1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC - Góc suy ngẫm

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi fsai, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chà, dạo này không khí tình yêu tràn ngập NTC. Tình yêu quả có sức mạnh tuyệt vời. Ít ra thì đối với NTC mấy hôm nay cũng mang lại một hương thơm của hoa hồng thoang thoảng đâu đấy.
    Nhân tình là thế, còn ta sao nhỉ. Bà con xúm vô tâm sự, kể cho nhau về hai chữ "tình yêu", ta thì sao nhỉ. Chẳng có một bài nào về chủ đề "tình yêu" mà ta có thể đọc hết. Chỉ lướt qua được hết hai dòng đầu tiên đã là khá lắm rồi, sau lại thoát ra ngay. Ừ nhỉ, dạo này mình không quan tâm đến chuyện này cho lắm nhỉ, sao thế nhỉ, cái đầu mình rốt cuộc thì đang nghĩ gì nhỉ.
    Dạo này không tập trung cho lắm, làm việc rõ ràng kém hiệu quả hơn hẳn, việc nào cũng vậy, chán thật. May ra thì có hứng thú trong việc ẩm thực. Mà dạo này mình mập lên quá rồi. Lượng mỡ trong máu đã đạt đến mức báo động. Năng lượng thì dư thừa. Trời thì lạnh như điên ấy, vậy mà chẳng lúc nào cảm thấy đói. Hà, hà, vậy là yên tâm về lượng mỡ dưới chân rồi. Đông này ta cứ ở trong phòng mà liễn chân cũng qua được mùa đông. Chà, vẫn khoái cấi ẩm thực, dạo này không có cảm hứng hưởng thụ thì lại chuyển qua cái hứng chế biến món ăn. Hôm nay Server TTVN busy cả buổi tối, thôi thfì coi như là cơ hội lùng xục cách chế biến món ăn trên net, cũng tiện nhỉ.
    Đúng là ta cần phải tập trung. Có lẽ nên dừng một số công việc lại nhỉ. Việc gì ta, có lẽ cũng nên bớt vào NTC một ít. Ừ, được đấy. Dù sao cũng đến giữa tháng 12 thì việc quan trọng cũng giải quyết xong. Rồi sau đó ta lại giải quyết mọi việc còn lại. Vậy có phải chuyện nào cũng tốt cả không. Ừ, thôi ta làm vậy nhỉ. , thế thì ta chạy qua bên TMG xin cái giấy phép nhỉ. Ừ, thế nhỉ.....
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Con người ta nên sống cho bản thân mình hay là sống vì niềm vui của những người mình yêu thương.Tôi tự hỏi sao tôi ko đủ can đảm để nói ra nỗi buồn của mình...tôi sợ....sợ lắm...sợ làm họ buồn lắm..??両親?,?,?,",,"な."
  3. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc 2 bài này trên báo tuổi trẻ :
    ----------------------
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=56701&ChannelID=11
    Các địa phương phải coi mình như một doanh nghiệp
    TT - Một khóa học mang tên ?oMarketing địa phương? dành cho cán bộ trung - cao cấp các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ diễn ra từ ngày 22 đến 28-11 tại Hà Nội. Đây là khóa đào tạo thí điểm trong khuôn khổ Chương trình đào tạo chính sách công hợp tác giữa Ngân hàng Phát triển châu Á và ĐH Quốc gia Hà Nội, với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.
    Theo ban tổ chức, khái niệm ?omarketing địa phương? được phát triển trên quan điểm mỗi tỉnh thành cần phải tự xây dựng chiến lược cạnh tranh của mình, dựa trên những kiến thức và tư duy mới. Cụ thể các địa phương phải coi mình như một doanh nghiệp, phải liên tục cạnh tranh để thu hút nguồn vốn, doanh nhân, nhân tài, lao động có tay nghề, khách du lịch và mở rộng thị trường cho sản phẩm của mình.
    Các học viên sẽ cùng giảng viên đến từ đại học danh tiếng Harvard (Mỹ) thảo luận làm sáng tỏ một số vấn đề: Làm thế nào để các nhà đầu tư bên ngoài để ý đến địa phương mình? Liệu địa phương mình có thể bứt lên và phát triển một cách bình thường mà không có sự ưu đãi nào khác từ chính sách và sự may rủi của những quan hệ xin - cho?
    ------------
    và bài viết :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=56754&ChannelID=88
    Sao nỡ phụ người nghèo!
    TT - Anh Bút Bi ơi,
    Em là một doanh nghiệp nhỏ miền Trung, được mời tham gia lễ hội giao lưu du lịch văn hóa Việt - Nhật với lời mời chào đây là dịp hiếm có để tiếp cận thị trường Nhật Bản.
    Kế hoạch triển lãm trong khuôn viên dinh Thống Nhất; được tiếp cận với hàng trăm doanh nghiệp du lịch Nhật Bản; có qui định giờ tham quan dành riêng cho du khách Nhật (nghe nói có hàng ngàn vị); có cả một buổi hội thảo tìm hiểu thị trường Nhật.
    Mở cờ trong bụng, doanh nghiệp em út dốc hầu bao chuẩn bị. Tốn kém nhất là khâu ?oNhật hóa? công việc tiếp thị. Tỉnh lẻ lấy đâu chuyên gia Nhật ngữ, phải vào Sài Gòn thuê dịch 1.300đ một chữ. Tìm cách ***g thuyết minh phụ đề tiếng Nhật vào phim ảnh, slide show cũng không dễ dàng chút nào.
    Khi lễ hội diễn ra, mọi chuyện không như đã nói. Hội thảo tìm hiểu thị trường Nhật chỉ dành cho các anh lớn ở thành phố, em út còn nhỏ không được phép dự. Địa điểm triển lãm bị dời ra công viên, khách ra vào tự do, không có giờ dành riêng cho khách Nhật. Cả mấy ngày gian hàng em tiếp được 42 vị khách xứ mặt trời mọc, mấy ngàn tờ ****, hàng trăm CD giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Nhật không biết tặng ai bây giờ!
    Điều an ủi của tụi em là dân thành phố rất biết chuộng cái mới. Họ quan tâm đến sản phẩm của tụi em nên đã bù đắp phần nào sự hụt hẫng, sự ấm ức.
    Nỗi ấm ức này không biết tỏ cùng ai nên đành viết thư này nhờ Bút Bi nhắn với anh hai thành phố sau này đừng chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với các em út tỉnh lẻ. Sao nỡ phụ người nghèo như nó chứ!
    -----------------
    Thấy buồn cho các doanh nghiệp miền Trung trên đường cạnh tranh, ...
    Àh, tuần lễ lễ hội văn hoá - du lịch Việt - Nhật, tớ cũng đi, NT cũng tham gia với :
    - Tắm nước khoáng ở Tháp bà;
    - Cty yến sào,
    - HTX nào đó tớ chẳng nhớ nữa về hàng thủ công mỹ nghệ, ...
    Nói chung cái vụ tắm bùn cũng rất ấn tượng nhưng hơi đơn điệu .
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thêm nữa, tớ lại nghĩ, ai cũng có công việc và những vấn đề của họ. thế nên vấn đề của mình thì hãy cố gắng tự giải quyết. Tớ sợ mình làm phiền người khác. Mặc dù tớ luôn sẵn sàng làm tất cả khi có một người bạn cần tớ.ừm con bạn nhìu khi chửi tớ ..."chuối"! chả biết có "chuối" lắm không
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vừa bực, vừa chán, sao lại có thể như thế được nhỉ. Thức đến 6h00 sáng để cố hoàn thành cái phần nhạc online cho topic Bài hát tặng nhau, vậy mà giờ kiểm tra lại thấy toàn bộ link bị thay đổi hết là sao nhỉ. Chẳng lẽ bọn này kiểm soát đầu ra vô kỹ càng thế sao. Chơi ác nhau quá rồi. Giờ chẳng lẽ lại lập cập ftb nữa sao trời. Một bức mail hoành tráng có lẽ sẽ giải quyết được chăng. Hy vọng là vậy.

Chia sẻ trang này