1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ntt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenthanhtung1979, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhtung1979

    nguyenthanhtung1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ntt

    Được nguyenthanhtung1979 sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 01:10
  2. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi !!! Bác nói thế có mà chết ! Quả là khi ta xa chàng hay nàng chúng ta ko chết nhưng vết thương lòng thì ko biết đến bao giờ lành được bác ạ !!! Thời gian !! Tất nhiên sẽ làm ta vơi nhẹ đi fần nào nhưng .......ko bao giờ nó nguôi ngoai một cách dễ dàng như bác nói ....Bác nói thế em chịu bác thật ..........

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em này nói nghe hay nhỉ, chắc là em đã từng xa chàng nào đấy rồi hả? Và bây giờ thì vết thương lòng không lành được phải không !!! Tội nghiệp em gái này quá, ai giúp em ý đi !!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này