm trẻ lạc đi nhanh lên các bác ơi.
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vạt vỡ mồm .
    Thẳm thì kéo ..không kéo thì cút ..nhăng cuội ông vạt sưng mắt.
    Thối mồm.
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ăn với chả nói, "Cho nguyên cục gạch vào đầu bi giờ" Trích dẫn
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Em đã lỡ mang trong mình cái máu hơi bị quá khích mỗi khi có chuyện gì không được hài lòng. Muốn sửa cái này khó quá đang phải cố gắng ấy thế mà vào đây cũng gặp những bác không kém cạnh gì em về khoản này.
    Thật buồn thay!
  8. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sao...? muốn đánh nhau trên bờ vực rồi cũng ngã xuống vực thẳm luôn chứ gì,,, thế hệ trẻ sao hiếu chiến thế, giải pháp hoà bình nào. Ngày trước, tui cũng như các bạn bi giờ, bế tắc và bận rộn, chúng ta chỉ nói mồm, không ngồi cùng thuyền, không nhìn về một hướng làm sao đến bờ bên kia. Các bạn hãy nhìn lại chính mình đi, trong khi SuperthinTNCD ngồi chờ thì các bạn ở đâu...??? lại có lý do chứ gì,,, có 1 tỉ lẻ 1 lý do để không đến, cùng đưa ra một thời gian hẹn, cùng cố gắng đến, cũng nghĩ về một chủ đề cho ngày offline, chỉ như vậy thôi chúng ta đã rời xa cái vực thẳm được một chút rồi đấy,
    còn nữa, để lần sau nói tiếp.
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại lão Khánh ! Nhớ lại khi xưa cứ đến mỗi ngày mùng 4 đầu tháng NTC lại họp mặt. Đến bây zờ đại đa số các thành viên cũ đều bận bịu với công việc , Mod mới thì lại không thể biết được ngày mùng 4 là ngày gì nên không thể nào kêu gọi được thành viên. Giao đổi thế hệ là thế đấy , thiếu mất phần bàn giao của các Mod cũ thì mất hết những ngày kỷ niệm.
    Còn đâu cái ngày 4/8 năm nào . Còn đâu ngày lão rồng tắm thác, cả chú rồng trắng cxũng trốn luôn không hề xuất hiện nên không nhắc được chuyện cũ để chọc chú ấy ! Buồn !
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chú Trăm năm lại hòai cổ rồi. Chú nói thế chẳng khác nào chú than vãn như các cụ kiểu "lũ trẻ bây giờ...". Dạo trước nằng nặc mời chú làm Mod NTC cho nó tiếp nối truyền thống thì chú không nhận lời. Chú than bận rộn bên BSB nhà chú. May mà vừa rồi nghe phong phanh BSB sắp sửa ra album mới tạo công ăn việc làm cho chú chứ không chú rảnh quá lại xách cái cạp quần chạy rông khắp nơi thế này thì khổ.
    NTC có đặc điểm riêng của NTC, mấy lão già làng trong buôn chắc hiểu chuyện này hơn ai hết. Chuyện online thì không nói làm gì vì chuyện này mang phong cách mở, chứ chuyện offline thì có lũy tre làng to tổ bố thế kia, chặt nó cũng hao công tổn sức lắm đấy. Nói thiệt chứ tui đây bực nhất là thình thoảng lại có mấy chú vào hét vài tiếng NTC ngày xưa hoành tráng ra răng, nói cho sướng xái miệng rồi cắp đít chạy, chẳng làm cái quái gì,
    NTC ngày xưa do cái lão rồng già đi dép lê ngồi khách sạn làm bang trưởng. Nghe lũ đạo tặc trong chốn giang hồ đồn nhau rằng lão ấy hay lắm, xứng đáng làm bang trưởng lắm, xem chừng ai ai cũng phục lão. Vậy hỏi cái lũ chê bai đủ điều một câu nhé. Cái lão ấy lâu ngày vào NTC lão nói gì, lão có chửi bới, có hoài cổ, có chê bai gì không. Còn nhớ lão còn có lời động viên nữa là đàng khác. Các chú trẻ người non dạ, chỉ khóai lên mặt dạy đời mà không chịu xắn tay áo vào giùm cái.
    NTC có rơi xuống vực hay không đếch phải là do mấy cu Mod lắm lời nhiều chuyện mà do members cả mà thôi.
    Còn về truyền thống, tháng 4 với tháng 8 đó hả. Cần quái gì mấy thằng cha Mod cũ gặp mấy thằng khùng Mod mới mà truyền đạt. Chú Tram năm biết thì nói ra cũng được, có quái gì đâu mà chú phải than vãn thế hả chú.

Chia sẻ trang này