1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTU community!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi duongtuphong, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rdbanquet

    rdbanquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    O*, tưởng cái Modem nhà chú bị sét đánh hỏng rồi mà??? Thế mà vẫn cố mò ra dịch vụ để ''nói xấu sau lưng'' anh nhân lúc anh đi ngủ cơ đấy!!!
    Chú có biết chú đã fạm vào 2 tội lớn gì không???
    1.Xuyên tạc trắng trợn sự thật, dám nói anh là ''đần đần'' ->ăn nói nhí nhố wá thể, cái mặt anh mà ''đần đần''(đấy là theo con mắt ''đần đần '' của chú miêu tả thôi) thì chắc mặt chú siêu ''đần đần'' mất !!!
    2.Dám chê bai cái lãng mạn của anh.(chú không thấy mấy câu thơ đấy hay ho àh)
    Chú mau chóng chuẩn bị lễ vật đến công nộp anh thì may ra anh tha cho, nếu không thì chú sẽ biết thế nào là ''biện fáp mạnh'' của anh đấy.
    Mà đợt tới có thể anh bận công chuyện fải đi xa nên cũng chẳng có dịp mà hỏi tội chú thế này đâu! Buổi đêm nhớ vắt tay lên trán mà suy nghĩ về lầm lỗi này. Nếu thực sự ăn năn hối cải anh đây sẵn sàng rộng lòng mà tha thứ cho.
    Thật là đau lòng khi fải dùng đất công để giải wyết việc tư, nhưng không còn cách nào khác, mong bà con thông cảm!
    P/S: Mà chú dạo này không có trò gì mới đầu trò cho anh em àh. Thế thi cử mấy cái HB thế nào rồi???
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau!
  2. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá nên không có thời gian spam mọi người, hôm nay tranh thủ thứ 7 máu chảy về...brain nên nghịch 1 chút chơi
    Hình như tuần tới 1 số bạn sẽ đi interview nên mình mạo muội viết 1 chút về vấn đề này mặc dù trình độ blab vẫn còn thô thiển .
    Đối với mình thì Interview có thể so sánh như môn cờ vua mà đối thủ của bạn là các requirements + interviewers. Nếu như bạn thật sự xuất sắc và không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn thì đó sẽ là 1 ván đấu dễ dàng cho bạn, nếu background của bạn so với requirements giống như 1 beginner đấu với 1 master thì khả năng chiến thắng gần như không tưởng . Còn đối với những người không thật sự nổi bật nhưng cũng không quá kém thì chắc chắn đó sẽ là 1 ván cờ thú vị rồi và để chiến thắng thì bạn cần có 1 chiến thuật hợp lý, phải biết tận dụng mọi thế mạnh và giảm tối thiểu mọi sự cố trong khi interview. Cái này phụ thuộc vào khả năng ứng xử +trình độ improvise của mỗi người .
    Phần :1Các bước chuẩn bị trước khi interview
    1) Cố gắng đặt mình vào vị trí interviewer, thử đoán xem các tiêu chuẩn cơ bản của họ là gì, những gì có thể làm họ ấn tượng và những gì không nên nói với họ.
    2) Liệt kê ra những mặt mạnh của mình ví dụ như giải quốc tế,quốc gia, điểm cấp 3 (nếu trên 9 phẩy),điểm tốt nghiệp (nếu trên 54),điểm đại học,tài lẻ như đàn hát,bóng đá...Đi phỏng vấn nhiều khi cũng giống như là mình đi rao bán những cái tốt đẹp nhất của mình vậy, càng có nhiều càng tốt.
    3) Nếu như cái list ở trên của bạn khá dài thì nên chọn lọc những cái gì quan trọng nhất, cần thiết nhất chứ không nhất thiết phải khoe tất cả,nhiều quá các bác Pro lại ngượng rồi tự ái thì chết . Cũng không nên tập trung riêng vào điểm học mà các thành tích ngoại khoá cũng ko kém phần quan trọng ( làm sao để họ đánh giá mình như là 1 người toàn diện chứ không phải là con mọt sách). Sau đó thì chịu khó lẩm nhẩm 1 lúc cho nó nằm trong đầu để đến khi phỏng vấn có thể rao bán ngay được
    4) Sau khi đã list xong các mặt mạnh của mình thì cũng nên ngó qua các mặt chưa mạnh của mình. Bước này rất quan trọng nhất là với các bạn không có nhiều thành tích. Mặc dù ai cũng biết là nên giấu đi những điểm yếu của mình nhưng không phải lúc nào cũng giấu được và thậm chí các giáo sư nhiều khi còn chủ động hỏi đến kiểu như tại sao điểm của mày thấp vậy...Hãy luôn sẵn sàng với những tình huống xấu nhất và cố gắng tìm phương án biến chúng từ điểm yếu sang điểm mạnh của mình hoặc ít nhất cũng không bị choáng hay mất bình tĩnh khi bị sờ gáy đến
    5) Chuẩn bị trước câu trả lời cho 1 số câu hỏi thông dụng mà họ có thể hỏi mình. Như thế sẽ giúp bạn có cách trả lời tốt nhất nếu như bị hỏi và mình cũng sẽ nói lưu loát hơn. Điều này cũng rất quan trọng đối với những bạn không tự tin vào khả năng English của mình hoặc hay nervous khi đi phỏng vấn. Chú ý là đừng cố gắng hoặc thuộc lòng theo kiểu từng chữ như hồi học mấy môn học thuộc ở nhà đấy nhé, Không thì đến khi phỏng vấn nếu chẳng may quên từ đầu tiên rồi lại lắp bắp cả buổi nói được mỗi câu: chỉ cần mày nhắc tao từ đầu tiên là tao nhớ ra ngay... thì tiêu
    6) Bước cuối cùng là... cố gắng không nghĩ quá nhiều và đừng quan trọng hóa nó quá, cứ coi như là 1 buổi tán phét với mấy ông thầy thôi, được thì tốt mà không được thì...không tốt ( just kidding ) Nếu không được thì coi đó như là 1 bài học kinh nghiệm, còn nhiều cơ hội khác mà , ít nhất cũng đã đỗ vào trường rồi đúng không nào
    Phần 2: 1 số chú ý khi đi phỏng vấn
    1) Nên đến nơi phỏng vấn sớm trước khoảng 15 phút. There will be no excuse for your unpunctuality with any reason
    2) Không cần mặc quá chỉnh tề nhưng cũng đừng chơi quần đùi áo ba lỗ. Mặc đẹp quá các ông ý lại cho là nhà thằng này giàu không cần phải cho nó học bổng thì khổ . Dù sao mình cũng là học sinh sinh viên nên chỉ cần mặc giản dị gọn gàng là được rồi.
    3) Cố gắng đừng để sự căng thẳng, mất tự tin làm mất điểm của bạn. Hãy thư giãn, chịu khó smile nhiều và hành động từ tốn. Chỉ ngồi xuống khi họ bảo ngồi, nên ngồi thẳng hơi hướng người về phía trước 1 chút chứ đừng ngả về phía sau,vắt chân khoanh tay như ông chủ vậy . Đừng có tìm $ dưới đất hoặc ngắm sao trên trời mà hãy tập trung nhìn vào người phỏng vấn bạn , trong trường hợp có nhiều hơn 1 người phỏng vấn thì cẩn thận đừng có chiếu tướng 1 người duy nhất mà nên phân phối your eye contact cho đều ( cũng đừng đảo đi đảo lại liên tục trông gian lắm hi`hi`). Bình tĩnh đợi họ kết thúc câu hỏi rồi hẵng trả lời, đừng bao giờ cắt ngang. Khi nói thì nói từ tốn rõ ràng lưu loát chứ không cần phải cố gắng nói nhanh thể hiện trình độ English làm gì . Đừng ngại hỏi họ nếu như bạn chưa rõ điều gì hoặc ko nghe rõ câu hỏi. Đã có nhiều trường hợp mặc dù không nghe rõ câu hỏi nhưng các bạn cứ đoán bậy rồi trả lời lung tung, để rồi hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo
    4) (Cái này từ kinh nghiệm bản thân) Khi phỏng vấn thì đừng có nhận các chú khác là bạn của mình , bạn bè gì thì cũng cứ gác lại 1 bên chứ không thì cũng phiền lắm (mình sẽ nói rõ hơn ở sau )
    Phần 3: My ASEAN scholarship interview
    Do thời gian diễn ra cũng khá lâu (cách đây 3 năm) nên mình không nhớ được toàn bộ câu hỏi, tuy nhiên các bạn cũng có thể tham khảo 1 số câu hỏi mà 3 bác Prof đã quay mình trong vòng 45 phút và thưởng thức trình độ ba hoa+lừa đảo của mình
    Prof: Come in...
    Othello: Good afternoon, sirs.
    Prof: Good afternoon. Do u want to have some biscuit before we start?
    Othello:Thanks, I'm a little bit hungry (Chạy ra làm vài cái và uống nước cho nó đỡ run hihi)
    Prof: Ok, take a seat please.
    Othello:Thanks...
    Prof: Tell us how do you know about NTU why do u want to study at NTU?
    Othello: I have a friend who is studying at NTU and he told me about the school. He always email me like: Hey othello, NTU is amazing, it is really good for studying. You should come and join me. That's why I want to explore his experience
    Prof: Oh, i see. What is ur friend' name?
    Othello: His name is PMT
    Prof( write down eagerly): Is he good? Do you know his result?(ask with a cunning smile )
    Othello: Yes, he is very good.He is holding a ASEAN scholarship. I don't really know his result in NTU because I never ask him but I guess he is among the top students of his batch.
    Prof: How about you? Are you as good as him?(Bác này đểu dã man
    Othello: Well, we were classmate from secondary school until high school and I think we are more or less at the same level (cái này bốc phét hơi trắng trợn, bác T bỏ qua cho em nhé )
    Prof: So why didn't you apply to NTU with him last year?
    Othello: Because I never know abt NTU last year and T has a brother who do master in NTU. He told T abt NTU and helped him apply to NTU. This year is T' s turn to help me
    Prof: But you are studying at Hanoi University of Technology (HUT) which is considered as one of the best uni in Vietnam rite? Why do u want to quit your course?
    Othello: Although HUT is good but the study con***ion stii can not compare to NTU. With NTU i have more chance to touch modern devices and explore latest knowledge.
    Prof: Can u show us your entrance exam result?(to HUT)
    Othello (give them the result slip):...
    Prof:hmmm...
    Othello: I know my result is not very good because i did not prepared well for the exam. But I think the most important thing is my progress after i entered the Uni, I have quickly adapted to the Uni environment and I am now among the top 1% of the 3,500 student batch (show them the Uni result slip) and I just received the Honor Schollarship for my latest result ( 240,000VND/month )
    Prof( look impressive now ): So normaly you study at home until what time?
    Othello: I usually study up to 2 a.m
    Prof: How about Saterday night? (cunning smile again )
    Othello: To be honest, I don't have any girl friend right now, so for me Sarterday is just a normal day
    Prof: Then what do you do during your respite?
    Othello: Well. I like sport a lot, I can play football, badminton, ping-pong. I can also play Chinese and International Chess . But my favourite is football. I am the football skiper of my class team and a member of my batch team.
    Prof: Oh, so if we want to reinforce our school team, we shoud offer a place in the our school rite
    Othello: Sure, I hope I can play for the team
    Prof: Which position do u play?
    Othello: I can play at different position but currently I play as a defender
    Prof: Ah, how many hours do you study a day? ( Đang nói về thể thao lại nhảy sang giờ học, chắc ko tin mình học đến 2 a.m đây )
    Othello: Well... For me the number of hours is not important but the productivity. If i don't have the mood to study, I will take the day off, but if I feel like studying I can burn the whole night
    Prof: You told me this morning that the student waiting outside is your close friend rite?
    Othello: Yes, we are best friends for long time already.
    Prof: Is he better than you? (mấy lão này quái vật, toàn hỏi đểu anh em có chết không cơ chứ )
    Othello: He is better than me in some aspects and I am better than him in some others.
    Prof: Now let's say...If we can only offer one scholarship to only one of you. What do you think? (Grrrrrrr )
    Othello: Well....Since he is my best friend, I don't want to make any decision and the fact is that you are the one who make the decision. If you decide who deserve the scholarship, please offer to that one. But the ideal case is......both of us can get the scholarship.
    Prof (chuckle): But this is a very competitive scholarship...
    Othello: I know it is difficult. But I also have a confidence that I can satisfy the requirements. If I can get the scholarship I will try my best to prove that you have made the right decision .
    Prof(chuckle): Ok...Time's up...We have to spend time with your friend now. We will inform you the result through email.
    Othello: Thanks for the inerview...Good bye...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Và ngay sau đó đến lượt cậu bạn tôi vào phỏng vấn, chúng tôi không kịp nói với nhau 1 câu nào và thế là....
    ........(I don't know what they asked him except..)
    Prof:Do u like football??
    My friend: Yes, it is my favourtite sport.
    Prof: Which position do u play?
    My friend: I play as a defender.
    Prof: How about your friend?Does he play football also?
    My friend: Yes, he is a good player.( )
    Prof: Which position does he play?
    My friend: Ehhh...he plays as a striker.
    Prof: Huh, just now he told us that he is a defender...()
    My friend: Oh...I mean he was a striker at our high school but he plays as a defender at the University ( bó tay cậu bạn mình...)
    ---------------------------------------------------------------------
    Híc, cuối cùng thì cũng gõ xong...mất toi cả buổi chiều của mình...Trên đây chỉ là chút kinh nghiệm nhỏ của tớ thôi, các bạn khác có gì thi post lên cho vui nhé. Xét cho cùng thì interview cũng chỉ là nghệ thuật ba hoa và lừa đảo thôi hihihi. Bác nào thich thì nhớ vote cho tớ 5 * nhé,cho bõ công tớ ngồi gõ
    It is not how hard you work but how much you get done
    Được othello1200 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 07/06/2003
  3. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Ca Ca Othello,
    Bài viết của Ca ca làm đệ mở rộng tầm mắt.Có điều,bị 3 prof "quay" trong vòng 45' thì quả thật là quá kinh khủng. Nhưng thật ra ngồi trong phòng Interview thì thời gian trôi nhanh lắm,như ngồi trong phòng thi vậy.Lúc đầu vào thì quả có hơi hồi hộp,nhưng sau đó thì trấn tĩnh lại rất nhanh--->quên thời gian.
    Mọi thứ thật ra rất bình thường,mọi người cứ ba hoa cười nói ác vào--->O.K thôi.
    Mình nghĩ kết quả học bổng chủ yếu dựa vào Entrance Exam ,trừ khi mình đi Interview quá chuối ,chứ không thì dù có Interview tốt,mà Exam tồi thì cũng chẳng hy vọng mấy đâu.
    To every body :
    Mọi ngưòi nè,hôm này 7h30 đến Melia thì anh em trong Box bọn mình đến sớm chút nhé,khoảng 7h15,để hàn huyên và cả lũ cùng kéo vào Hall cho vui.
    BB!
  4. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    He,he,...
    Hôm qua tui mới mua được cái Modem "sịn",thích chí dò dẫm vào các Box khác nhau của diễn đàn,khi dừng chân ở Box của dân NUS,tình cờ tui nhìn thấy 2 chú nhà mình (anti_tank, rdbanquet ) đã dò dẫm sang đó lân la bắt chuyện với các bé NUS rồi.Ghê thật đấy !
    Chú anti_tank đúng là "hậu sinh khả uý" ,cùng là học sinh của các trương chuyên "nhà quê" mà chú bạo dạn hơn anh (ở độ tuổi đó) rất nhiều.
    Biết đâu sang đó chú lại tuần tuần ghé qua NUS ,trước cả bọn anh đấy nhẩy ?
  5. vietsinh

    vietsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    thông tin quan trọng đây.
    hôm nay cô Oanh ( chắc mọi người đều biết) đã nhận đưọc tập tài liệu của NTU gửi sang, và cô sẽ gửi cho mọi người qua đường bưu điện. Như vậy mọi người sẽ nhận được trong vòng 2 ngày nữa.(như vậy sẽ muộn so với buổi gặp mặt tối thứ 4--> không có nhiều cái để thắc mắc về thủ tục)
    Nếu ai muốn lấy nhanh thì hãy liên hệ với cô Oanh theo:
    Cô Oanh
    tel: 8431242
    add:số nhà 15, ngách 31, ngõ 189, phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.....
    chú ý:
    gọi điện cho cô ngay trong ngày hôm nay, càng sớm càng tốt để cô không gửi Bưu Điện.
    Mọi người hãy thông báo tới những người khác nhé.
  6. duongtuphong

    duongtuphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Mọi người à,bây giờ rảnh rỗi rồi, hai bô lão rdbanquet,seal muốn anh em NTU mình đi đâu đó du hí ,viễn cảnh Việt Nam trước khi lên đường,các bác thấy thế nào ?
    Theo ý kiến của riêng tui thì như sau:
    1. Chắc chắn sẽ tổ chức 1 buổi nhậu nhẹt đã đời trước khi lên đường(vào đầu tháng 7,khi đông đủ và biết đâu có mặt cả Ca ca Othello - người mà anh em trong Box ngưỡng mộ đã lâu).
    2.Về chuyện tổ chức đi chơi xa ,trước các điều kiện khách quan sau :
    2.1. Trong Box chủ yếu là con trai.
    2.2. Nên giữ gìn sức khoẻ hạn chế đi xa để tránh rủi ro.
    ---->nếu đi,ta chỉ đi trong vòng bán kính 100km.
    ---->Tui đề xuất thế này :
    @ Về địa điểm : có thể 1 trong các địa điểm sau :
    i> 1 ngày bơi đã đời ở Công viên nước Hồ tây.
    ii> Đi tới khu du lịch Khoang Xanh - Ao vua - Suối mơ.
    iii> 1 ngày đi thuyền trên sông Hồng,sống giữa thiên nhiên,thăm 1 loạt các địa danh văn hoá vùng Kinh bắc .
    @Về thời gian : Sẽ quyết định sau.
    @Về nhân sự : Các bác có thể rủ thêm thoải mái.Bác nào rủ được girlfriend đi cùng --->được miễn suất đóng tiền của girlfriend đó.
    Các bác cho ý kiến . Quyết định cuối cùng là quyết định của số đông.
    Rât cần ý kiến của females.
    Chào tất cả!
  7. anti_tank

    anti_tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hi ca bac deu dang lo lam envelope A sao co gi cac bac giup do em cai hu ..hu
    ma ca bac da dien ban kham sc khoe chua hay dinh sang do moi lam vay
    MAI CAC BAC DA CO THU DE GUI CHUA NEU CHUA CO METRICAL TÉT THI LAM THE NAO
  8. thanhlt

    thanhlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thì tốt quá ...nên đi thuyền dọc Sông Hồng vừa gần lại mét mẻ .
    Sắp tới có thể tớ có nhiều việc bận nên không đi được ,mọi người tích cực tham gia đi nhé . Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
  9. slogan

    slogan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tui mới nhận được package thứ 2 , dày và nhiều thứ . Hơi hoa mắt vì gấp wá ! vì ko biết có kịp hoàn thành để tối mai nộp luôn Envelop A cho NTU ko ?
    Theo tui thấy có 4 giấy cần cho vào Envelop A :
    +Declaration Form R1
    +Accomodation Form SAO1 (cái nè có thể làm online nhưng đến 15/6 là hết hạn ! chắc phải nhanh lên) . Theo form giấy thì cần attach $15.6 bằng séc , lại phải ra ngân hàng làm .
    +Student record Card : chỉ cho những ai chưa online accept , chắc phần lớn đã làm nên ko cần nộp
    +App for NTU Study Loan SAO3 : khó điền nhất ! nhưng cũng có thể làm online . Chỉ có 1 chỗ chưa biết làm sao : đó là cần nộp kèm cái letter of income declaration --> chưa rõ lắm nó là cái gì ?!
    Pà con ơi, xem thế nào gọi cho nhau sớm sớm đi , làm xong trước tối mai để còn nộp luôn cho tiện .
    Còn khám sức khoẻ thì sang đó mới khàm mà , có cả form để bs họ điền rồi mà , chắc ko cần khám ở quê ta .
    ... Năm tháng vinh quang
    Khổ đau bất tận ...
  10. thangtd

    thangtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi mọi người là có cần phải cho cai form Tuition Fee Loan vào trong evenlop A không. Nếu có thì mình nên chọn guarantor là ai? Hơn nữa nó bảo mình cầm cái form này đến tận nhà băng cùng với cả guarantor thì làm sao bây giờ, hạn nộp form là 5-7 mà. Các bác làm ơn giải thích hộ cái.

Chia sẻ trang này