1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC Tưởng niệm những nạn nhân đã khuất trong Hoả hoạn.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi traitimrong, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    NTC Tưởng niệm những nạn nhân đã khuất trong Hoả hoạn.

    Những nguồn tin dồn dập trên Truyền hình, Internet, đài, báo, nói về thảm hoạ đã xảy ra, dù biết rằng không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh và chúng ta cũng hiểu cơ quan chức năng đã làm hết sức để khống chế ngọn lử tàn ác và cứu các nạn nhân.
    Trước Nỗi đau , những mất mát không thể bù đắp nổi, chúng ta hãy dành ít phút cùng tưởng niệm cho các nạn nhân đã khuất.


    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1

    vì sao chúng ta hủy diệt chúng ta

    hãy nghe Rock, dùng Kotex và tham gia VnRockWorld.com
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    xin gửi đến những nạn nhân ITC 1 lời chia buồn
    1 con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  4. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ai trong chúng ta đều biết rằng mỗi người đều yêu quí mạng sống của mình và không ai muốn chứng kiến cảnh chết chóc .Vậy mà chúng ta đang được chứng kiến một thảm cảnh đang xảy,từng giây từng phút tử thần đang cướp đi sinh mang của những người vô tội .
    Tôi một thành viên của NTC xin chia buồn với tất cả mọi người xin cho nmột thảm hoạ như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
    MONEY CAN BUY BLOOD BUT IT CAN'T BUY LOVE
  5. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Ngọn lửa đã tắt, những xác người đã được tìm thấy, nhưng vẫn văng vẳng tiếng người đi tìm người thân, tiếng rên rỉ của những người bị thương, xin chia sẻ với nỗi đau đồng loại. Bên cạnh đó là những con người đã xả thân cứu người khác, và có người đã hi sinh chính tính mạng của mình.
    Hành động của họ sẽ mãi là một bài học lớn về tình người.

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thật đau đớn khi được biết đồng bào của mình trong thảm cảnh. Giờ đây ở nơi rất xa, xa cả đất nước Việt thương yêu của mình, nỗi đau lại còn thấm thêm nỗi buồn và lạnh lẽo.
    Chẳng biết sẽ có bao nhiêu nước mặt, bao nhiêu nỗi đau. Góp thêm một nỗi đau có phải làm giảm được đau khổ hay không?
    Nhớ tất cả mọi người.
    Càng thấy cần phải cố gắng sống tốt khó như thế nào.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. phoenican

    phoenican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cái tin này hầu hết tất cả các forum khác cũng đều đăng lên cùng một lúc. Đúng là một tai nạn lịch sử.
    Sự sống kéo dài thêm cái chết. Cái chết bắt đầu lại sự sống.
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    xin gửi đến lời chia buồn với 60 người đã khuất, trong đó có 15 ngưòi chưa nhận dạng được, cầu cho mội người được yên nghỉ
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này