1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người NTC, em cũng là bạn cùng lớp với bạn BT. Tuần này bọn em dự định đi vào chủ nhật , buổi chiều , khoảng sau 18h, như thế có lẽ thuận tiện cho các anh chị. Có gì thì con nhỏ LAN sẽ nói rõ ràng hơn
  2. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chưa có ai lên tiếng gì!
    Hôm trước cái ''con đại bàng bằng hàng mã'' có post một bài mà theo thông tin Lan mới nhận được là anh bdk đã xoá. Nội dung của bài đó thì Lan cũng biết.
    Một câu hỏi anh bdk: làm những hoạt động này có bắt buộc phải bắt đầu bằng câu ''đây là hoạt động từ thiện của NTC'' không? Theo Lan nghĩ, cho cái gì không quan trọng bằng cách cho. Nếu như cho mà người khác cảm thấy cầm không được thì có cho cũng như không.
    Tuyết đã nói: gia đình bạn đó rất tự trọng. Em sẽ kể cho anh chị nghe tại sao tụi em lại nói như vậy. Bạn Bích Trâm tuy nhà nghèo, nhưng khi trường, lớp có kêu gọi gì, ví như là ủng hộ Khánh Sơn Khánh Vĩnh, ủng hộ người già... bạn đều đóng tiền đầy đủ. Khi về nhà, bạn đã xin mẹ bạn 2000 để đóng tiền. Mẹ bạn ấy trả lời: có đóng thì đóng 5000, 3000 chứ sao đóng có 2000 vậy con? Em, khi nghe bạn kể cảm thấy rất xúc động và ngạc nhiên vì tấm lòng của mẹ bạn ấy. ''Nghèo nhưng không nghèo'' là như vậy.
    Cách đây ít ngày, tụi em cảm thấy hơi hối hận khi đưa trường hợp bạn Bích Trâm lên, có lúc tụi em còn muốn post một bài xin lỗi. Nhưng cho đến khi tụi em (em và Tuyết) vào nhà bạn Bích Trâm (để xin lỗi gia đình bạn vì thứ 7 hôm truớc không đi được) mói thấy mình đã làm đúng. Tụi em chưa vào nhà, nhưng nhìn ở ngoài, tụi em thấy một căn nhà rất nghèo. Thật đúng là chỉ có thể so sánh với nhà của Lê Vũ Hoàng thôi. Nhà của Vũ Hoàng ra sao thì chắc là anh chị có thể tưởng tượng được. Lúc tụi em vào, mẹ bạn đang chuẩn bị đi bán nấm. Trong nhà bước ra, đôi chân còn run run, phải giữ cây cột trước nhà mà bước đi. Khi nói chuyện với mẹ bạn, xin lỗi vì cô giáo và bạn bè không vào được thì mẹ bạn bảo ''thôi, nói cô đừng vô làm gì!''. Tại sao mẹ bạn nói vậy? Có phải là lòng tự trọng không! Giọng mẹ bạn ấy đớt đớt, đôi chân run run. Nếu người khác chỉ nhìn mẹ bạn ấy ngồi thì không thể biết là mẹ bạn ấy bệnh.
    Chắc anh chị sẽ thắc mắc tại sao mẹ bạn ấy không ở bệnh viện, đi bán nấm bình thường mà tụi em lại nói là không hối hận khi ''đâm lao''. Thật ra thì bác sĩ đã chuyển mẹ bạn xuống bệnh viện Hòn Chồng để điều trị vật lý trị liệu. Nhưng mẹ bạn không đi. Mẹ bạn muốn lo cho nhà khi Bích Trâm, người chị hai, còn bận thi cử. Nếu mẹ bạn đi thì gia đình không có tiền điều trị, mỗi ngày hình như là mấy chục ngàn, nhưng mà đâu phải một hai ngày, rồi con tiền xe cộ. Bố bạn làm sao mà về chở mẹ bạn ấy đi đi về về được. Tụi em cảm thấy gia đình bạn đúng là cần giúp đỡ. Bởi vậy, tụi em không hối hận khi đã kêu gọi sự ủng hộ của các anh chị.
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chị hoàn toàn đồng ý với em " Của cho ko bằng cách cho" bọn chị muốn đến thăm gia đình bạn BT và vì muốn đến động viên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà bạn ấy đang gặp phải hiện nay . Của ít lòng nhiều, các thành viên NTC những người mà chị đã từng gặp gỡ và nói chuyện đều rất sễ thương, khi làm những việc như thế này ko ai nghĩ là mình làm việc ấy vì ai cả mà chính là vì muốn làm thế để chia sẻ và cảm thông, để cuộc sống có ý nghĩa hơn thôi em ạh !

    Mọi người đều bận rộn với công việc em àh, nên chưa reply được đó thôi, chị nghĩ ngày ấy ai rảnh thì đi, còn chị nhất định là có mặt rồi.
    Về câu hỏi em đặt ra với anh BDK thì chị cũng trả lời đây, trước nhất vì đây là một diễn đàn trên mạng vì vậy chúng ta cần có những hoạt động và có những chủ đề rõ ràng, mặc dù những việc làm đôi khi chỉ xuất phát từ trái tim, từ tấm lòng mà thôi... để chủ đề như thế các thành viên và khách vào đọc sẽ hiểu thêm về các hoạt động của box. Ở đây chị ko có ý nói là phô trương hay quãng cáo nhưng dù sao thì đây cũng là một diễn đàn trên mạng thế thôi em àh. Chị, BDK và xitrum sẽ nói chuyện và xem có nên đổi tên topic này hay không.
    Thế em nhé, giữ liên lạc luôn nha !
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù diễn đàn chỉ là 1 cuộc sống ảo, anh chị là những người xa lạ, lên đây và được quen nhau, nhưng anh chị luôn tự hào những gì bản thân mình làm được, vì cái mình làm được cho mọi người cũng chính là làm cho mình, tu thân, dưỡng trí mà chủ yếu là Ý CHÍ và Ý THỨC.
    LyAnhNguyen nói đúng đấy, có lẽ chúng ta nên đổi tên chủ đề lại thì hay hơn. Cảm ơn em đã góp ý, và em cũng như các anh chị ở đây, cũng là những người tìm niềm vui trong cái không gian ảo nhưng đầy chân thật. Góp ý cho nhau để cùng xây dựng, cùng phát triển cái NTC này.
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    1- Nhất trí việc thăm Bích Trâm vào chiều thứ 7 hay CN (tuỳ hoàn cảnh... đưa đẩy).
    2- NTC đã xác định khi làm từ thiện thì vật chất chỉ đứng sau động thái khi làm từ thiện (cách tặng, sự nhiệt tình của người tặng, sự vui vẻ của người nhận lẫn người tặng,...)
    3- ...
    @Nút: Lên kế hoạch cụ thể đi, sự chậm trễ dễ gây hiểu lầm và khó xử cho mọi người.
    @vo_danh_khach & kimcuongbien: Ngày đó lên đường chinh chiến nữa chứ.
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Các bạn C4 vui lòng thống nhất thời gian , địa điểm tập trung !
    Nếu có thể thì đi trong ngày chủ nhật ( vì sáng thứ hai BDK phải có mặt ở Sài Gòn rồi , nếu 6h tối CN mới đi sợ ... lỡ tăng 2 với bạn bè NTC ! )
  7. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0

    Có tăng 2 nữa hả?????????????
    Chu... choa .... tiếc quá. Quá tiếc... quá tiếc.
    Trúng ngày phải ăn... chay ở Sài Gòn (lại tiếc quá)
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho một thời gian và địa điểm xác định . Mọi người quan tâm thì sẽ tham gia . Chúng ta không ép buộc họ được .
  9. dai_bang_ma

    dai_bang_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay DBM mới nói, thiệt sự thì DBM rất ít khi tham gia các hoạt động như thế này, có lẽ DBM hơi bị sống khép kín một chút . Nhưng từ lúc có chuyện của bạn BT , DBM mới ý thưc được , và từ đó mới xác định là giứp bạn BT. Có điều DBM cũng hơi buồn một chút vì bài viết đầu tiên của minh trên NTC lại bị xoá mất. Mà thôi , bỏ wa.
    LAN đã nói về nhà bạn BT nhưng có lẽ LAN nhìn ko rõ lắm nên nói hơi wá về nhà bạn BT. Nhà bạn nhìn nghèo nhưng ko đến nỗi giống nhà ban Hoàng. Nhà bạn thuộc tuýp nhà xưa, rất cũ................. nói chung là nghèo lắm. Lần thứ hai lên nhà BT trong hoàn cảnh như thế em mới cảm nhận được ,...............
    Và lần này em co thể nhăc lại một lần nữa về chuyện hôm truớc em nói đưọc không?
    Thật ra , theo em nghĩ anh chị chưa đọc nhưng dòng đó. Em nghĩ các anh chị chó thể đến nhà BT với danh nghĩa là bạn cua BT và là bạn cua bọn em được ko? Lý do thi như LAN đã nói rùi đó. Còn số tiền mà các anh chị quyên góp thì em cung chưa bit nói nói thế nào . Danh nghĩa của chúng ư? Thạt ra em đang ko bit fải nói thế nào. có lẽ em nên bàn lại voi LAN , vậy các anh chị có thể cho bọn em một lời khuyên nếu anh chị đồng ý với em về vấn đề này đưọc ko ah
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    trời à !!! 2 người này tăng 2-3 gì chứ. Làm gương cho người khác đi. (Nhớ gọi tui nếu đi, tối chủ nhật không sinh hoạt đoàn)
    to DaiBangMa@ and LyAnhNguyen anh hiểu ý 2 em rồi, trên này mấy anh chị NhaTrangmuathu, venus, BienDaiKho và ... nói vậy thôi, chứ 2 em yên tâm đi, lão làng hết rồi, ăn nhậu không thua ai đâu .... chết anh nhầm, kinh nghiệm sống nhiều lăm rồi, nên bọn em yên tâm về chuyện bạn Trâm, không lẽ các anh chị từng này tuổi, kinh nghiệm chính trị, thương trường, giao tiếp đầy đầu mà không biết cách nói chuyện cho hợp lòng người sao. Dù sao cũng cảm ơn 2 em nhắc nhở anh chị, đó là 1 cách ứng xử hay mà ai cũng cần phải học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này