1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC - Góc suy ngẫm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    NTC - Góc suy ngẫm

    Tớ đọc mấy chuyện chuyện về tình yêu, thấy mình gìa đi nhiều, hay suy nghĩ linh tinh, nên đưa thêm topic để lâu lâu kô làm gì, lên đây tán dóc lan man về những chuyện linh tinh bên lề, ...
    Nhưng mà nhé, ai vào đây thì có gắng kiềm chế nhớ, ... kẻo lại gào lên thì khổ và cũng đừng spam đấy nhớ ...


    Hôm qua, đọc trên Kiến thức ngày nay, có câu chuyện 100 chữ này, tớ post lên đây tặng mấy chú chung tình bị người yêu xù của box Nha Trang, ( hơ hơ ... thành phần này trong box hơi bị nhiều thì phải ... và cũng là bọn hay ăn no rửng mỡ để tự dằn vặt mình lung tung ...)


    " ngày yêu nhau, chàng hay nói : anh sẽ yêu em trọn đời.
    nàng dẩu môi : đàn ông khi yêu ai chẳng chót lưỡi đầu môi thế,
    rồi giận hờn, rồi hiểu lầm, rồi chia tay....
    hai mươi năm sau, sống kô hạnh phúc bên người chồng trăng hoa, gặp lại nhau, nàng ngậm ngùi : sao anh chưa lập gia đình.
    chàng cười buồn : đến bây giờ em vẫn chưa tin đàn ông.
    nàng kô dám khóc "

    He he ....
    Tớ cóc biết mấy chú nghĩ sao chứ tớ, tớ nhìn về phụ nữ, tớ thường phải cúi mình xuống mới thấy họ đấy.


    Hầy hà ...
    Mấy cô cũng đừng giận anh nhé, ....
  2. muathuxaxoi

    muathuxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế mà không sợ Ế à, hì hà, mà tương lai mấy bác xxxx ế nhiều lắm đấy
    Chuyện kể rằng có 2 ông xxxxxx ngồi với nhau và ông thứ dẫn cô bạn cùng lớp đến , cả 3 ông nói chuyện rôm rả , và cô bạn cũng nói chen vào, tâm đầu ý hợp lắm
    Thế mà ngày hôm sau cô bạn ấy lại giận, giận cả 3 ông, chẳng thèm nói chuyện với ai. Các bác biết tại sao không , chắc là không biết đâu. Nếu biết thì đâu có cùng nhau ế sưng ế sỉa thế này
    lời giải :.........
    Hôm nọ lớ ngớ đi vào box lạ, lại còn khịa người ta nữa. Đúng là gan liều mạng, sắp bị hội đồng rồi, sắp bị treo nick rồi.....Chuẩn bị nghe chưởi thôi
    Được muathuxaxoi sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 16/11/2004
    е?c fsai s?a v௠14:46 ng๠17/11/2004
    u?c fsai s?a vo 14:47 ngy 17/11/2004
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cái chú mùa thu xa xôi này cũng khí thế nhỉ, ...
    Hình như dạo này chú hay đi theo anh phải kô, có lần mò vào profile của anh thì cẩn thận nhé ... dạo này anh treo cái banner to đùng trong đó :
    CHÀO MỪNG TÊN NGỐ THỨ XXX VIẾNG THĂM. HE HE ...
    Này em muathu, bên cái box XXX ấy, chả có cơ hội suy ngẫm, chán ......... , qua đây chơi với anh nhé.
    Kô ai xúm vào chửi chú đâu mà chú cứ lo thế, ...
    Biết đây vào đây, anh lại giới thiệu cho chú mấy cô Nha Trang xinh xắn thì sao, ... He he ....
    Àh, anh đặt cho chú cái title rồi đấy, nghe cũng hay hay phải kô .
    ----
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước NTC có topic Bảng đen ( bi zờ bi biến thành [topic]124210[/topic] mất rồi ! ) nên không thèm vào đó í kiến làm zì mà í kiến thẳng vào đây luôn . Không biết đồng chí fsai và đồng chí muathuxaxoi kia có quan hệ zì , hoặc là có được PM của đồng chí ấy không nhưng lão fsai e*** title của người ta mà không có sự cho phép là không được đấy nhé .
    PS : nghi ngờ là cái title của ku Ivander bị chính lão e*** chứ không ai khác dám làm chuyện đó đâu !
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    suy ngẫm??? đời mình có gì để suy ngẫm nhỉ? chán chết được.buồn ơi là buồn.
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    suy ngẫm đúng là buồn, định về Nha Trang làm đại bản doanh NTC, mở 1 dịch vụ internet nhưng mà chán thật.Tin được không khi giá internet ở Nha Trang bây giờ là 2000/h. Vói cái giá như thế thì đáng để suy ngẫm không?không hiểu sao cái tiệm internet đó chơi bẩn thế, phá giá dịch vụ.Bây giờ có muốn làm internet thì cũng mất trí rồi
  7. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ông VDK cũng giống tâm trạng của tui lắm đó đang xin ông già mở net cho mình nhưng cái dv citynet đã làm tui fải suy ngẫm lại liệu có nên tiếp tục ko
    cạnh tranh ngày càng khốc liệt!
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Này nhé, chú Trăm năm ...
    Về chuyện đặt tittle, chú có thể xem lại quy định của TTVN nhé, theo đó thì anh có quyền set title. Okie chuyện này chưa nào.
    Về chuyện của Ivander, anh kô thay title của hắn nhé. Okie chưa nào ...
    Với lại, tớ chỉ set title cho ai chưa có title hay theo yêu cầu, đương nhiên, khi ai thích title kiểu gì thì tớ cũng sẵn lòng set thôi.
    Gớm ...
    Mà chú đang lên cơn hen + tâm tư có vấn hay sao mà chen ngang chen ngửa vào chỗ anh suy tưởng thế ... Đang có tâm trạng hả ...

  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Không biết ông anh có đọc cái dõng này hay không nhỉ ???
    Bởi vậy nên chỉ khi có yêu cầu mới được set title cho thành viên Mod không được tự ý set title cho thành viên , vậy lấy đâu ra anh có quyến set title cho thành viên đó .
    Khi là Mod thì anh chỉ có chức năng set title chứ không có quyến set title cho người khác , mong anh hiểu chữ chức năng ( đó là điểm khác nhau giữa Mod và thành viên thường ) và chữ quyền hạn anh nhé !
    Dạo này tinh thần rất vui vẻ và ổn định chứ không lên cơn hen suyển như anh đã nói , cám ơn , ở đây TNCĐ chỉ có góp ý cho anh thôi chứ không có ý khác , mong anh đừng hiểu lầm !
    Thân !
  10. muathuxaxoi

    muathuxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu các bác, khịa qua khịa lại cho vui ý mà, vui là chính khi cần nguyên tắc thì nguyên tắc , khi không cần thì ....thôi, hihi
    Anh fsai à : hứa nhé, giới thiệu cho em 1 cô nhé, không nuốt lời đấy
    em cũng suy ngẫm tí đây(truyện ngắn này bạn em vừa gửi cho em , tặng lại các bác )
    Một hôm TOm về nói với mẹ, nhân tuần lễ bạn bè Tom muốn làm thiệp tặng bạn trong lớp . Bà mẹ trầm ngâm vì bà từng thấy Tom bao lần lẽo đão theo sau chúng bạn, bà biết Tom là một cậu bé khép kín ít nói chuyện với ai và bạn bè cũng không ai nói chuyện với Tom. Nhưng dù sao bà cũng giúp Tom làm thiệp để cậu bé vui lòng
    Hôm sau bà đã làm sẵn 1 cái bánh gato to nhằm an ủi cậu bé, bà đoán Tom sẽ buồn nhiều, từ xa xa bà đã thấy Tom về mắt ngấn nước trong tay không có 1 tấm thiệp nào cả. Bà đã đoán đúng, đã không ai tặng thiệp cho Tom
    Vư2 về đến nhà Tom đã sà vào lòng mẹ, mắt long lanh :" Mẹ ơi con đã tặng hết thiệp rồi, tặng hết cho các bạn trong lớp rồi, không chừa 1 ai cả"

Chia sẻ trang này