1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC ! Nhìn lại chặng đường đã qua.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    NTC ! Nhìn lại chặng đường đã qua.

    Ngày 4/8 , sinh nhật NTC , đã không còn xa , vậy là 1 năm sắp qua , NTC đã trải qua 1 giai đoạn với nhiều thắng trầm .
    Từ ngày offline đầu tiên ,4/8/2002 , tại quán cafe Trung Nguyên , Chúng ta đã gặp nhau , quen nhau , và có nhau , những lần offline vui có ,buồn có , đông đảo có , vắng ngắt có , những lần cùng nhau chia sẻ khó khăn để vươn lên . Có lẽ những thành viên nhiệt huyết của NTC , sẽ không thể nào quên những kỹ niệm đó .
    Đã ai quên được cơn mưa lạnh ngắt quất tới tấp vào mặt không thương xót ở thác Yangbay . Chiếc bảng thông báo offline của Hangduyloc@ hiên ngang trước Nhà VHLĐ TP .Cảnh 4 thành viên NTC ,ngồi giữa Trung Tâm Tp Đà lạt co ro gặm bánh mì , những gói mì qua cơn đói để dành tiền góp cho đội bóng thân yêu lần đầu dự giải .....
    Và biết bao kỷ niệm nữa , mỗi người trong chúng ta hãy ôn lại và hãy kể cho nhau nghe , những gì ta biết và cảm nhận được trong suốt quá trình tham gia NTC......

    Vẫy tay , Vẫy tay chào nhau ......
  2. Original

    Original Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    NTC được nhiều và cũng mất nhiều.
    Chỉ có những lần offline đầu tiên là còn đông đủ, sau đó thì không thấy các thành viên nhiệt tình nữa thì phải.
    Secretcom giờ cũng chẳng còn tham gia nữa !
  3. Original

    Original Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    NTC được nhiều và cũng mất nhiều.
    Chỉ có những lần offline đầu tiên là còn đông đủ, sau đó thì không thấy các thành viên nhiệt tình nữa thì phải.
    Secretcom giờ cũng chẳng còn tham gia nữa !
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại làm gì, buồn thêm chứ được gì. nhưng mà vui nhất vẫn là cánh co rúm của 4 anh em NTC trên mảnh đất Da Lat, sao bây giờ nhớ lại, thấy..... hic hic hic ngồi khóc cảm động quá, lâu rùi klhông thấy Ivander nhỉ? ai nhớ cảnh trên Da Lat thì kể cho nhau nghe với, bây giờ nhớ quá
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại làm gì, buồn thêm chứ được gì. nhưng mà vui nhất vẫn là cánh co rúm của 4 anh em NTC trên mảnh đất Da Lat, sao bây giờ nhớ lại, thấy..... hic hic hic ngồi khóc cảm động quá, lâu rùi klhông thấy Ivander nhỉ? ai nhớ cảnh trên Da Lat thì kể cho nhau nghe với, bây giờ nhớ quá
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hik ! Ngồi trong cảnh lạnh lẽo như thế này mới nhớ đến lúc đó . 4 thằng xuất phát lúc 8h sáng mà người ngơm mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng . Lên xe TNCD@ ngủ khì trong khi ba tên còn lại cũng ngáy đều không kém . Nhớ lại tụi hắn to tiếng ghê , nhất là H2YT@ , tao không ngủ đâu , lên xe ngắm cảnh dzui hơn . Hé hé ! Lên tới nơi khoảng 2h trưa , thế là 4 thằng đi theo địa chỉ 72D Bùi Thị Xuân , thẳng tiến lên bằng con đường mà bây giờ mình mới biết là xa nhất ( hik !) . Có lẽ do hứng chí chuẩn bị gặp anh em nên TNCD@ với bộ đồ mong manh nhất ( MK nó ! Khi đi quên mang áo lạnh ! ) , càng đi càng thấm thía được thế nào là cái lạnh của Đà Lạt cuối năm , càng đi càng phê . Lên đến T&C ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lai , thân ròm co ro truóc những cái nựng iu của của nàng gió . KHổ thân tôi không chứ ! Hôm ấy Đà Lạt cúp điện ! T&C đóng cửa , lão Định , với cái tên thân mật Dép Đứt quai ( TX@ hay gọi nghen ) _ đang nằm ngáy ở nhà trong chăn êm nệm ấm mà bỏ rơi đàn em ngoài này _ rõ tức thế mà hôm sau lão còn khoe nữa chứ . Sau đấy là 1 chầu cafe chẳng nhớ quán gì nhưng gần T&C , 4 thằng cứ nhường nhịn nhau cái phần gọi là xuống T&C gởi tin nhắn . Hé hé ! Ku VDK@ cứ phải đi mãi ! Ai biểu chỉ có mỗi 1 tờ 50k làm chi .
    Tiếp theo là phần đi dạo xuống chợ kiếm nhà trọ , hé hé , tới lúc này ku Ivander@ trổ tài năn nỉ trả giá không thua gì con gái nhé !
    Hé hé ! Đến tối mới gặp được lão Định mới khổ chứ ! He ! Thế là lúc ấy mình có được cái áo lạnh của lão đở lạnh
    ( Còn tiếp )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hik ! Ngồi trong cảnh lạnh lẽo như thế này mới nhớ đến lúc đó . 4 thằng xuất phát lúc 8h sáng mà người ngơm mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng . Lên xe TNCD@ ngủ khì trong khi ba tên còn lại cũng ngáy đều không kém . Nhớ lại tụi hắn to tiếng ghê , nhất là H2YT@ , tao không ngủ đâu , lên xe ngắm cảnh dzui hơn . Hé hé ! Lên tới nơi khoảng 2h trưa , thế là 4 thằng đi theo địa chỉ 72D Bùi Thị Xuân , thẳng tiến lên bằng con đường mà bây giờ mình mới biết là xa nhất ( hik !) . Có lẽ do hứng chí chuẩn bị gặp anh em nên TNCD@ với bộ đồ mong manh nhất ( MK nó ! Khi đi quên mang áo lạnh ! ) , càng đi càng thấm thía được thế nào là cái lạnh của Đà Lạt cuối năm , càng đi càng phê . Lên đến T&C ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lai , thân ròm co ro truóc những cái nựng iu của của nàng gió . KHổ thân tôi không chứ ! Hôm ấy Đà Lạt cúp điện ! T&C đóng cửa , lão Định , với cái tên thân mật Dép Đứt quai ( TX@ hay gọi nghen ) _ đang nằm ngáy ở nhà trong chăn êm nệm ấm mà bỏ rơi đàn em ngoài này _ rõ tức thế mà hôm sau lão còn khoe nữa chứ . Sau đấy là 1 chầu cafe chẳng nhớ quán gì nhưng gần T&C , 4 thằng cứ nhường nhịn nhau cái phần gọi là xuống T&C gởi tin nhắn . Hé hé ! Ku VDK@ cứ phải đi mãi ! Ai biểu chỉ có mỗi 1 tờ 50k làm chi .
    Tiếp theo là phần đi dạo xuống chợ kiếm nhà trọ , hé hé , tới lúc này ku Ivander@ trổ tài năn nỉ trả giá không thua gì con gái nhé !
    Hé hé ! Đến tối mới gặp được lão Định mới khổ chứ ! He ! Thế là lúc ấy mình có được cái áo lạnh của lão đở lạnh
    ( Còn tiếp )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn Ivander@ chiến bại kí
    Coi tại đây [topic]120572[/topic]
    7h Sáng 8/10/2002, 4 thành viên của NTC là H2YT, VDK, TNCD, IVANDER sau khi đã uống cafe liền lên xe làm một chuyến lên Đà Lạt. Chuyến đi có hai mục đích : giao lưu với LDC và để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con gái LD. hi` hi` , Nhưng mục đích chính là thăm mộ su_su
    Truớc khi lên xe H2YT tuyên bố một câu xanh rờn là: " bây giờ tao không ngủ thì lên xe tao cũng không ngủ "( nguyên văn của H2YT ). thế mà khi xe vừa khởi hành là H2YT và TNCD làm một giấc cho đến khi nặng bụng mới tỉnh giấc.
    Đến 14h30 xe đến nơi, 4 thành viên quyết định đến quán T&C. TNCD được một động lực nên đi trước rất hăng hái bỏ lại 3 thành viên còn lại 1 khoảng cách rất lớn.Thế nhưng khi lên đến nơi3 thành viên còn lại nhìn TNCD@ và thấy bộ mặt TNCD@ như cái bánh bao thiu.Cả 3 an ủi bằng cách dẫn vào quán Thanh Trúc gần đó và bắt TNCD@ trả tiền cafè. Em tiếp viên của quán nhìn thấy VDK@ và yêu VDK@ từ đó. Thế nhưng sau khi bóc thăm may rủi bằng cách đếm số seri và thua nên phải quay lại internet T&C. Trong lòng VDK@ rất tức tối nhưng khong dám phản kháng.
    Đến 16h tất cả quyết định xuôngd chợ, và đã thuê được 1 căn phòng rất tiện nghi, nhờ tài ăn nói của Ivander@ , dụ được cô tiếp tân giảm giá phòng của Minh Hiền hotel chỉ còn 60.000 / ngày, bao gồm: nước nóng (không), xà phòng ( không )gương, lược(không)....
    Tối hôm cùng ngày, tứ đại thiên vương NTC, đã xuống công viên gần nhà, va đã bầu TNCD@ quay trở lại T&C bằng xe ôm. Sau khi quay lai, TNCD@ không đi 1 mình mà còn đi cùng Thatwhy@ và Thatwhy@ đã có 1 hành động nghĩa hiệp : đưa cho TNCD@ cái áo len , mặc cho HHYT@ dang rét run ( còn VDK@ và Ivander@ thì đã ấm thân ). Vì do bận công việc nên Thatwhy@ đã trở về T&C , còn 4 thành viên ăn bánh mì vì do kinh phí eo hẹp.Sau khi ăn xong thì Ivander@ dã bị ngộ độc xíu mại ( may mà chưa chết).
    Sau đó quyết định cuốc bộ quay lại T&C, măc cho ivander@ than đau và có tướng đi rất khúm núm.Và đã găp được shpinx85@ ( lúc này VDK@ choáng váng ngay vì bề ngoàicủa sphinx), teen@ và dẫn cả bọn đi uống cafe " Diều No Gió" ( 1 hành động nghĩa hiệp).
    Khoảng 11'30 teen@ choáng váng ( lý do : VDK@ chấp trước 2 xị nên bỏ về ) còn lại Thatwhy@ dãn 4 thằng đi ăn khuya (mì gói), kết thúc: đẫn Thawhy@ về khách sạn tâm sự đến khoảng 3h sáng ngày 9-10. sau đó..........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn Ivander@ chiến bại kí
    Coi tại đây [topic]120572[/topic]
    7h Sáng 8/10/2002, 4 thành viên của NTC là H2YT, VDK, TNCD, IVANDER sau khi đã uống cafe liền lên xe làm một chuyến lên Đà Lạt. Chuyến đi có hai mục đích : giao lưu với LDC và để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con gái LD. hi` hi` , Nhưng mục đích chính là thăm mộ su_su
    Truớc khi lên xe H2YT tuyên bố một câu xanh rờn là: " bây giờ tao không ngủ thì lên xe tao cũng không ngủ "( nguyên văn của H2YT ). thế mà khi xe vừa khởi hành là H2YT và TNCD làm một giấc cho đến khi nặng bụng mới tỉnh giấc.
    Đến 14h30 xe đến nơi, 4 thành viên quyết định đến quán T&C. TNCD được một động lực nên đi trước rất hăng hái bỏ lại 3 thành viên còn lại 1 khoảng cách rất lớn.Thế nhưng khi lên đến nơi3 thành viên còn lại nhìn TNCD@ và thấy bộ mặt TNCD@ như cái bánh bao thiu.Cả 3 an ủi bằng cách dẫn vào quán Thanh Trúc gần đó và bắt TNCD@ trả tiền cafè. Em tiếp viên của quán nhìn thấy VDK@ và yêu VDK@ từ đó. Thế nhưng sau khi bóc thăm may rủi bằng cách đếm số seri và thua nên phải quay lại internet T&C. Trong lòng VDK@ rất tức tối nhưng khong dám phản kháng.
    Đến 16h tất cả quyết định xuôngd chợ, và đã thuê được 1 căn phòng rất tiện nghi, nhờ tài ăn nói của Ivander@ , dụ được cô tiếp tân giảm giá phòng của Minh Hiền hotel chỉ còn 60.000 / ngày, bao gồm: nước nóng (không), xà phòng ( không )gương, lược(không)....
    Tối hôm cùng ngày, tứ đại thiên vương NTC, đã xuống công viên gần nhà, va đã bầu TNCD@ quay trở lại T&C bằng xe ôm. Sau khi quay lai, TNCD@ không đi 1 mình mà còn đi cùng Thatwhy@ và Thatwhy@ đã có 1 hành động nghĩa hiệp : đưa cho TNCD@ cái áo len , mặc cho HHYT@ dang rét run ( còn VDK@ và Ivander@ thì đã ấm thân ). Vì do bận công việc nên Thatwhy@ đã trở về T&C , còn 4 thành viên ăn bánh mì vì do kinh phí eo hẹp.Sau khi ăn xong thì Ivander@ dã bị ngộ độc xíu mại ( may mà chưa chết).
    Sau đó quyết định cuốc bộ quay lại T&C, măc cho ivander@ than đau và có tướng đi rất khúm núm.Và đã găp được shpinx85@ ( lúc này VDK@ choáng váng ngay vì bề ngoàicủa sphinx), teen@ và dẫn cả bọn đi uống cafe " Diều No Gió" ( 1 hành động nghĩa hiệp).
    Khoảng 11'30 teen@ choáng váng ( lý do : VDK@ chấp trước 2 xị nên bỏ về ) còn lại Thatwhy@ dãn 4 thằng đi ăn khuya (mì gói), kết thúc: đẫn Thawhy@ về khách sạn tâm sự đến khoảng 3h sáng ngày 9-10. sau đó..........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn của H2YT@
    ha` ha` ! IVANDER@ quên tường thuật dzụ tắm nước lạnh ở ĐL ! sau khi chịu cái lại thấu xương ( thực ra không lạnh lắm , nhưng vì ở xứ nóng mới lên , nên cả 4 chịu không nổi )
    Chờ TW không nổi nữa , vì vừa mệt vừa bẩn thỉu , khiến em bán cafe Thanh Trúc cứ tủm tỉm cười hoài , bực mình quyết định thuê KS ở tạm để nghĩ ngơi 1 chút và tắm rửa đôi chút .
    Người anh hùng đầu tiên và cũng là kẻ độc ác đầu tiên vào nhà tắm của NTC là VDK @ . 1 phút sau , 1 tiếng rú thất thanh từ nhà tắm vang ra , hic..., tưởng hắn chết cóng rồi ( sao không chết đi cho được việc) , ai ngờ hắn thò đầu ra cố gắng nói : nước mát lắm . Yên tâm và tin tưởng , HHYT@và ivander@ , tiếp tục tán dóc
    Hiên ngang bươc ra , VDK@hất mặt bảo : " Đã lắm vào đi " thấy VDK@ nhỏ con mà như vậy nên HHYT@ đi vào , vừa đón nhận những gioịt nước đầu tiên HHYT@đã biết bản chất VDK@ là người như thế nào . " VDK@ trước sau sẽ phải trả giá "
    HHYT@ Cố Gắng vững vàng ra ngoài , VDK@nằm sau lưng ivander@ , mặt tái mét , run lập cập , cố hỏi : Mát phải không ?"
    Quyết tâm cho ivander@ chết chung , HHYT@ ráng cắn răng trả lời "uh" , dù trong lòng áy náy lắm .
    he he ivander@ sụp bẫy , chỉ kịp ra đến giường lao lên và ........ biến thành đá lạnh . hic..... Riêng TNCD@ thà ở như vậy còn hơn , nên đã chuồn từ sớm , nên thoát nạn
    Đây là tai nạn thứ 2 của 4 thành viên, không phải , của 3 thành viên NTC khi mới đặt chân tới ĐL , mà nguyên nhân là do VDK@ chơi ác , có lẽ hắn muốn trả thù vì mấy dzụ trong topic : chuyện giật gân . VDK@ , hãy đợi đấy!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này