1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nth có biết rằng tôi.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi victorfrankenstein, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nth có biết rằng tôi.....

    đã hơn một năm rồi không gặp bạn ,qua mấy đứa bạn thân biết bạn đã vào thăng long ,thế là mình không học cùng trường ,mà có lẽ nếu có học cùng trường hay cùng lớp đi chăng nữa thì chắc với Nth mình cũng chỉ là một girl bình thường như bao người khác mà thôi !
    có lẽ mình thật ngớ ngẩn khi mà viết thư cho H rồi lại không đề tên và không dám tận tay đưa cho H .
    H biết không ,từ cái buổi học thêm ngày hôm đó ,cái ngày cách đây đã gần hai năm ,khi mà lần đầu tiên được biết H ,cho tới giờ H vẫn luôn là hình ảnh thật tuyệt vời trong tâm trí mình .mình luôn mong muốn có một tình bạn thân chân thành và trong sáng với H ,nhưng tiếc rằng nó lại là điều ko thể ,khi mà mình thậm chí không có đủ can đảm để nói với H rằng mình thực sự mến H rất nhiều .
    có lẽ H sẽ chẳng bao giờ đọc được những điều này ,hay có thể H cung chẳng biết rằng mình viết nó để cho H ,bởi cho tới giờ chắc H cũng chẳng biết mình là ai !
    dù sao với mình kỉ niệm về H vẫn luôn là một kỉ niệm đẹp trong tâm trí mình .mong rằng H sẽ có được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống ,và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với H!

    victormad

Chia sẻ trang này