1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC ! Nhìn lại chặng đường đã qua.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hoanghonyentinh, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Còn đây tiếp nè .Cái gì vậy ta ????
    [topic]117363[/topic]
    Sau 10 ngày dự định tổ chức, hô hào sự tham gia của các thành viên, với danh sách đăng ký hơn 15 người. Cuối cùng chuyến đi dã ngoại của Box Nha Trang cũng được xuất phát theo đúng lịch trình đã định. Nhưng quân số chỉ có 8 người, trong đó gồm 5 thành viên chính thức TTR, HHYT, WS, VM, D_B ( toàn là Bóng Đen ) Một bạn nam (Thạch) bạn của HHYT, và hai bóng hồng ( sẽ là thành viên sau chuyến đi này).
    Lương thực ban đầu chỉ có đồ ăn Trưa (Bánh mì sandwich, chả lụa, ruốc thịt)
    Vì tình hình thiếu phương tiện nên chỉ có 3 xe được đưa vào xử dụng. Ban đầu TTR dự định gởi hai người đi xe Lam 1/2 chặng đường để tránh bị toét....oét...oét.... thì chít cả nút hi hi hi.. Nhưng sau đó cả nhóm quyết liều một phen thế là lên đường..
    Hành trình 10 cây số đường 23/10 (10km) đầy căng thẳng và cam go. HHYT và TTR chở người mà cứ lấm lét như chở hàng quốc cấm đến là khổ.
    Đến chợ Thành cả đoàn nghỉ chân và trang bị thêm trái cây, Hai quả dưa hấu , chôm chôm và cóc xanh. Nước khoáng Vikoda và... một chai Nếp mới. Mặc dù vẫn mua chưa đầy đủ nhưng vì QLĐT không cho đậu xe nữa nên cả nhóm lại lên đường. đi thêm 7 km nữa, TTR chợt nhớ là chưa có muối..
    Điểm dừng chân lần này gần nhà người quen nên TTR dễ dàng chế biến( nói cho oai một tí ) món muối ớt.. lớn rồi mà vẫn còn để hạt ớt văng vô mắt rõ chán,,,
    Chặng đường tiếp theo xa đằn đẵng ( gần 20km ) với nhiều đèo dốc uốn lượn, tạo cảm giác mạnh như đang tham gia vào cuộc đua mô tô địa hình khốc liệt và hứng khởi.
    .... vượt qua cầu tràn Yangbay 1 cả nhóm hí hửng tưởng gần đến nơi nhưng chợt nhận ra đã có số 1 thì sẽ có số 2 . Và quả nhiên cầu tràn Yangbay 2 hiện ra trong tầm mắt. nhưng còn bao nhiêu điều khác thường đang chờ ở cầu tràn Yang bay 3 mà chưa ai biết đến.....
    Cầu tràn Yang bay 3 chỉ đơn giản là một vũng lầy khoảng 8m2 chiếc xe đầu tiên bên trái do HHYT lái vượt qua dễ dàng bên phải WS cũng đang vượt qua nhưng bỗng nhiên chao nhẹ vô trong. TTR điều khiển chiếc cuối cùng đi chính giữa vũng lầy đang ngon trớn thì mất tay lái v ì lún sâu quá bánh trước va chạm vào sau xe của WS xe đ ổ nghiêng chú nhóc D_B nhanh chóng nhảy dù và an toàn nhất, TTR là tài xế thì phải chịu , nhưng oan cho Trâm ngồi giữa lại là phận gái không soay sở được nên cũng chung số phận v ới TTR ( n ửa ng ư ời b ùn đ ất? d ơ í ẹ?! ).
    Trong khi đó TTR chợt nhìn thấy một nét mặt ( một ánh mắt )đau xót nhìn về phía mình nhưng khi mọi nỗi bực bội vì dầm sình chưa hoá giải, và chưa kịp nói lời cảm ơn WS ( ánh mắt ấy của hắn mà ) thì WS đã lên tiếng "...bác địng sơn xe em màu gì thế...." trời...đúng chỉ có trời mới hiểu nỗi lòng TTR lúc đó...Vì WS đang đau xót nhìn xe của WS chứ hổng phải đau xót cho TTR và nhỏ Trâm còn đang lúng túng giữa sình.....khè khè.
    Thác Yang bay hiện ra yên bình với một bên là vách núi và bên kia là dòng nước uốn lượn, một cồn cát nổi lên giữa dòng đầy thơ mộng. thả bộ xuống con dốc thoai thoải màu đỏ quạch một vài người mốn thả mình lăn xuống cho nhanh nhưng đã có người ngăn lại không thì 115 có việc làm rồi...
    Tập kết trên một tảng đá to tướng , các Bóng đen bắt đầu phô trương những bộ xương sườn các kiểu, một vài người đã muốn ngâm mình trong làm nước nhưng tiếng nước sối ầm ầm đã làm nhụt chí nhưng tay bơi biển cự phách , bởi chưa ai học cách bơi vượt thác và nước còn kêu ầm lên mỗi khi va vào đá huống chi con người...eo ơi... ( TTR đang tưởng tượng Món chả cá trong cối các bà hàng cá ở chợ Đầm )...
    Đoạn này của Rồng nhỏ
    ca bon leo len nui,quyet tam den thuong nguonnhung co 2 ong:whitesh...va 1 nguoi nua doi di tam !!dragon xem chut nua la bieu dien man di cau khi cho moi nguoi xem!!nhung ma hoi bi so nen thui!!!
    luc xuong bai tam cua whitshark thi....kinh di!!!2 ong dang nam nham nhi dieu thuoc la!moi ong mac1 cai....qu..an......lot(het y kien!!!!!!!!)ca bon den noi,chi Tram va ban gai cua whiteshack phai bit mat truoc quan canh ghe ron!!
    bua trua,ca bon duoc an mon banh mi kep cha+cha bong+...muoi tieu,an vao ma nuoc mat nuoc mui cu chay ra(cay qua,hoi truong lam muoi tieu kieu gi ma 1 phan muoi,9 phan tieu)
    12h45,xach quan ao chay!!!!!troi mua qua to
    lo chay ma quen ca 1 bi chom chom(tiec qua!)]
    Tiếp của bác Rồng to
    Sau khi đã ấy lại sức khoẻ vì quãng xa mệt mỏi, cả nhóm quyết định chinh phục đỉnh cao Yang bay, Nhưng có hai Bóng đen ở lại đó là WS và TH( bạn cua H2YT) . những vách đá nghiêng ẩm mốc, trơn trượt vẫn không thể ngăn chân các bóng hồng dĩ nhiên các bóng đen cũng không kém. đã mấy lần TTR tưởng rằng không còn đứng vững, nhưng vì nghĩ thấy chú HHYT phải vừa khóc vừa post bài " Rồng chết đuối " thì tội nghiệp lắm nên cố không để rơi xuống. Từ đỉnh cao trên nguồn trông xuống toàn cảnh thác Yangbay mới thật ngoại mục, những tảng đá nhấp nhô bọt nước tung trắng xoá, hai bên là bạt ngàn rừng xanh với những thân cây cao vút, thiên nhiên hoang dã, trong lành , tạm thời làm lắng dịu nhưng căng thẳng của cuộc sống đô thị ồn ào ô nhiễm..
    Như được sống giữa vườn địa đàng thì H2YT chợt nhìn thấy hai bóng đen của nhóm ở hạ nguồn đang tập bơi bì bõm , và trong tình trạng " thoáng " nhất thế là cả nhóm lại phải trở xuống để xử cho ra nhẽ.
    Nơi tập kết bây giờ phơi dưới trời nắng nóng như đổ lửa vậy là phải di tản tránh nắng và vì các bóng hồng không mang theo SUNPLAY . đi ngang qua nơi hai gã kia đang tầm mình ca nhóm được một trận cười nghiêng ngửa hai gã này gan thiệt ,,, chỉ tội hai bóng hồng phải đi mà nhắm mắt thôi, mất mặt ghê..
    Lần này tập kết dưới một tàn cây trông rất sinh, một mái lều thiên nhiên , đã đến lúc giải quyết chai nếp mới của Th. vậy là WS khui nút, Hoa cát dù là phận gái cũng xin tham dự, quả nhiên là không hổ danh 3 tuổi đã uống rượu ( theo lời HOACAT) nhưng khổ nỗi H_C không biết tề gia, may mà còn một bóng hồng đảm đang không thì chẳng biết sẽ phải làm gì với bữa trưa hôm ấy..Giải quyết xong bữa trưa mỗi người thư giãn mỗi nơi. WS, H2YT, Th, D-B quây một sòng bài sát phại lẫn nhau, trong khi TTR ngâm mình trong làn nước mát lạnh, VM nhìn TTR có vẻ rất thèm thuồng nhưng vì không biết bơi nên đành thúc thủ, trên bờ. Cuộc vui tưởng chừng còn kéo dài mãi thì....
    Gió...gió của rừng không đơn thuần như gió thành phố, gió rít trên cây, thốc từng cơn lạnh toát vào người lần đầu tiên thưởng thức cảm giác hoang dại của gió rừng, một chút sợ hãi trước thiên nhiên ... Rồi trời tối sầm từng giọt mưa to như viên bi lạnh thấu xương rơi lộp độp sau đó rừng cây không còn che chở nổi nhưng con người đang co ro dưới cơn mưa sầm sập của rừng nhiệt đới....
    Lạnh...trời ơi lạnh,,,, TTR run tất cả những gì có thể run được, không thể làm chủ được bản thân, thật sự là đã run bần bật, răng va lập cập, cảm giác mạnh không thể quên, còn hơn cảm giác của Yomost nữa đó, lúc đó rên lên một tiếng còn khó khăn nữa là Yo.!....
    Rút quân là quyết định nhanh chóng được mọi người hưởng ứng.....
    Lục tục lên được đến bãi để xe thì trời ngừng mưa quả là trêu ngươi, đã quyết thì về vậy,,,, mọi người đều nhận thấy mình cao hơn bình thường, nguyên nhân là dưới đế giày ,dép đang bết một lớp đất đỏ dẻo như cao su....
    trở ra đến cầu Yang bay 1 cả nhóm dừng lại rửa chân tay, mong sao về đến phố còn được nhận ra nếu không bị đuổi lên rừng trở lại thì khốn khổ...
    Tưởng rằng vậy là xong...không.... khi xe ta đang bon bon trên dặm đường thì một lần nữa lại mưa, cơn mưa lần này cộng với tốc độ vi vu của xe máy làm các bác tài run tay. Một quán nhỏ ven đường là nơi dừng chân ngoài dự định. Chia nhau những li sữa nóng cả nhóm nhìn nhau, cười khúc khích, vẫn lạc quan trong tình trạng run như cầy sấy hi hi hi.... Tội nghiệp nhất là H2YT dù đã cẩn thận mang theo một cái áo vậy mà bây giờ cũng ướt sũng đúng là tránh trời không khỏi mưa..hè hè hè..
    Cuối cùng thì cũng về đến Nha Trang... Khi đã sạch sẽ ấm áp ngồi cùng nhau tại quán trà Hoa Biển cả nhóm mới hoàn hồn,, Ngồi trên ghế mà TTR vẫn còn cảm giác như ngồi trên đá ở thác Yang bay vậy đó, còn VM thì dư âm nếp mới vẫn còn nên chú này nói nhiều ghê, không giông với VM thừơng ngày vố ít nói, VM còn định rút kiếm gỗ để ca bài "....Phong ba tình đời ..." như nam ca sỹ Dan Trường , Đến đây thì không khí của Yang bay đã tan đi khá nhiều và H2YT phát biểu rằng "..Lần sau đừng đến Yang Bay..." Quả là một chuyến đi đáng nhớ
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    And then what happend ????
    [topic]118837[/topic]
    VDK@
    Cái này là hôm đi Trung Thu với Lâm Đồng !
    quả là 1 ngày đầy khó nhọc
    buổi hẹn được địn lúc 6'30 vậy mà mãi tới 6' 40 VDK@ mới chở Ivander@ tới chõ hẹn, thật là xấu hổ, nhưng khi đến nơi, ở đó dã có Becoc@ và khách mời của becoc@ co mặt chờ sẵn, không kịp để cho VDK@ nói lời xin lỗi, becoc@ dã mắng ngay vào mặt VDK@ và Ivander@.
    Dúng 3 phút sau, hoanghonyentinh@ một mình 1 xe tới, nhưng may mắn hơn VDK@ là không bị chửi, theo sau HHYT@ là tramnamcodon@ và thiênphuoc@ .
    sau khi quan sat xung quanh, box NT nhận ra rằng, box lâm đồng đi quá nhiều, trong đó co hai thành viên là sứ giả từ LD xuống ( xin lỗi vì không nhớ tên), ngoài ra còn 1 phát hiện ( đây là phát hiện tế nhị, không thể nói ra) chính vì phát hiện nay đã làm becoc@ phải khổ 1 đêm
    khoảng 7'30 mọi người bắt đầu nhổ neo, lúc này ngoài nhưng nhân vật quá quen thuộc đối với box NT như tenquadep@ thongxanh@ , saobuoisang@..... thì còn có khá nhiều khách mời mà chủ yếu là hội 82 HCMC, co khoảng 20 thành viên tất cả.
    Mọi người đã không co nhiều thời gian làm nhiều trò chơi như HHYT@ đã dự đinh, vậy là quyết định vào 1 quan ăn +uống ở quân 1 ( hơi bị sang)
    mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, mọi người cũng rất vui vẻ.
    riêng chỉ có hai người là cãi nhau nhiều nhất 1 cua nhatrang và 1 của LD , dó là VDK@ và saobuoisang@ (đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh)
    sau khi ăn uống xong, mọi người quyết định đi hát karaoke , luc này chỉ còn 9 người, vì đã quá trế ( khoảng 10h15 )
    một điều không ngờ tramnamcodon@ hatf karaoke quá hay.
    chỉ vắng mặt HHYT@ còn ivander@ thì không chịu hát.
    hic hic hic VDK@ thì chỉ dám hét thôi. khe` khe` khe`
    sau khi hát, mọi người chia tay nhau ( luc này đã 11'30 )
    lcú này hội phó đã vắng mặt, VDK@ thay mặt hội phó ( lộng quyền) nói lời chia tay vơi hai sứ giả của LD, và chúc hai box ngày càng gắn bó thân thiết hơn, hai sứ giả cũng gửi những lời chúc đến box chúng ta.
    Đến luc này cuộc chiến giữa VDK@ và saobuoisang@ vẫn chưa kết thúc.
    vậy là hết buổi giao lưu, mọi người ai về nhà nấy.
    riêng VDK@ trannamcodon@ ivander@ trên đường về còn gặp 1 chuyện rủi ro nữa ( khong tiện kể ở đây, khi nào về NT sẽ kể sau)
    TNCD@
    E hèm ! Lúc TNCD@ về đến nhà là khoảng 17h10 , liền tất bật làm người đàn ông đảm đang trong ngày ( chuyện nội bộ trong phòng ) . 6h TNCD@ liền hối VDK@ và ivander@ chạy xuông 8 tầng lầu để gặp H2YT@ chờ dưới nhà ( tội nghiệp ! Không biết chờ bao lâu nữa !) .
    6h5' , Qua nhà Hanami :
    _" Cho hỏi có Chi ở nhà không ạ ? ! "
    _" Ủa ! TNCD đó à ? Chi chờ bạn lát nưa Chi xuống sau ! Hứa đó , 6h30 sẽ có mặt ! "
    _ " Nhớ nghen ! Công viên Lê Văn Tám , cổng Hai Bà Trưng ý ! Đi đường Điên Biên Phủ đâm thẳng ra là thấy à ! "
    6h15, Ở nhà Thienphuoc@ :
    _" Ê Phước ! Mau lên mày ! "
    _" Tao đi trước nghen ! Lát mày đi sau với thằng Phước đi ! "
    _" Phước ! Trả tao mấy cái đĩa rock ballad mày ! "
    _" Mày đi bộ xuống đó đi ! Tao ở nhà tìm đĩa cho mày ! "
    _" Thôi mà anh Phước đẹp chai ! "
    6h45 , Trước công viên Lê Thị Riêng , " wow ! Đông quá ! Choáng ! " .
    _ " Xin giới thiệu với mọi người đây là TNCD@ !( He he he ! Đẹp trai hết biết ! ) "_ Tenquadep@ nói .
    _" Ồ.........ồ "_ nhiều người nói đếm không hết .
    _"Còn đây là danglxxx@ , đây là teen@ , đây là sutucutduoi@ !"_Một lần nữa tenquadep nói !
    Do bị nhiều người hâm mộ vây quanh để chào đón , khung cảnh hơi bị hỗn loạn nên phóng viên của chúng tôi không thể tường thuật một cách chính xác lúc tập hợp tại Công Viên Lê Văn Tám được ( chắc phải chờ H2YT@ bổ sung ! ) .
    E ..... hèm ! Bây giờ là 18h45' ngày 20 / 09 , tại trước cổng Công Viên Lê Văn Tám . Chúng tôi thấy có một đám đông trước công viên , mọi người chia ra từng nhóm nói chuyện với nhau có vẻ hăng say lắm . Ở bên lề phố là các thành viên của Lâm Đồng thì thầm với nhau , trong đó có danglxxx@,thongxanh@ , teen@ , sutucutduoi@ , họ cười nói một cách hăng say ( à quên ! Bên cạnh Thongxanh@ lúc này tôi nhận thấy có một nhân vật rất quen thuộc của 82 Sài Gòn , khách mời của chúng ta , thưa các bạn nbs191@ , ten ten ten ten ! ) .
    Còn đây vào lúc này , bên cạnh tôi , VDK@ đang gào thét hết công suất để đấu khẩu với becoc@ và khách mời của chúng ta là Sông Hương ( Bởi vậy nên đâu có nhớ nỗi tên ai đâu ! ) .
    Còn H2YT@ đâu ta ? À ! Đây rồi ! Với một vẻ mặt đăm chiêu , anh ấy nhìn về một hướng miệng lẩm bẩm câu gì đó mà không ai biết được ( nhưng không sao với công nghệ nghe lén tiên tiến nhất chúng tôi đã ghi âm được những gì anh ta nói . Đó là : " Sao giờ này mà còn chưa tới vậy ta ? ! " ) . Thật là một người hết lòng vì Box chúng ta ! Một Hội Trưởng gương mẫu của NISC
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 31/05/2003
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    And then what happend ????
    [topic]118837[/topic]
    VDK@
    Cái này là hôm đi Trung Thu với Lâm Đồng !
    quả là 1 ngày đầy khó nhọc
    buổi hẹn được địn lúc 6'30 vậy mà mãi tới 6' 40 VDK@ mới chở Ivander@ tới chõ hẹn, thật là xấu hổ, nhưng khi đến nơi, ở đó dã có Becoc@ và khách mời của becoc@ co mặt chờ sẵn, không kịp để cho VDK@ nói lời xin lỗi, becoc@ dã mắng ngay vào mặt VDK@ và Ivander@.
    Dúng 3 phút sau, hoanghonyentinh@ một mình 1 xe tới, nhưng may mắn hơn VDK@ là không bị chửi, theo sau HHYT@ là tramnamcodon@ và thiênphuoc@ .
    sau khi quan sat xung quanh, box NT nhận ra rằng, box lâm đồng đi quá nhiều, trong đó co hai thành viên là sứ giả từ LD xuống ( xin lỗi vì không nhớ tên), ngoài ra còn 1 phát hiện ( đây là phát hiện tế nhị, không thể nói ra) chính vì phát hiện nay đã làm becoc@ phải khổ 1 đêm
    khoảng 7'30 mọi người bắt đầu nhổ neo, lúc này ngoài nhưng nhân vật quá quen thuộc đối với box NT như tenquadep@ thongxanh@ , saobuoisang@..... thì còn có khá nhiều khách mời mà chủ yếu là hội 82 HCMC, co khoảng 20 thành viên tất cả.
    Mọi người đã không co nhiều thời gian làm nhiều trò chơi như HHYT@ đã dự đinh, vậy là quyết định vào 1 quan ăn +uống ở quân 1 ( hơi bị sang)
    mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, mọi người cũng rất vui vẻ.
    riêng chỉ có hai người là cãi nhau nhiều nhất 1 cua nhatrang và 1 của LD , dó là VDK@ và saobuoisang@ (đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh)
    sau khi ăn uống xong, mọi người quyết định đi hát karaoke , luc này chỉ còn 9 người, vì đã quá trế ( khoảng 10h15 )
    một điều không ngờ tramnamcodon@ hatf karaoke quá hay.
    chỉ vắng mặt HHYT@ còn ivander@ thì không chịu hát.
    hic hic hic VDK@ thì chỉ dám hét thôi. khe` khe` khe`
    sau khi hát, mọi người chia tay nhau ( luc này đã 11'30 )
    lcú này hội phó đã vắng mặt, VDK@ thay mặt hội phó ( lộng quyền) nói lời chia tay vơi hai sứ giả của LD, và chúc hai box ngày càng gắn bó thân thiết hơn, hai sứ giả cũng gửi những lời chúc đến box chúng ta.
    Đến luc này cuộc chiến giữa VDK@ và saobuoisang@ vẫn chưa kết thúc.
    vậy là hết buổi giao lưu, mọi người ai về nhà nấy.
    riêng VDK@ trannamcodon@ ivander@ trên đường về còn gặp 1 chuyện rủi ro nữa ( khong tiện kể ở đây, khi nào về NT sẽ kể sau)
    TNCD@
    E hèm ! Lúc TNCD@ về đến nhà là khoảng 17h10 , liền tất bật làm người đàn ông đảm đang trong ngày ( chuyện nội bộ trong phòng ) . 6h TNCD@ liền hối VDK@ và ivander@ chạy xuông 8 tầng lầu để gặp H2YT@ chờ dưới nhà ( tội nghiệp ! Không biết chờ bao lâu nữa !) .
    6h5' , Qua nhà Hanami :
    _" Cho hỏi có Chi ở nhà không ạ ? ! "
    _" Ủa ! TNCD đó à ? Chi chờ bạn lát nưa Chi xuống sau ! Hứa đó , 6h30 sẽ có mặt ! "
    _ " Nhớ nghen ! Công viên Lê Văn Tám , cổng Hai Bà Trưng ý ! Đi đường Điên Biên Phủ đâm thẳng ra là thấy à ! "
    6h15, Ở nhà Thienphuoc@ :
    _" Ê Phước ! Mau lên mày ! "
    _" Tao đi trước nghen ! Lát mày đi sau với thằng Phước đi ! "
    _" Phước ! Trả tao mấy cái đĩa rock ballad mày ! "
    _" Mày đi bộ xuống đó đi ! Tao ở nhà tìm đĩa cho mày ! "
    _" Thôi mà anh Phước đẹp chai ! "
    6h45 , Trước công viên Lê Thị Riêng , " wow ! Đông quá ! Choáng ! " .
    _ " Xin giới thiệu với mọi người đây là TNCD@ !( He he he ! Đẹp trai hết biết ! ) "_ Tenquadep@ nói .
    _" Ồ.........ồ "_ nhiều người nói đếm không hết .
    _"Còn đây là danglxxx@ , đây là teen@ , đây là sutucutduoi@ !"_Một lần nữa tenquadep nói !
    Do bị nhiều người hâm mộ vây quanh để chào đón , khung cảnh hơi bị hỗn loạn nên phóng viên của chúng tôi không thể tường thuật một cách chính xác lúc tập hợp tại Công Viên Lê Văn Tám được ( chắc phải chờ H2YT@ bổ sung ! ) .
    E ..... hèm ! Bây giờ là 18h45' ngày 20 / 09 , tại trước cổng Công Viên Lê Văn Tám . Chúng tôi thấy có một đám đông trước công viên , mọi người chia ra từng nhóm nói chuyện với nhau có vẻ hăng say lắm . Ở bên lề phố là các thành viên của Lâm Đồng thì thầm với nhau , trong đó có danglxxx@,thongxanh@ , teen@ , sutucutduoi@ , họ cười nói một cách hăng say ( à quên ! Bên cạnh Thongxanh@ lúc này tôi nhận thấy có một nhân vật rất quen thuộc của 82 Sài Gòn , khách mời của chúng ta , thưa các bạn nbs191@ , ten ten ten ten ! ) .
    Còn đây vào lúc này , bên cạnh tôi , VDK@ đang gào thét hết công suất để đấu khẩu với becoc@ và khách mời của chúng ta là Sông Hương ( Bởi vậy nên đâu có nhớ nỗi tên ai đâu ! ) .
    Còn H2YT@ đâu ta ? À ! Đây rồi ! Với một vẻ mặt đăm chiêu , anh ấy nhìn về một hướng miệng lẩm bẩm câu gì đó mà không ai biết được ( nhưng không sao với công nghệ nghe lén tiên tiến nhất chúng tôi đã ghi âm được những gì anh ta nói . Đó là : " Sao giờ này mà còn chưa tới vậy ta ? ! " ) . Thật là một người hết lòng vì Box chúng ta ! Một Hội Trưởng gương mẫu của NISC
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 31/05/2003
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Của lão Khánh nè
    Trung thu tại Nha trang đê...!
    Trước giờ hẹn trời mưa tầm tã, TTR nhìn trời ngao ngán.
    18h10' Điểm hẹn đã có 2 người là BN@ và Dra_B@ đang chat..
    Dra_B@ và BN@ cùng nói : Ông anh trễ nhé ..
    TTR@ : hì hì...
    Sau khi cho Dra_B@ mượn cái nick xong, TTR đi ra bưu điện gọi cho HDL@...
    HDL@ : Alô..tối nay em .. đi với lớp em... hic ...em là lớp phó kiêm thủ quỹ. em xin vắng mặt...
    Thế là một thành viên rút mất rồi..Ô hay, cái gã HDL@ này có vẻ hợp với chức ...phó kiêm thủquỹ nhỉ.
    18h30' quân số đạt đến 8 người. TTR@ , WS@ , HC@ , BN@ , Dra_B@ , LH@ , NVM@ , CVT@... đang bàn tán vui vẻ thì dược tin OMAIKA@ sắp đến cô bé ít người biết mặt.. 18h40' OMK@ đã đến tiếp sau đó la LDniel@.
    LDniel@ : RMT_G@ không đến ( vì lý do... sau này sẽ biết ).
    19h00' cả box quyết định đi ăn mặn, xuất phát trên 5 chiếc xe máy nhằm phía tây thành phố xuất phát..
    Quán Tư Quởn là mục tiêu được xác định.
    NTC được phục vụ trên gác rộng rãi và không có khách nào ngoài NTC. được quyền hét ZDO..! thoải mái, được đùa như con nít (sống lâu năm..hi hi hi...) . trong khi chờ đợi phục vụ mang thức ăn TTR@ đã bày ra trò đố và có 2câu đó 1 của TTR@ và 1 của WS@ nhưng rồi 2 câu đố đó vẫn là một dấu( ? ) to đùng cho đến hôm nay. ngoài ra các câu đó khác đều đã được khám phá bởi vốn dĩ NTC toàn là người sáng dạ cả ( đoạn này hay quá 5* nhe' ). trận chiến bằng đũa và muỗng mới là điều kinh hoành nhất, rất may ở đây không có vũ khí hạng nặng,
    Đang trong trạng thái rất hưng phấn vì vui quá vì Lẩu ngon và vì bia ,,TTR@ cười quá xá cỡ.. bỗng .:
    " anh mua giùm em cây chewinggum ".. hic..mất hết cả hứng.. đã vậy cả bọn còn hô hào , to mồm nhất là WS@ và LH@ : " ..Hôm nay sinh nhật ảnh đó em.." trời đất , tui nhớ là MẸ tui sinh ra tui vào ngày khác cơ mà..hic tụi này ác quá.. may sao BN@ đã gọi con bé chewinggum qua bên đó,, hic,,
    Thế mà cũng chưa thoát , lâu lâu nổi hứng cả bọn lại hò "...Hap...py..birth..day...to.....you..." thiệt điên cái đầu..
    Đính chính nè: hôm đó không phải là sinh nhật của TTR đâu trời ạ..
    Sau khi chiến trường đã được dọn dẹp cả nhóm lại hẹn nhau ra biển hóng gió. Nhưng rồi vì thông tin không chính xác nên đến điểm hẹn chỉ có 6 người. ONK@ va Dra_B@ thì về sớm, WS@ va HC@ thì lạc.. hic.. sau đó LDniel@ va BN@ cũng về nốt.
    còn lại 4 gã con trai .. không biết làm gì cho vơi nỗi buồn bị bỏ rơi bèn mua một cái bánh Trung thu để mổ xẻ..
    Đêm ofline Trung thu của NTC trôi qua trong vị chua chua , vị đăng đắng , vị ngòn ngọt và nhiều hương vị khác . Những hương vị ấy rồi sẽ trôi , nhưng tình cảm của các thành viên NTC dành cho nhau thì còn mãi các bạn ạ. Bởi có nhiều chuyện không kể được chỉ có thể chứng kiến và cười thôi...
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Của lão Khánh nè
    Trung thu tại Nha trang đê...!
    Trước giờ hẹn trời mưa tầm tã, TTR nhìn trời ngao ngán.
    18h10' Điểm hẹn đã có 2 người là BN@ và Dra_B@ đang chat..
    Dra_B@ và BN@ cùng nói : Ông anh trễ nhé ..
    TTR@ : hì hì...
    Sau khi cho Dra_B@ mượn cái nick xong, TTR đi ra bưu điện gọi cho HDL@...
    HDL@ : Alô..tối nay em .. đi với lớp em... hic ...em là lớp phó kiêm thủ quỹ. em xin vắng mặt...
    Thế là một thành viên rút mất rồi..Ô hay, cái gã HDL@ này có vẻ hợp với chức ...phó kiêm thủquỹ nhỉ.
    18h30' quân số đạt đến 8 người. TTR@ , WS@ , HC@ , BN@ , Dra_B@ , LH@ , NVM@ , CVT@... đang bàn tán vui vẻ thì dược tin OMAIKA@ sắp đến cô bé ít người biết mặt.. 18h40' OMK@ đã đến tiếp sau đó la LDniel@.
    LDniel@ : RMT_G@ không đến ( vì lý do... sau này sẽ biết ).
    19h00' cả box quyết định đi ăn mặn, xuất phát trên 5 chiếc xe máy nhằm phía tây thành phố xuất phát..
    Quán Tư Quởn là mục tiêu được xác định.
    NTC được phục vụ trên gác rộng rãi và không có khách nào ngoài NTC. được quyền hét ZDO..! thoải mái, được đùa như con nít (sống lâu năm..hi hi hi...) . trong khi chờ đợi phục vụ mang thức ăn TTR@ đã bày ra trò đố và có 2câu đó 1 của TTR@ và 1 của WS@ nhưng rồi 2 câu đố đó vẫn là một dấu( ? ) to đùng cho đến hôm nay. ngoài ra các câu đó khác đều đã được khám phá bởi vốn dĩ NTC toàn là người sáng dạ cả ( đoạn này hay quá 5* nhe' ). trận chiến bằng đũa và muỗng mới là điều kinh hoành nhất, rất may ở đây không có vũ khí hạng nặng,
    Đang trong trạng thái rất hưng phấn vì vui quá vì Lẩu ngon và vì bia ,,TTR@ cười quá xá cỡ.. bỗng .:
    " anh mua giùm em cây chewinggum ".. hic..mất hết cả hứng.. đã vậy cả bọn còn hô hào , to mồm nhất là WS@ và LH@ : " ..Hôm nay sinh nhật ảnh đó em.." trời đất , tui nhớ là MẸ tui sinh ra tui vào ngày khác cơ mà..hic tụi này ác quá.. may sao BN@ đã gọi con bé chewinggum qua bên đó,, hic,,
    Thế mà cũng chưa thoát , lâu lâu nổi hứng cả bọn lại hò "...Hap...py..birth..day...to.....you..." thiệt điên cái đầu..
    Đính chính nè: hôm đó không phải là sinh nhật của TTR đâu trời ạ..
    Sau khi chiến trường đã được dọn dẹp cả nhóm lại hẹn nhau ra biển hóng gió. Nhưng rồi vì thông tin không chính xác nên đến điểm hẹn chỉ có 6 người. ONK@ va Dra_B@ thì về sớm, WS@ va HC@ thì lạc.. hic.. sau đó LDniel@ va BN@ cũng về nốt.
    còn lại 4 gã con trai .. không biết làm gì cho vơi nỗi buồn bị bỏ rơi bèn mua một cái bánh Trung thu để mổ xẻ..
    Đêm ofline Trung thu của NTC trôi qua trong vị chua chua , vị đăng đắng , vị ngòn ngọt và nhiều hương vị khác . Những hương vị ấy rồi sẽ trôi , nhưng tình cảm của các thành viên NTC dành cho nhau thì còn mãi các bạn ạ. Bởi có nhiều chuyện không kể được chỉ có thể chứng kiến và cười thôi...
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/10 của VDK@
    hôm wa 4-10 la 1 ngay trọng đại của NTC, một ngày không thể wwên của NTC, cách đây vừa tròn 2 tháng, những thành viên năng nổ nhất của NTC như TTR@ , HHYT@, TNCD@, BapNuong@, VDK@, nguyenvanminh@, handuyloc@.... dã có 1 cuộc gặp mặt đầu tiên. mở đầu cho sự nghiệp sáng sủa của NTC.
    và 2 tháng sau, tai HCM, cuọc hop mặt đầy 2 thấng của NTC tại HCM dã có sự góp mặt của các thánh viên : Vo_danh_khach@, hoanghonyentinh@, tramnamcodon@, ivander@, becoc@,nguyenxuanhung@, no391983@, va 1 số khách mời của các TP khác trong nước: Đà nẵng: keomut@, bob43@ va 1 thanh viên nữa........ LâmĐỒng : tenquadep@. hội82SG : nineteen@, phihai@, javel.
    số thành viên chỉ có như vậy.
    buổi họp bắt đầu luc 17'30, nhưng 18'30 VDK@ mới có mặt cùng với keo_mut@, lúc đó dã có mặt : HHYT@, TNCD@, TQD@ va 3 thành viên của hội 82 SG.Đúng 19'20 ivander@ xuất hiện cung với nguyenxuanhung@ và buổi họp mặt dã diễn ra rất tốt đẹp với sự năng nổ của TNCD ( lộng quyền HHYT@ ).
    và đến 21h mọi người giải tan ( khoẻ) hẹn ngày khác họp mặt
    Nếu cho bình chọn tôi xin bình trọn như sau:
    Người mòi nhiều nhất: TNCD@ va phihai@
    người im lặng nhất: TQD@ và nguyenxuanhung@+ nineteen@+ no391983@
    thành viên mong được gặp mặt nhất : phihai@ và keo_mut@
    hi` hi` hi` hi`
    một ngày vui vẻ của NTC và cung là ngày buồn bã cua TNCD@
    4-10 vừa là sinh nhật NTC và cũng là SN becoxixon@ DN
    chúc mọi người vui vẻ
    Và của lão Khánh
    Như thường lệ, vào lúc 18h30' TTR@ có mặt tại NET240 , luc này đã có Love_NT@, đang ngồi chat và chờ đợi, sao đó là .... một thành viên mới toanh ( vẫn chưa đăng ký user do TTR@ giới thiệu vào NTC ), rồi đếnWS@, Drago_B@ , NVM@, CVT@. Sự chờ đợi vẫn kéo dài vì tật cố hữu của NTC là xài đồng hồ cao su.
    Đúng 7giờ, chiếu theo đề nghị của các thành viên đói bụng ( hầu như là tất cả ) cả BOX đi ăn tại ngã ba ăn uống (Đg` Ngô sĩ Liên) nơi phục vụ các món ăn dân dã. Trongkhi ăn, mặc dù mỗi người chỉ có một cái miệng ( đang nhai ), nhưng vẫn không ngừng nói, to nhất có lẽ là Love_NT@ . Trong khi đó vì tố chất không thích nghi với môi trường dân dã ấy, BắpN@ phải một mình một bóng đi tìm món ăn khác. Đến khi mọi người chuẩn bị lên xe thì BắpN@ vẫn còn nhấm nháp ở một nơi xa xăm nào đó.
    Sau khi đã tập trung đông đủ tại điểm hẹn cả Box kiểm tra quân số lần cuối và xuất phát. lúc này gồm có TTR@ , WS@ , LDniel@ , Roma...G@ , Dra.._B@ , Love_NT@, BN@ , HDL@ , NVM@ , CVT@ , Thảo - thành viên mới nhất - , Trâm Thành viên chỉ offline va bạn của Trâm (cũng tên Trâm )
    Mở ngoặc( - xin phép cho tôi được mở ngoặc - Cho đến lúc này cuộc đấu khẩu giữa các thành viên hay nói vẫn diễn ra tiêu biẻu như 3 người BắpN@ - NVM@ - CVT@. Love NT@ thì nói đùa liên tục tất cả tạo nên một cái "Chợ kinh dị" -)Đóng ngoặc.
    Đến được công viên bờ biển thì thiếu mất 4 người nhưng sau đó thì vẫn đông đủ vì LDniel@ nhớ nhầm địa điểm.
    Cuối cùng thì cũng tập trung đông đủ tại công viên ( trước nhà hàng 62 ). Mặc dù là chốn đông người nhưng cái "chợ Kinh dị" vẫn theo NTC ra đến đây. TTR@ dù đã ráng hết sức cái miệng già vẫn không thể làm ngừng lại nhưng cái miệng còn son trẻ như BN@, NVM@, CVT@, Love_NT@. Xe cộ đang để ngổn ngang trong lòng đường dành cho người đi bộ.
    Mất 40 phút để ổn định tổ chức ( quá nhiều khi chỉ có 13 người ) xe đã được xếp vào vị trí và mọi người bắt đầu ổn dịnh chỗ ngồi trên bãi cát. Một sự cố xảy ra, Xe của LDniel@ bị lủng lốp và HDL@ phải đi vá xe cùng với nhỏ.
    Sau khi đã an toạ, TTR@ phổ biến cho mọi người về vấn đề quyên góp và đã được thống nhất nhanh chóng mỗi người 10.000đồng. Ngay lập tức đã thu được 110.000đồng ( vì NVM@ và CVT@ chưa đóng ). Sau đó BN@ và WS@ đi mua một ít sản phẩm ẩm thực thường có ở đường Trần Phú.
    Sự chờ đợi hai người đi vá xe và hai người đi chợ làm cho không khí chùng xuống. Và lần này TTR@ cho mọi người chơi một trò chơi. hình thức chơi thì đơn giản thôi nhưng hình phạt thì hơi bị vui... sau một hồi dài.. ngắn.. cao.. thấp.. đã có hai nạn nhân bị lôi ra đó là CVT@ và HồngTrâm , bắt đầu từ đây những tràng cười ngiêng ngửa rộ lên sau mỗi tư thế ngờ ngệch của bức tượng CVT@ . Nếu nhận xét tổng thể thì bức tượng toàn thân CVT@ được mọi người nặn như sau. nhìn phía trước giống như "Tiểu hầu xuất động" ( chú thích: như khỉ hi hi hi) nhìn nghiêng thì giống " Phượng Hoàng ấp trứng" ( ai chưa biết về coi truyện Songoku sẽ biết hè hè ) . Còn bức tượng cô bé thì nhờ các bạn nữ nhẹ tay ít có óc khôi hài nên cũng không sắc sảo lắm.
    Đến lúc này mọi người đã thấm mệt , cùng lúc đó HDL@ và LDniel@ quay lại với chiếc xe được sửa xong, sự chờ đợi được kéo dài thêm chừng 10 phút thì BN@ và WS@ trở về cùng nhiều thứ mặn, ngọt, chua, cay ôi quá đã.
    Đêm ofline kết thúc với màn đi bộ của TTR@ Thảo@ và Trâm@ vì thiếu xe. Mặc dù hơi bị khàn tiếng và bực mình (theo nhận xét của WS@ ) nhưng TTR@ cũng thấy hoàn thành nhiệm vụ với NTC đã nói được điều cần phải nói đến mọi người. Chỉ mong sao những bạn đã tạo nên cái "chợ kinh dị" đừng mang theo nó trong lần offline tiếp theo...
    Vâng xin cảm ơn mọi người
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4/10 của VDK@
    hôm wa 4-10 la 1 ngay trọng đại của NTC, một ngày không thể wwên của NTC, cách đây vừa tròn 2 tháng, những thành viên năng nổ nhất của NTC như TTR@ , HHYT@, TNCD@, BapNuong@, VDK@, nguyenvanminh@, handuyloc@.... dã có 1 cuộc gặp mặt đầu tiên. mở đầu cho sự nghiệp sáng sủa của NTC.
    và 2 tháng sau, tai HCM, cuọc hop mặt đầy 2 thấng của NTC tại HCM dã có sự góp mặt của các thánh viên : Vo_danh_khach@, hoanghonyentinh@, tramnamcodon@, ivander@, becoc@,nguyenxuanhung@, no391983@, va 1 số khách mời của các TP khác trong nước: Đà nẵng: keomut@, bob43@ va 1 thanh viên nữa........ LâmĐỒng : tenquadep@. hội82SG : nineteen@, phihai@, javel.
    số thành viên chỉ có như vậy.
    buổi họp bắt đầu luc 17'30, nhưng 18'30 VDK@ mới có mặt cùng với keo_mut@, lúc đó dã có mặt : HHYT@, TNCD@, TQD@ va 3 thành viên của hội 82 SG.Đúng 19'20 ivander@ xuất hiện cung với nguyenxuanhung@ và buổi họp mặt dã diễn ra rất tốt đẹp với sự năng nổ của TNCD ( lộng quyền HHYT@ ).
    và đến 21h mọi người giải tan ( khoẻ) hẹn ngày khác họp mặt
    Nếu cho bình chọn tôi xin bình trọn như sau:
    Người mòi nhiều nhất: TNCD@ va phihai@
    người im lặng nhất: TQD@ và nguyenxuanhung@+ nineteen@+ no391983@
    thành viên mong được gặp mặt nhất : phihai@ và keo_mut@
    hi` hi` hi` hi`
    một ngày vui vẻ của NTC và cung là ngày buồn bã cua TNCD@
    4-10 vừa là sinh nhật NTC và cũng là SN becoxixon@ DN
    chúc mọi người vui vẻ
    Và của lão Khánh
    Như thường lệ, vào lúc 18h30' TTR@ có mặt tại NET240 , luc này đã có Love_NT@, đang ngồi chat và chờ đợi, sao đó là .... một thành viên mới toanh ( vẫn chưa đăng ký user do TTR@ giới thiệu vào NTC ), rồi đếnWS@, Drago_B@ , NVM@, CVT@. Sự chờ đợi vẫn kéo dài vì tật cố hữu của NTC là xài đồng hồ cao su.
    Đúng 7giờ, chiếu theo đề nghị của các thành viên đói bụng ( hầu như là tất cả ) cả BOX đi ăn tại ngã ba ăn uống (Đg` Ngô sĩ Liên) nơi phục vụ các món ăn dân dã. Trongkhi ăn, mặc dù mỗi người chỉ có một cái miệng ( đang nhai ), nhưng vẫn không ngừng nói, to nhất có lẽ là Love_NT@ . Trong khi đó vì tố chất không thích nghi với môi trường dân dã ấy, BắpN@ phải một mình một bóng đi tìm món ăn khác. Đến khi mọi người chuẩn bị lên xe thì BắpN@ vẫn còn nhấm nháp ở một nơi xa xăm nào đó.
    Sau khi đã tập trung đông đủ tại điểm hẹn cả Box kiểm tra quân số lần cuối và xuất phát. lúc này gồm có TTR@ , WS@ , LDniel@ , Roma...G@ , Dra.._B@ , Love_NT@, BN@ , HDL@ , NVM@ , CVT@ , Thảo - thành viên mới nhất - , Trâm Thành viên chỉ offline va bạn của Trâm (cũng tên Trâm )
    Mở ngoặc( - xin phép cho tôi được mở ngoặc - Cho đến lúc này cuộc đấu khẩu giữa các thành viên hay nói vẫn diễn ra tiêu biẻu như 3 người BắpN@ - NVM@ - CVT@. Love NT@ thì nói đùa liên tục tất cả tạo nên một cái "Chợ kinh dị" -)Đóng ngoặc.
    Đến được công viên bờ biển thì thiếu mất 4 người nhưng sau đó thì vẫn đông đủ vì LDniel@ nhớ nhầm địa điểm.
    Cuối cùng thì cũng tập trung đông đủ tại công viên ( trước nhà hàng 62 ). Mặc dù là chốn đông người nhưng cái "chợ Kinh dị" vẫn theo NTC ra đến đây. TTR@ dù đã ráng hết sức cái miệng già vẫn không thể làm ngừng lại nhưng cái miệng còn son trẻ như BN@, NVM@, CVT@, Love_NT@. Xe cộ đang để ngổn ngang trong lòng đường dành cho người đi bộ.
    Mất 40 phút để ổn định tổ chức ( quá nhiều khi chỉ có 13 người ) xe đã được xếp vào vị trí và mọi người bắt đầu ổn dịnh chỗ ngồi trên bãi cát. Một sự cố xảy ra, Xe của LDniel@ bị lủng lốp và HDL@ phải đi vá xe cùng với nhỏ.
    Sau khi đã an toạ, TTR@ phổ biến cho mọi người về vấn đề quyên góp và đã được thống nhất nhanh chóng mỗi người 10.000đồng. Ngay lập tức đã thu được 110.000đồng ( vì NVM@ và CVT@ chưa đóng ). Sau đó BN@ và WS@ đi mua một ít sản phẩm ẩm thực thường có ở đường Trần Phú.
    Sự chờ đợi hai người đi vá xe và hai người đi chợ làm cho không khí chùng xuống. Và lần này TTR@ cho mọi người chơi một trò chơi. hình thức chơi thì đơn giản thôi nhưng hình phạt thì hơi bị vui... sau một hồi dài.. ngắn.. cao.. thấp.. đã có hai nạn nhân bị lôi ra đó là CVT@ và HồngTrâm , bắt đầu từ đây những tràng cười ngiêng ngửa rộ lên sau mỗi tư thế ngờ ngệch của bức tượng CVT@ . Nếu nhận xét tổng thể thì bức tượng toàn thân CVT@ được mọi người nặn như sau. nhìn phía trước giống như "Tiểu hầu xuất động" ( chú thích: như khỉ hi hi hi) nhìn nghiêng thì giống " Phượng Hoàng ấp trứng" ( ai chưa biết về coi truyện Songoku sẽ biết hè hè ) . Còn bức tượng cô bé thì nhờ các bạn nữ nhẹ tay ít có óc khôi hài nên cũng không sắc sảo lắm.
    Đến lúc này mọi người đã thấm mệt , cùng lúc đó HDL@ và LDniel@ quay lại với chiếc xe được sửa xong, sự chờ đợi được kéo dài thêm chừng 10 phút thì BN@ và WS@ trở về cùng nhiều thứ mặn, ngọt, chua, cay ôi quá đã.
    Đêm ofline kết thúc với màn đi bộ của TTR@ Thảo@ và Trâm@ vì thiếu xe. Mặc dù hơi bị khàn tiếng và bực mình (theo nhận xét của WS@ ) nhưng TTR@ cũng thấy hoàn thành nhiệm vụ với NTC đã nói được điều cần phải nói đến mọi người. Chỉ mong sao những bạn đã tạo nên cái "chợ kinh dị" đừng mang theo nó trong lần offline tiếp theo...
    Vâng xin cảm ơn mọi người
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Của TNCD@
    Do VDK@ tường thuật thiếu 1 số tình huống chi tiết nên TNCD@ post tiếp buổi 4/10 .
    Hôm ấy , vào lúc trời bắt đầu tối , đèn đường bắt đầu sáng , TNCD@ và H2YT@ đang đậu xe trước nhà của becoc@ ( 2 người này bắt buộc phải đến rước becoc@ đi vì becoc@ bj tai nạn giao thông , để lại hậu quả là 1 vết bỏng khá to nơi chân ! Khó thấy lắm đây ! ) . À ! Còn no391983@ nữa chứ ! Cũng đã được sự hướng dẫn khá nhiết tình của H2YT@ nên đã băng băng đến quán trước cả TNCD@ , becoc@ và H2YT@ .
    Đến nơi , vào quán . Á ! Phihai@ và 19@ ( 2 thành viên dễ thương đẹp gái của 82 Sài Gòn ) đã đến trước rồi . Mở màn cuộc gặp gỡ bằng công tác giới thiệu TNCD@ để ý thấy H2YT@ có 1 chút gì đó ( được thể hiện bằng ánh mắt ) ngây ngô trước sự quyến rũ của 2 thành viên 82 club .
    Sau 1 hồi nói chuyện thân tình ( thật ra là trách móc TNCD@ về sự thiếu sót trong việc thông báo thời gian đến của khách mời ! Cái này là của H2YT@ mà ! ) . H2YT@ chỉ xuống dưới nhà ra hiệu cho TNCD@ , vậy là TNCD@ lật đật chạy xuống xem thử ai đang dưới đó ! Ồ ! Đẹp trai làm sao ? Lịch sự làm sao ! Trong bộ đò khá giản dị và sạch sẽ đã được đóng thùng tươm tất , tenquadep@ , người đã từng tham gia chinh chiến trên mọi nẻo đường của TTVN cùng NISC , đang là cấp dưới có giá trị của H2YT ( ai biểu đăng kí danh sách làm thành viên của NTC làm chi ! Khà khà khà ! ) . Khi TQĐ@ lên chúng tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu nhân vật này khá quen thuộc với các khách mời rồi ( Khà khà ! Chắc tại pon chen quá ! Khá khá khá ! )
    Lại ra hiệu ! Lại chạy xuống tìm ! À ! Javel@ , bạn nhậu của tui ! Hắn cười ! Cũng đẹp trai cũng lịch sự giông TQD@ ( nhưng thua xa TNCD@ nhé ! )
    Tiếp tục ! Mình ngồi chưa ấm hơi gì hết ! Tên H2YT đúng là lộng quyền ! Hắn chẳng chịu đi đón khách mà cứ bắt mình đi hoài ! Mà lần này là tức nhất ! Xuống tới nơi thì chẳng thấy ai mò lên lại thì thấy keo_mut@ cười duyên với mình ( đừng hểu lầm nhé ! Cười nụ cuời em vợ cuời với anh rể đấy nhưng cũng chết người chứ chẳng chơi ! ) hết cả giận !
    Sau đó là hàng loạt cuộc tấn công , công kích vào các thành viên người chịu trận nhất , ngoan nhất ( bởi vì 1 cái miêng không thể nào đáu lại nhiều cái miệng ! He he he ! ) có lẽ là VDK@ .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Của TNCD@
    Do VDK@ tường thuật thiếu 1 số tình huống chi tiết nên TNCD@ post tiếp buổi 4/10 .
    Hôm ấy , vào lúc trời bắt đầu tối , đèn đường bắt đầu sáng , TNCD@ và H2YT@ đang đậu xe trước nhà của becoc@ ( 2 người này bắt buộc phải đến rước becoc@ đi vì becoc@ bj tai nạn giao thông , để lại hậu quả là 1 vết bỏng khá to nơi chân ! Khó thấy lắm đây ! ) . À ! Còn no391983@ nữa chứ ! Cũng đã được sự hướng dẫn khá nhiết tình của H2YT@ nên đã băng băng đến quán trước cả TNCD@ , becoc@ và H2YT@ .
    Đến nơi , vào quán . Á ! Phihai@ và 19@ ( 2 thành viên dễ thương đẹp gái của 82 Sài Gòn ) đã đến trước rồi . Mở màn cuộc gặp gỡ bằng công tác giới thiệu TNCD@ để ý thấy H2YT@ có 1 chút gì đó ( được thể hiện bằng ánh mắt ) ngây ngô trước sự quyến rũ của 2 thành viên 82 club .
    Sau 1 hồi nói chuyện thân tình ( thật ra là trách móc TNCD@ về sự thiếu sót trong việc thông báo thời gian đến của khách mời ! Cái này là của H2YT@ mà ! ) . H2YT@ chỉ xuống dưới nhà ra hiệu cho TNCD@ , vậy là TNCD@ lật đật chạy xuống xem thử ai đang dưới đó ! Ồ ! Đẹp trai làm sao ? Lịch sự làm sao ! Trong bộ đò khá giản dị và sạch sẽ đã được đóng thùng tươm tất , tenquadep@ , người đã từng tham gia chinh chiến trên mọi nẻo đường của TTVN cùng NISC , đang là cấp dưới có giá trị của H2YT ( ai biểu đăng kí danh sách làm thành viên của NTC làm chi ! Khà khà khà ! ) . Khi TQĐ@ lên chúng tôi cũng chẳng cần phải giới thiệu nhân vật này khá quen thuộc với các khách mời rồi ( Khà khà ! Chắc tại pon chen quá ! Khá khá khá ! )
    Lại ra hiệu ! Lại chạy xuống tìm ! À ! Javel@ , bạn nhậu của tui ! Hắn cười ! Cũng đẹp trai cũng lịch sự giông TQD@ ( nhưng thua xa TNCD@ nhé ! )
    Tiếp tục ! Mình ngồi chưa ấm hơi gì hết ! Tên H2YT đúng là lộng quyền ! Hắn chẳng chịu đi đón khách mà cứ bắt mình đi hoài ! Mà lần này là tức nhất ! Xuống tới nơi thì chẳng thấy ai mò lên lại thì thấy keo_mut@ cười duyên với mình ( đừng hểu lầm nhé ! Cười nụ cuời em vợ cuời với anh rể đấy nhưng cũng chết người chứ chẳng chơi ! ) hết cả giận !
    Sau đó là hàng loạt cuộc tấn công , công kích vào các thành viên người chịu trận nhất , ngoan nhất ( bởi vì 1 cái miêng không thể nào đáu lại nhiều cái miệng ! He he he ! ) có lẽ là VDK@ .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bài đi Đầm Sen của VDK@
    Buổi hẹn được ấn định lúc 8 h sáng tai công viên văn hoá Đầm Sen.
    Đúng 8'06 VDK đã có mặt tại đó cung TNCD@ thế nhưng ..... chẳng thấy ai cả... buồn 5 phút.Sau khi thả TNCD tại đó, VDK@ nhậ nhiệm đi dón nguyen_xuan_hung@ thế nhưng việc không may nắm đã xảy ra cho VDK@ và TNCD@, xe bị lủng---> mất 5000 vá xe.
    vào phut thứ 32 của giờ thứ 8, từ xa TNCD@ đã mừng rỡ khi thấy hội trương NTC tại HCM: HHYT@ 1 con người đầy quả cảm đã đến trễ hơn 30 phút. Đến phút thứ 40 vấn chưa thấy 1 gương mặt nào của TTVN có mặt tại điểm hẹn. Mọi viêc dường như đi theo diễn biến xấu, không khí trở nên nặng nề hơn....Hải..Hải ... 1 tiếng kêu to của TNCD@ đang nhì về phía gửi xe, thi ra đã có sự xuất hiện của 3 thành viên lạ : Javel@, NBS@, của 82 SG ,và atulavuong@ của 83 SG, nhìn thấy 3 thanh viên mới, trong đầu mọi người mới mưng làm sao.
    sau khi gạp mặt đầy đủ, TNCD@ và javel@ nhận 1 nhiệm vu cao cả.. điện cho keo_mut@ sau khi trở về, tncd@ nở trên môi 1 nụ cười ,và đây cũng là nụ cười chết người của TNCD@ đối VKD@ và......hic hic hic..VDK@ nhận nhiệm vù đi đón keoMut@
    sau khi đi dón kẹo_mut@ đến, trưóc mặt VDK@ là ai vây?? thật không thể tương tượng nổi, số thành viên đã đông hơn, dã có mặt: Ivander@, tenquadep@, va white_ cat.
    vậy là dã có măt 11 người bao gồm: 5 NTC, 1 danang, 2 lâmđong,2 hoi 82 SG, và 1 hội 83 SG.
    và thời gian đã qua giới hạn cho phép, 11 người bắt đầu vào Đầm Sen park, lệ phí qua cưa là 12000 cho mỗi người, hic hic hic.
    vượt qua cánh cửa nguy hiểm đó, mọi người bắt đầu............
    TNCD@
    Vào trong Đầm Sen , mọi người hơi bỡ ngỡ ( chắc vì mới gặp nhau chưa nói gì nhiều với nhau đó mà ! Hay là do .... thiếu nhiều nữ quá ! Nhất là nữ Nha Trang ! )
    Sau 1 cuộc đi dạo dài khoảng 50 000 mm ! Mọi người đã tìm được chỗ tập trung để tổ chức trò chơi ! Sau một thời gian bàn bạc ! Khà khà ! Trò chơi đã được bắt đầu !
    Diễn biến của trò chơi hơi dài nhưng có thể trích đoạn những chi tiết li kì nhất cho các bạn cùng đọc như sau :
    _ Bàn tay của keo_mut@ đưa lên mặt của VDK@ ( có lẽ hơi mạnh tay ) . VDK@ bất ngờ giãy giụa ( dzãy đành đạnh như cá đưa lên bờ ! ) , miệng ú ớ ( hình như anh ta đang kêu ai đó thì phải ) , 10 giây sau , VDK@ nằm yên bất động , khoé mắt của anh ta có đôi dòng nước mắt đang chảy ngược . Dợi đến khi hết nước mắt , anh ấy buớc lại bên cạnh thùng rác , quì xuống , vòng 2 tay lại , cúi gập mình , nói : " Dạ em xin mấy anh mấy chị tha cho em , lần sau em không dám nữa ! "
    _Tenquadep@ ngời như tượng cười , bàn tay của NXH@ bình tĩnh , từ từ đưa lên một cách nhút nhát , lại ú ớ , lần này không cần nói nhiều tenquadep@ can đảm đưa luôn 1/2 cái bánh mì cho NXH@ nhưng trong ánh mắt của TQD@ vẫn còn một chút gì đó tiếc nuối !
    _AV@ miệng cười bàn tay chỉ trỏ , H2YT@ ( chắc thấy ghét hay sao ấy ! ) búng người lên ( động tác đã đưa anh ta trở thành 1 trong những thủ môn xuất sắc của trường Nguyễn Khuyến năm nào ! ), dùng thịt đè người , bàn tay hộ pháp của anh ấy đập thẳng vào mặt của AV@ , hic AV@ đầu hàng , đưa cho H2YT@ cái bánh mì nham nhở của hắn !
    _ TNCD@ lúng túng kêu CW@ ( trong lòng đang cười một cách nham hiểm ! Đừng ai sửa hay nghĩ là nham nhở nhé ! ) , bất thần NBS@ lao lên dùng tấm thân 70kg của anh ấy ( hic có dư đó chứ ! ) , đè TNCD@ xuống . Không dám nói lời nào TNCD@ nuối tiếc nhìn cái bành mì của mình bị mất đi 1/2 vào cái miệng ( khá nham nhở khi hắn ăn ) của NBS@ .
    _ Ivander@ và NXH@ hai tay vác lên vai của nhau , miệng cãi lộn . Tất cả lên tiếng đòi tụi hắn đổi chỗ chưa đầy 1 cái chớp mắt ( nếu nhanh quá thì 2 cũng được ) hai anh lại vuốt ve nhau miệng cùng phát biểu : " Chúng mình hoà thuận với nhau mà ! Đúng không ? " cho dù trong mọi cử chỉ còn lại tụi hắn vẫn hằm hè nhau .
    VDK@
    hình như TNCD@ tức vì mất 1/2 ổ bánh mì thì phải, kể sai sự thật rùi.nhưng không sao......
    sau khi vui choi va f giao lưu, mọi người quyết định đi 1 vòng vườn thú , khi mới bước chân qua cưa vườn thú, đập vào mắt mọi người là đảo khỉ ( 1nơi toàn là khỉ). Bỗng 1 tiếng kêu thất thanh vang lên từ VDK@
    VDK : TNCD đâu rùi, ra xem họ hàng của mày đang ở đây kìa, tiếp sau tiếng kêu của VDK@ là tiếng nói nhẹ nhàng của
    HHYT@ :sau khi nhìn mấy con khỉ, tao mơi thấy thang TNCD@ đẹp trai.
    Ivabder@ : trong họ hàng của TNCD@ thì TNCD là người đẹp trai nhất. kha` kha` kha`
    sau 1 chàng cười của rất nhiều người , mọi người quyết đinh đi câu cá Sấu kiểu Đàm Sen. Mọi người dự định lấy sương sườn TNCD để câu cá, nhưng khi đến nơi, mọi người không nghĩ đến TNCD@ nữa mà nghĩ đến VDK@ ( thật bất hạnh cho tôi), với sức mạnh Gorila, HHYT@ và ivander@ với sự giúp đỡ của TNCD@ , VDK@ bị nâng bồn lên, tương là bị ném xuống hồ cá sấu, nhưng khồn, HHYT đã thả VDK@ xuống mà thì thầm : tha cho mày đó. hic hic hic thật là may mắn cho tôi.
    sau khi di xem cá ssấu, mọi người quyết định đi xem... vườn mãng xà ( rắn đấy, nghe kinh không?)
    ở đây chẳng có gì cả, chỉ có con rắn hổ mang chúa là đáng chú ý thôi, vì nó thich VDK@, có lẽ thịt VDK@ ngon hay sao ấy mà con vật nào cũng đòi ăn.
    sợ nhất là cái hồ rắn lục, hic hic hic hic rắn gì mà nhiếu khủng khiếp, đừng nói là VDK@ lỡ mà HHYT@ rớt vào thì.... chỉ biết nghiên mũ chia buồn cùng HHYT@ mà thôi.hic hic hic tội niệp HHYT@ wá.
    không chỉ như vậy, nơi đây còn có 1 con gấu cực kỳ to, nếu so sánh với HHYT@ thì...... nó to gấp đôi. vậy mà mọi người bảo : VDK@ nên dể cái đầu vào mõn nó, vui lắm, đúng là giết người không dao mà.
    TNCD@
    Hic ! Dzóc quá ! Chắc tên này bị đẩy xuống nằm ngủ cùng kì đà nên quên hết mọi chuyện !
    Còn khi tới chuồng của rắn hổ mang chúa thì cả H2YT@ lẫn Ivander@ đêuỳ phải thốt lên rằng : " Hic ! Đứng cạnh tên VDK@ mắc cỡ quá ! "
    Khi VDK@ hỏi : " Tại sao tui chọc con rắn hổ mang chúa nó lại không giận vậy chời ?". TNCD@ trả lời :" Nhìn mặt mày ai mà giân nỗi ! " ( Phúc hậu quá mà ! )
    Sau khi đi xem cá sấu xong VDK@ mặt tái như .... của con nhái , tìm hoài keo_mut@ mà chẳng thấy . Hic ! Keo_mut@ đâu rồi , Ivander@ nhấp nhỏm tìm keo_mut@ 5' sau hắn lôi 1 cây keo_mut@ từ trong đám con nít đang đứng lóc chóc .... câu cá sấu ! Còn tenquadep@ và CW@ đâu rồi ? Hic ! hai người ấy vẫn ngần ngừ ngồi trên cái ghế đá ....rên rĩ .... mỏi chân ! He he !
    sau đó mọi người lại tiếp tục hăng hái ( trong sự rên rĩ ) bon bon trên đường đi về ! Keo_mut@ nói mỏi chân , nghe ngứa lỗ tai TNCD@ bảo lên anh cõng , thế là hắn ta phóng tót lên cái thân còm nhom của TNCD@ mặc cho TNCD@ rên rĩ hắn phi như ngựa ( Hic ! Hắn nặng quá mà ! ) . Ghét quá ! TNCD@ hai tay khoá giò hắn lại , phi nhanh như ngựa thật , đến bên hồ con khỉ đẩy hắn xuống ! Nhanh như khỉ hắn chụp cổ TNCD@ lại siết thật chặt , TNCD@ ngáp ngáp , ngã xuống ngất xỉu ( Lao động quá sức đó mà ! ) . Quay lại trại rắn một lần nữa , VDK@ tiếp tục diễn kịch , bị H2YT@ + Ivander@ thách hắn nhấc con cá sấu mẫu của người ta lên , rờ cái răng của nó , nhìn tới nhìn lui . Kết thúc cuộc hắn phán một câu như thầy ( bói ) : " Con này sau ăn thịt được tao ! " . Lúc này hắn mới quan sát sự vật xung quang, lúc này hắn mới phát hiện có ba người đang gục ngã trên hiện trường , đó là H2YT@ + Ivander@ và 1 cô gái ! Hoá ra , cô gái đó là người trông coi hiện vật , sau khi choáng đi vì ...... cười , cô ấy tay chỉ vào tấm bảng phía dưới con cá sấu kiểng đó . Dập vào mắt VDK@ nhà ta là dòng chữ : " Cấm sờ vào hiện vật !!!!!!!". Hắn lắp bắp :" Dạ ! Em học mới tới lớp 1 cô thấy em học giỏi quá nên cho em nghĩ học ! Hic ! Chị thông cảm ! " .
    Sau đó ! Mọ người rời chuồng rắn tiến thẳng đến cổng ra vào đường lạc Long Quân đi về . Trước khi về , mọi người làm thêm 1 cuộc đi uống cafe và ăn banh canh nữa chứ ! ực ! Đói quá !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này