1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC ! Nhìn lại chặng đường đã qua.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn của H2YT@
    ha` ha` ! IVANDER@ quên tường thuật dzụ tắm nước lạnh ở ĐL ! sau khi chịu cái lại thấu xương ( thực ra không lạnh lắm , nhưng vì ở xứ nóng mới lên , nên cả 4 chịu không nổi )
    Chờ TW không nổi nữa , vì vừa mệt vừa bẩn thỉu , khiến em bán cafe Thanh Trúc cứ tủm tỉm cười hoài , bực mình quyết định thuê KS ở tạm để nghĩ ngơi 1 chút và tắm rửa đôi chút .
    Người anh hùng đầu tiên và cũng là kẻ độc ác đầu tiên vào nhà tắm của NTC là VDK @ . 1 phút sau , 1 tiếng rú thất thanh từ nhà tắm vang ra , hic..., tưởng hắn chết cóng rồi ( sao không chết đi cho được việc) , ai ngờ hắn thò đầu ra cố gắng nói : nước mát lắm . Yên tâm và tin tưởng , HHYT@và ivander@ , tiếp tục tán dóc
    Hiên ngang bươc ra , VDK@hất mặt bảo : " Đã lắm vào đi " thấy VDK@ nhỏ con mà như vậy nên HHYT@ đi vào , vừa đón nhận những gioịt nước đầu tiên HHYT@đã biết bản chất VDK@ là người như thế nào . " VDK@ trước sau sẽ phải trả giá "
    HHYT@ Cố Gắng vững vàng ra ngoài , VDK@nằm sau lưng ivander@ , mặt tái mét , run lập cập , cố hỏi : Mát phải không ?"
    Quyết tâm cho ivander@ chết chung , HHYT@ ráng cắn răng trả lời "uh" , dù trong lòng áy náy lắm .
    he he ivander@ sụp bẫy , chỉ kịp ra đến giường lao lên và ........ biến thành đá lạnh . hic..... Riêng TNCD@ thà ở như vậy còn hơn , nên đã chuồn từ sớm , nên thoát nạn
    Đây là tai nạn thứ 2 của 4 thành viên, không phải , của 3 thành viên NTC khi mới đặt chân tới ĐL , mà nguyên nhân là do VDK@ chơi ác , có lẽ hắn muốn trả thù vì mấy dzụ trong topic : chuyện giật gân . VDK@ , hãy đợi đấy!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn lời của VDK@
    Sau khi tắm xong, điều đầu tiên cả 3 người cùng làm là 1 việc hết sức mệt nhọc, công việc hết sưc vất vả : đi ngủ...nhưng sự việc không như mong đợi bởi vì không ai ngủ được cả, thế là cả 3 quyết định đi tìm người bị thất lạc :TNCD@
    Cả 3 tìm thấy TNCD@ ở 1 điểm net gần chợ .
    Sau khi tìm thấy người hùng TNCD@ , với sự tín nhiệm của 3 thành viên còn lại, cả 3 người : VDK@, IVAN@, HHYT@ bầu TNCD đi tìm ThayWhy@ , Đúng như sự tín nhiệm của chúng tôi, TNCD@ đã tìm được ThatWhy@ về chợ DL............sau khi thatwhy@ đi chung tôi lại tiếp tục chiến đấu với bánh mì..... nhiều ớt...... người đầu tiên phàn nàn về ớt cay là TNCD@ , (hic hic hic cu cậu ăn cay kém wa).
    Sau đó thì mọi việc diễn ra như IVANDER@ dã kể.
    còn chương 2 của hồi 2 chỉ có ivander@ có bản quyền........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn lời của VDK@
    Sau khi tắm xong, điều đầu tiên cả 3 người cùng làm là 1 việc hết sức mệt nhọc, công việc hết sưc vất vả : đi ngủ...nhưng sự việc không như mong đợi bởi vì không ai ngủ được cả, thế là cả 3 quyết định đi tìm người bị thất lạc :TNCD@
    Cả 3 tìm thấy TNCD@ ở 1 điểm net gần chợ .
    Sau khi tìm thấy người hùng TNCD@ , với sự tín nhiệm của 3 thành viên còn lại, cả 3 người : VDK@, IVAN@, HHYT@ bầu TNCD đi tìm ThayWhy@ , Đúng như sự tín nhiệm của chúng tôi, TNCD@ đã tìm được ThatWhy@ về chợ DL............sau khi thatwhy@ đi chung tôi lại tiếp tục chiến đấu với bánh mì..... nhiều ớt...... người đầu tiên phàn nàn về ớt cay là TNCD@ , (hic hic hic cu cậu ăn cay kém wa).
    Sau đó thì mọi việc diễn ra như IVANDER@ dã kể.
    còn chương 2 của hồi 2 chỉ có ivander@ có bản quyền........
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích của Ivander@
    7h sáng ngày 9/10/2002, Sau khi đã đưa thatwhy@ xuống nhà để trở về lại quán T&C. VDK@ liền than đau lưng, chuyện đều do TNCD@ nằm ngủ lấn hết giường của VDK@ và Ivander@ ( do phải nhường giường cho Thatwhy@ ).
    Đến 8h sáng cùng ngày, cả 4 quyết định đi đến quán T&C, thế nhưng ngày hôm đó cũng xui như ngày 8/10 là cúp điện. thế là không gặp được ai, mọi người liền quyết định vào quán " Diều No Gió " uống cafe để giết thời gian. Khi uống cafe xong Ivander@ nảy ra sáng kiến là tham gia hành trình " đường mòn Hồ Xuân Hương ". đó là một hành trình thật là gian khổ, các thành viên phải đi bộ 4km với giải nhất là ai về nhà đầu tiên sẽ được tắm trước. thế là chú TNCD@ do hôm qua chưa tắm, nên đi rất sung sức để tắm trước và đi gặp dudannho@.mặc cho H2YT@ và VDK@ than mệt. trong khi đó thì ivander@ thi được đi xe jeep.( trưởng ban tổ chức mà ). khi đi dọc Hồ Xuân Hương, vì quá mệt mỏi cho nên VDK@ nảy ra sáng kiến là kiếm đại chiếc xe máy nào chạy đỡ. H2YT@ thì bảo đạp nó xuống, nhưng ivander@ thì bảo :" như thế là không hay, mày quì xuống để tao lấy cái cây để trên lưng ứng dụng hệ thống đòn bảy, cho nó bay xuống hồ luôn". Nói gì thì nói , rốt cuộc cả 4 vẫn phải lết bộ về . Lúc đi ngang chợ ĐL , HHYT@ quyết định , trưa hôm nay ăn cơm để còn có năng lượng ....đi bộ
    Vào chợ ĐL , ăn dĩa cơm 6000đ (= 2 ổ bánh mì, hic...), không no gì lắm , vậy mà không hiểu sao tối qua ăn bánh mà lại thấy no nhỉ ??? sau buổi ăn , vì khả năng nghệ thuật yếu kém nên TNCD@ và VDK@ bỏ về nhà , chỉ còn lại ivander@ và HHYT@ đi dạo trong khu triễn lãm tranh ảnh nghệ thuật , 12h45 , tất cả đều có mặt ở tai phòng trọ , chuẩn bị cho chuyến đi buổi chiều , len mộ Su-su
    mời các bạn xem tiếp chương 2 hồi 2, co thể nói chương 2 là chương gay cấn và cảm động nhất. vì trong đó có sự hy sinh của TNCD@.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích của Ivander@
    7h sáng ngày 9/10/2002, Sau khi đã đưa thatwhy@ xuống nhà để trở về lại quán T&C. VDK@ liền than đau lưng, chuyện đều do TNCD@ nằm ngủ lấn hết giường của VDK@ và Ivander@ ( do phải nhường giường cho Thatwhy@ ).
    Đến 8h sáng cùng ngày, cả 4 quyết định đi đến quán T&C, thế nhưng ngày hôm đó cũng xui như ngày 8/10 là cúp điện. thế là không gặp được ai, mọi người liền quyết định vào quán " Diều No Gió " uống cafe để giết thời gian. Khi uống cafe xong Ivander@ nảy ra sáng kiến là tham gia hành trình " đường mòn Hồ Xuân Hương ". đó là một hành trình thật là gian khổ, các thành viên phải đi bộ 4km với giải nhất là ai về nhà đầu tiên sẽ được tắm trước. thế là chú TNCD@ do hôm qua chưa tắm, nên đi rất sung sức để tắm trước và đi gặp dudannho@.mặc cho H2YT@ và VDK@ than mệt. trong khi đó thì ivander@ thi được đi xe jeep.( trưởng ban tổ chức mà ). khi đi dọc Hồ Xuân Hương, vì quá mệt mỏi cho nên VDK@ nảy ra sáng kiến là kiếm đại chiếc xe máy nào chạy đỡ. H2YT@ thì bảo đạp nó xuống, nhưng ivander@ thì bảo :" như thế là không hay, mày quì xuống để tao lấy cái cây để trên lưng ứng dụng hệ thống đòn bảy, cho nó bay xuống hồ luôn". Nói gì thì nói , rốt cuộc cả 4 vẫn phải lết bộ về . Lúc đi ngang chợ ĐL , HHYT@ quyết định , trưa hôm nay ăn cơm để còn có năng lượng ....đi bộ
    Vào chợ ĐL , ăn dĩa cơm 6000đ (= 2 ổ bánh mì, hic...), không no gì lắm , vậy mà không hiểu sao tối qua ăn bánh mà lại thấy no nhỉ ??? sau buổi ăn , vì khả năng nghệ thuật yếu kém nên TNCD@ và VDK@ bỏ về nhà , chỉ còn lại ivander@ và HHYT@ đi dạo trong khu triễn lãm tranh ảnh nghệ thuật , 12h45 , tất cả đều có mặt ở tai phòng trọ , chuẩn bị cho chuyến đi buổi chiều , len mộ Su-su
    mời các bạn xem tiếp chương 2 hồi 2, co thể nói chương 2 là chương gay cấn và cảm động nhất. vì trong đó có sự hy sinh của TNCD@.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn Ivander@
    chiều ngày 9/10/2002, sau khi đi thăm mộ su_su về, tứ đại thiên vương được LDC dẫn đi ăn ốc xào. và kể từ lúc đó VDK@ bắt đầu để ý đến sphinx85@, trong lúc ăn chú VDK@ cứ làm những chuyện không đâu vào đâu. lúc thì hỏi cái này ăn như thế nào, lúc thì hỏi hành này để làm gì..... sau khi đi ăn ốc xào về và đã chia tay với một vài thành viên của LDC do bận đi học. thế nên H2YT@, VDK@, Ivander@ quyết định đi thăm quan một vài quán cafe gần đó. cả ba bèn vào quán MoonLight gần đó, trong quán cafe VDK@ ngồi đối diện với Ivander@ và H2YT@. khi mà H2YT@ hỏi : " mày thấy sphinx85@ như thế nào ? " thì tự nhiên VDK@ trả lời: " Được tao thấy nó cũng được, cũng dễ thương , sinh năm 85, tí sửu dần, tức là tuổi con trâu, hợp" ( đó là nguyên văn câu nói của VDK@ ).
    sau khi hỏi xong, bỗng nhiên VDK@ bèn đề cập đến vấn đề " là thời đại bây giờ nên mở quán cafe ôm, chắc là để chứng tỏ mình đã lớn" thế là ivander@ bèn nói : "mày mà đi uống cafe ôm chắc không có ai chịu ôm nên ra ôm gốc cây cho đỡ buồn..." lúc đó H2YT@ tự xưng mình là :" và nhân tiện ivnader@, VDK@ cũng xưng danh mình luôn cho nó vui là" Năm Cam của NTC " và " ......Đại Nguyên Soái". lúc đó cả ba chỉ sợ bà chủ quán cafe gọi điện cho 113 là chết, khỏi chạy. lúc đó chỉ biết trình thẻ sinh viên ra xin tha tội và giảm giá tiền phạt.hahhahhahhaha.vừa lúc đó thì vo_anh@ cùng với TNCD@ tới, đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên anh em sực nhớ đến vấn đề tài chính đang cạn kiệt không đủ tiền về xe. lúc đó tiện có vo_anh@ ở đó, nên TNCD@ bèn hỏi mượn xe cua vo_anh@ đi một vòng nhưng thật ra là đem xe của vo_anh@ đi luộc. nhưng với sự cảnh giác của vo_anh@ nên ý đồ của TNCD@ không thành hiện thực. lúc đó VDK@ bèn hy sinh thân mình để lừa cho Teen@ và Thatwhy@
    gục trong chầu nhậu tối khuya. rồi sau đó VDK@ tỉnh dậy dùng răng mở ốc vít lấy mainbord, hoặc ổ cứng đem đi bán lấy tiền về. nhưng với chừng ấy cách để kiếm tiền thì hơi ít, lỡ có sự cảnh giác của mọi người thì sao? vì thế ivander@ nảy ra 2 sáng kiến.
    một là : nhân tiện H2YT@ qua thăm nhà cậu ở gần Hồ Than THở thì lãnh trách nhiệm quăng chậu lan quí nhất ra. và Ivander@ đợi ở ngoài liền mang đi bán.
    hai là : cùng lúc với sự dứt ai ra đi chăm lo việc học của dudannho@ đối với TNCD@. nên vì thế TNCD@ sẽ hy sinh thân mình để cứu lấy ba thành viên còn lại, vì câu nói :" một người vì mọi người, chứ không mọi người vì một người". nên chết một người còn hơn chết cả đám. đó la mọi người sẽ kiếm con đường nào thật tối mà có nhiều xe hơi sang trọng đi qua. và đạp TNCD@ ra đường, tạo nên một vụ tai nạn giao thông để:
    - thứ nhất : lấy tiền bồi thường.
    - thứ hai : gọi xe cấp cứu đưa cả bọn về lại sài gòn không mất tiền.
    - thứ ba : tiện thể giả bệnh để được quà cáp thăm hỏi của mọi người.
    như thế sau khi bàn bạc hết mọi vấn đề và không thoả thuận được vấn đề ăn chia nên mọi việc không đi đến kết cục như mong muốn.( vì TNCD@ đòi 6, còn lại của ba thành viên còn lại. trong khi đó thì TNCD@ chỉ được.1 vì một vở kịch muốn thành công được phải nhờ yếu tố khán giả. mà ba thành viên còn lại lại đóng góp rất tích cực.) hahhahhahhaha.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn Ivander@
    chiều ngày 9/10/2002, sau khi đi thăm mộ su_su về, tứ đại thiên vương được LDC dẫn đi ăn ốc xào. và kể từ lúc đó VDK@ bắt đầu để ý đến sphinx85@, trong lúc ăn chú VDK@ cứ làm những chuyện không đâu vào đâu. lúc thì hỏi cái này ăn như thế nào, lúc thì hỏi hành này để làm gì..... sau khi đi ăn ốc xào về và đã chia tay với một vài thành viên của LDC do bận đi học. thế nên H2YT@, VDK@, Ivander@ quyết định đi thăm quan một vài quán cafe gần đó. cả ba bèn vào quán MoonLight gần đó, trong quán cafe VDK@ ngồi đối diện với Ivander@ và H2YT@. khi mà H2YT@ hỏi : " mày thấy sphinx85@ như thế nào ? " thì tự nhiên VDK@ trả lời: " Được tao thấy nó cũng được, cũng dễ thương , sinh năm 85, tí sửu dần, tức là tuổi con trâu, hợp" ( đó là nguyên văn câu nói của VDK@ ).
    sau khi hỏi xong, bỗng nhiên VDK@ bèn đề cập đến vấn đề " là thời đại bây giờ nên mở quán cafe ôm, chắc là để chứng tỏ mình đã lớn" thế là ivander@ bèn nói : "mày mà đi uống cafe ôm chắc không có ai chịu ôm nên ra ôm gốc cây cho đỡ buồn..." lúc đó H2YT@ tự xưng mình là :" và nhân tiện ivnader@, VDK@ cũng xưng danh mình luôn cho nó vui là" Năm Cam của NTC " và " ......Đại Nguyên Soái". lúc đó cả ba chỉ sợ bà chủ quán cafe gọi điện cho 113 là chết, khỏi chạy. lúc đó chỉ biết trình thẻ sinh viên ra xin tha tội và giảm giá tiền phạt.hahhahhahhaha.vừa lúc đó thì vo_anh@ cùng với TNCD@ tới, đang ngồi nói chuyện thì bỗng nhiên anh em sực nhớ đến vấn đề tài chính đang cạn kiệt không đủ tiền về xe. lúc đó tiện có vo_anh@ ở đó, nên TNCD@ bèn hỏi mượn xe cua vo_anh@ đi một vòng nhưng thật ra là đem xe của vo_anh@ đi luộc. nhưng với sự cảnh giác của vo_anh@ nên ý đồ của TNCD@ không thành hiện thực. lúc đó VDK@ bèn hy sinh thân mình để lừa cho Teen@ và Thatwhy@
    gục trong chầu nhậu tối khuya. rồi sau đó VDK@ tỉnh dậy dùng răng mở ốc vít lấy mainbord, hoặc ổ cứng đem đi bán lấy tiền về. nhưng với chừng ấy cách để kiếm tiền thì hơi ít, lỡ có sự cảnh giác của mọi người thì sao? vì thế ivander@ nảy ra 2 sáng kiến.
    một là : nhân tiện H2YT@ qua thăm nhà cậu ở gần Hồ Than THở thì lãnh trách nhiệm quăng chậu lan quí nhất ra. và Ivander@ đợi ở ngoài liền mang đi bán.
    hai là : cùng lúc với sự dứt ai ra đi chăm lo việc học của dudannho@ đối với TNCD@. nên vì thế TNCD@ sẽ hy sinh thân mình để cứu lấy ba thành viên còn lại, vì câu nói :" một người vì mọi người, chứ không mọi người vì một người". nên chết một người còn hơn chết cả đám. đó la mọi người sẽ kiếm con đường nào thật tối mà có nhiều xe hơi sang trọng đi qua. và đạp TNCD@ ra đường, tạo nên một vụ tai nạn giao thông để:
    - thứ nhất : lấy tiền bồi thường.
    - thứ hai : gọi xe cấp cứu đưa cả bọn về lại sài gòn không mất tiền.
    - thứ ba : tiện thể giả bệnh để được quà cáp thăm hỏi của mọi người.
    như thế sau khi bàn bạc hết mọi vấn đề và không thoả thuận được vấn đề ăn chia nên mọi việc không đi đến kết cục như mong muốn.( vì TNCD@ đòi 6, còn lại của ba thành viên còn lại. trong khi đó thì TNCD@ chỉ được.1 vì một vở kịch muốn thành công được phải nhờ yếu tố khán giả. mà ba thành viên còn lại lại đóng góp rất tích cực.) hahhahhahhaha.
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tới đây chúng ta không thể nào không nhắc đến bài tường thuật bữa họp mặt đầu tiên đúng không mọi người !!!
    [topic]115879[/topic]
    Buổi họp mặt đầu tiên diễn ra với trình tự như sau :
    8h sáng : TNCD có mặt tại điểm hẹn tại đây 2 bác H2YT và WS đã có mặt tự lúc nào !
    8h 7p : Lò dò bước dzô với cái quần sọc thể thao, áo thun và mái tóc bồng bềnh hơi lãng tử , ai thế kia ? Chú em Nguyenvanminh@ đây rồi ! Với một lý do hết sức trong sáng là chú em mới đi chạy biển về nên diện bộ đồ hơi bị mát ! Khà khà !
    8h 10 p : Một chàng thanh niên trong bộ đồ quần kaki áo sơmi đóng thùng ( Hơi bị lịch sự ra phết ! ) ! Kha` kha` bạn Vo_danh_khach@ đây mà . Câu nói đầu tiên của bác ấy là : " Tui thấy A8 là nhào dzô liền "
    8h15p : Bác traitimrong@ với hai người bạn nữa tới với một nụ cười báo trước thắng lợi ( Cái này lát nữa các bác sẽ hiểu ! )
    Ten ten tén ten , giời phút trọng đại đầu tiên của buổi họp , vào phút thứ 24 của trận đấu , nhân vật nữ đầu tiên đã xuất hiện , cô bé bapnuong@ , và một tràng pháo tay nổ lộp độp để chào đón .
    Tiếp theo vào phút thứ 20 và 30 của giờ thứ 8 ngày hôm nay : một nhân vật với vẻ trí thức xuất hiện , một ly cho bác handuyloc@, tiếp theo 2 bác heeroyuy@ và bác langriser@ xuất hiện với vẻ mặt hơi bị ngố ( chắc đang tìm cái bảng ttvn có chút xíu của TNCD làm đó mà ) .
    Nhưng chiếc thẻ đỏ đến hơi sớm với một người nhân vật nữ duy nhất cho đến giờ đã ra đi theo con đường " bận công chuyện nhà " ( Hic hic hic , bóng hồng ơi bóng hồng ! )
    Nhưng không sao niềm vui lại đến với các bác ấy rồi ! Khi nghe thấy có thêm 1 bạn nữ nữa tới kia rồi , TNCD đếm thấy 1, 2 , 3 , 4 có 4 người đứng dậy để chiêm ngưỡng ( trong đó có tên TNCD này đó ! ) .
    Cuối cùng , vào lúc 8h 45 , nhân vật cuối cùng đến với chúng ta đó , chú em love_nhatrang@ , tội nghiệp chú em phải chạy hơn 60 km từ Cam Ranh xuống đây để họp, vote 5* về sự nhiệt tình của chú ấy !
    e hèm ........ 9h sáng đã đến , điểm qua số lượng thì thấy thiếu những người sau mà trước đó đã nói là " Chắc chắn sẽ tới ! " đó là " khoaitaychien@ , vn@ , qnboy@ " đề nghị các bác phạt bằng cách đồng loạt vote cho các bác ấy 1* nhé !
    Bây giờ vào phần chính của vấn đề , đó là bàn bạc đề bầu BQT .
    Sau khi phát ngôn viên TNCD@ đưa ra những mặt lợi của bác traitimrong@ bao gồm " làm net , lớn tuổi có kinh nghiệm, thương xuyên online " thế là các cánh tay đưa lên biểu quyết bác traitimrong@ làm hội trưởng ở Box Nha Trang ( tin mừng nhé ! ) .
    Tiếp theo vì nhu cầu cấp bách về việc phải có chi nhánh của Bõ Nha Trang ở Sài Gòn ( và bị ép ) nên bác H2YT@ đành phải làm chức Hội trưởng chi nhánh Nha Trang o Sài Gòn kiêm luôn chức hội phó nhé !
    Ngoài ra bác handuyloc@ còn được cho đăng quang làm hội phó thứ 2 kiêm thủ quĩ lâm thời !
    Đến phần quang trọng nhất đây :
    Sau khi lãnh chức và được Vo_danh_khach@ gợi ý ( TNCD đàn áp nữachứ ! ) , bác traitimrong@ đã bị bắt rửa cái chức hội trưởng , đánh bóng nó bằng một buổi offline lần thứ hai vào ngày thứ năm ngày 8/8/2002 , gặp mặt nhau tại quảng trường Nhà Văn Hoá TP trên đường Trần Phú ( đối diện Đài Liệt Sĩ ) lúc 18h, đề nghị mọi người có mặt đông đủ ( Cấm chơi giờ giây thun !!!!!!!!!! ). Để nhận diện bác handuyloc@ đã xung phong làm 1 cái bảng TTVN để mọi người làm cái để nhận diện nhau ( Cái của TNCD@ làm vừa nhỏ vừa xấu hic hic hic )
    Ai tới mà không thấy có thể tìm nhau qua Số ĐT của bác H2YT@ là 091 8 255 373 nhé !
    Đề nghị vote cho tui 5* công viết bài này nhé ! Khà khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tới đây chúng ta không thể nào không nhắc đến bài tường thuật bữa họp mặt đầu tiên đúng không mọi người !!!
    [topic]115879[/topic]
    Buổi họp mặt đầu tiên diễn ra với trình tự như sau :
    8h sáng : TNCD có mặt tại điểm hẹn tại đây 2 bác H2YT và WS đã có mặt tự lúc nào !
    8h 7p : Lò dò bước dzô với cái quần sọc thể thao, áo thun và mái tóc bồng bềnh hơi lãng tử , ai thế kia ? Chú em Nguyenvanminh@ đây rồi ! Với một lý do hết sức trong sáng là chú em mới đi chạy biển về nên diện bộ đồ hơi bị mát ! Khà khà !
    8h 10 p : Một chàng thanh niên trong bộ đồ quần kaki áo sơmi đóng thùng ( Hơi bị lịch sự ra phết ! ) ! Kha` kha` bạn Vo_danh_khach@ đây mà . Câu nói đầu tiên của bác ấy là : " Tui thấy A8 là nhào dzô liền "
    8h15p : Bác traitimrong@ với hai người bạn nữa tới với một nụ cười báo trước thắng lợi ( Cái này lát nữa các bác sẽ hiểu ! )
    Ten ten tén ten , giời phút trọng đại đầu tiên của buổi họp , vào phút thứ 24 của trận đấu , nhân vật nữ đầu tiên đã xuất hiện , cô bé bapnuong@ , và một tràng pháo tay nổ lộp độp để chào đón .
    Tiếp theo vào phút thứ 20 và 30 của giờ thứ 8 ngày hôm nay : một nhân vật với vẻ trí thức xuất hiện , một ly cho bác handuyloc@, tiếp theo 2 bác heeroyuy@ và bác langriser@ xuất hiện với vẻ mặt hơi bị ngố ( chắc đang tìm cái bảng ttvn có chút xíu của TNCD làm đó mà ) .
    Nhưng chiếc thẻ đỏ đến hơi sớm với một người nhân vật nữ duy nhất cho đến giờ đã ra đi theo con đường " bận công chuyện nhà " ( Hic hic hic , bóng hồng ơi bóng hồng ! )
    Nhưng không sao niềm vui lại đến với các bác ấy rồi ! Khi nghe thấy có thêm 1 bạn nữ nữa tới kia rồi , TNCD đếm thấy 1, 2 , 3 , 4 có 4 người đứng dậy để chiêm ngưỡng ( trong đó có tên TNCD này đó ! ) .
    Cuối cùng , vào lúc 8h 45 , nhân vật cuối cùng đến với chúng ta đó , chú em love_nhatrang@ , tội nghiệp chú em phải chạy hơn 60 km từ Cam Ranh xuống đây để họp, vote 5* về sự nhiệt tình của chú ấy !
    e hèm ........ 9h sáng đã đến , điểm qua số lượng thì thấy thiếu những người sau mà trước đó đã nói là " Chắc chắn sẽ tới ! " đó là " khoaitaychien@ , vn@ , qnboy@ " đề nghị các bác phạt bằng cách đồng loạt vote cho các bác ấy 1* nhé !
    Bây giờ vào phần chính của vấn đề , đó là bàn bạc đề bầu BQT .
    Sau khi phát ngôn viên TNCD@ đưa ra những mặt lợi của bác traitimrong@ bao gồm " làm net , lớn tuổi có kinh nghiệm, thương xuyên online " thế là các cánh tay đưa lên biểu quyết bác traitimrong@ làm hội trưởng ở Box Nha Trang ( tin mừng nhé ! ) .
    Tiếp theo vì nhu cầu cấp bách về việc phải có chi nhánh của Bõ Nha Trang ở Sài Gòn ( và bị ép ) nên bác H2YT@ đành phải làm chức Hội trưởng chi nhánh Nha Trang o Sài Gòn kiêm luôn chức hội phó nhé !
    Ngoài ra bác handuyloc@ còn được cho đăng quang làm hội phó thứ 2 kiêm thủ quĩ lâm thời !
    Đến phần quang trọng nhất đây :
    Sau khi lãnh chức và được Vo_danh_khach@ gợi ý ( TNCD đàn áp nữachứ ! ) , bác traitimrong@ đã bị bắt rửa cái chức hội trưởng , đánh bóng nó bằng một buổi offline lần thứ hai vào ngày thứ năm ngày 8/8/2002 , gặp mặt nhau tại quảng trường Nhà Văn Hoá TP trên đường Trần Phú ( đối diện Đài Liệt Sĩ ) lúc 18h, đề nghị mọi người có mặt đông đủ ( Cấm chơi giờ giây thun !!!!!!!!!! ). Để nhận diện bác handuyloc@ đã xung phong làm 1 cái bảng TTVN để mọi người làm cái để nhận diện nhau ( Cái của TNCD@ làm vừa nhỏ vừa xấu hic hic hic )
    Ai tới mà không thấy có thể tìm nhau qua Số ĐT của bác H2YT@ là 091 8 255 373 nhé !
    Đề nghị vote cho tui 5* công viết bài này nhé ! Khà khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Còn đây tiếp nè .Cái gì vậy ta ????
    [topic]117363[/topic]
    Sau 10 ngày dự định tổ chức, hô hào sự tham gia của các thành viên, với danh sách đăng ký hơn 15 người. Cuối cùng chuyến đi dã ngoại của Box Nha Trang cũng được xuất phát theo đúng lịch trình đã định. Nhưng quân số chỉ có 8 người, trong đó gồm 5 thành viên chính thức TTR, HHYT, WS, VM, D_B ( toàn là Bóng Đen ) Một bạn nam (Thạch) bạn của HHYT, và hai bóng hồng ( sẽ là thành viên sau chuyến đi này).
    Lương thực ban đầu chỉ có đồ ăn Trưa (Bánh mì sandwich, chả lụa, ruốc thịt)
    Vì tình hình thiếu phương tiện nên chỉ có 3 xe được đưa vào xử dụng. Ban đầu TTR dự định gởi hai người đi xe Lam 1/2 chặng đường để tránh bị toét....oét...oét.... thì chít cả nút hi hi hi.. Nhưng sau đó cả nhóm quyết liều một phen thế là lên đường..
    Hành trình 10 cây số đường 23/10 (10km) đầy căng thẳng và cam go. HHYT và TTR chở người mà cứ lấm lét như chở hàng quốc cấm đến là khổ.
    Đến chợ Thành cả đoàn nghỉ chân và trang bị thêm trái cây, Hai quả dưa hấu , chôm chôm và cóc xanh. Nước khoáng Vikoda và... một chai Nếp mới. Mặc dù vẫn mua chưa đầy đủ nhưng vì QLĐT không cho đậu xe nữa nên cả nhóm lại lên đường. đi thêm 7 km nữa, TTR chợt nhớ là chưa có muối..
    Điểm dừng chân lần này gần nhà người quen nên TTR dễ dàng chế biến( nói cho oai một tí ) món muối ớt.. lớn rồi mà vẫn còn để hạt ớt văng vô mắt rõ chán,,,
    Chặng đường tiếp theo xa đằn đẵng ( gần 20km ) với nhiều đèo dốc uốn lượn, tạo cảm giác mạnh như đang tham gia vào cuộc đua mô tô địa hình khốc liệt và hứng khởi.
    .... vượt qua cầu tràn Yangbay 1 cả nhóm hí hửng tưởng gần đến nơi nhưng chợt nhận ra đã có số 1 thì sẽ có số 2 . Và quả nhiên cầu tràn Yangbay 2 hiện ra trong tầm mắt. nhưng còn bao nhiêu điều khác thường đang chờ ở cầu tràn Yang bay 3 mà chưa ai biết đến.....
    Cầu tràn Yang bay 3 chỉ đơn giản là một vũng lầy khoảng 8m2 chiếc xe đầu tiên bên trái do HHYT lái vượt qua dễ dàng bên phải WS cũng đang vượt qua nhưng bỗng nhiên chao nhẹ vô trong. TTR điều khiển chiếc cuối cùng đi chính giữa vũng lầy đang ngon trớn thì mất tay lái v ì lún sâu quá bánh trước va chạm vào sau xe của WS xe đ ổ nghiêng chú nhóc D_B nhanh chóng nhảy dù và an toàn nhất, TTR là tài xế thì phải chịu , nhưng oan cho Trâm ngồi giữa lại là phận gái không soay sở được nên cũng chung số phận v ới TTR ( n ửa ng ư ời b ùn đ ất? d ơ í ẹ?! ).
    Trong khi đó TTR chợt nhìn thấy một nét mặt ( một ánh mắt )đau xót nhìn về phía mình nhưng khi mọi nỗi bực bội vì dầm sình chưa hoá giải, và chưa kịp nói lời cảm ơn WS ( ánh mắt ấy của hắn mà ) thì WS đã lên tiếng "...bác địng sơn xe em màu gì thế...." trời...đúng chỉ có trời mới hiểu nỗi lòng TTR lúc đó...Vì WS đang đau xót nhìn xe của WS chứ hổng phải đau xót cho TTR và nhỏ Trâm còn đang lúng túng giữa sình.....khè khè.
    Thác Yang bay hiện ra yên bình với một bên là vách núi và bên kia là dòng nước uốn lượn, một cồn cát nổi lên giữa dòng đầy thơ mộng. thả bộ xuống con dốc thoai thoải màu đỏ quạch một vài người mốn thả mình lăn xuống cho nhanh nhưng đã có người ngăn lại không thì 115 có việc làm rồi...
    Tập kết trên một tảng đá to tướng , các Bóng đen bắt đầu phô trương những bộ xương sườn các kiểu, một vài người đã muốn ngâm mình trong làm nước nhưng tiếng nước sối ầm ầm đã làm nhụt chí nhưng tay bơi biển cự phách , bởi chưa ai học cách bơi vượt thác và nước còn kêu ầm lên mỗi khi va vào đá huống chi con người...eo ơi... ( TTR đang tưởng tượng Món chả cá trong cối các bà hàng cá ở chợ Đầm )...
    Đoạn này của Rồng nhỏ
    ca bon leo len nui,quyet tam den thuong nguonnhung co 2 ong:whitesh...va 1 nguoi nua doi di tam !!dragon xem chut nua la bieu dien man di cau khi cho moi nguoi xem!!nhung ma hoi bi so nen thui!!!
    luc xuong bai tam cua whitshark thi....kinh di!!!2 ong dang nam nham nhi dieu thuoc la!moi ong mac1 cai....qu..an......lot(het y kien!!!!!!!!)ca bon den noi,chi Tram va ban gai cua whiteshack phai bit mat truoc quan canh ghe ron!!
    bua trua,ca bon duoc an mon banh mi kep cha+cha bong+...muoi tieu,an vao ma nuoc mat nuoc mui cu chay ra(cay qua,hoi truong lam muoi tieu kieu gi ma 1 phan muoi,9 phan tieu)
    12h45,xach quan ao chay!!!!!troi mua qua to
    lo chay ma quen ca 1 bi chom chom(tiec qua!)]
    Tiếp của bác Rồng to
    Sau khi đã ấy lại sức khoẻ vì quãng xa mệt mỏi, cả nhóm quyết định chinh phục đỉnh cao Yang bay, Nhưng có hai Bóng đen ở lại đó là WS và TH( bạn cua H2YT) . những vách đá nghiêng ẩm mốc, trơn trượt vẫn không thể ngăn chân các bóng hồng dĩ nhiên các bóng đen cũng không kém. đã mấy lần TTR tưởng rằng không còn đứng vững, nhưng vì nghĩ thấy chú HHYT phải vừa khóc vừa post bài " Rồng chết đuối " thì tội nghiệp lắm nên cố không để rơi xuống. Từ đỉnh cao trên nguồn trông xuống toàn cảnh thác Yangbay mới thật ngoại mục, những tảng đá nhấp nhô bọt nước tung trắng xoá, hai bên là bạt ngàn rừng xanh với những thân cây cao vút, thiên nhiên hoang dã, trong lành , tạm thời làm lắng dịu nhưng căng thẳng của cuộc sống đô thị ồn ào ô nhiễm..
    Như được sống giữa vườn địa đàng thì H2YT chợt nhìn thấy hai bóng đen của nhóm ở hạ nguồn đang tập bơi bì bõm , và trong tình trạng " thoáng " nhất thế là cả nhóm lại phải trở xuống để xử cho ra nhẽ.
    Nơi tập kết bây giờ phơi dưới trời nắng nóng như đổ lửa vậy là phải di tản tránh nắng và vì các bóng hồng không mang theo SUNPLAY . đi ngang qua nơi hai gã kia đang tầm mình ca nhóm được một trận cười nghiêng ngửa hai gã này gan thiệt ,,, chỉ tội hai bóng hồng phải đi mà nhắm mắt thôi, mất mặt ghê..
    Lần này tập kết dưới một tàn cây trông rất sinh, một mái lều thiên nhiên , đã đến lúc giải quyết chai nếp mới của Th. vậy là WS khui nút, Hoa cát dù là phận gái cũng xin tham dự, quả nhiên là không hổ danh 3 tuổi đã uống rượu ( theo lời HOACAT) nhưng khổ nỗi H_C không biết tề gia, may mà còn một bóng hồng đảm đang không thì chẳng biết sẽ phải làm gì với bữa trưa hôm ấy..Giải quyết xong bữa trưa mỗi người thư giãn mỗi nơi. WS, H2YT, Th, D-B quây một sòng bài sát phại lẫn nhau, trong khi TTR ngâm mình trong làn nước mát lạnh, VM nhìn TTR có vẻ rất thèm thuồng nhưng vì không biết bơi nên đành thúc thủ, trên bờ. Cuộc vui tưởng chừng còn kéo dài mãi thì....
    Gió...gió của rừng không đơn thuần như gió thành phố, gió rít trên cây, thốc từng cơn lạnh toát vào người lần đầu tiên thưởng thức cảm giác hoang dại của gió rừng, một chút sợ hãi trước thiên nhiên ... Rồi trời tối sầm từng giọt mưa to như viên bi lạnh thấu xương rơi lộp độp sau đó rừng cây không còn che chở nổi nhưng con người đang co ro dưới cơn mưa sầm sập của rừng nhiệt đới....
    Lạnh...trời ơi lạnh,,,, TTR run tất cả những gì có thể run được, không thể làm chủ được bản thân, thật sự là đã run bần bật, răng va lập cập, cảm giác mạnh không thể quên, còn hơn cảm giác của Yomost nữa đó, lúc đó rên lên một tiếng còn khó khăn nữa là Yo.!....
    Rút quân là quyết định nhanh chóng được mọi người hưởng ứng.....
    Lục tục lên được đến bãi để xe thì trời ngừng mưa quả là trêu ngươi, đã quyết thì về vậy,,,, mọi người đều nhận thấy mình cao hơn bình thường, nguyên nhân là dưới đế giày ,dép đang bết một lớp đất đỏ dẻo như cao su....
    trở ra đến cầu Yang bay 1 cả nhóm dừng lại rửa chân tay, mong sao về đến phố còn được nhận ra nếu không bị đuổi lên rừng trở lại thì khốn khổ...
    Tưởng rằng vậy là xong...không.... khi xe ta đang bon bon trên dặm đường thì một lần nữa lại mưa, cơn mưa lần này cộng với tốc độ vi vu của xe máy làm các bác tài run tay. Một quán nhỏ ven đường là nơi dừng chân ngoài dự định. Chia nhau những li sữa nóng cả nhóm nhìn nhau, cười khúc khích, vẫn lạc quan trong tình trạng run như cầy sấy hi hi hi.... Tội nghiệp nhất là H2YT dù đã cẩn thận mang theo một cái áo vậy mà bây giờ cũng ướt sũng đúng là tránh trời không khỏi mưa..hè hè hè..
    Cuối cùng thì cũng về đến Nha Trang... Khi đã sạch sẽ ấm áp ngồi cùng nhau tại quán trà Hoa Biển cả nhóm mới hoàn hồn,, Ngồi trên ghế mà TTR vẫn còn cảm giác như ngồi trên đá ở thác Yang bay vậy đó, còn VM thì dư âm nếp mới vẫn còn nên chú này nói nhiều ghê, không giông với VM thừơng ngày vố ít nói, VM còn định rút kiếm gỗ để ca bài "....Phong ba tình đời ..." như nam ca sỹ Dan Trường , Đến đây thì không khí của Yang bay đã tan đi khá nhiều và H2YT phát biểu rằng "..Lần sau đừng đến Yang Bay..." Quả là một chuyến đi đáng nhớ
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này