1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là đến ngày offline Về Nguồn, người ai cũng cố gắng thu xếp công việc để tham gia. Công tác chuẩn bị đã xong. Vì kinh phí ko nhiều nên Nút chỉ có thể chuẩn bị được 20 phần quà mỗi phần bao gồm :
    1. 5kg gạo x 4,200đ x 20 phần = 420,000 đ
    2. 1 gói bánh x 10,000 đ x 25 phần = 250,000 đ ( 5 phần bánh còn lại cho các em nhỏ )
    3. 1 gói trà x 6,000 đ x 20 phần = 120,000 đ
    4. 1 gói xà phòng x 13,500 đ x 20 phần = 270,000 đ
    Tổng cộng 1,060,000 đ
    Còn lại sẽ mua 30,000 đ trầu cau cho các cụ bà và vài bộ cờ tướng cho các cụ ông khoảng 30,000 đ. Và số tiền cuối cùng là 180,000 đ mua một món quà lưu niệm tặng cho ban quản lý Trung Tâm.
    ( 1,060,000 đ + 30,000 đ + 30,000 đ + 180,000 đ = 1,300,000 đ )
    @ thutim : kết quả thu hoạch thế nào, khâu chuẩn bị của em tới đâu rồi em post lên cho mọi người biết với nhé.
    @ canhchimviet45 : nếu đi thì đến điểm tập kết đúng giờ em nhé. Hy vọng em đóng góp một giọng hát hay cho NTC.
    @ VDK : chuẩn bị vài tiết mục sinh hoạt tập thể nha bạn .
    @NTMT : sẽ đến chứ ???
    @ Kimcuongbien, coco199 : 2 em giúp chị chuyển quà đến điểm tập trung ! Cám ơn nhiều nhiều .
    @shortlong : cố gắng về nhé, về đến Nhatrang thì gọi cho Nút.
    @ thành viên NTC : các bạn tham gia, đến điểm tập trung thì alô cho Nút : 091 408 5511
    Lần nữa thay mặt những người làm chương trình cám ơn sự ủng hộ và quan tâm của tất cả các bạn.
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em đang bận thi cử nên ko ra mạng thường xuyên để cập nhật tin tức được .Mai đi mọi người qua KTX đón em với nhé.
    Tình hình em đã thu thập được 5 thùng quần áo cũ và 5 thùng mì tôm+ chào ăn liền(khá cồng kềnh) và vẫn đang vận động ủng hộ đến phút cuối cùng.
    À mọi người tranh thủ một chút thời gian đi đông đông một chút cho vui nhé.
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    chết tui rồi, thế này thì yêu thutim mất
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết tui, giờ mới vô thì thấy anh chị em đi hết rồi. Vô cùng xin lỗi mọi người .
    Dù sao cũng còn chút an ủi là hồi cấp III mình đã tham gia trong đoàn đến đó rồi, hì hì. Mong được thông cảm, bận quá. Có ghi số Đt mà sao thằng Hưng không chịu ới anh 1 tiếng.
  5. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    A! Phát hiện ra một điều nghen.
    Cánh chim việt hôm nay trốn học đi chơi phải hông? Lan dìa méc má cho coi. Muốn khỏi bị ăn roi thì hối lộ Lan đi. cantin chiều thứ 2. Nhớ đó nghen!
  6. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Về Nguồn kết thúc lúc 19h ngày 15/4/2006 với kết quả thành công mỹ mãn ngoài mong đợi và sức tưởng tượng của một số thành viên, hoan hô tinh thần tích cực và sự nhiệt tình tham gia của tất cả các bạn. Lần nữa cám ơn các tấm lòng vàng đã ủng hộ chương trình :
    1. venus : 100 K
    2. atxkm : 100 K
    3. change_ : 100 K
    4. kimcuongbien : 100 K
    5. nhatrangmuathu : 100 K
    6. vo_danh_khach : 100 K
    7. Au_Bao_Thu : 100 K
    8. zesman : 200 K
    9. shortlong : 100 K
    10. Urby : 100 K
    11. fsai : 100 K
    12. sharshelyam : 100 K
    13. Coco199 và bạn : 2 thùng mì tôm
    14. thutim và các bạn KTX ĐH Thuỷ Sản : 5 thùng mì và cháo ăn liền.
    Tổng cộng : 1,3 M và 7 thùng mì + cháo ăn liền.
    Cám ơn các bạn đã tham gia chương trình :
    1. kimcuongbien
    2. venus_pisces
    3. coco_199
    4. vo_danh_khach
    5. nhatrangmuathu
    6. thutim
    7.Shortlong
    8. SharSheYam và 4 người bạn ĐH Thuỷ Sản
    9. minhtyvn và bạn.
    @FloraAtdawn, canhchimviet45 : lần sau nhé, chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc này nữa mà, lo gì bạn.
    Một cuộc viếng thăm đầy ý nghĩa và rất xúc động cùng các ông bà cụ. Cũng không kém phần vui nhộn khi tham gia những trò chơi cùng các bé. Vẫn còn nhiều điều thiếu sót, sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, hy vọng sẽ tốt hơn. Đây là một địa điểm đáng để chúng ta thường xuyên đến vì cơ sở vật chất nơi đây còn rất nghèo nàn và ít được sự quan tâm của chính quyền địa phương.
    Hình ảnh và bài tường thuật rãnh rỗi Nút sẽ post lên ngay. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 16/04/2006
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    sorry, thằng em không ới thằng anh được, thằng em lên đọc bài mà không để ý thấy cái alo của thằng anh, lần sau thằng em sẽ alo cho thằng anh, sẽ còn nhiều dịp offline lắm thằng anh ạ, toàn dân bợm nhậu, thấy uống mà kinh, trừ thằng em VDK ra.
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ây ...ây ....... sao chú lại nói thế. Đây là giao lưu mà chú nói thế mất đi "quan điểm" đấy. shortlong, KCB, ntmt, và chú mới gặp mặt nhau có ...... sơ ....... sơ .....à. Các chị em phụ nữ và nhân vật "ặc ... ặc ... té xuống ghế" lỡ nghĩ ĐÚNG thì sao ????? (thôi thì làm thêm vài và vừa )
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Xúc động - Sốc: Là hai từ được diễn tả trong chương trình offline từ thiện ngày 15/4 này.
    - Xúc động: Trao quà và tâm sự cùng với các cụ già ở cái tuổi "gần đất xa trời" mới thấy hết được tình cảm các cụ dành cho các thành viên NTC sự trong lần offline này. Nhiều cụ đã khóc khi như được gặp chính người thân của mình. Cuộc sống ở nơi này mà các cơ quan quản lý địa phương dành cho chỉ là mang tính cầm hơi sống qua ngày. Ngày 2 bữa ăn trưa - chiều (khoảng 3.000 đồng / ngày), ăn sáng thì tự túc. Khổ quá chẳng biết kêu ai, cứ âm thầm thui thủi, lầm lũi sống hết quãng đời còn lại chờ đến ngày về miền Cực lạc để "giải phóng kiếp con người".
    Sốc: Và thật sự sốc nặng khi trực tiếp trao món quà nhỏ, chứng kiến tận mắt tại khu tâm thần. Trong cái phòng nhỏ khoảng 12 m2 có những con người mất hết tất cả các hành vi kiểm soát bản thân, có người bị cột chân lại gào thét, những cái xác không hồn, không có biết chính mình có tồn tại hay không. Các cánh tay chìa ra xin bánh với một ánh mắt tuyệt vọng, vô hồn.
    Tục ngữ có câu: "Của cho không bằng cách cho". Chúng ta đã làm một việc có ích cho xã hội, có ý nghĩa hơn khi trực tiếp tham gia và thấu hiểu được những nỗi khổ của những người cần sự giúp đỡ của ta.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hồi đi từ thiện ở Bệnh viện Tỉnh, vui nhứt là lúc ghé qua Khoa sản , các bạn Nam sinh cứ cười toe toét còn nữ sinh thì tìm cách học hỏi kinh nghiệm . Bọn tớ còn đàn hát ì xèo, khổ nỗi, khán giả toàn là bệnh nhân tâm thần hic hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này