1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTU community!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi duongtuphong, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về vé máy bay hình như anh đã đề cập 1 lần rồi thì phải, em chịu khó tìm lại xem, nếu có gì thắc mắc thì cứ post câu hỏi lên chứ ko thì làm sao senior giúp được. Về các Hall ở NTU thì mỗi Hall có 1 cái hay cái dở riêng, nhưng đều tốt hơn là sống ở ngoài. Bọn em freshman thì ko có quyền chọn Hall nên cũng ko cần thiết tìm hiểu vội làm gì, cũng phải để vài cái vague thì sang đây mới thú chứ chă nhẽ chưa sang đã biết hết trơn thì nói làm gì .
    Còn về chuyện ăn nhậu thì sau mấy năm trung thành với món mỳ tôm anh thấy ở đời sướng nhất chỉ có cái đó
    It is not how hard you work but how much you get done
  2. fermat_

    fermat_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài đấy rôm rả thế nhẩy.
    Các bác còn đến trường không hay ở nhà rung đùi vậy. Mấy bữa nay tui ở nhà, nhìn mấy thằng bạn cắm đầu ôn thi HK, nó cứ thế nào í.
    Anh othello1200 là ma cũ hở. Cho ma mới hỏi vài câu nhá.
    1) Ông anh thấy học ở bên đấy so với ở trong nước thế nào ( về mức độ khó í )?
    2) NTU học theo tín chỉ hay học fần vậy anh?
    3) Thi cử tinh theo thang điểm mấy?
    4) Bọn em năm nhất wua đó nghe nói cũng học đại cương như trong nước hở anh? Mấy môn đại cương bên đó có giống như ở ta không anh( chẳng hạn Toán1, 2, 3, 4, Lý 1,2,3, Phương pháp tính,... triết, CNXHKH)? Anh có thể liệt kê một số môn ở HK1 cho em tham khảo được không?
    5) Bên đó ăn mặc thế nào hở anh? Chẳng hạn em len giảng đường mặc quần xanh áo trắng có bị coi là " undefined object "
    không anh?
    6) Để em về nghĩ thêm rồi hỏi tiếp.
  3. DocCoPhong

    DocCoPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện hall thì các bác năm 1 sẽ đc đảm bảo 1 chổ ở trong hall, cái này thi nó sẽ xếp random vô các hall, thường 2 năm trở lại đây thi nó hay xếp vn ở chung với nhau, còn qua đây thích đổi cũng đc, nhưng mà đổi trong hall thì dể. Nói chung năm 1 thì hên xui may rủi thôi... nó sắp ở đâu thì... ở đó vậy
    Theo ý của tại hạ thì: computer eng thì ở hall 12, 13, 14, 15(hall 15 đc coi là ... nơi khỉ ho cò gáy nhất ) là ok , gần trường, hall mới nên vật dụng ngon hơn mấy hall khác , chỉ có điều xa trung tâm ăn chơi SRC với lại siêu thị, em nào hoc bus or eng mà đc vô mấy hall này thì.... khóc rưng rức.... tại đi từ chỗ ở đến chỗ học là: đầu sông và ... cuối sông ..... chắc các bác coi bản đồ cũng thấy mè. Ngoài ra thì mấy hall này cũng có giá đắt ... hơn mấy hall khác một tí.
    Các bác học eng với bus thì hall 3, 7 là gần trường nhất... cụm hall 3, 7 thì... để dành cho bác othello hehe
    Hall 4,5,1 thì vị trí địa lý cũng thuận lợi gần khu bus, eng và còn gần cả khu ăn chơi SRC, canteen 1.... phòng ốc cung ngon.... chỉ có điều cách xa trường computer eng.
    Hall 2,6 là những hall đắt giá ở đây, đây là những hall trung tâm nhất, gần siêu thị, canteen 1,2 la những canteen lớn, rất gần SRC.... nhưng chỉ có điều..... hoi bị xa chổ học... nhưng mà... đường đi đến trường nào cũng..... như nhau hít.
    Hall 8, 9,10,11 thì nằm gần nhau, 11 thì cũng là nơi khỉ ho cò gáy..... đi đâu cũng xa.....
    NTU có hall 1 và 2 là dùng chung toilet.... 2 phòng kế nhau(4 em) sẽ share chung 1 toilet ... và phải tự giác ... làm ...
    Còn tất cả các hall còn lại thì... sẽ có người khác làm.....
    Mỗi block đều có tv room, laundry room, kitchen, iron room..... Hall thì có reading room....
    Sơ sơ là như vậy chú nào mún hỏi chi tiết thì.... welcome cứ post lên.
    Làm ly nào bác othello, chỉ có 2 anh em mình ăn nhậu ở đây thôi bác mấy chú senior NTU kia đi ngủ hết rồi
  4. Desperado252

    Desperado252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To RBY:
    Anh tưởng lớp 12 L- AMS có em Diệp đỗ NTU + NUS thôi chứ, còn lại toàn NUS.
  5. DocCoPhong

    DocCoPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thôi sẵn tiện ở đây trả lời bác fermat_ lun....mấy cái cháu biết, còn lại chắc nhờ bác othello, tại cháu học comp eng nên kô rành lắm mấy cái của eng.
    1) ở đâu cũng khó hết ( ý tui thôi)
    2) NTU học theo tín chỉ, Academic Unit, AU học đủ bao nhiêu cái đó thì đc đi thực tâp, Industry attachment, đủ thì.... ra trường.... tuy nhiên nó cũng giới hạn bao nhiêu năm đó thì phải finish.
    3)Điểm ở đây thì tính theo grade A, B, C....
    Di ==> Distinction (chú này thì.... cao nhất rồi)
    A==>excellence
    B==> very good
    C==>good
    D==>pass
    E==>imaginary pass (đc học môn học tiếp theo của môn này, nhưng mà phải.... học lại trả nợ).
    F==>fail thằng này thì thê thảm rồi.... phải học trả nợ và kô đc take môn tiếp theo, dính cái này thì... một là kì sau overload or đc làm senior thêm một năm nữa
    4)Học eng thì sẽ học lại mấy môn gần giống như đại cương ở VN(cái này phải nhờ bác othello trả lời thêm, hic hic), toán lý thì vn ....ok hít đó , còn comp eng thì.... kô giống ở vn, nhưng mà cũng có môn toán và điện gỡ gạc, còn lại thì khác.....những môn rất là củ chuối
    5)Bên đây thì ... ăn mặc thoải mái.... tuy nhiên đừng đồ ngủ, dép lê lết la ok rồi... thích thì đem thêm cái gối vô lecture ngủ cho ngon.... mấy bác lecturer ru ngủ.... rất đã.
    6)Đợi bác hỏi tiếp..... rồi trả lời tiếp.....
    Được doccophong sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 29/05/2003
  6. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu như học Eng thì các môn khoa học thì đối với sv VN không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên sv VN gặp rất nhiều khó khăn đối với các môn xã hội như Principle of Law, Business, Communication Skills, ect. Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế trình độ tiếng Anh. Chính vì vậy mình mới khuyên các ban junior nên chịu khó improve English thay vì mất thời gian đi học Chinese. Đi du học thì language đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt la em nào học Business thì nên chuẩn bị tinh thần là học sẽ rất căng va stressful vì yêu cầu về tiếng Anh cao hơn nhiều so với ENG.
    Nói chung đã học là khó rồi, ở nhà có cái khó ở nhà, ở Tây có cái khó của Tây. Thường thì năm 1 ở NTU khá là dễ đối với sv VN vì toàn học các môn cơ bản như Toán,Lý... nhưng càng học lên càng khó (hic,nhìn bảng điểm của mình cứ thụt lùi theo năm tháng mà đau lòng quá).
    Tuy nhiên học ở đây cũng có rất nhiều cái thoải mái hơn ở nhà, bạn có thể cúp học tương đối thoải mái. Không biết chú Độc Cô Phong thế nào chứ mỗi lần anh lên giảng đường là tụi bạn cứ rưng rức kêu cả tháng không gặp nhớ mày quá . Mà em nào bị mắc bệnh mất ngủ cũng không cần phải mang thuốc ngủ sang đâu, cứ vào giảng đường nghe mấy bác Chinese giảng bài là ngủ được hết . Các chú cũng nên xác định học thì học chứ chơi thì vẫn phải chơi, chứ anh thấy mấy chú chỉ biết cắm cổ học suốt ngày như mấy chú Chinese điểm thì cao thật đấy nhưng đến khi ra đời làm việc thì cứ lớ ngớ rõ là chán.
    Anyway, các junior còn nhiều thời gian để tự khám phá mà, cứ bình tĩnh ma enjoy cuộc sống ở nhà cái đã, nếu có lỡ tình củm với ai ở nhà thì tranh thủ giải quyết dứt điểm gọn nhẹ đi . Em gái nào sắp sang thì chịu khó luyện tay nghề nấu ăn có gì sang đây cho anh góp gạo chung với chứ ăn Canteen với mỳ tôm ngán quá rồi .
    To Độc Cô Phong: Nghe chú nói mà đến tớ còn tưởng mình sắp vào tuổi "băm" nữa là các em nhỏ. Tớ vẫn thuộc đầu 198x mà, chú hại anh em quá đấy
    1 chút rambling của tớ mong các bác thông cảm đừng có vote 1* nhé, không hiểu tớ có lỗi với bác nào mà đưọc bác tặng cho ngay 1* to đùng , nghi chú Độc Cô Phong quá (j/k )
    It is not how hard you work but how much you get done
    Được othello1200 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 29/05/2003
    Được othello1200 sửa chữa / chuyển vào 06:54 ngày 30/05/2003
  7. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trời ui,
    Có mấy ngày hỏng Computer không vào Box mà không còn nhận ra cái Box thân thuộc nữa.
    Bây giờ đông quá,zui ze quá rồi.
    Xem ra bác Doc Co Phong và bác Othello1200 nói chuyện tâm đầu ý hợp quá nhẩy ?
    To Doc Co Phong :Bác Doc Co Phong vẫn còn ở VN mà thông thạo NTU ghê.Bái phục bác đó,bác sinh năm bao nhiêu và năm nay được mấy cái xuân xanh rùi .
    To Othello1200 : Cám ơn anh Othello1200 nhưng mà anh ơi,bọn em học Tiếng Anh tuy chuối nhưng cũng đã chán tận cổ rồi,anh ạ.Em vừa cắt 1 lớp học English tháng này xong.Tận hưởng tự do 1 tháng trong nước đã,bác ạ.
    Hẹn gặp mọi người ở NTU.
  8. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chú em này không đọc kỹ gì cả, đồng chí Độc Cô Phong đang học Comp Eng năm 3 ở NTU. Là 1 trong những người nổi tiếng nhất ở NTU đấy em ạ
    It is not how hard you work but how much you get done
  9. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ông anh tí, ông anh viết thế thì không fải tuổi băm đâu, tuổi mấy chục băm rồi, già khú ( 18xx), bó tay con cào cào anh doccophong nhỉ ? (mà anh doccophong có nhận ra em ko ? anh ngồi thi cái kì thi web của bác KinhLuan = máy laptop của em đấy. )
  10. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trời ,
    Hoá ra đại ca Độc Cô Phong là SV năm 3 rồi cơ à.
    Vậy mà đại ca ăn nói "bình dị mộc mạc" quá.Làm em cứ "Tưởng Giới Thạch" bác là freshmen (Hic,hic,xin lỗi bác nghen....).
    Hic,hic,...Hoá ra bác lại là SV năm 3 rùi.....
    Đại ca nè,bên đó em nghe nói có cả các đồng môn Chinese
    à.Vậy đại ca thấy mấy em bé Chinese có "dễ nhìn" hơn các bé Vietnamese nhà mình không.
    (vấn đề tế nhị này em chỉ hỏi riêng bác thôi đấy,chứ bác Othello thì già quá rùi....)
    Mà khi nào bác Othello ra Hà nội thì nhớ cho bọn em biết nhé.Bon em định giữa tháng 6 tổ chức nhậu nhẹt trước khi lên đường đấy.Bác tham gia cho xôm.Còn ca ca Độc Cô Phong ở mãi tít tận miền Nam,xa xôi cách trở,em không dám mời. Nói vậy không có ca ca lại nghĩ là bọn freshmen ở Hà nội quên ca ca....

Chia sẻ trang này