1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    TỐI NAY ( thu 5)7H, QUÁN YESTERDAY NGUYỄN THIỆN THUẬT ĐỂ BÀN KẾ HOẠCH CHI TIẾT OFFLINE TRUNG THU !
  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi các bạn ! Buổi offline tại quán Yesterday tối nay đã quyết định như sau :
    - Nơi đến : Nhà tình thương Hướng Dương
    -Điểm hẹn : Trước KTX Khuyến Học , ĐH Thuỷ Sản
    - Thời gian : 6h ngày thứ 7 ( 14 AL )
    Hy vọng mọi người quan tâm và tham gia !
    Vì một đêm Trung Thu ý nghĩa cho các em nhỏ kém may mắn !
    Đóng góp : (k )
    Fsai 100 ; Zesman 50 ; abcc098 50; thutim& soundless 50
    các bạn SV Thuỷ Sản 38 , rất nhiều quần áo và sách vở !
    Khi các bạn đến nơi nhưng không tìm thấy NTC :
    Thống : 098 929 68 66
    Long : 090 412 2652
    Thuý : 0905 422 786

    Thân !
  3. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có kế hoạch cụ thể chỉ còn chờ vào thời tiết nữa thôi. Nghe dự báo thấy có khả nẳng trời sẽ mưa nếu mưa thi ko biết phải làm thế nào ?
    Nếu ngày mai ko mưa Thutim sẽ ăn chay 3 ngày.
  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con abcc098 thi tinh nguyen dan thutim cho thutim di an !
  5. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuẩn bị cho buổi offline tối nay đã xong . Mưa hay không mưa gì cũng đi . Tối nay (17/9 - 14AL ) 6h tập trung trước KTX Khuyến Học ĐHTS
  6. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đây là kết quả mới nhất của buổi đi nhà tình thương Hướng Dương, vì Thống (abcc) xa quá phải về (với lại chở theo một em cực dễ thương nên chắc phải về sớm) và mọi người đã giao cho S post bài.
    Thống hẹn lúc 6h tại cổng KTX khuyến học trường TS, chị Soundless@ le te đi từ sớm lên đứng chờ mỏi mắt thấy ánh đèn xe từ hướng nào tới cũng căng mắt ra ngó, cả thutim nữa nhưntg cũng không thấy, cuối cùng chị S nản quá bỏ về, em thutim đứng chờ tiếp,khoảng 6.30h thì abcc có mặt, chờ chút nữa thì anh Tuấn tới,chờ thêm một lúc nữa nhưng không thấy [bagac] thế là đội quân bắt đầu đi, vì có thêm vài bạn của trường TS tham gia cho nên quyết định đi nhà trẻ SOS cho gần( vì không đủ xe), tất cả gồm : 04 bạn sv trường TS, thutim, soundless,abcc&bạn, và anh Tuấn, chờ anh El_flaco nhưng Thống bảo anh El_flaco bận họp (VIP mà) thế nên thôi. Khi đi đường vì chạy nhanh quá mà hai bạn SV kia không biết đường (Dương hiến Quyền) thế là khi đến SOS lại mất hai chiến sỹ.
    Nhưng đến làng SOS thì thấy lãnh đạo tỉnh đang tổ chức cho các em rồi nên quyết định đến nhà tình thương HD. Thiếu xe thế là một tên phải đi xe ôm, nhưng vì chú lái xe không biết đường nên chạy vòng vòng một hồi cũng không tìm thấy,abcc và Soundless thì lại nghĩ chú chạy tới đó rồi nhưng khi đến nơi không thấy ....tá hoả...cuối cùng thì cũng đông đủ.
    Thật ra khi đến đó nghe mấy em nói mới cảm thấy mình sẽ có lỗi rất lớn nếu như không đến đó chỉ vì sợ xa, vì abcc đã liên lạc trước cho nên cô không cho các em đi chơi mà nói ở nhà chờ mấy anh chị tới, mãi gần 8h tối mới có mặt tại nhà tình thương HD, các anh chị và cả các em nhỏ trong nhà tình thương cùng nhau thổi bong bóng và thắp đèn trung thu treo lên, chơi trò chơi và la hét, hò hát....Rất vui...
    Soundless không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào chỉ biết mình đã rất sáng suốt khi tới nơi này và đó là buổi sinh hoạt hết sức có ý nghĩa, riêng bản thân soundless thì cảm thấy như chính các em đã mang lại cho mình một trung thu rất vui, chứ không phải mình là người đã tổ chức trung thu cho các em nữa.
    Anh Tuấn cõ lẽ lớn tuổi nhất nhóm nên rất thâm trầm ít nói, Thống (ABCC) thì lại khuấy động phong trào rất giỏi, và (nói nhỏ nha ) abcc múa rất dẻo đấy các bạn ạ .......
    Về kinh phí xin đính chính chút, tại abcc post bài nhưng không để ý nên post sai chút xíu, Zes góp 100k chứ không phải 50k và bạn của Zes đã trao tận tay thutim (xin lỗi Zes nha), và bọn mình đã dùng số tiền có đưọc là 300k hay hơn gì đó (cái này thi S không biết chính xác) mua bánh kẹo, đèn trung thu và như anh Long nói thì nên mua cái gì đó làm kỷ niệm, bọn mình đã mua một bảng meka (1.2m*0.8m) nhưng vì hôm nay hai bạn của trường TS cầm chiếc bảng đó bị lạc mất bọn này cho nên đầu tuần tới S & thutim sẽ trực tiếp mang tới nhà tình thương cho các em....
    Còn gì nữa nhỉ?! ai có thể nói tiếp không????
  7. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Được soundless_nt sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 17/09/2005
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    chà online cũng khuya gớm a :)
    tối nay nói chung là vui và ý nghĩa.
    mình chở em thutim đi bán đổi được ít ***g đèn về cho các cháu hìhì
    may mà nhân lúc bà bán hàng không đễ ý nên ẻm mới bỏ trốn về được đó chứ .
    Thôi chúc tất cả ngủ ngon. Nhà còn bao nhiêu bánh trung thu đem cho trẻ con hàng xóm hết nên giờ còn đúng một miếng- tự thưởng thôi ko mời ai đâu.
    Nhớ thời còn bé nhà mình chưa bao giờ được ăn cơm gạo trắng chứ đừng có mơ miếng bánh trung thu
    măm măm trăng sáng quá kìa.
  9. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là qua bài viết của chị Soundless mọi người đã có thể hình dung phần nào về kế hoạch offline vừa rồi.Bài viết này Thutim chỉ muốn đề cập đến chuyện chi tiêu thôi(bởi vì Thutim giữ quỹ mà)
    Trước hết là xin lỗi Zes về chuyện nhầm lẫn vừa rồi vì Thutim đã nhận từ Zes 100k chẵn.
    Còn hôm qua khi Thutim và anh Tuấn đi mua đèn ông sao và thêm bánh kẹo thì được anh ủng hộ cho 100k nữa,cộng với số tiền mà các bạn ở KTX đóng góp thì Thutim đã nhận được tất cả là 470k.Sau khi mua các thứ như :bánh kẹo, đèn ***g, bảng...
    thì hiện nay quỹ còn lại 56k .
    Sáng nay hai bạn sinh viên bịlạc đã lên phòng tìm .Thì ra hôm qua 2 người đó ko đến SOS mà lại quay về phòng của Thutim để hỏi thăm tin tức của nhóm.Em cùng phòng Thutim đã chỉ chỗ là đến Cầu đá nhưng 2 người đó lại đi về hướng Thành .
    Họ cũng đi dược khá xa rồi mới quyết định quay lại.
    Khi họ đến thì Thutim dã xin lỗi 2 người rồi.
    Vấn đè bây giờ là ở phòng của Thutim còn rất nhiều quần áo và một cái bảng nữa.Thutim muốn nhờ ai đó có phương tiện lên phòng chở dùm cái bảng xuống cho các em ở dưới đó còn quần áo thì có thể để dịp sau.
    Còn nói về cảm giác của Thutim về buổi offline hôm qua thì cũng rất khó để điễn tả. Chỉ thấy vui khi mình có thể giúp các em có một trung thu thật vui và đầm ấm mà thôi.
    Cũng may là cả nhóm lại dược sự ưu ái của thời tiết.
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua - như soundless nói -các em nhỏ đã mang đến cho tôi một đêm trung thu ý nghĩa .
    Thương quá chừng khi bài hát chia tay tiễn các anh chị, các em hát bài Cho con . "Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa - Mẹ sẽ là cành hoa- cho con cài lên ngực" .Giọng hát trong trẻo, dễ thương , nhưng có một chút gì đó buồn buồn - khi các em - những đứa trẻ bất hạnh thiếu vòng tay yêu thương của cha, của mẹ.
    Và cần lắm những vòng tay yêu thương !
    Bạn thân mến , đêm trung thu vừa qua , chúng tôi đã có một buổi tối ý nghĩa !
    Cảm ơn rất nhiều về sự đóng góp, ủng hộ của các bạn! Các bạn đã mang đến cho các em , cho chúng tôi một đêm vui
    trăng ấm tình người !
    Thân !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này