1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỮ CÔNG GIA CHÁNH (Hội nấu ăn)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 15/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Món trên được gọi là "mì chay", phù hợp với những bạn dễ tính trong ăn uống và muo^n'' giữ co người. Còn để thêm phần màu sắc + chất đạm cho món này thì trong luc'' up'' mì, đặt 1 cái chảo lên bếp ( nhớ bật bếp), láng qua chảo 1 ít dầu ăn. Lấy 2-3 quả trứng đập vào bát (# cái bát đang úp mì), oánh tung 2-3 quả trứng đó lên với 1 tẹo bột canh, rồi vừa lúc mỡ trong chảo nóng già thì từ từ đổ trứng vào ( cẩn thận ko rơi cả cái bát vào chảo). Bạn nào thích trứng già thì để trứng có màu caramen cháy rồi lật tiếp mặt bên kia của cái bánh trứng. Tiếp tục chờ màu cafe mặt còn lại này rồi nhẹ nhàng gắp trứng ra đĩa.
    Xong, ăn thôi
  2. EmMuonFang

    EmMuonFang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa được 3 phút chị yêu của em nhỉ....đã thấy chị lại nhảy dựng lên rồi....em buồn quá... chị có biết là tại sao không........chi không cho em nói em cũng cứ nói ra đây cho cả nhà biết là Chi @loveless nhà ta yêu nấu ăn và học nấu ăn đến mức độ nào rồi nhá...... chỉ có đúng 2 chữ " CAO THÂM " ... thật là khó lường..........
    Chả là hôm vừa rồi qua nhà chị loveless chơi rình đúng lúc chị loveless đang lúi húi rửa bát... " nghề nghiệp chính " ...dưới nhà... em mới mon men vào.. phòng chị này... thấy đầu giường nằm của chị loveles cộm lên .....em mới...tò....mò....... lật ra coi........ thế là em vội...vàng....đọc ngấu nghiến.....sau đây là một số chi tiết em nhớ được cũng nhờ dạo này có Chị Vai_gia bổ túc trí nhớ mà em nhớ lâu thật.....
    - Bạn không tin rằng ẩm thực có tác dụng đối với tình yêu ư????
    -Theo các chuyên gia thì thực phẩm cũng chiếm một vai trò quan trọng trong tình yêu.
    Những đồ ăn có lợi:
    1. Măng Tây : tạo nên sự hấp dẫn của cả 2 giới
    2. Cam Thảo : tăng tuần hoàn máu, đem lại cho con người cảm giác khoan khoái ;D
    3. Sôcôla: chi bạn cảm giác hạnh phúc
    4. Dưa chuột: giảm căng thẳng, gây hưng phấn và tạo sự bình tĩnh. " dùng vào .........." .
    5. Mật ong : là một phương thuốc lâu đời hữu hiệu của tình yêu.
    6. Trứng cá muối
    7. Các loại hoa quả như dâu tây, chà là, chuối, đào và lê....
    Những đồ nên tránh:
    1. Thịt nướng : có tác dụng "ngược lai" đối với phụ nữ
    2. Ớt
    3. Rượu
    4. Quả anh đào: chỉ nên dùng để chữa ho !!!
    Đấy thế này cả nhà côi chị loveless có yêu ấu nướng không nào.....
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Wow cái hội này hay nhỉ Tớ có thể tham gia từ xa, chứ mấy hội khác thì đành pó tay
    Nhưng kinh nghiệm đầu tiên của tớ là không cần học đâu xa mà học ngay từ mẹ ở nhà các món ăn thông thường và quen thuộc đặc trưng cho từng gia đình
  4. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị giỏi nhất là đi ăn hàng thôi. Chợ nhà chị thượng vàng hạ cám cái gì cũng có nên chị cứ ra mua về chế biến thêm tẹo là có món ngon ăn liền.
    Mà cùng lắm không biết nấu cỗ thì mua luôn cả mâm, họ sẽ phục vụ tận nơi mà.
    Nói thế thôi, chứ đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, phải biết nấu ăn ngon và sạch sẽ mới níu được chân người ta chứ em nhỉ?

  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà làm ra vẻ hiểu biết đàn ông.
    Có thể đúng là qua dạ dày thật, nhưng mà ăn uống ở nhà thì dek có các em chân dài váy ngắn rót bia, dek có cảm hứng. Bởi thế, nấu ăn ngon là một chuyện còn phải ... mặc váy ngắn (càng ngắn chân càng dài) rót bia, lấy khăn lạnh (trời nóng) khăn nóng (trời lạnh) lau mặt lau cổ cho chồng, thế mới có cảm hứng mà ... tiêu hao cái lượng đạm vừa hấp thụ.

  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sống ở đời phải biết mình là ai chứ!
    Cưng không biết câu này à.
    Okie, váy ngắn thì hơi nhiều nhưng vấn đề là có nuôi nổi váy ngắn và gánh đủ nước để đun nước nóng nhúng khăn lau mặt hay không ý chứ.

  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Thông báo
    HLT tổ chức lớp học nấu ăn miễn phí, tuần 2 buổi vào chiều T4, T7. khoá học dự kiến kéo dài 03 tháng do giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề - 9_Wind phụ trách. Số lượng học viên hạn chế, ai có nhu cầu đề nghị đăng ký ngay.
  8. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thấy...chuẩn bị lại chọc thọt nhau....bỉ nhau.....và nghich nghợm nhau...tiếp ...tục cho các đội trồng sắn......
    - Bà con 7x chắc đều có nghe qua hoặc tự mình chứng kiến...sinh viên ngày xưa ...cụ tỉ là 7x này này tất nhiên nói thế hệ.....Tiền Chiến " trước 75 " đều biết thế hệ sinh viên này bị cái gọi là " Giao Thời " ....giữa cải cách giáo dục.... giữa bao cấp...và đổi mới....... Sinh Viên biết ngoại ngữ đi làm thêm..nhân viên nhà hàng...quán bar.. đổi tiền cho khoai tây còn phải chay vào nhà vệ sinh để giấu tiền USD vào bít tất....ăn thì không đủ rồi...vì thế hệ trước thì có bao cấp 13kg/tháng....nhưng thế hệ này thì đếch có gì ngoài cái đầu lơ nga lơ ngơ..... nhục lắm...
    chuyện ăn uống thới này mới là vui.....các quán cơm bình dân lúc đó mới mở...chủ quán còn "chân quê" thật thà lắm...nhưng chỉ được năm đầu sau là cũng gian xảo hết " vì phải đối phó với sinh viên mà " sinh viên nội trú tiền ăn cả tháng lớp nghèo thì dưới 100 k/tháng còn khá hơn chút khoảng 150k/tháng......
    hồi đó @vEOgIA đã được thưởng thức.....ngày 20/11 ngày giá giáo việt nam....bắt đầu có phong trào tặng hoa nhau..." trước đó hành động này được coi là " tiểu tư sản " .....thi @vEOgIA cùng 1 cậu bạn trường kiến trúc 2 thằng có đúng 2000 đồng trong túi.... tí nữa thì lan man chuyện này.....
    Các bạn biết 1 tháng co 80k tiền thức ăn " gạo có người cấp "....làm sao để ăn ngon được nào.....
    Sau đay là có 1 cách vẫn thường làm
    1 quả trứng gà..... 800 đồng
    1 mớ rau muống 500 đông rau thì luộc...
    trứng 1 quả đập vào bát.....cho nhiều muối tí....lúc nấu côm..." cho nhiều nước tí " ... khi cơm sôi lâu lâu sắp cạn chắt nước.....cơm đó vào bắt trứng đã được đánh xốp lên rồi.... và oánh thêm tí nữa.... rồi cho cả bát trứng đó vào nồi cơm... đến lúc cơm chín.... bỏ ra là cả đôi bên đều chín...
    dọn ra mà ăn thôi
    vừa đủ chất....vừa rẻ .......và quan trọng là đủ 80k/tháng....tiền thức ăn............
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, bây giờ em mới nghe thấy cho nước cơm vào đánh với trứng, để hôm nào thử xem sao.
    À, cho em đăng ký làm học sinh của chị 9_wind , tối thứ 7 đang rảnh không có việc gì làm
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Các bác các anh đi học nấu ăn đi. Ủng hộ Nam công gia chánh ( nao được thưởng thức chứ )

Chia sẻ trang này