1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao đã hơn một ngày trôi qua mà TT vẫn chưa quên được ánh mắt của một bà cụ,ánh mắt đó thật buồn,một nỗi buồn xa xăm mà TT ko biết dùng từ nào để điễn tả cứ ám ảnh TT mỗi lần nhắm mắt lại.
    Cảm giác thật khác với lần TT đến thăm Nhà tình thương Hướng Dương. Trung tâm bảo trợ có một khuôn viên khá đẹp nhưng có một không khí thật buồn làm lòng mình bỗng như chùng lại và khi nhìn thấy danh sách các cụ già và em nhỏ lại xót xa hơn.
    Thời gian chẳng có nhiều để có thể ngồi nói chuyện với tất cả các cụ được nhưng mỗi người có những hoàn cảnh không giống nhau.
    Nếu một lúc không kiểm soát chắc TT sẽ khóc mất khi một bà cụ vùa khóc vừa kể về cuộc sống ở đây hoặc lúc một bác trai chạy theo hỏi về sự ko công bằng khi chia nơi này ít hơn nơi khác,.....
    Một căn phòng quá nhỏ hẹp nhưng đó là mái ấm đơn sơ của những số phận bất hạnh.
    Khi qua nhà của bọn trẻ, lại gặp những ánh mắt ngơ ngác.Nên đã cố gắng thật vui để khoả lấp những nỗi buồn của chúng.
    Một đứa bé bại liệt nằm dưới sàn nhà đang được mẹ nuôi cho ăn,một đứa khác thấy đông người lạ đến nên lạ lẫm nên đứng nép vào góc tủ.
    Một chút bỡ ngỡ cũng qua và bọn trẻ nhanh chống hoà nhập vào trò chơi mà anh VDK tổ chức,mạnh dạn hát cho cả nhóm cùng nghe....
    Chia tay ra về nhưng hứa sẽ quay trở lại vì đây đúng là nơi rất rất cần những bàn tay giúp đỡ của mọi người.Và sau một cuộc thảo luận mọi người đã rút ra được những bài học kinh nghiệm để lần sau có thể tổ chức tốt và hiệu quả hơn.
    Được thutim sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 17/04/2006
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cùng một cảm xúc như anh nhatrangmuathu.Chỉ có thể nói được một điều đó là thực sự bất ngờ.
    Từ trước tới giờ em cũng biết cuộc sống trong các trung tâm bảo trợ thường rất khó khăn nhưng em không nghĩ nó lại vượt quá những suy nghĩ của em.
    Những câu nói của một cụ bà mù loà làm em suy nghĩ.Khi em hỏi cụ vô lâu chưa,cụ thấy cuộc sống ở đây có được không cụ:Cụ nói cụ vô được 30 năm rồi,nên cũng không biết sống thế này có được không vì cụ quen rồi.Sống thế này hãy còn may mắn lắm con àh.
    Em không biết cụ có khóc hay không khi em bóc bánh và đưa bánh vào tay cho cụ.Cụ nói:"Chỉ cần các con đến đây thôi là mọi người vui rồi,nhìn thấy các con như nhìn thấy con cháu mình vậy,vui lắm con àh!Giá mắt ngoại còn sáng thì ngoại sẽ nhớ được mặt của con,nhưng nếu lần sau con đến chỉ cần con chào ngoại ngoại sẽ nhận ra con ngay.Ở đây,mọi người cứ sống chỉ để chờ ngày hai bữa cơm.Nên mỗi khi có đoàn làm từ thiện tới là ngoại vui lắm.Lại được trò chuyện lại được tâm sự những điều mà không biết nói với ai"
    Có lẽ em sẽ còn quay lại trung tâm này nhiều lần vì em biết em có thể đem lại cho các cụ được những gì...
    Mặc dù khi thăm các cụ và các em xong mỗi người trong chúng ta đều có những cảm nhận và suy nghĩ riêng nhưng chắc mọi người cũng có phần nào suy nghĩ giống như em và em hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức được những hoạt động như thế này.Cảm ơn mọi người cảm ơn vì tất cả

  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đây là một địa chỉ cần sự giúp đỡ của chúng ta.
    @ lyanhnguyen : em cần đưa tên cụ thể và địa chỉ rõ ràng lên em nhé, có như vậy thì mới chứng minh được đây là người thật việc thật và mọi người sẽ dể ủng hộ hơn. Thế em nhé !
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    So sánh với số tiền của vụ PMU18, nghĩ giá như mình có thể băm mấy con sâu đó ra xào xả ớt
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Từ đây đến qua tuần Nút khá bận rộn vì vậy ko có thời gian resize và post ảnh lên , trăm sự nhờ vo_danh_khach. Nút đã chuyển toàn bộ số ảnh chụp hôm đi Offline Về Nguồn cho VDK rồi, hy vọng các bạn sẽ sớm nhìn thấy những hình ảnh ấy.
    @ VDK : em post ảnh lên nhớ là phải trung thực đấy nhé, xấu đẹp gì cũng cho lên đây hết. Lựa chọn ra một số ảnh tiêu biểu thôi, chứ số ảnh hôm trước chụp khá nhiều em ạh. Thanks em.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ mỗi lần đi ngang qua đây chỉ đưa mắt nhìn . Những chuyện bên trong thật khác với những gì đã hình dung . Vô tình quá chăng ?
    Bắt đầu từ đời mod F2 ( BDK , EL , Nut , Xitrum ) , những hoạt động OFFline của NTC thường hướng đến những công tác xã hội . Đến bây giờ Biendaikho mới xác định được là đã đi đúng hướng . Chúng ta không phải là một tổ chức chuyên về hoạt động xã hội . Với những gì chúng ta có và có thể làm , nhỏ nhoi thôi nhưng thật hạnh phúc vì nó đã mang niềm vui đến với mọi người . Và cho cả chúng ta nữa . Người ta hay nói cho là nhận mà !
    Thật là tiếc vì không thể tham gia OFFline cùng các bạn lần này ! Hẹn lần sau nhé !
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    và đây là hình ảnh của gần 30 phần quà, nhưng vẫn không đủ cho con số 265 cụ và hơn 100 em bé mồ côi
    [​IMG]
    Trước giờ ra trận Coco199, Hà, bạn Hà, NhaTrangmuathu, Kimcuongbien, Vo_danh_Khach, Venus_pices
    [​IMG]
    Đại diện NTC, cô mod xinh đẹp venus trao quà lưu niệm cho ban giám đốc
    [​IMG]
    hành quân ra mặt trận
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Minty đang ở Nha Trang hả ? Về khi nào vậy ?
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Và đây là những hình ảnh NTC thăm các cụ già neo đơn
    [​IMG]
    Coco199
    [​IMG]
    Hành động đáng trân trọng của anh NhaTrangMuathu trong lịch sử từ năm 1976 đến nay.
    [​IMG]
    Vo_danh_khach không biết đang khóc hay cười đây
    [​IMG]
    sharshelyam gì đó, nick khó nhớ quá và bạn gái
    [​IMG]
    sharshelyam và ...... ( :(
    [​IMG]
    Hãy nhìn mặt họ và cảm nhận, phía sau là cô bé rất dễ thương, bạn của sharshelyam
    [​IMG]
    Giây phút của 1 tên cướp biển
    [​IMG]
    đầu tầu NTC, venus
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 07/06/2006
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Vo_danh_khach ơi, còn nhiều hình nữa post thêm lên đi em. Chọn lọc rồi post lên tiếp em nhé, mấy tấm hình bên khu ở người tàn tật và khu trẻ em nữa em ơi !!!!!
    @ Về việc ủng hộ gia đình bạn Bích Trâm, hiện đang học 12C4 trường Hoàng Hoa Thám, có mẹ bị bệnh hiểm nghèo và em đang bị tai nạn phải vào viện. Theo thông tin nhận được từ lyanhnguyen thì tập thể lớp 12C4 đã đóng góp được 200K để ủng hộ bạn Bích Trâm. Nút biết khả năng chúng ta chỉ có thể giúp ngặt tức là giúp Bích Trâm vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì vậy Nút xung phong ủng hộ 1 tuần lễ nhịn ăn sáng = 30K và bạn thutim ủng hộ 10K nữa, bác nào ủng hộ nữa nào, của ít lòng nhiều mà các bác, nhịn 1 bữa ăn sáng, 1 bữa nhậu là được rồi..... hoan hô tinh thần NTC, tinh thần NTC muôn năm............
    @ lyanhnguyen : làm thế nào để chuyển tiền ủng hộ cho em đây ?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này