1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ý tưởng hay, Nút ủng hộ hay tay, sẽ cố gắng soạn nhiều sách truyện .
    Anh em ủng hộ chương trình nhé.
  2. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    sách gì cũng được phải không ạ?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ủa cái chương trình ủng hộ sách đã tới đâu rồi mọi người? Hè cũng sắp hết rồi.
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Chủ Nhật, Nút ở nhà nên soạn được một ít sách và truyện củ, sẽ liên hệ với Giangx để gởi số sách này.
    Các bạn NTC ơi, nhanh lên với, vội vàng lên với chứ, sắp hết hè rồi còn gì .
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu là Tết thiếu nhi, nhưng ko phải em thiếu nhi nào cũng có được hưởng một đêm Trung Thu trọn vẹn, vì vậy NTC box sẽ làm một chương trình dành cho các em thiếu nhi cơ nhỡ, lang thang và có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta sẽ đem lại cho các em một đêm Trung Thu đầy niềm vui.
    Nút , Vodanhkhach, Biendaikho, Kimcuongbien, thutim, ShashelYam, changes..... và các thành viên NTC sau khi bàn bạc đã lên một chương trình Thu Trung dành cho các bé. Nội dung và chi tiết cụ thể, sau khi chỉnh sửa hoàn hảo Nút sẽ post lên ngay.
    Thân mời các thành viên NTC tham gia và đóng góp ý kiến.
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh, chị Venus_ đã bàn kế hoạch với mọi người rồi, thì mau post lên cho bà con cùng xem. Theo lịch thì còn khoảng 1 tháng, cần có thời gian để đi vận động nguồn tài trợ nữa chứ . Em cũng sốt ruột, chả biết mọi người bàn kế hoạch thế nào cả.
  7. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chương trình cụ thể và chi tiết hơn về ngày giờ địa điểm thì Nút sẽ post lên sau khi đã có ý kiến thống nhất, một chương trình dài hơi nên rất cần sự đóng góp về mọi mặt của các thành viên, vì vậy chị không muốn vội vã trong khâu chuẩn bị, chị sẽ cố gắng hoàn thiện chương trình để post lên sau khi đã thống nhất ý kiến của các thành viên cả các Mod tại SG nữa.
    Theo như cuộc trò chuyện sáng nay giữa các thành viên có mặt thì chương trình của chúng ta có thể sẽ kéo dài 2 đêm. Sẽ chọn ra một nơi đáng đến các em ở Trung Tâm Bảo Trợ Tỉnh Khánh Hoà, Nhà Tình Thương Hướng Dương hay Nhà Mở Phước Long.... chúng ta có thể đến 1 trong các nơi trên thôi vì nhân lực và kinh phí hạn hẹp. Chúng ta sẽ đến vui chơi sinh hoạt văn nghệ, lửa trại và sẽ có phần rước đèn trung thu cùng các bé. Và đêm thứ 2 sẽ là đi phát quà cho các em bé lang thang bán vé số, đánh giày,..... Hiện tại Vodanhkhach đã lên sơ lược chương trình, Nút sẽ chỉnh sửa vài chi tiết cho phù hợp và hoàn chỉnh rồi post lên.
    Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ.
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi : Các thành viên NTC, TTVNOL và các bạn hữu
    Trong chúng ta ai cũng đã từng rạng ngời hạnh phúc tuổi thơ bên chiếc ***g đèn, bên mâm cổ trung thu cùng gia đình trong đêm trăng rằm tháng 8, nhưng không phải ai cũng có niềm hạnh phúc ấy khi còn bé. Chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta, trên các nẻo đường hiện nay có rất nhiều em bé đang bươn chải tìm kế mưu sinh cùng cha mẹ, vất vả trong dòng người ngược xuôi để tìm miếng cơm manh áo, đó là những em bé đánh giày, những em bé đi xin, bán vé số,.... tại sao chúng ta, những người may mắn hơn các em lại không mang đến cho các em những niềm hạnh phúc ấy, những niềm hạnh phúc trong đêm trung thu mà khi còn bé chúng ta nhận được từ ông bà cha mẹ.
    Trên tinh thần ấy, các thành viên box Nha Trang và những người bạn, phối hợp cùng nhau thực hiện 1 chương trình Trung Thu cho các em , những ai đã từng có tuổi thơ cơ cực sẽ hiểu hết những ý nghĩa của chương trình này. Những người bạn cùng nhau thực hiện chương trình không mong muốn gì hơn là được làm một điều gì đó thật thiết thực cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bằng một tấm lòng và sự cảm thông sâu sắc đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành viên và các bạn tham gia chương trình với cùng mục đích trên. Nghĩa là chúng ta nắm tay nhau, hổ trợ lẫn nhau, để chương trình tốt hơn hơn và ý nghĩa hơn. Chúng ta hiểu chúng ta đang cùng nhau làm gì, để những em bé cơ nhỡ, bất hạnh cảm nhận được rằng các em không đơn độc giữa cuộc đời này, xã hội và cộng đồng vẫn luôn quan tâm đến các em, để các em tin tưởng rằng cuộc sống của các em vẫn còn đó những ước mơ, những niềm tin vào một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

    Nội dung chương trình :
    1.Quà Tặng :
    Dự kiến sẽ có khoảng 150 phần quà ( tuỳ theo kinh phí ủng hộ )
    Mỗi phần quà, bao gồm 1 bánh trung thu + 1 ***g đèn + quà bánh khác hoặc vở + viết. Và 150 phần quà cho các cụ già neo đơn.
    Một số bánh kẹo cho tiệc liên hoan, phá cổ.
    2. Chương trình 1 :
    _Thời gian và địa điểm : 14h00 ?" 17h00, ngày 01/10/2006 ( tức 10/08 âm lịch )
    Trung tâm bảo trợ xã hội Khánh Hoà, Đường 2/4 Đồng Đế, Vĩnh Hải, Nha Trang. Điện Thoại : 058.831132
    Nội dung chi tiết :
    -14h00 ?" 14h30 : tập trung tại điểm tập kết quà ( 140 Thống Nhất) và chuyển quà đến Trung tâm bảo trợ xã hội Khánh Hoà.
    -14h30 ?" 15h30 : Đi thăm các cụ già neo đơn tại trung tâm.
    -15h30 ?" 16h00 : Trang Trí sân chơi, tập trung các bé tại sân chơi, ổn định đội hình.
    -16h00 - 17h30 : Chung vui phá cổ, các bé cùng các anh chị NTC cùng nhau sinh hoạt văn nghệ với các trò chơi dân gian, vui cùng chú Cuội, chị Hằng.
    -18h00 : Kết thúc đêm hội, tạm biệt các bé và trung tâm.
    3. Chương trình 2 :
    Thời gian và địa điểm :
    - 18h00 - 21h00, Ngày 4/10/2006 ( tức 13/08 Âm lịch )
    - Các đường phố, các khu lao động nghèo....
    Nội dung chi tiết :
    - Đi tặng quà cho các em bé lang thang đường phố, các em bé bán vé số, ăn xin, đánh giày.... và các bé tại các khu lao động nghèo.
    - 18h00 - 18h00 : tập trung tại điểm tập kết quà ( 140 Thống Nhất, Nha Trang )
    - 18h30 - 19h00 : Phân chia khu vực, chia nhóm, chia quà và thống nhất trình tự đi phát quà, cách liên lạc nhau để khỏi thất lạc.
    -19h00 : bắt đầu từng nhóm đã chia toá ra các nẻo đường và tặng quà cho các em bé thang lang cơ nhỡ mà chúng ta gặp trên đường đi. Sau khi phát hết quà, hẹn gặp nhau tại một địa điểm đã được thống nhất trước.
    4. Chuẩn bị và phân công công việc :
    - venus đóng vai chị Hằng, người quản trò 1( tự chuẩn bị phục trang )
    - biendaikho đóng vai chú cuội và người quản trò 2 ( tự chuẩn bị phục trang )
    - vodanhkhach và biendaikho chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và trò chơi dân gian.
    - venus, changes, thutim, côc199,... chuẩn bị quà, mua quà bánh kẹo và ***g đèn.
    - nhatrangmauthu, kimcuongbien, ShaShelYam, vodanhkhach, biendaikho,... lo việc chuyển quà từ điểm tập kết đến trung tâm.
    - nhatrangmuathu lo khâu trang trí sân chơi và chịu trách nhiệm quản lý chung.
    - Tất cả các thành viên chuẩn bị xe máy và máy ảnh ( nếu có), cùng hổ trợ lẫn nhau, trên tinh thần NTC.
    Các bạn đóng góp ủng hộ chương trình xin liên hệ :
    * Tại Nha Trang : Venus ( Thư - 0914085511), biendaikho ( Thống - 0983851821), kimcuongbien ( Huy - 0905028800), nhatrangmuathu ( Tuấn Anh - 0905149057 )
    * Tại Tp.HCM : Changes ( Giang - 0907874871 ), shortlong ( Trung - 0903846631 )
    *Hoặc có thể chuyển tiền vào Tài khoản tại Vietcombank :
    Võ An Thư - 006.1000.132.414 ( khi chuyển xong vui lòng nhắn cho mình cái tin để mình kiểm tra )
    Cám ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ chương trình.
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 19/09/2006
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Àh àh, em có chút ý kiến nhé.
    Ở cái highlight 1: em thấy khi giới thiệu mấy em học sinh tiêu biểu ra rồi chúng ta phát quà đặc biệt hơn chút. Sau đó các em ấy sẽ cùng vẫn chơi lửa trại chung với tất cả các em còn lại. Chứ em nghĩ, tự nhiên lại tách các em ra thế, nhóm thì đi dạo quanh phố phường, nhóm thì ở lại vui chơi, bản thân "những tài xế tình nguyện" thấy thế nào? Em thì thấy nó sao sao đó. Vui thì vui chung luôn, cùng có cơ hội được thấy "chị Hằng" và "chú Cuội" luôn, cùng đốt lửa vui chơi với mọi người luôn,....
    Ý em là thế, mọi người có thể nói tiếp hay bổ sung thêm nhé.
    Còn ở cái highlight 2: Như đã bàn bên lề với mọi người thì em có hứa là Trung thu này sẽ về Nha Trang chơi chung, cùng phụ mọi người ở khâu chuẩn bị, thế nhưng cứ nghĩ Trung thu là rằm 15 âm lịch, hoá ra là không phải. Nhưng theo chương trình là 13 âm lịch, thế nên chắc em không về được. Cũng rất là tiếc. Mà sao không là ngày 14 và 15 âm nhỉ . Tiếc quá! Quá tiếc!
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có chút góp ý về việc này.
    Năm đầu qua Nhật, em có dịp cùng lưu học sinh các nước đến giao lưu với một trường tiểu học của Nhật. Trước khi đi, bên trường tiểu học đó dặn kĩ là kô được tự ý mang theo quà bánh để cho các em. Lý do là sẽ có người mang người kô, nên có em có quà, em kô. Hoặc có lớp có quà, lớp kô. Điều này kô tốt cho tâm lí của các em. --> Tâm lí của trẻ em kô phải là chuyện bình thường, muốn thế nào cũng được.
    Vì thế, theo em là chuyện có nên ưu tiên cho các em tiêu biểu nào đó kô (dù có thể các em có thành tích tốt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như đó có thể để lại một kỉ niệm tuyệt vời trong cuộc đời của các em)? Hãy tham khảo ý kiến từ chính các bà mẹ của trung tâm, vì các mẹ là người gần gũi với các em, hiểu được tâm lí các em, thì sẽ có được quyết định đúng đắn hơn. Những em kô đưọc diễm phúc được anh chị chở xe máy, tay ôm ***g đèn liệu có chút hiềm tị nào chăng?
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 07/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này