1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lizo2b

    lizo2b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ]
    Mình nói thật bạn đừng buồn nhé,
    Bạn cho địa chỉ đi, Người thật việc thật nhé, NTC bọn mình sẽ đến tận nơi, chứ không gửi vào tài khoản của bạn đâu, bọn mình muốn làm việc có nghĩa chứ không tiếc gì đâu.
    [/quote]
    vo_danh_khach hẹn ngày nào đi, đến trường Hoàng Hoa Thám tụi e sẽ dẫn mọi người đến tận nơi, vì nhà khó tìm và không có địa chỉ cụ thể.
    mọi người có thể nghi ngờ nhưng tụi e làm việc này không ngoài động cơ nào khác .
    Còn việc post số tài khoản là vì chị Nút có ủng hộ nhưng ko biết phải gửi ở đâu, hoàn toàn ko yêu cầu mọi người gửi tiền quyên góp vào.
    Như vậy được chưa ạ?
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 15/4/2006
    Hình ảnh các cụ già, người tàn tật và trẻ em mồ côi tại đây luôn làm mình cảm thấy day dứt, băn khoăn, chỉ ước là có thể làm được thật nhiều đều cho họ. Một ngày cuối tuần, như bao ngày cuối tuần khác, một ngày cuối tuần tình nguyện. Mình vẫn thường nói : Mỗi người một cách sống, một cách nghĩ, không ai giống ai mà cũng chẳng ai giống mình, vậy mà hình như ngày cuối tuần hôm ấy mọi người có cùng một suy nghĩ như nhau khi đến thăm và chứng kiến cuộc sống của các cụ già, người tàn tật và trẻ em tại TT Bảo Trợ. Mình chẳng biết nói gì, có lẻ ko biết nói gì khi bản thân ko muốn viết lên cảm xúc. Cho đến giờ mình vẫn chẳng thể nào quên những hình ảnh ấy và cảm thấy xốn sang mỗi khi nghĩ đến. Mình hy vọng một ngày không xa mình và bạn bè sẽ trở lại nơi này, trở lại cái nơi mà ở đó mọi người cần đến chúng mình, cần những bàn tay, những nụ nười, những cử chỉ quan tâm chia sẻ, những ánh nhìn cảm thông sâu sắc, những câu hỏi thân thương,..... của chúng mình. Mình vui khi những người bạn NTC đã giúp mình có được nhiều niềm vui trong cuộc sống, thấy ý nghĩa hơn và sống có ích hơn. Cám ơn tất cả các bạn.
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    @to all : chúng ta làm việc nghĩa vì vậy ko được đối đá nhau nhé.
    @ lizo2b ơi, VDK ko có ý nghi ngờ em đâu, chỉ vì thấy em để cái số tk to tướng lên thế kia, có một ít tiền mà chuyển qua tk thì phí chuyển nó ăn hết, vả lại lyanhnguyen là người đứng ra kêu gọi thì chẳng thấy lên tiếng nói gì cả, nên VDK hơi băn khoăn, và cả chị cũng thế đấy. Chị đã PM cho lyanhnguyen rồi nhưng vẫn không thấy lên tiếng nói gì cả, vấn đề ở đây ko phải là tin hay không tin mà là sự nhiệt tình, làm việc gì cũng cần có sự nhiết tình em ạh, và chị chưa thấy điều đó ở cái người đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ cho bạn mình. Chị sẽ cố gắng sắp xếp một cuộc viếng thăm gia đình bạn Bích Trâm cùng các thành viên NTC và sẽ vận động giúp đỡ bạn ấy. Thế em nhé, cám ơn sự nhiệt tình của em. Thân.
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    VDK Góp 5 chai SG xanh mình 6K. Hôm nào đi ăn nhậu với NTC, em xin nhịn 5 chai nhé, em sẽ xử mồi thay 5 chai này, ke ke ke
  5. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì sự vắng mặt của em trong thời gian qua. Lý do vắng mặt xin cho em khất đến hôm sau em sẽ nói.
    Em đã từng tham gia 2 lần hoạt động tình nguyện cuả NTC, em nhận ra rõ sự tốt bụng và tinh thần vì nghĩa quên mình của các anh chị. Anh chị đã làm cho em trưởng thành rất nhiều sau những lần đi hoạt động từ thiện. Nhờ có những hoạt động đó, em đã biết chia sẻ, em đã lớn lên rất nhiều. Em xin gởi lời cảm ơn này của em đến tất cả các anh chị đã từng tham gia hoạt động tình nguyện. Cảm ơn chị Xuân (thutim), chị Thuý (souless), nhiều anh chị khác, xin thành thật gởi lời cảm ơn đến chị Thư (Venus) đã giúp đỡ em trong thời gian wa, đặc biệt là anh Như Thống (biendaikho) nhờ có anh Thống em mới biết đến những hoạt động tình nguyện.
    Em đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi post bài viết nhờ giúp đỡ bạn Bích Trâm. Em đã rất đắn đo xem có nên post bài viết đó lên không. Em rất sợ các anh chị cho là tụi em lợi dụng lòng tốt của anh chị. Thật ra hoàn toàn không phải như vậy. Năm nay là năm cuối, tụi em mới biết được hoàn cảnh gia đình của bạn như vậy. Trước đây tụi em không hề biết là hoàn cảnh của bạn như thế vì trong 2 năm 10, 11 tụi em không thân thiết với nhau. Cho đến khi em thấy bạn đi từ trong bệnh viện ra, sáng hôm sau hỏi bạn thì em mới biết. Em là người đầu tiên biết gia đình bạn như thế. Em đã nói chuyện này với cô giáo, và cô giáo nói lại với lớp trong giờ sinh hoạt. Từ lúc đó tụi em mới quyên góp và số tiền trong lớp ủng hộ đến bây giờ là 300k. Năm cuối, tụi em muốn giúp đỡ bạn, bù lại cho những khoảng thời gian tụi em không thèm quan tâm đến nhau. Với 300k, tụi em chẳng thể làm được gì cả. Bệnh của mẹ bạn là một căn bệnh đòi hỏi phải chữa trị lâu dài. Nếu để lâu thì mẹ bạn ấy có khả năng bị liệt. Như các anh chị biết thì gia đình bạn ấy chỉ trông chờ vào vườn nấm của bố, mà còn phải gánh thêm một bà mẹ bệnh tật nữa thì quả là khó khăn. Em thấy những lần quyên góp trên báo chí, người ta chỉ chờ cho bệnh nhân đến gần như không còn đường sống nào nữa mới quyên góp, như vậy là quá muộn. Cho nên em mới post bài này lên, em hy vọng một sự giúp đỡ trong lúc còn có khả năng chữa trị được. Em cũng đã nghĩ đến việc các anh chị nghi ngờ, suy nghĩ, nhưng thật sự tụi em không còn cách nào khác. Tụi em không thể nói với trường được. Trong thời gian này mà nói với trường thì chắc chắn tụi em sẽ bị la té tát. Năm lớp 10 tụi em cũng đã thực hiện chiến dịch quyên góp ủng hộ cho bạn Diễm bị bệnh trong toàn trường và đã bị la, bị phê bình trước trường. Trường em đòi hỏi thủ tục nhiều lắm, cho nên tụi em không muốn thầy cô hay lãnh đạo trường biết. Tụi em chỉ dám làm trong lớp và huy động sự quen biết từ phía các bạn bè. Và tụi em đã quyết định là nói với các anh chị. Tụi em mong chờ ở anh chị tình thương người.
    Lizo là lớp trưởng của lớp em. Còn em là lớp phó. Những gì tụi em làm đều là từ tình bạn cả, tụi em hoàn toàn không có ý định gì lợi dụng các anh chị. Xin các anh chị đừng nghi ngờ lòng tốt của tụi em như vậy. Hôm nào các anh chị rãnh rỗi, tụi em sẽ dẫn các anh chị đến nhà bạn Bích Trâm, vì nhà ở nông thôn không có địa chỉ rõ ràng. Tụi em cũng muốn các anh chị đến chứ không thì các anh chị lai nghi ngờ tụi em nữa.
    Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã và sẽ giúp đỡ tụi em.
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trâm này, trái tim mỗi người là trái tim biết rung động vì những niềm yêu thương,biết cảm thông với những số phận bất hạnh nhưng ko phải ai cũng sẵn sàng chìa bàn tay mình ra để giúp đỡ những số phận bất hạnh hơn.
    Em đừng vội kết luận những người đó ko tốt,bởi lí do là do sự nghi ngờ và nghi ngại của người ta.
    Vì ông cha ta đã nói rằng"trăm nghe ko bằng một thấy" mà.
    Em ko phải lo lắng đâu các anh chị nói vậy ko phải là trách cứ gì cả mà chỉ muốn mang quà đến tận nơi sau nữa là để xem tình hình thế nào còn điều chỉnh nữa(vì các anh chị ở NTC nhiệt tình và tốt bụng lắm).
    Hoạt động từ thiện là hoạt động lâu dài chắc các anh chị muốn xuống đó xem xét xem có nơi nào cần sự giúp đỡ nữa ko !
    Chị cũng mấy lần đi vận động rồi nên cũng hiểu hoàn cảnh của bọn em.Nhưng những kẻ lợi dụng lòng tốt của mọi nhười để trục lợi ko phải là ko có,chính những người đó làm cho mọi người mất lòng tin vì vậy thật khó khăn khi mình đến vận động.
    Nhưng em phải nhớ mình đang làm vì mục đích gì nhénhư thế mới ko bị lung lay được.
    Thuyết phục ,thuyết phục.... đó là cách duy nhất để mọi người tin.
  7. SharShelYam

    SharShelYam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chị venus, nếu đi đừng quên em.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    BDK ủng hộ 100K cho trường hợp của bạn Bích Trâm !
  9. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Xuân đã chỉ dạy cho em. Thuyết phục, thuyết phục. Quả là khó khăn thật. Tuần này tụi em đang thi học kì nên chắc là không có thời gian để online.
    Rất cảm ơn tấm lòng của anh biendaikho đối với bạn Bích Trâm.
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12C4 đã nhận được 100k từ anh BDK sáng hôm nay. Xin vô cùng cảm ơn tấm lòng tốt của anh.
    Chúc anh sức khoẻ và thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này