1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỮ CÔNG GIA CHÁNH (Hội nấu ăn)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    NỮ CÔNG GIA CHÁNH (Hội nấu ăn)

    Hôm qua tụi em đi câu cá được mấy con liền. Sướng rơn vì thành quả của mình nên quyết không phóng sinh bọn chúng. Bạn em bảo mang về nấu canh. Em bảo tớ không biết nấu. (Nói chung là ở một mình quen nên rất lười nấu nướng). Bạn em dừng xe vào chợ mua một ít rau, về chui vào bếp làm cá tươm tất và bê lên một món cá sốt ngon tuyệt hảo. (Lần đầu tiên trong đời hơi bị ngượng vì để con trai nấu cho mình ăn.)

    Huhu, em mà về kể với mama thì thể nào cũng bị một bài ca rằng thì là mà...Em quyết định đi học nấu ăn nhưng mà hơi kẹt nhiều lý do. Ở 7X em biết có nhiều chị rất chi là đảm đang nữ công gia chánh như chị Teady_bear, linhtinh, nightwind....Em có ý định muốn học hỏi bí quyết từ các chị gái trong 7X. (Hì hì vì các chị cũng sắp đến tuổi về nhà chồng rôi. Mà nữ công gia chánh đối với con gái thời nay em nghĩ vẫn cứ là quan trọng).

    Em trọ học xa nhà từ nhỏ, không có cơ hội được mama dạy nấu ăn từ nhỏ nên giờ phải tập tành thôi. Đương nhiên là mình có thể nấu được những món đơn giản cho mình ăn nhưng nấu cơm khách và cơm cỗ thì chịu.

    Em có ý định dành ngày chủ nhật các chị gái bớt thời gian đi chơi lên thực đơn mỗi tuần một món chúng ta tiến hành. Địa điểm ở nhà em thì tuyệt quá rồi còn gì.

    Rất mong các chị ủng hộ
  2. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cho anh tham gia với, anh cũng thích nam công gia chánh, thật đấy , các đầu bếp giỏi toàn nam đấy thôi, hihi, hơi bị nhiều sở thích . Mà linhtinh không biết nấu ăn đâu chỉ biết ăn thui
    Giờ lại dùng mấy nick này rồi hả
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ăc ặc,Thôi xin em, vẽ ra vừa vừa thôi, thật sự muốn tìm hiểu về ăn uống thì nên vào box Ẩm thực mà học hỏi (đấy là chỉ nói trên TTVN), còn thích hội hè đàn đúm thì chỉ cần ới mấy chị em gái rủ nhau bày vẽ nấu nướng là xong. Mà tưởng học hỏi các chị nào hoá ra.......Ở 7X em biết có nhiều chị rất chi là đảm đang nữ công gia chánh như chị Teady_bear, linhtinh, nightwind.... :-)) em làm chị đã định lui về ở ẩn bắt đầu kể từ (sáng) hôm nay rồi, thế mà vẫn không nhịn được
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thưa với chị hội hè đàn đúm mệt lắm rồi. Thực sự là mệt mỏi.
    Bây giờ mở một topic mới ở bên box ẩm thực, có nghĩa là sẽ quen thêm một hội nào đó nữa lại cũng có một linhtinh, loveless,amigo nào đó. Lại mất một thời gian dài bỡ ngỡ làm quen, mà chẳng phải ai cũng có thể là bạn được, chẳng phải ai cũng có thể mời về nhà nấu nướng được.
    Em không biết chij suy nghĩ như thế nào, nhưng với mỗi người ta gặp, ta kém người khác ở điểm nào thì người đó đều là thầy ta và ta cần học tập. Chị chưa được nhìn thấy chị linhtinh đi siêu thị mua một đống đồ từ nhỏ tới lớn cho hơn chục người đi Hải Thịnh, trong khi mọi người ngồi chơi bài thì chị cặm cụi vào bếp cùng với một số chị nữa nấu nướng. Chị nightwind và chị teady cũng thật đảm đang để chuẩn bị cho mọi người một bữa lẩu. Em không làm được điều đó nên em muốn học tập.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trong topic này em cũng muốn mọi người đưa ra những bí quyết đi chợ mua như thế nào thì mua được đồ ngon và rẻ. Từ từ từng món một. Theo em, mỗi tuần chúng ta đưa ra cách nấu một vài món và chủ nhật thì bắt tay vào chế biến.
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,tranh cãi với ll làm gì, đang nhắn tin nhờ chị xoá bài trên đấy,nhưng mà em trả lời rồi nên chị không xoá nữa. Đang bận bỏ xừ mà cũng không yên. Lúc nào rảnh chị vào viết bài sau vậy ... hihi ... tối nay thu sếp công việc để đi cùng HLT nhé. Có khi em lại học được thêm món tối nay đấy.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình không có ý định tham gia hội này hay bất cứ hội hè nào nữa. Mà điều quan trọng là bây giờ mình đang học cách tự kiềm chế
  8. dam_but

    dam_but Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xem cái mặt này kiềm chế được mấy ngày ... cho vài câu lại nhảy tưng tưng lên ngay, không tin chờ 10'' nữa mà xem
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thằng rồ nào đấy?
    Học hành là khổ ải.
  10. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nguyên liệu:
    -Nước: 650ml
    -Mỳ tôm: Một gói.
    Cách nấu:
    - Đổ nước vào nồi (ấm điện), đun nước đến sôi.
    - Các túi lynon, cho mỳ vào bát, cắt các gói gia vị có trong túi lynon đựng mỳ cho vào bát.
    - Sau khi nước đã sôi, đổ nước vào bát.
    - Úp bát bằng đĩa có vành lớn hơn miệng bát.
    - Đợi khoảng 3-5 phút.
    - Lấy đũa sạch, và ăn + uống tất cả những gì có trong bát.

Chia sẻ trang này