1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Trung Thu thật ý nghĩa phải không? Thế mà Z đây chỉ ngồi ở nhà với cái vi tính bên cạnh. Cũng có người rủ đi ăn cái party Trung Thu. Đến đó cũng chỉ có ăn vài miếng bánh Trung Thu mà chính mình mang qua, ngồi nói chuyện vài câu nhăn nhít, thế nào rồi cũng tống vô họng một chút rượu, chỉ có điều chưa biết rượu gì thôi. Tự dưng khi đó thèm một miếng bánh Trung Thu thật sự, nhưng ngồi thưởng thức một mình ư? Không, muôna ngồi với những người bạn mà mình có thể chia sẻ...
    Chợt nhớ đến Trung Thu năm ngoái, mình nhớ rõ đó là một đêm trăng rất sáng, tối thứ 3, trời quang đãng. Mình và người bạn viện một lí do rất hợp lí để thoát khỏi một vụ tụ tập hò hét. Cả hai thằng cùng đổ mồ hôi trên sàn tập, quên đi ánh trăng bên ngoài. Để rồi lúc 10h30, tắm táp qua cho tỉnh người, hú gọi thêm hai chiến hữu cùng leo lên tầng thượng, cùng thưởng thức một chiếc bánh nướng được cắt ra làm tư. Lạ, người ta ăn bánh-uống trà, ta đây uống bia-ăn bánh. Để từ đấy lập nên luật bất thành văn, cứ hễ trăng tròn hằng tháng là lảỉu nhau đi mua bia về đàm đạo. Có khi cũng cảm thấy tội lỗi, hay cần cái đầu tỉnh tảo, thay bia bằng những tách cafe pha sẵn. Tắt hết đèn đi, mở rèm cửa sổ ra cho ánh trăng lọt vào, một chút nhạc rất âm đềm thôi, cả 4 người cùng uống cafe, nói những câu chuyện vu vơ mà làm ấm lòng người đến lạ.
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 18/09/2005
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đêm Trung Thu thật ý nghĩa. Đặc biệt khâm phục lòng nhiệt tình của các bạn.
    Hà, lão Zes@ dạo này viết văn ướt át nhỉ...
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    oa thật là những đêm trung thu buồn chết được .. Tự nhiên BÃO .. rồi MƯA lâm râm mãi .. đội lân thì ra đường bị công an tóm cổ ko cho múa ... Mà múa thì gió thổi bay .. tội nghiệp .. Hôm wa đi xem múa lân .. được vài phút thì thấy cảnh hãi hùng .. Họ leo lên cây ... rồi gió thổi cái zvèo từ trên cây rơi xuống ... chỉ còn mắc lại người cầm đuôi tội nghịp
  4. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Chán,
    Trung thu năm nay phải đi công tác, chẳng có ai thân quen cả, chỉ có một mình chóc ngóc trong quán café, xong lại về KS. Boring
    Tự nhiên nhớ cái bánh trung thu mà hồi xưa nhà làm.
    PS : nhìn trăng tròn mà muốn lấy đá ném vỡ trăng đi.
    To Hazeem : Trung thu vừa rồi đi ra làng SOS có vui không ?
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Bác còn sướng hơn tớ là còn nhìn thấy trăng tròn. Tớ đây thèm được thấy gã trăng dù chỉ vài phút để lấy đá ném vỡ đi. ( ai mà ác thế)
    Báo cáo với bác là tớ cũng ko ở NT nên dịp vừa rồi ko đi làng SOS, nếu có thì vui + ý nghĩa phải biết nhỉ ?
    NTC mình cần những chương trình có ý nghĩa như vậy ( thật sự cũng chỉ là cũ người mới ta, nhưng có còn hơn không)
  6. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thutim và soundless đã đem cái bảng tới NTT Hướng Dương chưa ? Biết là rất khó khăn ( không có xe ) , nhưng ráng ha !
    Thân !
  7. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    S xin lỗi vì hôm nay vẫn chưa đưa cái bảng xuống dưới đó được, chắc khoảng Thứ 5 này S đi điều tra tại mấy Dn dưới đó thì tiện thể một công đôi việc đưa xuống đó luôn, Có công ty S cần tới năm ngay đường VTSau mà
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0

    Thật là ý nghĩa và ấm áp tình người.
    Nghe các bác kể lại chương trình đi nhà tình thương HD, tui thấy mình thật ích kỷ. Nếu hôm đó tui được về thăm nhà thì chắc hẳn là tui cùng tham gia với mọi người rồi.
    Thôi, đành hẹn dịp khác vậy.
  9. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo thutim nói thì hiện tại chúng ta vẫn còn quĩ . Anh long_elfaco có nói là sẽ ủng hộ thêm ( vì hôm trước bận đột xuất nên không đi được )
    Vậy khi gởi cái bảng , thu tím gởi luôn số tiền tồn ( 56k) và phần ủng hộ của anhLong ha !
    To : Long
    Em đang ở trên núi ( Khánh Vĩnh) nên sóng chập chờn .
    ĐT Soundles ( Thuý ) 0905 422 786
  10. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi , viết những dòng này ra chắc là chỉ có mỗi một mình mình đọc . Hôm nay không biết làm gì, đọc một hơi hết 6 trang của topic, thấy còn một việc chưa nhắc tới !
    - chuyện cái bảng thì đã đến được nơi cần đến . đau đầu nhất là còn một đống quần áo cũ không biết tống đi đâu co hết ( mà mình đoán là toàn đồ người lớn , bắt mấy đứa nhỏ mặc kể cũng tội )
    - đến giờ chót anh Tuấn ủng hộ thêm 100 k > cho nên ... tồn quĩ giá trị dương 56 k! ( hic hic hic , chắc là chờ quán mở cửa lại rủ nhau đến cafe liên hoan tổng kết cho hết tiền !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này